1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Ba Đình - Hiện Thực Hào Quang - Tương Lai Sáng Láng - Chia Tay Thánh Địa Mùng 10 - Giang Hồ Tứa

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đối với đội trẻ Ba Đình:
    + Chiến thắng áp đảo trước đối thủ ngang tầm RD, chơi đạt 90% khả năng
    + Chiến thắng vất vả trước đối thủ dưới tầm TL, chơi đạt 60% khả năng
    + Chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ yếu nhất Phủi, chơi đạt 40% khả năng
    + Thua đậm SC 28-60: nhanh chóng mất tự chủ chính vì giao hữu và trận bán kết hoãn toàn chơi ngang.
    Anh không đến xem các trận nhưng báo cáo diễn biến 4 trận này đúng như đã được dự đoán trước. Lý do:
    + Trước giải: Thắng sinh kiêu
    + Trước trận: Không có sự chuẩn bị tốt
    + Vào trận: Không tôn trọng đối thủ, không tập trung
    + Trong trận: Không lao động cần mẫn, xả thân cống hiến
    + Với SC: sinh chủ quan và mặc định mình là mạnh, ngang nhau, choáng váng khi bị dẫn...
    Đội BĐ trẻ:
    + Đang ở ngưỡng 1, giống đội BĐ già 1,5 năm trước: đang vượt qua chính mình.
    + Việc phát huy khả năng cầu thủ, diễn biến trận đấu, tỷ số cuối cùng, đội chơi tốt hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi cầu thủ và bản thân của đội.
    + Đội trẻ sẽ vấp ngã mới nhớ lâu, nhưng không biết có vấp ngã ở Bán kết hoặc Chung kết giải trẻ này hay không?
    + Sau vấp ngã, sẽ đứng dậy thế nào ở trận tiếp theo, bại có sinh nản không mới quan trọng?
    Đội BĐ già:
    + Đang ở ngưỡng 2, sau khi đã vấp ngã vì các lý do trên tại giải CLB lần 2/2003 trong trận gặp Saker và Ams, đã vượt qua được ngưỡng 1.
    + Vào giải CLB lần 3/2004: thắng không kiêu, bại không nản, tôn trọng đối thủ, chuẩn bị kỹ, luôn tập trung và chơi hết khả năng đang có.
    + Ở ngưỡng 2 này, việc đội chơi tốt hay không, diễn biến trận đấu, tỷ số cuối cùng ... tuỳ thuộc vào đối thủ khác nhau.
    Note: Ngưỡng số 3: guồng máy hoạt động trơn tru, theo một số kịch bản rõ ràng, như một máy xay sinh tố, cuốn và nghiền bất chấp mọi nỗ lực của đối thủ, thay đổi đội hình nào, lối chơi nào, chiến thuật nào, tỷ số các hiệp tăng dần đều... Tất nhiên rất khó đối với một CLB phong trào, nhưng BĐ đã từng làm được một lần duy nhất, trận giao hữu thắng TL 68-50 trong trường Kiến trúc... Bây giờ BĐ già lại tụt về ngưỡng 2.
    --> Đội BĐ trẻ cố gắng vượt ngưỡng 1
    --> Đội BĐ già cố gắng vượt ngưỡng 2
    Lưu ý Ban huấn luyện và đội BĐ khi vào giải:
    + Một trận giao hữu thua trước giải là một cơ hội tốt để cải thiện mình trước khi vào giải.
    + Một trận thua trong vòng Bảng là cơ hội cuối cùng để nhìn lại và điều chỉnh mình.
    + Ban huấn luyện chỉ được phép đưa các thử nghiệm trong vòng đấu bảng và sử dụng đến 11-12 cầu thủ, bao gồm thử nghiệm, toan tính, chấn thương, thể lực
    + Vào Tứ kết và Bán kết không được phép thử nghiệm, phải biết quyết định, cô đọng và tập trung đội hình chơi 8-9 người với tất cả khả năng.
    + Trung SIP lưu ý tư duy thay người của em vẫn mang tính đối phó, thử nghiệm và gây xáo trộn.
    + Bại có sinh nản không và chuẩn bị cho trận 3-4 thế nào, anh dự đoán trước được và chờ kết quả.
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hahaha ... nói bọn trẻ vẫn thế thôi anh ơi ...thôi, cho chúng nó nghỉ đi, tập 1 tuần 1 buổi là được roài anh ơi, chúng nó năm nay lớp 12 đó, cẩn thận rớt ĐH hết thì buồn lắm àh ...
  3. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Mông 3 em đi, vì vậy mấy ngày cuối rất bận, hơn nữa lại ko có dd để liên lạc thành ra ko update được, trận tranh 3-4 em sẽ ko tham gia đánh được, mọi người cố gắng lên nhé....đức bi cô gắng thu xếp, bảng điểm trả anh Trung của scopr, băng zôn trả cho CD....
  4. ThaiDuyAnh

    ThaiDuyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thấy thua nên bỏ luôn à? Sao thua thảm thế H oi. Đấu nốt một trận đi, phải rửa lại áo chứ. Để mang tiếng thế.!!!...
  5. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0

    CHiều nay 2_9 các trận đấu cuối cùng của giải trẻ sẽ diễn ra trên sân 10_10,trận tranh 3,4 giữa BĐ và CD sẽ bắt đầu lúc 2h.Sau đó là trận tranh chức vô địch và lễ trao giải.
  6. ThaiDuyAnh

    ThaiDuyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đấu một trận tưng bưng nhé. Đừng để mang tiếng BĐ dấy
    Chiến thắng với tỉ số đẹp nhé anh em. Thằng Đức Bi cố mà bắn cho tử tế đấy nhé.
  7. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Số phận đã được an bài bằng tỷ số 57 - 50 nghiêng về Chicken Dunk - 1 chiến thắng xứng đáng . Chia buồn với các em trẻ BĐ ......
    To Đức Bi : phone ngay cho anh có chuyện gấp, để anh em bàn về việc tổng kết giải trẻ, ưu điểm và nhược điểm... qua đó em thống kê những chi tiêu cho giải trẻ lên cho các đội khác cũng được biết .
  8. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    cố lên anh em thua cũng kô có gì là lạ cả bên học có nhiều cá nhân suất sắc mốn thắng chúng ta phải tập luyên nhiều hơn nữa
  9. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    thật sự là chó má .. trong khi các đồng đội đang thi đấu hết sức mình thì em phải lên SƠn Tây ăn thịt Cò ở Đồi cò .. trong khi đang gặm đùi cò thì tâm trí luôn hướng tới anh em .. nghe tin thua tuy hơi buồn nhưng không sao .. hic hic .. năm sau cố lên vậy ..
    To đội trẻ ! vào năm học rồi tập trung họccho tử tế .. đừng ham chơi quá nhé ..
  10. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    trời như vậy là cả đức bi cũng kô có mặt
    giang sườn hôm qua thì bảo cũng kô đi kô biết có thật kô
    em thì chịu roài chấn thương nên kô thể xuất trận thế là đi .....
    anh em nghe thấy đội trưởng mới đức bi nói gì chưa cố gắng học hành nhé kô thì lại như ông í

Chia sẻ trang này