1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Ba Đình - Hiện Thực Hào Quang - Tương Lai Sáng Láng - Chia Tay Thánh Địa Mùng 10 - Giang Hồ Tứa

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavangdangnoi

    ruavangdangnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BĐ, có thể nói hôm nay thắng là do có bác Thịnh Tài đi cùng nhỉ !
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các thành viên BĐ, cảm ơn sự cổ vũ không biết mệt mỏi của các CĐV nhiệt tình và cuối cùng xin cảm ơn rất nhiều đến anh Minh - người HLV của chúng ta. Thực sự TĐ rất vui khi biết được tin đội chúng ta dành vị trí thứ 3 ở giải CLB Lần III này. TĐ hy vọng chúng ta sẽ giữ mãi phong độ và cống hiến hết mình cho BĐ ... ngoài bóng rổ ra chúng ta còn là những người bạn của nhau, cùng nhau dưới 1 mái nhà chung đó là Ba Đình . TĐ xin điểm lại con đường dẫn đến giải 3 của đội chúng ta lần này ...
    Chặng đường đến với Giải 3 của Ba Đình
    Sau khi được anh Cường bốc thăm hộ và BĐ của chúng ta rơi vào bảng C, có thể nói là Bảng tử thần khi có được sự góp mặt của 4 đội mạnh của HN đó là : CD, RD, FF, BĐ .Sau khi có lịch thi đấu, chúng ta đã có ngay những phương án cũng như các kế hoạch cho từng trận đấu . Ở trận đầu tiên với đội RD, cả đội có 1 quyết tâm rất cao, vì biết rằng vẫn còn 1 vị trí thứ 3 xuất sắc vì vậy mà cả đội đã chơi hết mình để có khoảng cách điểm số cao thì sẽ có cơ hội để vào vòng tiếp theo. và đúng như vậy, sau trận ra quân ấn tượng và có thể nói BĐ đã chắc 1 vị trí cho vị trí thứ 3 xuất sắc khi thắng RD với 33 điểm cách biệt. Tỷ số chung cuộc là : 68-35. Đến trận đấu thứ 2 với CD, biết rằng nếu nhất Bảng C thì cơ hội vào Bán kết sẽ cao, vì ở Tứ kết chỉ phải gặp đội đúng thứ 3 ở 1 trong 2 bảng A và B nên cả đội cũng vào trận với 1 quyết tâm cao và luôn nghĩ trong đầu rằng, các trận còn lại, trận nào cũng như trận chung kết... quyết tâm thì là vậy, nhưng phong độ thì không được như mong muốn khi ngay trước trận đấu có 1 tin bất ngờ là Center Vinh không đi được vì ba má không cho đi, lại 1 sự thay đổi chiến thuật đến phút trót, gây ra sự xáo trộn trong đội hình, dẫn đến sự không thích hợp với lối chơi mới ... và vì vậy BĐ đã để thua CD với 1 tỷ số không thể chấp nhận được cho cả 2 đôi : 42-31 . Sau trận đấu với CD có thể nói tinh thần của cả đội có phần giảm sút, nhưng cũng rất may và khích lệ tinh thần cho đội ta khi biết đã được vào vòng trong và trận đấu cuối cùng chỉ là trận đấu tranh vị trí thứ 2 giữa BĐ và FF ...Nhì thì gặp Từ Sơn, Ba thì gặp liên quân Kiến Trúc và Không Quân ??? ... như nhau cả. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, sau khi thua CD thi ở trận 3 này không quan trọng, nhưng có lẽ các cầu thủ BĐ của chúng ta muốn có 1 trận thắng để tăng phần hưng phấn cho các thành viên trong đội cũng như để an ủi các CĐV nhiệt tình sau trận thua trước, nhưng có lẽ do sự ém quân và tránh gặp Từ Sơn ở Tứ Kết.. nên Ban Huấn Luyện của BĐ đã để cho chúng ta thua sau khi đã dẫn trước hơn 10 điểm. Kết thúc trận đấu BĐ thua FF trước sự ngỡ ngàng của các thành viên cũng như CĐV không biết mệt mỏi của BĐ. Tỷ số cuối cùng là 53-52 , nhưng có lẽ cũng từ đây mà BĐ có 1 bước ngoặt mới. 1 sự chuyển biến mới khi ở tứ kết chúng ta gặp 1 đội rất mạnh - đó là Liên quân Kiến Trúc - Không Quân - 1 ứng cử viên cho chức vô địch giải Lần III này. Nhưng chúng ta vào trận với 1 tâm lý hoàn toàn khác với Liên quân, có thể nói BĐ trạng thoải mái thì bên cạnh đó là 1 chút gì đó chủ quan và khinh thường đối thủ của Liên Quân. Điều không muốn đến cũng đã đến khi BĐ chơi cầm trận hơn và chơi hết với những khả năng xuất thần của mình... 1 chiến thắng xứng đáng, 1 phần thưởng cho những con người, những thành viên, cũng như CĐV và ban huấn luyện đội BĐ bằng tỷ số : 62-60 . 1 IRAQ mới của Olympic Athens 2004 khi vượt qua Oxstraulia với tỷ số khiêm tốn 1-0 . Họ vui mừng khôn xiết, ôm nhau ... họ cùng chia sẻ niềm vui với nhau trong những tiếng hò hét và cuời nói zôm zả ??? ... Nhưng trước mắt họ vẫn rất khó khăn, vì ở bán Kết 1 lần nữa họ lại gặp lại người bạn của mình tại vòng bảng, 1 ứng cử viên sáng giá cho chức Vô Địch giải lần này. BĐ cũng đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu và cũng hừng hực khí thế để rồi không phụ lòng khán giả và 2 đội đã cống hiến 1 trận cầu đỉnh cao và chiến thắng giành cho những đội biết chớp cơ hội và đồng đều... kết thúc trận đấu BĐ thua CD với tỷ số : 68-62 .Tuy thua trận đấu này nhưng toàn đội vẫn vui vì phản ánh đúng hoàn toàn sự thực trên sân, và cả đội hy vọng vào trận đấu cuối cùng tranh giải 3 với người anh họ đã gây nhiều tai tiếng - 1 trận derby of 10-10 stadium . BĐ muốn làm cái gì đó, và giải lần này chính là cơ hội để BĐ chứng tỏ mình với bạn bè, với các CLB khác của HN... 1 quyết tâm lớn để dành vị trí thứ 3 HN, chính vì vậy mà trận derby đã rất hay và gay cấn đến những giây cuối cùng của trận đấu, thể thao bên cạnh thực lực là 1 chút gì đó may mắn... và 1 lần nữa điều này lại càng đúng khi BĐ đã vượt qua người anh họ của mình ở những giây cuối cùng giúp BĐ vượt lên giành chiến thắng ... chỉ 1 điểm thôi, 1 điểm thôi nhưng nó cũng giúp BĐ khẳng định mình và giành vị trí thứ 3 trong làng bóng rổ HN. Tỷ số 62-61 cũng đủ để CĐV cũng như các thành viên ùa ra sân, ôm nhau cùng chia sẻ niềm vui với nhau, niềm vui chiến thắng... chính niềm tin của các bạn Niềm Tin Chiến Thắng (khi nào về TĐ hát bài này của Mỹ Tâm cho mà nghe...hay vãi lúa ... hêhêhê...)đã đưa các bạn đến thành công vượt ý muốn ở giải lần III này...1 lần nữa xin chúc mừng đội BĐ và hy vọng BĐ sẽ còn là 1 đội mạnh không những chỉ giải lần này mà còn là Lần IV, V .....và mãi mãi ....Xin Cảm Ơn ...
  3. monk_dunk

    monk_dunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    TÚ đen viết hay quá!!!!!!!!!!!
    hâhhhâhhhah
  4. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    ông tú viết như kiêu ông ý được xem hết ý nhẩy ..
  5. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    anh em sáng mai cố gắng đến
    còn chiều 1 giờ có mặt khởi động nghe nói Trung con kô dánh đâu nên anh em cố gắng nhé
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Các em trẻ cố lên nhé !! tuy biết trong trận đầu ra quân hơi buồn 1 chút vì các em không thể hiện được mình và chỉ chơi được với 60% mà thực lực của các em có, anh hy vọng rằng các em sẽ chơi tốt hơn nữa trong các trận đấu còn lại...đặc biệt là trận gặp 7&1 và RD vì có thể nói đó là những trận tranh vé vào vòng sau của các đội ... các em hãy chơi tự tin, hết mình ....1 lần nữa chúc các em thành công và anh sẽ chờ tin vui của các em ...
    to BTC : mình là đội đứng ra đăng cai, tiếp thu tất cả những ý kiến của các đội, dù là đúng hay sai nhưng hãy tôn trọng ý kiến người ta, đúng thì tiếp thu và rút kinh nghiệm, sai thì coi như bỏ ngoài tai ... không cư xử thiếu văn hoá, bất lịch sự ... BĐ luôn được mọi người tôn trọng và mến mộ ...
  7. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Zoài ui , các bác cứ lo xa ...... Ơ ơ ơ ơ s...a..o m..á..y m..ì..n..h g..i...ậ..t thía này , chán quá ..........
    Hôm nay đội trẻ thắng rùi , 60-48 , xin chúc mừng ..... Các anh già cổ vũ đi chứ , ai đời chẳng có bác nào lên cổ vũ đàn em cả .........đánh trời nắng khiếp , quá sợ ....mai lại đánh tiếp rùi , hu hu ........
  8. monk_dunk

    monk_dunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đội trẻ cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cố làm gì cho mệt ra !

    [​IMG]
    cẩn thận kẻo mệt không đánh được đâu .
    Được and1 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 27/08/2004
  10. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đối với đội trẻ Ba Đình:
    + Chiến thắng áp đảo trước đối thủ ngang cơ RD, chơi đạt 90% khả năng
    + Chiến thắng vất vả trước đối thủ dưới cơ TL, chơi đạt 60% khả năng
    + Chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ yếu nhất Phủi, chơi đạt 40% khả năng
    Anh không đến xem giải trẻ nhưng diễn biến 3 trận này đúng như đã được dự đoán trước.
    Lý do:
    + Trước giải: Thắng sinh kiêu
    + Trước trận: Không có sự chuẩn bị tốt
    + Vào trận: Không tôn trọng đối thủ, không tập trung
    + Trong trận: Không lao động cần mẫn, xả thân cống hiến
    Đội BĐ trẻ:
    + Đang ở ngưỡng 1, giống đội BĐ già 1,5 năm trước: đang vượt qua chính mình.
    + Việc phát huy khả năng cầu thủ, diễn biến trận đấu, tỷ số cuối cùng, đội chơi tốt hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi cầu thủ và bản thân của đội.
    + Đội trẻ sẽ vấp ngã mới nhớ lâu, nhưng không biết có vấp ngã ở Bán kết hoặc Chung kết giải trẻ này hay không?
    Đội BĐ già:
    + Đang ở ngưỡng 2, sau khi đã vấp ngã vì các lý do trên tại giải CLB lần 2/2003 trong trận gặp Saker và Ams, đã vượt qua được ngưỡng 1.
    + Vào giải CLB lần 3/2004: thắng không kiêu, bại không nản, tôn trọng đối thủ, chuẩn bị kỹ, luôn tập trung và chơi hết khả năng đang có.
    + Ở ngưỡng 2 này, việc đội chơi tốt hay không, diễn biến trận đấu, tỷ số cuối cùng ... tuỳ thuộc vào đối thủ khác nhau.
    Note: Ngưỡng số 3: guồng máy hoạt động trơn tru, theo một số kịch bản rõ ràng, như một máy xay sinh tố, cuốn và nghiền bất chấp mọi nỗ lực của đối thủ, thay đổi đội hình nào, lối chơi nào, chiến thuật nào, tỷ số các hiệp tăng dần đều... Tất nhiên rất khó đối với một CLB phong trào, nhưng BĐ đã từng làm được một lần duy nhất, trận giao hữu thắng TL 68-50 trong trường Kiến trúc... Bây giờ BĐ già lại tụt về ngưỡng 2.
    --> Đội BĐ trẻ cố gắng vượt ngưỡng 1
    --> Đội BĐ già cố gắng vượt ngưỡng 2

Chia sẻ trang này