1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Ba Đình - Hiện Thực Hào Quang - Tương Lai Sáng Láng - Chia Tay Thánh Địa Mùng 10 - Giang Hồ Tứa

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Sao mà BĐ xui thế này ? Vừa có tin vui là không có thằng nào trượt tốt nghiệp thì lại nghe tin Hiếu khỉ bị tai nạn rách môi 3cm phải khâu 5 mũi
    Sau đấy lại nghe tin anh Tú với Đức bi tai nãn xe máy. Tú đen rách liền phải khâu còn Đức bi mất lun đội T-MAC IV mới mua
    Vinh Tẩm thì nhẹ hơn một tí là bị gãy bút chì sưng to tướng .
    Trơi ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
    Từ khi sân 10-10 bị phá làm động đến long mạch của BĐ nên mọi truyện không được tốt lằm.
    Nhưng thôi dù sao mọi người cũng cố gắng lên nhé. Mọi chuyện dù sao cũng xảy ra rồi thì cố gắng cùng nhau chúng ta vượt qua thôi.
    Không hiểu chuyện sân bãi thế nào rồi nhỉ ???????
  2. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng được đấy . Cũng là 1 hướng giải quyết tốt cho cái tình hình no money của các chú hiện tại . Hê he nhưng mục tiêu trước mắt vẫn là thi đỗ đại học nhé .
    Mục tiêu anh đặt ra cho đội trẻ Ba Đình là 5 đứa đỗ đại học .... cố gắng lên nhé ... đỗ tất thì càng tốt ... hê hê ko chúng nó nhìn vào chúng mày nó lại đánh giá tư cách bọn anh ... học hành bê bối quá thì chơi bóng rổ có hay mấy cũng là đồ bỏ đó nha mấy thằng em .
  3. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    do dai hoc de roi vao lam doi thu voi cac anh trong giai bo dai hoc vui lem
    SIP anh: lay bang chua anh,bao gio di lam the anh sap co luong roi day hehhehhehheh
    to BA DINH: san MO free kia vo choi de
  4. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh em ngày mai 6h lên sân Vạn Phúc nhé. Mình tập trung cùng hội PĐP ( nhớ mang theo tiền để đóng ghóp tránh tình trạng bị gọi là chơi ké ) . Ai phải đi học thì cũng cố gắng lên khoảng 1 tiếng cũng được . Thế nhé
  5. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa ở nhà thi ĐH cố găng lên nhé,,, nếu không đỗ thì đi du học Quê Lâm với anh cũng đươc, hehhehe
    hè này buổi chiều về lại không có đất chơi rồi, anh em tính thế nào đi chứ nhi? chiều fải đi đâu tụ tập mới hay chứ...hichcihic, thật là nan giải.
  6. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    hêh ! bây h lên sân thuỷ lợi toàn logo ba đình hehhe !
  7. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này phải quây sân lại thu tiền vé thôi,đến sân chơi nhờ là phải có gì chứ nhỉ ít nhất thì cũng phải có bữa để anh em khề khà không thì......khó nói quá
  8. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    ok thôi anh hùng ! 3D chủ trì , FF chủ tri !
  9. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    thử nhắm mắt lại mà nghĩ xem đâu là nguyên nhân của chuỗi những chuyện chẳng lành này.
    Tàn một bữa rượu vào những ngày mưa rét mướt cuối năm 2004, họ đưa nhau vào một quán karaoke và hát những bài hát đậm mùi ly biệt , và đâu đó ẩn trong những lời ca tiếng hát đó là câu nói tạm biệt bóng rổ của một ngôi sao đang o đỉnh cao phong độ, anh là ai ???? Câu trả lời thật đơn giản :Hiền tử tế
    Sự ra đi ko báo trước của anh như một cú sock với ban quản trị của trung tâm thể thao 1010, nhiều câu hỏi đã nảy ra trong đầu họ: ai sẽ là người úp rổ ở cái sân này? ai sẽ là người thực hiện những cú block ở những độ cao tưởng chừng như ko thể? ai sẽ là người jumpshoot ở những tư thế super khó?.......và rồi vắng anh ở cái sân này thì còn ai đến để chơi bóng nữa bởi linh hồn của ko còn ở đó nữa , thế là họ quyết định:" phá mẹ cái sân này đi "
    Như đàn ong vỡ tổ, anh em BĐ lang thang tứ xứ. Hiếu khỉ ttừ ngày nhận được tin Hiền TT như vậy thì như thằng tâm thần suốt ngày vật vờ đến hôm nay mời tai nạn là may rồi! Còn Tú đen và Đức bi, chuyện xảy ra với họ dường như là định mệnh, ko tai nạn làm sao được khi Đức đèo Tú mà Tú cứ luôn mồm :"Hiền Tử Tế,Hiền Tử Tế,Hiền Tử Tế,Hiền Tử Tế,......", Đức ko cầm lòng được mà đã quay lại ôm lấy Tú trong khi xe vẫn chạy ---> kết quả thương tâm
    Biết được nguyên nhân vậy tôi đưa ra cách giải quyết thế này nha: mời ngay Hiền TT về, hứa với nó là cho nó đánh giải CLB lần này, hề hề chắc là nó động lòng mà suy nghi đấy HTT chi bút.
  10. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    điên !! hết sức điên ,,, chẳng cần thiết ...hate you so much !!

Chia sẻ trang này