1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bà Tám - Chat chit - Hẹn hò

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matchopchopmomdopdop

    matchopchopmomdopdop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cai khung sườn còn dzin nhưng lỗ thì bị lô rùi anh Thắng a` -con này chắc cân hơi đem bán sỉ mà thôi
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ rất quan tâm em tăngđa bánh 10 này, dàn lửa bugi bình xăng con còn ngon không, cho các em xem cái...
  3. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    em thì gà mờ rùi ah, chẳng biết bác nào ở trên ttvnol, ngoài các bác trong box nhà mình. Chiện của Thieu_ iot là từ hồi xưa, cái hồi em còn ngây thơ vô (số) tội, mới mò vào mạng đọc bài, chẳng may đọc đúng bài của bác ấy, choáng nên nhớ thôi.
    TheMay
  4. thangvespa2

    thangvespa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ rất quan tâm em tăngđa bánh 10 này, dàn lửa bugi bình xăng con còn ngon không, cho các em xem cái...
    - Báo qua tình trạng "dàn lửa bugi bình xăng con"
    + Bugi: qua kiểm tra đầu bu gi đen, bám nhiều muội chắc vẫn còn nhiều nhớt
    + Dàn lửa đánh không đều, lúc nhanh lúc chậm hê hê
    + Bình xăng con: zin, lỗ rít lơ vẫn còn nhỏ vì xe ít hoạt động nhớt và xăng qua ít
    Trả giá đi bà con
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi,em muốn dán xe (LX) hoa hoét thì dán ở đâu đẹp?Cho em địa chỉ ở Hà Nội hoạc Hai Phòng nhé!Em cảm ơn!
  6. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Truyện chỉ kể về tình yêu của 2 kẻ ẩm ương, chẳng có tí tẹo nào về tình yêu Vespa.Chỉ thấy toàn là vespa hỏng, ko đi được.Truyện như chuyện cổ tích thời nay về một cô gái sa ngã muốn hoàn lương và một chàng trai trong trắng đến khó tin!Câu chuyện như của mấy cô gái kể trong quán bar...Có những đoạn thật nóng bỏng khiến người ta tò mò...Văn của giới trẻ bây giờ hình như thường thêm thắt những đoạn tả cảnh như thế?!
  7. thangvespa2

    thangvespa2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, thế thì không dám đọc đâu, khiếp. Theo cái đà này chắc các nhà văn trẻ lại ra thêm tập "Phải lấy người như cô" còn cô nào thì chắc các bạn đã biết ... Hê hê
  8. kidifu

    kidifu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trời đất , cô bạn này có phải là người ẩm ương không ? Thú chơi và sưu tầm Vespa , mà các bác ở đây gọi đó là những người GÀN DỞ nhá !
    Tình yêu VESPA ! Chắc cô bạn thập thò chơi cho nó máu cho phong trào chứ chắc cô bạn không hiểu tình yêu Vespa là cái cóc khô gì , tình yêu này nó được truyền từ người cha sang cậu con GÀN DỞ(!) để từ đó hình thành nên tính cách nhân vật đặc biệt này .....
    Hê hê , còn câu chuyện cổ tích thì thời nào mà chẳng có nó ....quá buồn cười cho cô bạn khi cô bạn chêm thêm câu "khó tin" .Xin thưa với cô bạn đây là tiểu thuyết chứ không phải là bản tin thời sự hay lin giật gân trên báo ...
    Còn cô bạn già đến mức nào ? Mà kêu giới trẻ bây giờ ? Xin thưa với cô bạn nhà cô bạn chắc có TV , cô mở kênh nào ra mà chẳng có cảnh trên giường , duy chỉ có là họ dừng chỗ nào? đặc tả phần nào ? giống như cuốn sách cũng đặc tả góc nào và dừng lại chỗ nào ....
    Cô bạn chắc có chồng rồi! Cũng nên mời anh ấy cùng xem phim ba x chứ không nên xem trộm một mình ( thực ra toàn cùng xem )
    Cuối cùng mong cô bạn đọc lại mấy lời trang bìa cuốn sách!
    Vespa , một tình yêu bao la !
  9. kidifu

    kidifu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tí quên ! Để có được một anh Lam hay một em Véc ba thì công cuộc RỊ MỌ từ những cái gọi là ve chai , là sắt vụn là chuyện GÀN DỞ đấy , để có mà cho cô bạn trên sở hữu một chàng hay một nàng thì qủa thật , hình ảnh những chiếc xe trong chuyện chả là gì .... mấy bô lão tiền bối nhể !
    Ơ mà em thấy ngoài nhà sách NGUYỄN VĂN CỪ bán cuốn tái bản đổi thành : Lấy phải người như anh
  10. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Dương..! mà cưỡi Ong đất đúng là không ổn rồi , phải dùng Ong đất trước rồi tới khoản kia mới đúng chớ.. hehe.. giỡn chú chút thôi.. Số Dương đúng là số Ong đất, chỉ để ngâm rượu thôi, ko vo ve lượn lờ phố sá được..
    AE nào máu call cho Dương đi, vừa xem xe, vừa cafe, ko mua đc xe thì cũng là dịp giao lưu xe cộ (**** cho Dương, nhớ là rủ TNT cafe đó nha)

Chia sẻ trang này