1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bà Tám - Chat chit - Hẹn hò

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucuoi8584

    chucuoi8584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  2. thanhlongman

    thanhlongman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cho Thanhlongman đăng ký một cuốn nhé.
    Có gì alô cho mình
    0903268886
    cảm ơn trước
    [
  3. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Long này, phải 2 cuốn nếu cậu cũng muốn mới phải cơ đấy, nhớ lời nhắn chưa? việc 3 miền thế nào im lặng thế, không lên tiếng tiếp là tôi có ý kiến đấy, khi đó đùng bàn ngang nhé
    Thân
  4. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu ko để cho mình 1 cuốn.. mình bỏ vespa cho bạn xem..............
    LOng:0904 122 652
  5. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng kí 1 cuốn với. Chủ nhật này mang đi thì nhớ để cho em 1cuốn nha.
    Mobi: 0907411340
    Bác Loa kèn ui, nể tình ng quen, hay bác để cho em 1 quyển nhá. Em đi con super xanh trắng, hic hic, dân hội khủng mà. Nhớ để cho iem nha.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhé : Bác Dũng sẽ nhận qua đường chuyển phát nhanh + Trà .
    Còn mấy bác ở Hà nội nếu ko biết uống Trà thì có thể liên hệ qua Tùng sắt vụn .... ( dạo này biến đâu nhể ) ! Các bác cảm thông vì Loa chửa biết các bác .
    Sau đây quảng cáo phát , vì là ngày hôm nay là 22 nên giở phát trang 22 đọc các bác nghe đoạn lấy hứng :
    ...............Thôi phận gái phải biết điều.Cô cứ đi con Mi ni đó cho dễ xử lí lại đỡ tiếc tiền. Sáu triệu cái xe "dọn" tinh tươm, chị thấy thế là quá được!
    _ Phải đấy , nữ di Mi ni cho nhẹ nhàng _ Một ngưòi káh góp chuyện.
    Vân vung tay hào hứng :
    _ Ấy kiếm được một em Standard ngon thì đi được chứ sao. Chẳng lẽ các bác lại cứ bắt em chết dí với Mi ni à? Hồi xưa chơi em Super lên đời Sprint thì sao?
    Nghe Vân nói vậy, Thanh cười xoà:
    _ Chị Vân thì khôngnói làm gì rồi.
    Nhận thấy vẻ thán phục thật lòng......................................................, chỉ mới sang đời thứ hai thôi, xét ra thì thua xa con nhà nòi như Thanh hoặc dân gạo cội như Thành...............................
    ......................
    ...............................
    _ Để anh chờ lâu quá rồi đấy !
    Vân mặc kệ những ngón tay bấu trên áo, nàng mở khoá cửa và co chân tụt Sandal, cặp đùi săn chắc hằn lên sau làn váy mềm mại. Người đàn ông hấp tấp đẩy này vào hẳn trong nàh
    . Không để Vân bật điện anh ta kéo nàng nằm dài trên tấm thảm nỉ trải sàn phòng khách , bàn tay túm chặt bờ vai mịn màng, bàn chân giày da nghiến lấy vạt váy mỏng....
    .......................
    ................................
    Đợi người đàn ông dừng lại và nằm vật ra thở, nàng trở dậy nhặt váy áo đi vào phòng tắm ..............
    .................
    ..........................................
    Vân mệt mỏi đọc thông báo trên bảng tin. Tên nàng đang nằm đàng hoàng trong danh sách những sinh viên .............


    To Phù thuỷ : Hôm nay anh vào chỗ thằng Thịnh Hoạ sỹ Rock nó cũng có nhắc đến em....... Cô dạo này nũng nịu quá
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 22/03/2006
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Em phải gọi là phục bác loakendensi khoản " ấy" nóng hết cả người .. bác quảng cáo kiểu ấy sợ thật may mà bác gửi trà vào hãm . Oh !! bác quen luôn với Tung81 à ..tuyệt đấy một chuyên gia về vespa sẽ giúp bác loaken giải quyết được cái vụ " em chịu hết nổi rồi đấy " . Xin cám ơn bác nhiều
  8. cometkid

    cometkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    www.sachcuatrang.com
  9. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác có đôi lời mạn đàm về cuốn sách này.
    Thoạt tiên tôi cũng chẳng để ý lắm đến cái thể loại văn chương rẻ tiền ăn theo dạng "Bóng đè" và lấy ***, drug...ra làm mồi câu bọn trẻ. Thế nhưng vì nó có lấy bối cảnh, nhân vật (một phần) và những hình ảnh khác về Vespa và hội những người bạn Vespa, thế nên tôi cũng chịu khó mày mò thêm được đôi chút về tác giả, tác phẩm.
    Phải nói ngay, văn chương, báo chí, thông tin....là một phần cách nhìn của xã hội đối với hình ảnh mà tác phẩm xây dựng. Các khác, tác phẩm đó cũng tạo ra một cách nhìn của xã hội đối với hiện tượng đó. Đơn cử như nhạc điện tử EDM, sàn nhảy, dân trường múa, ca sỹ.....Đã có rất nhiều ví dụ điển hình về ác cảm của xã hội đối với một hiện tượng, một sự vật mà không ít người, cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả.
    Tôi đồ rằng, cuốn "Phải lấy nglười như anh" cũng một phần tạo nên cách nhìn của xã hội đối với vespa và những nglười đi vespa. Có thể là hồ đồ, hoặc quá lo xa về tác động, tầm ảnh hưởng của cuốn sách chưa lấy gì làm hay ho lắm kia. Thế nhưng tôi vẫn sợ có một ngày người đời, xã hội nhìn vào những cô gái đi Vespa với một ánh mắt ác cảm, với những hình ảnh của một gái bao, của một "con đàn bà" (trích trong sách) sẵn sàng lên giường chỉ đổi lấy tiền ăn - chơi.
    Mong các bạn chú ý trong cách lưu hành cuốn sách và có những thái độ đúng mực với nó....
    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nếu không vừa tai ai, mong các bạn lượng thứ mà bỏ qua...
  10. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ô là lá, mong bác khỏi phải lo xa. Có mấy người nhớn sau khi đọc xong cuốn này lại ham tìm hiểu Vespa thấy rõ.
    Còn cái em Vân trong truyện, không phủ nhận em ý là "gái bao", thế mà cuối truyện thì em ý thành gì hả bác. Miẹ, bác ngắn nghĩ quá, không thấy con người lầm đường lạc lối sau đã quay lại với "chính đạo" à (nói nghe giang hồ quá). Không nhờ có cái VespaClub với anh Thanh(nv chính) trong hội Vespa thì liệu em ý có "hoàn lương" được không? Thế ra phải hoan hô công lao của Vespa đấy chứ. Các bác cứ đọc rồi sẽ rút ra được nhận xét của riêng mình. Riêng em thì thấy đây là một câu chuyện đẹp và khi đọc thấy thỏai mái (không bàn đến cái gọi là văn chương rẻ hay đắt tiền ở đây nhé).

Chia sẻ trang này