1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bà Tám - Chat chit - Hẹn hò

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    TNT box 1 quyển nhé, để "dụ dỗ" nàng đó mà, hihihi... Bác loaken chuyển qua Tùng giúp em nhé.
  2. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào đây định quảng cáo thì ra có topic rồi. Truyện này tôi đang đánh máy cho box Tác phẩm văn học nhưng chỉ dành ra 15-20'' buổi tối hoặc đêm để type nên chắc sẽ lâu một chút mới hoàn thành. Các bạn ở HN có thể tìm mua sách đọc cho nhanh. Cuốn này mà đọc trên mạng sốt ruột lắm.
    Sau đây là link liên quan
    Truyện: http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/683828.ttvn
    Website của tác giả: http://sachcuatrang.com
    Được kimnt sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 24/03/2006
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai đóng gởi cho Bác Lang bạt 4 cuốn nhá , để bác share cho anh em này, theo địa chỉ 363 nên tớ lại trích đoạn trang 63 để các bác coi tí đỡ thèm ....
    ..............Mặc một chiếc áo ghilê len ra ngoài chiếc áo sơ mi kẻ sọc, để vạt áo bên trong thò ra ngoài đầy vẻ bụi đời nghịch ngợm, vuốt một chút keo lên mái tóc nâu tỉa loe xoe, nàng hài lòng và háo hức trèo lên chiếc Vespa tới cuộc gặp mặt trù bị cho chuyến " Hội ngộ ba miền lần thứ 3 ". Hôm nay trông nàng thoải mái và năng động, bộ dạng thế này hợp với một buổi "offline" của thế hệ @ quá đi ấy chứ!
    Quán Trà nhìn ra Hồ tây, những bộ bàn ghế trúc kê sát bờ kè đón gió lộng. Ánh hoàng hôn lấp lành như những chiếc khăn mỏng dát kim tuyến lay động dập dềnftf trêm nặt nước. Một nhóm đàn ông tuổi tác khá chững chạc đang xúm quanh mấy chiếc bàn đá me bụi chuối cảnh hoa đỏ buông xuống như những tràng pháo . Dù mọi người không ai giống ai như tưởng tượng của nàng nhưng nàng biết đó là những người nàng đã hẹn, vì chiếc bàn đá giờ đây đang xếp đầy "đò nghề súng ống". Bước tới nghiêng đầu khá duyên dáng trước những cạp mắt khá ngỡ ngàng, nàng hỏi :
    _ Diễn đàn nhiếp ảnh của mạng ttvn đấy a ?
    _ ĐÚng rồi, đồng chí là ai nhỉ?_ Một người độ hơn 30 tuổi chìa tay bắt tay nàng - tớ là Trần Huyền Phong.
    " phải rrồi, mọi người thường quen gọi nhau bằng nickname", nàng nghĩ thầm.............................................................................

  4. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Cụ Loa ơi! Hôm nào em qua Vô Thường. Chả cần sách . Cụ làm chén rượu nhạt rồi " trích dẫn" cho em là ok . Dạo này cụ cũng " mất tích con chim chích " mà, trách gì em.
  5. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em qua Vô Thường lấy sách rồi. Bác Dũng ki bo quá, tưởng đi rồi, cuối cùng lại quay lại vì quên chưa lấy xiền. Quyển sách nhìn đẹp phết, tuy chưa có thời gian đọc.
    @Tùng81: Em chưa tha cho anh vụ xe cộ đâu. Bác Dũng nói cho em biển số xe attila của anh rồi, he he. Hôm nào nhìn thấy thì phá tạm vậy
  6. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    to Tùng 81 : ông mổ gì xe của tôi thì mổ chứ đừng có động vào hoa Lan của tôi. Kỉ niệm đấy. Nail Art á Tuấn .
    thôi thì Lambretta nghệ thuật tí
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tùng chắc chỉ mặc 32 là căng Tuấn à .
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Gớm ai dám mổ gì xe của ông. Đang kiếm cái máy ngon ngon mà khoai quá. Với cái giá đỡ bánh và cái yên sau. Hưng nhể. Xe Cá Mú sắp về với tổ tiên rồi thì anh em tha hồ mà *&*^((&*^*). há há .
    -Tôi chỉ mặc size 30 thôi. Có Tuấn thích mặc theo kiểu ị đùn thì size 32 mới vừa. Về nhanh, về nhanh Hưng ơi. Thèm thế chứ nị
    .............cuồng phong cánh mỏi.....
    u?c ThangVespa s?a vo 23:58 ngy 28/03/2006
  8. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Úi, quần đẹp quá. Cho em 1 cái đi. Em mặc size 28, ko thì 30 cũng đc, về sửa làm quần tụt luôn.
  9. joton

    joton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy bìa cuốn này hơi xấu. Thiết kế non tay. Cái xe trong ảnh thì quá đi (xin lỗi đại ca Loa). Phải chi tác giả hỏi anh em Vespa mượn xe chụp ảnh có phải là long lanh hơn bi nhiêu không.
  10. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nọ gặp cụ Loa. Cụ trích dẫn cho một đoạn ......rồi cụ vã hết cả mồ hôi mồ kê ra .......Cuối cùng cụ tặng luôn thằng em này một cuốn mà tay chân vẫn còn chưa hết "lẩy bẩy" vì xúc động. ...Tuy xúc động nhưng cụ vẫn không quên cho thằng em này làm chân bưu chính- ông Cường một quyênt nhá- ông Tuấn Thuốc nổ một quyển nhá. Xong đâu đấy cụ chạy một mạch mất tăm rơi mất cả 1 chiếc dép mà không quay lại nhặt- Chắc lại ra đình ăn cỗ mà sợ thằng em bám đuôi Cụ Loa nhể.
    - To Ủn; Anh có đi Vespa bao giờ đâu mà chả đi Attila. Đọc chuyện thấy hay quá. Có khi múc trộm ít thóc ở nhà đem đổi lấy một chiếc.......Super xanh trắng - long lanh, lóng lánh, óng ánh sương mai. Ủn nhỉ
    ......cuồng phong cánh mỏi.....

Chia sẻ trang này