1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài gòn - 7XSGFC. CN 13/1 sân 163 Đào Duy Anh từ 7-8h sáng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vequocdoan, 18/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc thật cảm động. Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn, huhuhuhu, bác bekul trong lúc bối rối đá banh có để quên cái quần đùi ở sân, ai nhặt được xin liên hệ bekul để nhận 1 quả tạ 50 cân vào đầu .
  2. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Các dòng vàng vàng lần lượt được sửa chữa là: Lân, Tiên (tên thật là Tuynh), Đình Anh, và thêm 1 tên là: Tiến.
    Hillarrry: tường thuật cũng rất hay và rất pro như anh bekul vậy. Cảm ơn em đã đưa nước cho anh lúc anh đang sướng vì bàn thắng (hình như em và bk đưa nước thì phải), chưa kịp đinh thần nước máy hay nước giếng, hay nước ao, a uống liền . Lần sau mình phải cảnh giác hơn mới được .
    Chúc mừng sinh nhật em Hilaaarrry, đệ nhất phu nhân của ....7X. CN này em lên chắc chiêm ngưỡng Mr.William đấy. Bắt bóng mà bay lên bay xuống như tàu lượn ý.
    To vothuongman: Cảm ơn pak đã tâng bốc em lên tận mây xanh. Bác cũng khiêm tốn quá. làm đc bàn thắng từ hơn nửa sân vào lưới đội bạn trong tình trạng vẫn chưa tỉnh táo làm em Hilary choáng váng. Nhiều cầu thủ xuất sắc quá khiến Hilâry kô biết chọn ai để trao chiếc hôn cuối trận. Bác nào kô thích thì nhường em nhé .
    CN tới ae có ý kiến đá với ai nhỉ?
    1. Việt Bảo Long (tuy nhỏ con mà mạnh lắm đấy) - Dương sắp xếp
    2. 8X vs. 7x như William nói - William sắp xếp 8X-9X cũng đc.
  3. Phù.............đến giờ vẫn còn pheeeeeeê!
    Tình hình là hôm qua em thấy đội bạn có vẻ không ổn lắm. Bọn nó hình như hơi "CHẢNH" và cũng khá nguy hiểm quá. Bọn nó vào bóng rất nguy hiểm, dễ gây chấn thương (điển hình là pha gắp chân anh VQĐ). Trong khi chúng ta vào mạnh một chút thì bọn nó lại la toáng lên.......... Chúng ta đá bóng để thư giản sau một tuần làm việc căng thẳng mà thế này thì ko ổn tí nào á!
    Đề nghị tìm phương án thay thế
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm qua nhà mình đá rất tốt ,chuyền bóng và di chuyển hợp lý .Rất thóang ,nhà em thấy tình hình va chạm 2 bên căng quá nên không dám đá cho đến cuối trận vì sợ chấn thương ,hehe.Vì em còn chơi tennis nữa .
    Đòn trả đũa lần này ngọt ngào nhỉ .Đáp lễ cho tuần trước ,mà bác bekool ui ,em thấy tình hình là trận này có vẻ bên kia chơi xấu rồi đó ,nếu vậy thì anh em mình đá với nhau cũng được ,quan trọng là đá thư giãn và xả stress thui ,chứ gây hiềm khích và làm chấn thương là khổ .
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Họ thua quá nên nóng í mà. Thủ môn cũng hứng trọn bao nhiêu là quả hận của họ đấy thôi. Đúng là nên có nhiều đội để giao hữu bác Dương ạ, chứ tập mãi 1 bác Baucat này thì cũng không ổn nốt cho đội mình.
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình biết thì những người mặc áo đồng phục Bàu Cát thì đá khá hữu nghị, mình thường xuyên tập với bọn nó với đội khác thì thấy Baucat toàn bị hạ nockout trên sân không à. Còn những ông hôm qua đá ko mặc đồng phục là ất ơ ở đâu bọn nó kéo đến đá (bạn bè của tụi nó). Và cũng như theo nhận định thì cái tên áo đen đen, vừa đen vừa già, vừa xấu chơi đó cũng làm tôi đo sân 1 lần, (rất ít Dương đo sân sau 5 tháng tập luyện, vì đá là thể thao vui vẻ là chính, chấn thương là tiêu sự nghiệp ....chuyên nghiệp , hihi.). Con sâu làm rầu nồi canh, tuy nhiên cuối cùng cũng ko có gì nghiêm trọng lắm. Đá bóng phải có va chạm chứ, ko chấn thương là đc rồi. Mấy tuần truớc xipít cũng chơi Dương 1 phát vào ống chân đó thôi, may mà Dương có trang bị bảo hộ ....lao động, ko thì cà nhắc là cái chắc.
    Đá mãi với 1 đội cũng chán. Lần này chuyển đội khác, hoặc 7x với 8X như William nói, cho Will 1 ngày sắp xếp và báo cáo kết quả cho "Ban Tổ Đỉa Trác" viết tắt là BTC, ko đc thì đá với đội khác, hihi.
    Góp ý với Vequocdoan: Anh thấy chú hầu như trận nào cũng ngã kể cả đá 7X với nhau, chân trụ chú không vững hay sao ấy, thay đổi cách đá nhàn nhã 1 chút (tuy nhiên đá lãng tử quá thì không hiệu quả đúng không? hihi, nan giải thật).
    Ae lên danh sách dự trù tính toàn cho dễ sắp xếp (tuy nhiên đến giờ chót vẫn nghĩ thoải mái ko cần xin phép ):
    7X:
    1. Dương
    2.
    3. ....ai nào
    8X:
    1. William
    2. .....ai nào
    Được duongvq171 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 08/10/2007
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn hôm qua có người bị rụng răng
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sar vô đây reo rắc nỗi buồn rụng răng đấy à. Tin vịt ở đâu thế sars. Hay là rụng răng tại gia.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    À, không phải rụng mà bị lung lay đúng không ạ? Em nghe kể lại vậy mà
    Từ ngày đội bóng 7X thành lập đến giờ, Sars tòan bị đi làm ngày Chủ Nhật , tại đội bóng đó
  10. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chắc rụng rời chân tay thôi. Cái răng lung lay là của ai thế. Chắc phải đi cắm lại cho nó chắc thôi.
    Hay là "đội bánh giải tan, đội banh giải tán" cho em đi làm lại vào ngày thường, và đi kiếm 1/2 vào ngày CN nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này