1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài gòn - 7XSGFC. CN 13/1 sân 163 Đào Duy Anh từ 7-8h sáng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vequocdoan, 18/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà em, ngay lúc trặc chân cứ nghĩ sẽ kg vấn đề gì, thậm chí còn nói với em rằng ngồi một chút sẽ hết đau lại ra đá tiếp. Ai ngờ đâu cái mắt cá chân trái nó từ từ sưng lên, đến lúc đi về thì đã bằng củ khoai tây rồi.
    Anh Dương có dẫn bọn em đến nhà Cậu của anh ấy là bác sĩ đông y, nhưng cả phòng mạch và nhà riêng đều không gặp được, sau khi chia tay anh Dương và bạn Phương bạn gái anh Dương, bọn em có vào một hiệu thuốc Đông y khác ở đường Phạm Văn Hai nhưng ở đấy ng ta cũng kg có dịch vụ "bóp chân" thế nên em bèn chở anh nhà vô quận 5, đến đường Hải Thượng Lãng Ông tầm sư trị cước (tìm ông thầy trị cái chưn đau)
    Đây là lần đầu tiên anh nhà em chịu ngồi sau cho em chở, em đi xe honda nắn nót một quãng đường hơn 10 cây số với vận tốc đều đều 20km/giờ vì nếu đi nhanh đường xóc anh nhà em lại ngồi sau la oai oái (8 phần đau, 2 phần làm nũng, là em nghĩ thế)
    Sau khi đến một hiệu thuốc Đông y gia truyền cũng hơn lớn lớn, và biết rằng ở đó ngừơi ta đồng ý bóp chân, thì bọn em mới vào. Hai thanh niên trai tráng to khỏe lực lưỡng được điều ra xe để giúp đưa chồng em vào nhà. Lúc này chồng em đau lắm rồi thì phải, nên mặt hơi nhăn nhăn.
    Bác sỹ sau một hồi thăm khám mới ra tay. Bác sỹ đưa tay đến đâu mặt chồng em nhăn nhó đến đó, thỉnh thỏang lại ối một tiếng. Em thấy mồ hôi vài giọt ở thái dương chồng em.
    Vậy mà chỉ một lát sau chỗ đau êm liền, chắc là đúng thuốc. Bằng chứng lúc về em tăng lên 30km/giờ kg thấy chồng em nhăn như lúc đi.
    Bác sỹ nhiệt tình lắm, sau khi "nắn gân" chồng em xong thì bó thuốc. Tụi em cũng mua một ít thuốc ở đó mang về sắc nữa. Lúc bọn em về còn được mọi người ra tiễn, dặn dò kỹ lưỡng (chắc thấy em íu đúi phải chở 1 đống thuốc và ông chồng đang đau).
    Sau khi hồi gia, chồng em ngủ một giấc dậy rùi đi đám cưới. Hình ảnh chồng em ở đám cưới thế nào thì mọi nguời cũng đã tỏ tường. Cũng nói thêm là hôm qua chồng em rất xương em, vì em đã chuẩn bị một cái áo đầm xinh để diện ở đám cưới mà vì chồng, em phải mặc wần tây để chở chồng đi cho tiện. Áo đầm đành phải để lần sau. Hôm qua chồng em mặc áo mới đi đám cưới, là cái áo màu xanh hàng pro-mâu-sần ở chỗ đá banh. Áo đẹp và chồng em mặc cũng vừa.
    Vài hàng... ngắn ngủi cho mọi người biết tình hình của chồng em. Em xin cám ơn mọi người đã dìu dắt chồng em trưa và chiều hôm qua và em cũng xin chúc chồng em mau bình phục để lại có thể tự tin mà bước đi trên đôi chưn của mình.
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bo khi ! Đồng chí 1088 thế mà sướng .. minh bay giờ mà có bị giật kinh phong ở sân, chắc cũng chẳng có ma nào ngó ngàng..
    1088 chắc cũng phải vắng mặt ở sân vài tuần. Bunnie cập nhật tình hình cho bà con nhé. Chúc hậu vệ 1088 mau khoẻ
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, trong cái sướng có cái khổ chứ, trong cái khổ lại lòi ra cái sướng. Pak BK cứ lấy vợ đi là biết chân nhau ngay ấy mà. Nhưng nói gì thì nói, có người chăm sóc thì cũng suớng thật. Chứ như anh em mình thì chỉ là sướng giả mà thôi.. Những lúc trái gió trở trời, biết người nào bên. Ngó sang hàng xóm thì đã thấy tắt đèn hết rồi. Chỉ còn biết phòng không đơn chiếc với chiếc gối đơn, tự đập đầu vào gối chục cái mà không die. Thầm tự hỏi có nỗi khổ nào hơn. Thời xưa bà Hồ Xuân Hương còn "chém cha cái kiếp lấy chồng chung", còn mình ngày nay thì chẳng có 1 "ma" như Bk nói thì thử hỏi có đúng là mình đã khổ hơn Xuân Hương 1 bậc không nào?
    Bunnie tìm đúng thầy là tốt rồi. 1 tuần là có thể chạy nhảy đá đấm đươc. Nếu giữ thì 2 tuần như boy là khỏi hẳn. Nhớ bồi bổ đồ ngon cho anh xã 1 chút, dạo này thấy hình như là gầy như hồi trước hay sao ấy
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    @ ae: CN này để ae có tinh thần đá hăng hái hơn và cùng đội tuyển VN ăn mừng chiến thắng với seagame chúng ta sẽ đá với đội mạnh là đội KS Amara. Em đã liên hệ và đội bạn đồng ý CN này sẽ lên đá với đội ta.
    @ae: Cn này em cũng lên sân vì không đi Đà Lạt được. (hix phải ở nhà coi hệ thống âm thanh cho hội nghị cty rùi)
    tinh thần thể thao 7X muôn năm
  5. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ may tuyển U23 VN thua thì sao, , lúc đó tinh thần ae mình cũng xuống theo à. Tuyển còn thua , huống chi ta, hehe.
    Vậy đề nghị mod sửa giùm cái titơlờ thành ngày 2 Dec 2007 ha. Thank kìu mod nhìu
  6. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ may tuyển U23 VN thua thì sao, , lúc đó tinh thần ae mình cũng xuống theo à. Tuyển còn thua , huống chi ta, hehe.
    Vậy đề nghị mod sửa giùm cái titơlờ thành ngày 2 Dec 2007 ha. Thank kìu mod nhìu
    [/quote]
    Bác Dương sao lại không tự tin vào đội nhà à Nếu có "nhỡ may" thật thì 7xFC chắc đá như thể "phục thù dùm" = tinh thần ae càng cao độ chứ he
    7X CỐ LÊN, ANH EM CỐ LÊN, CHỊ EM CŨNG CỐ MÀ LÊN
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hix, bạn gái em không có đến cổ động mà vẫn được ăn sáng ! cảm ơn tiền quỹ của đội bóng ! heheehe
    Em đang đi công tác Tây Nguyên, nên tuần này không tham gia đá được, hẹn tuần sau vậy
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đối thủ truyền kiếp đây !
    Khach sạn Amara là đội bóng trẻ khoẻ , có kỹ thuật rất tốt, và chắc do đá lâu cùng nhau nên phối hợp rất nhuần nhuyễn . Anh em 7x mình chạy theo chỉ có hụt hơi.
    Đề nghị anh em đá gần nhau hơn, theo bóng tích cực ( vì chỉ cần họ qua người là đội hình 7x trống hoác, các hậu vệ ko thể bao quát hết ) đá gần nhau và đá một hoặc hai chạm. Vì tính chất của trận đấu nên rất cần những hậu vệ cứng cựa như Vothuong và 1088 ( tiếc là bác 1088 ko thể ra sân ). cũng mong anh em giữ gìn sức khoẻ để co đủ sức theo đội bạn.
    Bác Duong: Tuy vẫn biết là đá giao hữu, nhưng em ko thik thua từ te tua đến tan nát .. với lại nó cũng la một cuộc tranh tài thì ai cũng muốn thắng. Bác có thể hỏi Vequocdoan xem tụi nó chơi him như thế nào , mình ko to mồm nhưng tụi nó lại mồm to
    Nếu ai thik đá bóng mà ko thik va chạm thì có thể cho him mượn trái bóng ra ngoài sân đá một mình... Bóng đá là một môn cho những người đàn ông, cần chơi quyết liệt nhưng ko được có ác ý
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ!
    Nếu Khonhten ko đá được thì có thể cho địa chỉ bạn gái để anh em 7x thu xếp đến đón her đi cổ vũ, tất nhiên là vẫn có mời ăn sáng tử tế
  10. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, chủ nhật lên đông đủ nha.
    To bk: tui cũng muốn thắng lắm, bằng chứng là dương cũng ghi bàn đc kha khá đấy chứ . Quan trọng là đội mình còn yếu quá, những nhân tố đá tốt thì nghỉ dài hạn, thử hỏi đội mình có vị trí thủ môn nào ra hồn đâu. Nên phải tạm bằng lòng là ghi đc bàn nào hay bàn đó. Xipit và boy và dương đc tập thể dục thay vì chạy bộ là đc. Xipit, boy đều có tiến bộ là mừng rồi. nhưng để đc như anh em khác thì còn hơi lâu vì 2 bạn đều có vẻ như không đá bóng từ nhỏ. Sory xipit, boy vì nhận xét thẳng thắn nhé,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này