1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vequocdoan, 03/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc nông nhàn, tặng anh em tấm hình cái điện thoại Nokia 1200 cảm ứng mà Boy chộp được:
    [​IMG]
    Và nguyên dạng của nó:
    [​IMG]
    He he, kinh chưa? Chi bảo của cty Boy đấy.
  2. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    và cái điện thoại độc nhất vo nhị của nó ( pak pe ku post giùm em luôn mặt trứoc của cái dt lun nha)
    [​IMG]
    pak boy tính giành giựt với em ngôi vị độc nhất hã ^^
    Được BiTreeNo99 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 08/12/2008
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    vn đang đá trận sinh tử với Mã lai, ae cố gắng nhé. Giá như mình đc ra sân nhỉ
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    VN thắng rồi! 1 trái tuyệt đẹp của Vũ Phong và 1 trái... lãng xẹt của thủ môn Mã Lai.
  5. sadita

    sadita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    yeah yeah thắng rồi hy vọng vẫn còn ^^
  6. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    nghe đâu giang hồ đồn đại là tối hôm trước trận đấu thủ môn của Mã Lai bận "xúc mấy tấn than" nên hôm qua "mắt mờ - chân yếu - tay run"
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trận sau chỉ cần thắng Lào nhẹ nhẹ thôi, vì Mã Lai chỉ cần hòa Thái Lan là về nước. Nhưng để cẩn thận Thái Lan nhường Mã Lai để loại VN, thì CN cũng nên bụp Lào bét nhất là 4 đến 5 quả.
  8. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    sứơng thiệt , lâu rồi mới đc cảm giác hét hò như thế ^^.
    Ngồi coi ma hồi hộp muốn chết , nhưng cuối cùng vn vẫn thắng ( mặc dù yummy ngồi bên cạnh cứ thì thầm : Malaysia cố lên .... em cỗ vũ Thái lan vì có anh kia đẹp trai ) hic hic
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy hồi hộp, chỉ có cái cảm giác gì đấy chán ngán
    Sau hai trận đấu với Thai và Malay, một trong những hạn chế của Việt Nam muôn đời chưa khắc phục là thể lực .. Thể lực ở đây ko phải là chiều cao ( cần nhiều thêhệ mới khắc phục được ) mà là sức rướn , khả năng tì đè, tranh chấp tay đôi.. Điểm mạnh của VN ( so với Malaysia ) là sự khéo léo và kỹ thuật cũng chưa được thể hiện.. Nói chung hôm qua là một trận thắng có phần .. ngại ngùng. Thủ môn Malaysia kỳ này về bị mấy tên qúa khích giết chết
    Dù sao cũng là một trận thắng, và là trận thắng đầu tiên dưới bàn tay Calisto. Mong nó sẽ là bệ phong tinh thần cho lối đá của VN thêm nhẹ nhàng thanh thoát
    Tiến lên VN !
    [​IMG]
    Cầu mong những nụ cười thoải mái này sẽ mang VN đến trận chung kết
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 09/12/2008
  10. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác của pak bk thì cũng không ai phủ nhận, vì nó đã tồn tại từ thời cái giải ĐNÁ này khai sinh. Đời mình coi như là toi rồi, củng cố đời con hay cháu mình thôi. May ra nó đá bóng có chút bản lĩnh và bản sắc hơn, còn bây giờ cứ thắng theo kiểu tinh thần AQ cũng là tốt lắm rồi. Còn mong gì hơn thế. .
    Mình thì chúa ghét cái kiểu đá tinh thần như thế, phải đá bằng 1 cái đầu lạnh, đá mà với 1 cái đầu nóng hoặc cuống quýt thì còn thời gian đâu mà phô diễn kỹ thuật nữa.
    Nhân tài VN có thể là có nhiều lắm. Nhưng nhìn trên sân thì còn hiếm hoi lắm. Chẳng hiểu công tác tuyển trạch thế nào hay công tác tư tưởng thế nào mà các chú cứ đỡ quả bóng bung ra hàng mét như D vẫn đá thế nhỉ , chỉ có điều là hiệu quả ghi bàn thì không bằng ae 7X , hehe.
    Đá bóng là 1 trò chơi đơn giản hơn các trò thể thao khác. Cái khó của nó là để chơi hay thì ông bầu phải gắn kết đc các vị trí lại. Còn như tuyển của chúng ta, như báo chí nói, lỗi gắn kết không phải do ông Calisto mà do chúng ta chỉ có những con người như thế nên ổng chỉ dùng đc thế thôi. Bình mới rượu vẫn cũ. Vậy thì pó hand là phải rồi.
    Tóm lại, Dù sao thì 1 chiến thắng dù may mắn hay bằng tinh thần quả cảm cũng mang lại niềm vui cho những ng hôm mộ đi xem ở quán café như D.Béo, Bi2,Bi3, và Yumy. Giá như lúc đó có em nào ở bên cạnh, không quen là cũng ôm choàng mà nhảy múa ấy chứ . Niềm vui nhân đôi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này