1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vequocdoan, 03/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tối qua , 7x FC đã có buổi mini offline với 12 thành viên và các khách mời để theo dõi trận đấu bán kết " nảy lửa " giữa Sing và VN. Bác D teen quả là thổ địa và là người chăn dắt các em, sâu sát với quần chúng khi giời thiệu cho anh em môt quạn cafe đặc sắc với cái tên ko đụng hàng " M- Tên là gì " ?
    Sau khi chứng kiến, quan sát và nhìn chòng chọc đội ngũ tip viên , toàn thể 7x FC đề nghị chủ quán đổi tên thành " M- Cái gì đây ? "
    Sau đây là một số hình ảnh ..
    Ko biết trước mặt các chú này là màn hình TV hay " M-Cái gì dzậy ? " Há hốc mồm thế này ,...
    [​IMG]
    Nhìn cái gì, nuốt..nước miếng để rồi khát khô cổ
    [​IMG]
    Trời ơi ! Việt Thắng ơi ..đá như ...
    [​IMG]
    Phải mà để tao đá thì ..
    [​IMG]
    Giờ nghỉ giữa hai hiệp, Yum kèm thằng da đen xong bây giờ ngồi thở và fê quá.. " Em kéo muốn sút quần nó, mà nó đen qua anh ời "
    [​IMG]

    sign]<p align=right><font color=#ffff00> 
    </font><em><strong><font color=#ff0000 size=4>...the sun and the moon rise in your eyes...!</font> </strong></em></p>[/sign]
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 18/12/2008
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông bầu Xì pam quá!
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ vậy ta ?
    Lẩu sau trận đấu, mừng vì VN hoà .. VN mà thắng là đi bão rồi
    [​IMG]
  4. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    còn mấy tấm ăn nhậu nữa , post lun đi anh Ku.
    Hôm qua anh có chụp dc tấm nào em áo đỏ trong quán hok.... nhìn em đó mà mất tập trung luôn , em cứ tưởng Thuỷ Top về đây bán cafe chứ ^^.
    Nó chấp anh Dương 2 trái ma anh Dương hok dám đá kakaka... ( nhìn em đó là muốn nhậu ^^ )
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    hum qua hên là Vn ko thua, cái trái own goal ấy trọng tài thương VN,
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cai ku này , anh đâu có ..thèm mấy cái đấy
    Lâu quá mới có một trận đấu rưc lửa như thế, đặc biệt trong hiệp một. Cả quán cứ liên tiếp nhấp nhổm vì những đường chuyền rất ..sáng và những cơ hội bỏ lỡ
    Ko hiểu sao , sang hiệp hai, VN lại chơi hai cánh và chuyền bổng nhiều hơn...??? CVinh 1,7 m chắc chắn là dưới màu Bennet và thủ môn Sing gần 1,9m ..
    Đến khi nào chúng ta mới rèn được lối chơi lì lợm và lạnh lùng, dù đá dở mà vẫn thắng như Bà Đầm Già ...Vì xét cho cùng, chỉ có người chiến thắng mới được tôn vinh
    Cố lên VN ơi!
  7. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết nói 1 chữ : Tiếc !
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chấp 2 trái cà, trái quýt thì còn đc, chứ đàng này, thôi anh pó chân, để dành chân thứ 7, CN đá bóng. Thứ 7, CN này mà mình không ghi bàn với các tình huống như Việt Thắng thì mình không đi đăng ký vào đội tuyển VN nữa , hehe. Công Vinh ơi, Việt Thắng ơi, Bình củi ơi, đá thế này thì hay đấy, nhưng thế cũng chết rồi. Hãy trông gương của Arsenal thì biết đấy. "Mèo trắng mèo đen đều được, miễn là bắt được chuột", đá hay mà thua thì cũng vứt đi thôi.
    Trời lạc đề quá nhỉ. Trở về Chủ đề của Bi3. Đúng là phê phờ mắt, lòi cả mắt, may mà về nhà mắt lại lồi ngược vào trong, không thì chết . Lúc VN đang đá, gọi cho pak bk, bác mà không đến thì đúng là phí tiền điện thoại của mình . Pak đến quán, cách mình gang tay mà mắt pak láo liên đi đâu ấy, chẳng nhận ra bà con gì cả, chỉ thấy "họ hàng" mà thôi .
    Giá như treo cái áo đỏ (đâu phải áo nhỉ, B3 nhìn thế nào ý) ở cầu môn Sing, cho các chú VN lao như bò tót, và nhắm thì đâu đến nỗi trật đích như thế nhỉ. Quả thật hôm qua, ae mình hơi mất tập trung, ngoài sân đã vậy, chả trách các chú trong sân đá hăng mà không vào .
    Quán cafe đó cũng lịch sự đấy chứ nhỉ. Nhân viên lịch sự ngoan ngoãn, giá cả bình bình. Đó là cô chủ quán hôm qua không tới đấy.vậy mà vẫn vui. Đông là vui rồi.
    Có cái tên đối tác về đường truyền số liệu của mình, mình hẹn hắn ra quán đó, mình cũng chưa biết mặt hắn. vậy mà hắn ngồi ngay quầy, hổng thèm gọi mình, mặc dù đoán đc nhóm quậy tụi mình. Hắn khôn thiệt ta ơi, ngồi đúng vị trí đắc địa nhất.
  9. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    đúng là ko biết nhận xét về em đó thế nào , chỉ biết nhận xét 2 chữ : ***y thật
    Nhìn em nó mà tim muốn rớt ra ngoài ( vì banh của em nó cũng muốn nhãy ra ngoài mỗi khi em ấy di chuyển ... ^^ ) , ngồi cứ sợ em nó đứng đằng sau mà nó rớt vào đầu chắc cũng bể đầu
    Hôm qua coi 1 trận banh thật sự đã , và uống cafe tại 1 quán " đáng đồng tiền "
  10. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    cái quán ấy rẻ thật, lần đầu em và thằng em đi mà 2 đứa tốn có 30k, khà khà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này