1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vequocdoan, 03/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ bác D " đẹp " quá , bác T sợ vào đội hình sẽ át mất chú rể .
    Anh em chuẩn bị tối mai đi shopping nhé , cái cửa hàng em chọn vẫn chưa mở hàng ...Nếu ngày mai cũng vậy thì kỳ này lỗ nặng
    Định gây quỹ cho đội mà ...
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi đá banh gặp bác Dương, bác Dương đòi đi bưng quả nhưng mà chị Phương nằng nặc không cho, hỏi lí do thì không chịu nói, cứ ậm à ậm ừ, sau cùng thì cũng nói lên lí do là...em không nói đâu nên chị Phương đề nghị xếp bác Dương vào danh sách dự bị
    @ Ông Bầu: cho lão Minh móm vào danh sách chính thức, em dự bị nhé bác, bác nhé, bác nhá, nhá bác.....
  3. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0

    Anh em chuẩn bị tối mai đi shopping nhé , cái cửa hàng em chọn vẫn chưa mở hàng ...Nếu ngày mai cũng vậy thì kỳ này lỗ nặng
    Định gây quỹ cho đội mà ...
    [/quote]
    ok anh, tối mai pak Pé Ku Già dẫn anh em si9 shopping her her sướng thật .
    pak cho cái địa điểm và thời gian lun, tụi em sẽ có mặt đúng lúc ^^
  4. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Anh, tối thứ sáu anh rảnh hok anh,mình để tối thứ 6 đi mua lun,rồi cả nhóm "trò chuyện" chuẩn bị trước để sáng thứ 7 là mình lên đường cho nó máu me lun ^^ sẵn đề phòng nơi anh chọn chưa bán,ngày đó chắc là bán rồi đó anh ^^
  5. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    @2 bi : thứ 6 mà đi trò chuyện là thứ 7 khỏi bưng nha kon ... cái thằng ham gái, ham nhậu.... giống tao ^^
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ừ D.Béo số áo 37 đây. Thể theo yêu cầu của các pak Samurai và vequocdoan và của chính D.Béo, cho D.Béo xếp vào hàng dự bị, đề phòng quả nặng, còn bưng phụ giúp nhà gái, bưng cả quả cả người cũng được nữa là .
    Thế thứ 7 là mấy giờ, tập trung ở đâu, các pak nhể. Vụ này háo hức, nôn nao, nháo nhác hơn cả đá giao hữu . Áo đen quần tây trắng cà vạt đỏ thì có hết rồi. Chỉ phải đi nhuộm cho nó thành quần tây đen, áo trắng, cà vạt vàng nữa thôi
  7. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    có 1 truyền thuyết đó là ... ai chưa có dzợ mà bưng quả là sẽ ế
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần xả thân của bác D, Welcome bác gia nhập đội bưng quả và dự bị của 7xFC.
    Như các bác đã biết, sau khi anh em hoàn thành nhiệm vụ với bác Tuấn. 7x FC sẽ có cuộc đập phá ăn chơi hoành tráng ( trong số tiền anh em vất vả kiếm được )
    Bitwo : Sợ cận ngày quá, ko kịp là hỏng việc
    Tu_huu :thằng Vothuong cũng trời ơi lắm. Cứ sắp xếp thế đã, sẽ bổ sung sau. Cấm cãi

    Vi Tu_huu nằng nặc đòi ra khỏi danh sách, nên đề nghị bác D thay thế vào chỗ của Tu_huu. Bác D về nhuộm quần áo sớm đi nhé
    Anh em mình it hy sinh vì tập thể quá, toàn là đề các ông già ra lãnh đạn
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 05/02/2009
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0

    Có một câu chuyện ...lạ mà có thật 100% thế này
    Bản thân em thì ế chỏng chơ, có nhiều lý do gây ra nỗi đau này. Nhưng một trong những lý do khiến em cay nhất là thế này
    Ông bạn của anh em cưới vợ. Bác ấy xấu nên cũng muốn nhờ một thằng xấu giống bác ấy, đó là em. Em vêng vang áo veste đen, cravat đỏ toé như trong các phim xã hội đen Hồng Kông đi lại khệng khạng liếc mắt với em phù dâu cũng khá xinh xắn, dễ thương..lòng thầm nhủ : Phen này là ăn đậm rồi
    Em kia cũng có vẻ lả lơi, liếc mắt đưa ghèn .. lòng em hân hoan ko kể xiết. Mọi chuyện em đẹp, chỉ thắc mắc là lâu lâu em đấy chui tọt vào cái xe 12 chỗ đưa dâu hí hoáy gì đấy.
    Tò mò, nhưng vốn là một gentlemen nên em ko hỏi. nghĩ thầm, chắc cô ấy vào chỉnh sửa cái cổ áo rộng quá của mình. Thế rồi chẳng hỏi gì cả vì mải ngắm cái cổ áo cứ mỗi ngày một trễ hơn của nàng
    Thế rồi, lần nọ nàng chui vào xe hơi lâu , dễ đến 20p bỏ mặc em loay hoay các thứ các kiểu. Cáu sườn, em vặc nàng : Sao lâu thế ? Nàng dương đôi mắt nai thỏ thẻ: Em thông cảm, em đang cho con em bú
    Thảo nào, cứ mỗi lần chui ra cổ áo nàng lại ..xộc xệch thế.Lai càng ngộ ra , sao có thằng cứ đi canh em mắt gườm gườm. Té ra là thằng chồng
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ Zin này coi lại bác ơi. Gì chứ zin thì đội banh nhà ta hơi... khó nói à nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này