1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    post nữa ih!
    hic lâu òi mới gặp yummy....
    Được BiTreeNo99 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 05/04/2009
  2. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng... by night!
    22 giờ tại sân Đào Duy Anh (Q.Phú Nhuận, TP HCM). Giờ này mọi người đi đâu mà vẫn kìn kìn dắt xe vào bãi gửi? Thì đá bóng chứ đi đâu. Đá đến mấy giờ? Một bạn trẻ trả lời: ?oNửa đêm?!

    [​IMG]


    Một trận đấu sôi nổi trên sân Đào Duy Anh lúc... 22 giờ
    Thông thường, cứ nói đến hai từ ?oby night? là người ta thường nghĩ đến những chuyện không lành mạnh như la cà nhậu nhẹt, nhảy nhót, lắc lư ở vũ trường... Nhưng trong thời gian gần đây, có một hiện tượng ?oby night? lành mạnh trong giới trẻ TP HCM, đó là đá bóng ban đêm...
    Đá văng... quán nhậu!
    Có một cụm sân bóng đá, quần vợt tọa lạc trên đường Đào Duy Anh (Q.Phú Nhuận). Đây là cơ sở của Trung tâm thể thao quốc phòng II, có diện tích trên 10.000m2. Khu thể thao này gồm hai sân quần vợt, tám sân cầu lông, năm sân bóng đá mini trải cỏ nhân tạo.
    Nhiều người đăng ký đá bóng sau 18 giờ. Nhưng đâu phải cứ có tiền là muốn gì cũng được! Cô phụ trách xếp sân cười đau khổ: ?oEm bó tay, giờ này các sân được đăng ký kín mít cả rồi. Các anh muốn chơi thì suất 20g-22g còn đúng một sân?! Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải chấp nhận.
    Cần có sự kiểm soát về chất lượng cỏ
    Năm 2008, Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về chất lượng cỏ nhân tạo, khi một số nhà sản xuất đã sử dụng một lượng chì quá nhiều trong chất nhuộm màu cho cỏ nhân tạo (ở Mỹ có trên 3.500 sân cỏ nhân tạo). Câu chuyện đó liệu có đáng được đặt ra ở VN?
    Những công ty tên tuổi như Thành Lâm, Sodex Toseco Khánh Hòa đều cho rằng rất đáng. Lý do là cỏ nhân tạo do những công ty của Ý, Pháp sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Trong khi đó, hiện nay có một số công ty nhỏ đã nhập cỏ của Trung Quốc với giá không đến phân nửa cỏ Ý, Pháp. Liệu cỏ rẻ tiền có đảm bảo sức khỏe người chơi? Câu hỏi này rất đáng để các cơ quan chức năng quan tâm, khi sân cỏ nhân tạo đang nở rộ như hiện nay.
    Đá bóng đêm quả cũng có cái thú của nó. Sau một ngày làm việc, tất cả mệt mỏi để lại sau lưng. Cộng thêm vào đó trời mát mẻ, sân cỏ êm ái khiến cuộc quần thảo giữa 20 anh em, bạn bè chia làm bốn đội, thay phiên nhau ?ochiến đấu? trong hai giờ thật sảng khoái.
    22 giờ, chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra về. Ô hay, sao thật lạ! Giờ này đã muộn, thế sao thiên hạ vẫn lũ lượt kéo nhau vào? Một bạn trẻ tên Khoa giải tỏa thắc mắc: ?oTôi cùng nhóm bạn đồng hương Quảng Ngãi có mặt tại CLB này từ những ngày đầu khánh thành sân. Thời gian gần đây, do bận rộn công việc kinh doanh nên chúng tôi không đá ban ngày mà chọn thuê sân chơi từ 22g đến nửa đêm?!
    Một anh chàng khác tên Ánh, bụng khá phệ, chơi trên sân số 3 cho biết: ?oTôi làm nghề buôn bán, quần quật từ sáng đến 6g-7g tối mới dọn hàng. Lúc trước, sau một ngày buôn bán mệt mỏi là thư giãn bằng nhậu nhẹt, riết bụng phệ ra. Sợ bệnh tật nên tôi rủ nhóm bạn cũng kinh doanh buôn bán như mình đi đá bóng khuya. Dọn hàng xong, ăn nhẹ một chút gì đó, nghỉ ngơi chút đỉnh đến 21 giờ 30 lên đường tới đây chơi đến nửa đêm. Cứ một tuần ba buổi như thế, sau ba tháng tui thấy mình gọn gàng hơn hẳn?.
    Chính vì bóng đá by night quá thu hút nên một điều thú vị đã diễn ra ở CLB Đào Duy Anh: bóng đá đã ?osút văng? quán nhậu Nam Việt nằm trên lầu! Số là sau khi cân đo đong đếm về hiệu quả kinh tế, ông chủ quyết định dẹp quán nhậu, cho trải cỏ để biến thành sân bóng trên lầu luôn! Hữu Trí - một kiến trúc sư đang làm việc tại Công ty thiết kế Toàn Thịnh Phát, cùng nhóm bạn chơi bóng trên sân này - cười bảo: ?oSân trên lầu này có mái che nên chúng tôi chấp cả mưa?.
    Và sức hấp dẫn của bóng đá by night không chỉ có ở cụm sân Đào Duy Anh mà đang nở rộ khắp TP, ở đâu cũng thu hút đông đảo người chơi. Bạn Hoàng Tú, chơi ở sân NVH Thanh Niên, giải thích: ?oChơi đêm thuận tiện về giờ giấc, bóng đá lại hấp dẫn và chi phí cũng rẻ, mỗi trận như thế chúng tôi góp lại một người 25.000 đồng là có cả sân lẫn trà đá giải khát?!

    [​IMG]


    Cỏ nhân tạo giúp phụ huynh không lo con em trầy tay chân. Trong ảnh là một trận đấu lứa tuổi nhi đồng ở sân TT TDTT Phú Nhuận
    Cảm ơn cỏ nhân tạo
    Gặp gỡ các bạn trẻ đá bóng by night, chúng tôi hỏi nếu không phải là sân cỏ nhân tạo mà là sân đất, sân ximăng thì có chơi không? Tất cả đều lắc đầu! Huỳnh Mỹ - nhân viên văn phòng đang chơi ở sân Phú Thọ - cho rằng: ?oỞ TP toàn là dân làm việc văn phòng, là sinh viên nên da dẻ mỏng manh, chịu sao nổi sân đất, sân ximăng? Vì vậy, theo tôi, sự xuất hiện của sân cỏ nhân tạo là một cuộc cách mạng cho thể thao phong trào?.
    Theo thống kê của anh Văn Xuân Thiện - giám đốc Công ty Thành Lâm, đơn vị thi công sân cỏ nhân tạo nhiều nhất hiện nay và cũng là nơi đầu tiên thi công sân cỏ nhân tạo tại VN, hiện nay ở TP.HCM có không dưới 150 sân! Và sẽ không dừng ở đó khi anh Thiện cho biết chỉ riêng công ty mình hiện đã có trong tay 30 hợp đồng làm sân đang chuẩn bị thực hiện. Chưa kể, một ?ođối thủ? của Thành Lâm là Sodex Toseco Khánh Hòa cũng đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực làm sân cỏ nhân tạo, khiến lĩnh vực này hiện nay thật sự là ?otrăm hoa đua nở?.
    Sở dĩ sân cỏ nhân tạo phát triển là bởi đầu tư khá dễ chịu, chỉ khoảng nửa tỉ đồng cho một sân hoàn chỉnh theo đúng chuẩn FIFA, nghĩa là bên dưới có đầy đủ các lớp cát, hạt cao su rồi mới phủ cỏ lên. Với giá này và mức thu 250.000-300.000 đồng/sân/hai giờ thì nhà đầu tư chỉ cần hai năm là thu hồi vốn, trong khi tuổi thọ của sân đến 10 năm!
    Chỉ trong vòng ba năm, kể từ khi sân cỏ nhân tạo đầu tiên xuất hiện ở Q.10, nay đã có trên 150 sân và con số đang hứa hẹn tăng nhanh hơn nữa trong vài năm tới thì quả là một câu chuyện vui cho bóng đá phong trào, vốn một thời phải la hoảng vì mất sân!
    Một lần nữa, xin cảm ơn cỏ nhân tạo!
    Đá bóng buổi tối không hay nhưng hơn nhậu!

    [​IMG]


    Nơi này lúc trước là quán nhậu Nam Việt
    Thật ra, xét về khoa học thì đá bóng buổi tối chưa phải đã thật hay. Thời khắc sinh học (chronobiology) cho bạn cái nhìn mới giữa mối liên quan của quá trình chuyển hóa vật chất với các khoảng thời gian trong ngày. Giai đoạn thải trừ từ 5 giờ - 11 giờ. Vì thế nên tập vào sáng sớm (5 giờ - 6 giờ), khi chưa ăn uống gì cơ thể sẽ đốt mỡ thừa sinh năng lượng. Nhiệt độ buổi sáng thấp khi vận cơ thân nhiệt sẽ điều hòa, bạn có thể tập lâu mới đổ mồ hôi. Buổi sáng không khí trong lành hơn, có lợi cho tim phổi và toàn thân hơn. Sau khi tập chừng 30 phút bạn nạp bữa sáng, chuẩn bị một ngày học tập và làm việc thoải mái, dễ chịu, đầu óc minh mẫn.
    Tuy nhiên nếu bạn tập lúc chiều tà thì theo Đông y, đang từ dương chuyển sang âm, năng lượng sẽ tiêu hao nhiều, đặc biệt với những người béo. Thời khắc sinh học hiện đại cho rằng từ 17 giờ - 22 giờ là giai đoạn trung tính, nếu tập thì thải mỡ không thua kém gì buổi sáng. Sau 22 giờ là giai đoạn tích trữ mỡ. Tập khuya lại tập nặng, sự trao đổi chất theo quy luật sinh học đã chậm lại, tập nặng còn tạo ra sự hưng phấn kéo dài cỡ ba giờ nữa thì kể như mất ngủ. Vì thế buổi tối chỉ nên tập nhẹ như đi bộ và cũng không nên đi trong khoảng 22 giờ - 24 giờ.
    Uống nước cũng quan trọng. Theo khuyến cáo của Học viện Y học thể thao Mỹ, bạn cần uống nước 1-2 giờ trước buổi tập (khoảng 1/2 lít). Trong khi tập, cứ 15 - 20 phút lại uống khoảng 350ml. Nếu tập trên một giờ nên uống nước có bổ sung vitamin E, A, C như nước trái cây tươi hoặc các loại tương tự.
    Vì vậy, nếu kẹt giờ giấc lắm mới nên đá bóng buổi tối. Và theo tôi, dù không thật hợp lý lắm trong việc ?ođá bóng by night?, nhưng dù sao cũng hơn là ngồi bàn nhậu! Trước hết là với mấy anh công chức muốn lìa bàn nhậu thì đây là cách cai bia rượu tốt nhất. Người yêu, bà xã mừng húm vì theo chị Nguyễn Thị Thanh - ngụ P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM: ?oTừ quán nhậu về với tấm thân nhàu nát, hơi bia chua chua thấy gớm. Nay anh ấy đá bóng về yêu đời, khỏe mạnh hơn và mới có mấy tháng mà trẻ hẳn ra. Nói nhỏ nghe, hồi trước cả tháng ổng mới rờ đến mình, nay thì một tuần 2-3 lần, cứ như thời mới cưới được một tháng?! Lợi ích của thể thao là thế.
    Nhưng dù sao cũng mong các bạn chọn môn tập và giờ tập thích hợp để rèn luyện thân thể, vừa khỏe vừa hợp với nhịp sinh học hơn.
    Theo Tuổi Trẻ
    -------------------------------
    sao ko có hình anh em mình nhỉ !
     
    Được BiTreeNo99 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 05/04/2009
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tình hình là sau cuộc ăn chơi đập phá sáng nay,
    em với ông 2Bi chiều nay đều phải ăn mì gói
    hít đạn òi
  4. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    giàu ...có mỳ gói mà ăn lun hic
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Truyền thống của 7x FC " đá " thì ít mà đánh " bóng " quán nhậu, nhà hàng, karaoke thì nhiều ..
    Lúc nào cũng ồn ào, om sòm mỗi khi đến quán ăn sáng
    [​IMG]
    Đông quá là đông
    [​IMG] .
    Cái xóm nhà lá này...ăn nhiều nhất, xin nhiều nhất, ồn ào nhất ..dạo này thiếu vắng một gương mặt mốc BaBi ..chị chủ quán xinh đẹp vẫn nhắc đến cái thằng hay ..xin xương
    [​IMG]

    Nhá cho BaBi thấy toàn cảnh trong karaoke

    [​IMG]
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    ''Ủa ...sáng nay thấy hai đứa ăn tưởng no đến sáng mai luôn chứ
    Mà sao lúc tính tiền karaoke thấy mấy đứa bảo : Sao rẻ quá vậy anh mà ?
  7. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    2 thằng đó ăn dữ lắm , có khi nó ăn cho đến chủ nhật tuần sau lun á.... ăn lấy zốn ^^
  8. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    công bằng mà nói thì sáng nay anh em mình đá tốt đó chứ
    nếu ko phải vì cái misunderstand thì đã ko thua
    tung hết tất cả dự bị vào mà vẫn có thế trận ko đến nỗi nào mà
    nhân tiện thì sorry anh em vì bàn thua thứ 2 của Mads, em hơi chủ quan lúc đó nên phản ứng ko kịp (bàn đầu nó chạy cắt mặt hàng hậu vệ mình đẹp quá)
    từ lúc em chụp đội bạn sút xa toàn bắn chim với hàng rào ko hà, ai dè tới cú đó nó đại bác chính xác tới dị, em phản ứng ko kịp
    hehe, ngoài lề là ko ngờ em gái mình đàn Piano hay nhỉ, that''''s great Trâu em
    Được madscientist sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/04/2009
  9. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    có người hem kill em
    nên đành phải xóa nội dung trước
    Được madscientist sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 05/04/2009
  10. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    nếu anh em ta tận dụng tốt cơ hội thì cũng có thể ngang ngữa đội bạn đó chứ ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này