1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    ủa, mi có em gái àh
    Hôm wa là 1 ngày chụp xuất thần của em và Mad, mỗi thằng chỉ để lọt lưới 2 bàn, ko như mọi hôm, 1 chục bàn mà cũng mừng là em chưa bị gãy tay chân, chứ nhìn đội bạn sút mà em mún...né hok àh kakkak
  2. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    to Mad cậu này có em gái mà để ở nhà ko vậy đó coi có được hok?
    To 2bi : tao thấy mày né ko mà chứ có phải là "chỉ muốn" thôi đâu.Gặp tao là tao hok né rùi mà trốn lun đứng sớ rớ gãy xương như chơi
  3. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    còn đây là những gì em lưu lại được từ cái máy cùi bắp + cùi mía của em hjhjhj
    trước tiên là cảnh thanh bình sao khi chén xong của nhóm nhà tô ^^ :
    [​IMG]
    Bên phía góc nhỏ bé bên kia ấy là xóm nhà tranh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái thằng 2bi này nó ăn mà không wên cười khi có máy chụp hình chỉa đến nó.
    [​IMG]
    còn đây là ông bầu nhà ta ^^
    [​IMG]
    và pak soccer vui mừng khi ..chị YENMACH đến
    [​IMG]
    So sánh thử coi giống hình ông bầu nhà ta đưa lên hok các pak ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zhaoyun8x sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 06/04/2009
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm T.. Nhất là cái hình em canh chụp cái bụng : 6 múi " của anh..
    Với cái hình của bác N nữa, sao mà giống thế!!!
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 06/04/2009
  5. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    căng qúa, ý chú là kêu N này làm theo zậy chứ gì !!!
    Chắc chị Yến Mạch đánh anh chết, hihi
  6. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    chậc, cái món cá hồi này đầy hơi quá, nãy giờ mà vẫn còn ợ
    anh em ăn trưa ngon miệng nhá
  7. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    hum qua M.U thắng trận nghẹt thở, vui quá là vui
    Với pha lập công tuyệt đẹp của tài năng trẻ Macheda ở phút bù giờ, M.U đã thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa, qua đó giành lại ngôi đầu từ tay Liverpool, tối 5/4.
    Federico Macheda - hẳn nhiều người sẽ còn nhớ nhiều đến cái tên này, nếu M.U thành công trong việc bảo vệ ngôi vương Premiership mùa giải 2008/09. Mới 17 tuổi và ngay ở lần đầu tiên được vào sân thử lửa, cầu thủ trẻ người Italia đã ghi tuyệt tác bàn thắng để đời, giúp "Quỷ đỏ" vượt qua cơn hoạn nạn, đánh bại Aston Villa trong những phút cuối cùng.
    Federico Macheda - người hùng đem về chiến thắng kịch tính cho M.U - Ảnh: AP
    Chiến thắng trên thực sự mang ý nghĩa rất lớn đối với nhà ĐKVĐ. Không những cắt đứt chuỗi 2 trận thua tệ hại, đòi lại ngôi đầu từ kình địch Liverpool mà còn xốc dậy tinh thần của cả binh đoàn "Quỷ đỏ", vốn đang rệu rã và mệt mỏi vì phải cày ải liên tục trên nhiều mặt trận.
    Xét một cách công bằng, M.U giành trọn 3 điểm theo cách chẳng hề mong muốn - nhọc nhằn và đầy may mắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù Aston Villa đã chơi chặt chẽ và tốc độ 2/3 quãng thời gian đầu và xứng đáng vươn lên dẫn 2-1. Nhưng chỉ cần hai khoảnh khắc chủ quan dưới hàng thủ lúc cuối trận, thầy trò Martin O?TNeill đã phải trả giá đắt.
    Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng tỏ tầm quan trọng bằng hai pha lập công ngẫu hứng, và chừng đó chỉ đủ khỏa lấp cho sai lầm của các hậu vệ áo đỏ. Tuy nhiên, "vị cứu tinh" Macheda đã xuất hiện đúng lúc, để mang đến niềm vui vỡ òa cho fan hâm mộ Red Devils.
    Mất hơn nửa đội hình chính thức vì chấn thương và thụ án treo giò, M.U đành xuất trận với hàng phòng ngự chắp vá. Neville cặp trung vệ với Evans, còn O?TShea án ngữ cánh phải. Dễ hiểu khi nhìn lên băng ghế dự bị, xuất hiện khá nhiều cái tên lạ lẫm như Martin, Macheda hay Eckersley.
    Vẫn bị sức ép về mặt tâm lý, nên đội chủ nhà nhập cuộc khá uể oải. Các tuyến thiếu sự liên kết nên trong quãng thời gian đầu trận, các học trò HLV Martin O?TNeill mới là những người làm chủ cuộc chơi. Ở tình huống phạt góc bên cánh phải, Young tạt đúng tầm để Carew đánh đầu hóc hiểm. May cho M.U là Fletcher đã phá giải nguy ngay trên vạch vôi.
    Đang tỏ ra bối rối, "Quỷ đỏ" bất ngờ được hưởng quả đá phạt trực tiếp trong vòng cấm (do Milner chuyền về khó, buộc Friedel phải bắt bằng tay). Từ khoảng cách chừng 13m, Giggs gẩy nhẹ để Ronaldo tung ra cú sút tuyệt đẹp vào góc cao, mở tỉ số trận đấu.
    Ronaldo đá phạt ghi bàn mở tỉ số cho M.U - Ảnh: Getty
    Vượt lên dẫn trước, nhưng lối đá của nhà ĐKVĐ cũng chưa sáng sủa hơn là bao. Những pha phối hợp chính xác ở tốc độ cao biến mất, thay vào đó hầu hết là các tình huống xử lý hời hợt, thiếu tự tin.
    Trái lại, Aston Villa chứng tỏ rõ quyết tâm tìm bàn gỡ bằng các đợt triển khai tấn công chớp nhoáng. Young & Agbonlahor thường xuyên khoét vào điểm yếu Gary Neville, người đội trưởng vốn đã già nua, chậm chạp.
    Sau tình huống Young sút phạt vòng cung điệu nghệ buộc Van der Sar trổ tài đẩy ra, đội khách xứng có bàn gỡ phút 30. Barry tả xung hữu đột bên góc trái, loại bỏ hai hậu vệ áo đỏ rồi tạt như đặt để Carew thoải mái đánh đầu cận thành, san bằng cách biệt 1-1.
    Nhận thấy sự lúng túng trong khâu chống bóng bổng ở bộ đôi trung vệ, Sir Alex buộc phải điều chỉnh, kéo O?TShea vào giữa cùng Evans và đẩy Neville sang cánh phải. Mặc dù vậy, cho đến cuối hiệp một, khung thành "Quỷ đỏ" vẫn thường xuyên bị Young hay Petrov đe dọa bằng các cú dứt điểm từ xa.
    Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với "Quỷ đỏ" khi bước vào hiệp hai. Ronaldo mất bóng bất cẩn giữa sân, tạo điều kiện cho Villa phản công nhanh. Carew ở bên góc trái chuyền thông minh để Agbonlahor bật cao đánh đầu tung lưới Van der Sar.
    Hàng thủ M.U chơi khá tệ, để thua hai tình huống trên không - Ảnh: Reuters
    Một không khí nặng nề bao trùm toàn bộ sân Old Trafford, bởi M.U chơi thiếu lửa và không có đường nét. Đến lúc này, Sir Alex đành mạo hiểm tung tiền đạo 17 tuổi Macheda vào sân thay Nani (đá vật vờ từ đầu trận).
    Quãng 20 phút cuối, trong thế chẳng còn gì để mất, đội chủ nhà dồn toàn bộ đội hình tấn công tổng lực, đẩy Aston Villa lùi thấp phòng ngự co cụm. Phút 80, Ronaldo nhen nhóm hy vọng giành 3 điểm cho M.U bằng bàn gỡ hòa đẳng cấp.
    Nhận đường chuyền từ Carrick bên ngoài vòng cấm, ngôi sao người Bồ Đào Nha quay người sút sệt khá hiểm. Dù Friedel nỗ lực nhoài người nhưng không thể chạm tay vào bóng.
    Hưng phấn sau bàn gỡ, Fletcher suýt chút nữa điền tên vào bảng điện từ với cú volley sấm sét vọt xà. Vừa vào sân thay Tevez chơi mờ nhạt, Welbeck cũng có cơ hội ngàn vàng, đối mặt Friedel. Tuy nhiên, anh không thể khuất phục được thủ thành lão luyện người Mỹ.
    Thời điểm nhiều người bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa thì thần tài Macheda "nổ súng", khiến bốn góc khán đài Old Trafford như vỡ tung. Có bóng chếch bên góc trái, tiền đạo người Italia xử lý khéo léo rồi tung ra cú cứa lòng nghệ thuật vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 quý giá cho đội bóng thành Manchester.
    Đội hình ra sân:
    Man Utd: Van der Sar, Neville, O?TShea, Evans, Evra, Nani (Macheda 62?T), Carrick, Fletcher, Ronaldo, Giggs, Tevez (Welbeck 87?T).
    Aston Villa: Friedel, Luke Young, Cuellar, Davies, Shorey, Milner (Reo-Coker 75?T), Petrov, Barry, Ashley Young, Carew, Agbonlahor.
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    BK, xem mà tức anh ách...
    Lão Ferguson nhà mình ko hiểu sao lại kéo G.Neville vào đá cặp với Evans, Neville nhà ta đầy kinh nghiệm nhưng cao có 1,75 làm sao " chơi " đầu bằng cái thằng hộ pháp J.Carew vốn cao gần 2m, chỉ cần thằng kia nó đứng yên, cài người là Neville dù nhảy lên cũng ko bằng, huống gì trong trái đầu Nevillelại đúng sai vị trí
    O''''shea cứ như W. Brown, chơi mãi mà ko lớn được.
    Tevez mới tệ, cứ xách bóng húc thẳng vào mấy thằng Aston... Gần 2 năm ( phải ko ta ) mà có vẻ he vẫn ko tìm được tiếng nói chung với các đồng đội khác, khổ thândù hắn chạy như điên. Cách tốt nhất là phải rời M.U đi tìm một đội yếu hơn cỡ như 7x mình. Lúc đó Tevez mới có đất sống..
    Hú hồn hú vía, vì thua thêm trận này, chắc chắn M.U sẽ hết cửa binh: lưc lựợng thì tan nát, sức khoẻ suy kiệt, tinh thần rã rời ...
    Tks Ronaldo
    Bác Soccer : Oái. Bác hiểu lầm em nó, ko nên manh động bác ạ ...Bác mà làm như thế không biết chi Yenmach nhà ta có chạy ko? Nhưng tụi em chạy là cái chắc
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 06/04/2009
  9. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    chẳng những có mà she dễ thương và đàn Piano khá lắm đóa
    i em ứ dắt lên sân đâu
    http://www.youtube.com/watch?v=D_WMdi6nHUs&feature=channel_page
  10. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    nhân cái tiện thì sao ko để Yummy create a new topic nhỉ
    em vote cho her
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này