1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi samurai71, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh ơi, chỉ là câu nói đùa thôi mà. Em đã để nó trong dấu ngoạc kép rồi mà....... Nếu thấy không vui em e*** lại ah! Sorry!
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nghĩa đã có lời hỏi thăm ..Định sáng nay trừ điểm thi đua của bác vì tối qua vắng mặt
    Hôm qua 7x chúng ta đã có một trận thua " tâm phục khẩu phục " trước một đội Vinahama trẻ trung, mạnh mẽ, kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh ( đỡ bóng, giữ bóng, chuyền bóng, đi bóng... ) với lối đá nhanh, một chạm,thể lực dồi dào ..
    Các cầu thủ 7x trong thời gian đầu đã bị cuốn theo lối đá nhanh của Vinahama, đua thể lực cùng tốc độ cùng đối thủ ( vốn có thời gian đá và luyện tập gẫp 4 lần chúng ta/tuần ) vì vậy, dễ hiểu tại sao chúng ta để lọt lưới liên tiếp 4,5 bàn. Thêm vào đó, các bạn Vinahama chỉ đá với một đội hình chính khoảng 7-8 người, nên họ rất hiểu nhau từ cách di chuyển, khả năngcủa từng người. Các bài phối hợp và các miếng đánh của họ thật sự đa dạng, including các đường chuyền dài ra sau lưng các hậu vệ, các pha tấn công trung lộ, dùng kỹ thuật cá nhân và tốc độ khoét vào các vị trí yếu của chúng ta.
    Bên cạnh đó, đội bạn sử dụng loại bóng chuyên đá trogn nhà, rất nhỏ, nặng và gần như ko có độ nẩy. Lần đầu tiên đá bóng này, anh em chúng ta đã gặp ko ít kho khăn
    Khoảng nửa thời gian sau, 7x c chúng ta có vẻ bắt kịp tốc độ của trận đấu, chủ động chơi chùng xuống và phòng ngự chặt, tận dụng các đường phối hợp cánh và khả năng càn lướt của các tiền vệ chúng ta đã có một số cơ hội và đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới đội bạn
    Như tất cả anh em nhận định sau trận đấu, những dịp đá giao hữu với những đội mạnh thế này là cơ hội cho anh em tự nhìn lại những ưu,khuyết của mình.Về cơ bản, policy của 7x vẫn ko phải là chọn lọc ra một đội tuyển mạnh để đá giao hữu mà là sân chơi vui vẻ, lành mạnh cho mọi người... nhưng qua những trận đấu như vậy, chúng ta cũng cần nâng cao khả năng, thể lực cũng như kỹ chiến thuật .
    7x FC cũng có những cá nhân rất nổi bật cần biểu dương
    1. Bác Dũng, Bác Dương " công chúa " với những pha dứt điểm rất lạnh, rất chuẩn ghi 2 bàn thắng cho đội
    2. HaiBi ngày càng trưởng thành trong vai trò một hậu vệ giỏi với chiều cao, khả năng đọc trận đấu tốt, chơi lăn xả, nhiệt tình và mạnh mẽ, cùng những pha tấn công rất ấn tượng. Nhưng H vẫn cần luyện tâp sức bền thêm, nhất là những pha đua tốc độ
    3. Thái, trái ngược với bẻ ngoài mảnh khảnh của mình, đã chơi một trận với tất cả sức mạnh cần thiết của một hậu vệ cánh ( nhờ những buổi tối rèn luyện thêm ), truy cản quyết liệt và khôn ngoan. T chỉ cần thêm sự quyết đoán trong các pha truy cản và lên bóng
    4. Sự xuất sắc của thủ môn Boy và sau đó là Goalkeeper. Tuy ko " chuyên nghiệp " như Goalkeeper, nhưng B đã rất dũng cảm và cứu thua ít nhất 3 bàn cho 7x chúng ta.
    5. Ko cần nói nhiều về Goalkeeper, việc 7x chúng ta lần đầu phải " thuê " một cầu thủ ngoại cũng nói lên tất cả
    6. Mad, dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng cũng tỏ ra rất mạnh mẽ, cứng rắn và dai dẳng khi đeo bám như đỉa các tiền đạo đối phương
    7. Phong, vẫn chơi cống hiến và kỹ thuật như mọi khi, đá tuyến giữa nhưng có những cú cản phá rất rắn khiến cho đội bạn phải kêu em ra để nhắc nhở
    8. PhuongNam ko đá nhiều nhưng có những cú đánh gót rất " quái" tạo nhiều cơ hội cho anh em
    9. Maybayngang, mà em muốn mượn lời bình của Goal.com khi nói về Alex của Chelsea: là sức mạnh cơ bắp ở trung tâm hàng phòng ngự, chiến thắng hầu hết các cuộc đấu tay đôi và có những cú đi bóng rất " xịn "
    10. Bác T Samurai, trận này đóng vai như một nam châm thu hút các hậu vệ của đội bạn tạo điều kiện cho các cầu thủ khác, tuy nhiên Sam hình như ko ở trong tình trạng sức khoẻ tốt, cũng dễ hiểu khi T phải chia sức với câu cá và hai cái rờ - mooc ở nhà
    11. Một lần nữa, 7x luôn nổi bật và gây hào hứng bởi lực lương CDV nữ hùng hậu và rất dễ thương. Xin gửi lời cảm ơn đến Yummy, Phương, Tâm, Anh ( bạn Boy), Tieuthu, Tu_huu (lên lấy đồng phục ) và ..Ngố.
    Chúng ta vẫn còn thiếu nhiều hảo thủ như : Tu_huu ( cu này vờ vịt quá ), Nghĩa nhỏ, Niemtin, Vothuong( thằng này lặn sâu, lặn kỹ ) ..Nếu có đầy đủ những anh em này, hẳn sức mạnh của chúng ta còn tăng gấp bội
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 07/05/2009
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 07/05/2009
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua đi Niemtin,những anh em lâu năm thì đã hiểu nhau,chỉ sợ những bạn mới ..sẽ mất lòng.
    Anh em vui vẻ lại nhé . Đoàn kết vẫn là sức mạnh của 7x SG FC mà
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Trận thua nay chúng ta cần phải rèn thêm thể lực thôi. Đội 7X luôn cố gắng trong từng trận đấu mà.
  5. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nghĩa đã có lời hỏi thăm ..Định sáng nay trừ điểm thi đua của bác vì tối qua vắng mặt
    Hôm qua 7x chúng ta đã có một trận thua " tâm phục khẩu phục " trước một đội Vinahama trẻ trung, mạnh mẽ, kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh ( đỡ bóng, giữ bóng, chuyền bóng, đi bóng... ) với lối đá nhanh, một chạm,thể lực dồi dào ..
    Các cầu thủ 7x trong thời gian đầu đã bị cuốn theo lối đá nhanh của Vinahama, đua thể lực cùng tốc độ cùng đối thủ ( vốn có thời gian đá và luyện tập gẫp 4 lần chúng ta/tuần ) vì vậy, dễ hiểu tại sao chúng ta để lọt lưới liên tiếp 4,5 bàn. Thêm vào đó, các bạn Vinahama chỉ đá với một đội hình chính khoảng 7-8 người, nên họ rất hiểu nhau từ cách di chuyển, khả năngcủa từng người. Các bài phối hợp và các miếng đánh của họ thật sự đa dạng, including các đường chuyền dài ra sau lưng các hậu vệ, các pha tấn công trung lộ, dùng kỹ thuật cá nhân và tốc độ khoét vào các vị trí yếu của chúng ta.
    Bên cạnh đó, đội bạn sử dụng loại bóng chuyên đá trogn nhà, rất nhỏ, nặng và gần như ko có độ nẩy. Lần đầu tiên đá bóng này, anh em chúng ta đã gặp ko ít kho khăn
    Khoảng nửa thời gian sau, 7x c chúng ta có vẻ bắt kịp tốc độ của trận đấu, chủ động chơi chùng xuống và phòng ngự chặt, tận dụng các đường phối hợp cánh và khả năng càn lướt của các tiền vệ chúng ta đã có một số cơ hội và đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới đội bạn
    Như tất cả anh em nhận định sau trận đấu, những dịp đá giao hữu với những đội mạnh thế này là cơ hội cho anh em tự nhìn lại những ưu,khuyết của mình.Về cơ bản, policy của 7x vẫn ko phải là chọn lọc ra một đội tuyển mạnh để đá giao hữu mà là sân chơi vui vẻ, lành mạnh cho mọi người... nhưng qua những trận đấu như vậy, chúng ta cũng cần nâng cao khả năng, thể lực cũng như kỹ chiến thuật .
    7x FC cũng có những cá nhân rất nổi bật cần biểu dương
    1. Bác Dũng, Bác Dương " công chúa " với những pha dứt điểm rất lạnh, rất chuẩn ghi 2 bàn thắng cho đội
    2. HaiBi ngày càng trưởng thành trong vai trò một hậu vệ giỏi với chiều cao, khả năng đọc trận đấu tốt, chơi lăn xả, nhiệt tình và mạnh mẽ, cùng những pha tấn công rất ấn tượng. Nhưng H vẫn cần luyện tâp sức bền thêm, nhất là những pha đua tốc độ
    3. Thái, trái ngược với bẻ ngoài mảnh khảnh của mình, đã chơi một trận với tất cả sức mạnh cần thiết của một hậu vệ cánh ( nhờ những buổi tối rèn luyện thêm ), truy cản quyết liệt và khôn ngoan. T chỉ cần thêm sự quyết đoán trong các pha truy cản và lên bóng
    4. Sự xuất sắc của thủ môn Boy và sau đó là Goalkeeper. Tuy ko " chuyên nghiệp " như Goalkeeper, nhưng B đã rất dũng cảm và cứu thua ít nhất 3 bàn cho 7x chúng ta.
    5. Ko cần nói nhiều về Goalkeeper, việc 7x chúng ta lần đầu phải " thuê " một cầu thủ ngoại cũng nói lên tất cả
    6. Mad, dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng cũng tỏ ra rất mạnh mẽ, cứng rắn và dai dẳng khi đeo bám như đỉa các tiền đạo đối phương
    7. Phong, vẫn chơi cống hiến và kỹ thuật như mọi khi, đá tuyến giữa nhưng có những cú cản phá rất rắn khiến cho đội bạn phải kêu em ra để nhắc nhở
    8. PhuongNam ko đá nhiều nhưng có những cú đánh gót rất " quái" tạo nhiều cơ hội cho anh em
    9. Maybayngang, mà em muốn mượn lời bình của Goal.com khi nói về Alex của Chelsea: là sức mạnh cơ bắp ở trung tâm hàng phòng ngự, chiến thắng hầu hết các cuộc đấu tay đôi và có những cú đi bóng rất " xịn "
    10. Bác T Samurai, trận này đóng vai như một nam châm thu hút các hậu vệ của đội bạn tạo điều kiện cho các cầu thủ khác, tuy nhiên Sam hình như ko ở trong tình trạng sức khoẻ tốt, cũng dễ hiểu khi T phải chia sức với câu cá và hai cái rờ - mooc ở nhà
    11. Một lần nữa, 7x luôn nổi bật và gây hào hứng bởi lực lương CDV nữ hùng hậu và rất dễ thương. Xin gửi lời cảm ơn đến Yummy, Phương, Tâm, Anh ( bạn Boy), Tieuthu, Tu_huu (lên lấy đồng phục ) và ..Ngố.
    Chúng ta vẫn còn thiếu nhiều hảo thủ như : Tu_huu ( cu này vờ vịt quá ), Nghĩa nhỏ, Niemtin, Vothuong( thằng này lặn sâu, lặn kỹ ) ..Nếu có đầy đủ những anh em này, hẳn sức mạnh của chúng ta còn tăng gấp bội
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 07/05/2009
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 07/05/2009
    [/quote]
    e hèm,...Thật là thiếu xót nếu không nhắc đến 1 bekool (7) lun nhiệt tình lăn xả với những cú tắc bóng dũng mãnh chính xác đến từng milimet, những pha ngoặc bóng lắt léo làm chóng mặt cầu thủ đối phương..mang đầy đủ tố chất của một thủ lĩnh trong những trận đấu lớn, dẫn dắt một tập thể toàn "sao" của 7X SGFC
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    e hèm,...Thật là thiếu xót nếu không nhắc đến 1 bekool (7) lun nhiệt tình lăn xả với những cú tắc bóng dũng mãnh chính xác đến từng milimet, những pha ngoặc bóng lắt léo làm chóng mặt cầu thủ đối phương..mang đầy đủ tố chất của một thủ lĩnh trong những trận đấu lớn, dẫn dắt một tập thể toàn "sao" của 7X SGFC
    [/quote]
    ko, lý do chính là tại thiếu tiền vệ Soccer chuyên thu hồi bóng và tổ chức tấn công roài...
    hy vong ta sẽ sớm mời đội bạn để thắng lại họ nhé..., lần sau N nghỉ phép cho chắc ăn vậy
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 tới, 12/5 anh em 7XFC đá với đội công ty em được không? để em sắp xếp.
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    1 năm đã qua sau cái lần trượt vỏ chuối khi đá trái penalty cuối cùng của Terry trong trận CK C1 MU-Chel, 1 lần nữa lại phải chứng kiến cảnh tức tưởi và nổi sung của các cầu thủ Chel.
    Những tưởng đội mạnh chưa chắc đã thắng, vì bài phòng ngự của Chel quá tốt, mà cái chất kỹ thuật của Barca lại quá rườm rà, không hiệu quả. Ai dè thần may mắn lại không thèm đếm xỉa đến Chel, mà lại mỉm cười với Barca. Kể ra thì cũng bất công thật. Chel đã chơi phòng ngự tốt như 7X mình thường làm, nên ko thể nói là giết chết bóng đá, hay phản cảm gì ở đây. Chỉ có 1 sai sót dẫn đến hậu quả khôn lường ở phút 93 mà thôi. Bóng đá là thế. Phải hết sức tập trung cho đến khi tàn cuộc. Chel đã từng nhiều lần ăn ở những phút cuối như thế ở PL, giờ lại nhận quả đắng tương tự thì cũng là công bằng cả thôi (trên thì nói bất công, giờ lại nói công bằng). Bỏ lỡ cơ hội, mất tập trung, lơi là phòng thủ, coi thường đối thủ, sai sót dù nhỏ, đều là những nguyên nhân dẫn đến bàn thua. Tận dụng sai sót dù nhỏ của đối phương, chiến đấu đến phút cuối cùng, cộng thêm chút may mắn, thế là thắng. Bàn phút cuối giống bàn gỡ hoà của VN-Thái Lan ở AFF cúp vừa rồi nhỉ, giống ở chỗ cũng là phút cuối và ta đã may mắn gỡ hoà, thế là vô địch. Bài học này học hoài mà ít mấy ai học thuộc được, , 7X cũng lấy đó mà làm gương.
    Hôm qua D. đứng ở cửa Barca. Dù rất thích Chel nhưng thứ bóng đá Chel cũng không hẳn là cống hiến 100% cho mãn nhãn nên phải đổi qua thích Barca. Tuy vậy Barca hôm qua quá gặp may. TRọng tài hẫu thuẫn tối đa thế kia mà. Barca hôm qua chỉ có ý chí bền bỉ đến cùng, chứ lối đá kỹ thuật màu mè quá, xem chừng thấy bế tắc vô cùng. Barca đá trận này y hệt trận thua MU 0-1 năm ngoái. Barca mà đá thế nữa thì MU sẽ lại vô địch thôi. Chúng ta còn 27-7 = 20 ngày nữa để xem trận chung kết trong mơ nhé
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tham gia đi anh bầu ơi thêm một trận đấu nữa kìa. Ngày đó em về Sài Gòn rồi hay quá đang ngứa chân đây nè.
  10. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Bác Duơng nói hơi bị chuẩn, Barca đá trận tối qua giống như Thể Công VN hiện nay vậy đó !, coi như UEFA tặng cúp cho MU roài, ko ăn nữa thì đập đầu vào,,, gối,
    but coi chừng ăn cơm suờn lại bị hóc xuơng thì phí lắm đấy, hehe...

Chia sẻ trang này