1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi samurai71, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bài viết rất tâm huyết của Mad. Quả là em đã rất trăn trở với 7x SG FC, thiết nghĩ chúng ta thật sự cần những trái tim trẻ trung,dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với những thách thức và bầu máu nóng luôn tuôn chảy, sẽ đến lúc những ông già ko còn đủ sức chạy nhảy lung tung nữa, 7x (hay bất kể một group nào : 8x, 9x, 10 x ...) mà những thành viên như em , HaiBi, Sa***a, Phong, BaBi, Vequocdoan, Boy sẽ là những trụ cột và là niềm cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo
    Mad đã đề cập đến lối chơi của Chelsea, anh em mình bàn luận một chút. .
    Chelsea,và một phần nào là M.U xây dựng lối chơi của mình trên nền tảng một hàng phong ngự siêu viêt với những cá nhân đầy tài năng như Terry, Ferdinand, Vidic, Alex, Evra, Ashley Cole, Bosingwa ...đây là những cầu thủ hàng đầu thế giới ở vị trí của mình. Mỗi cá nhân trong đấy đã chúng tỏ được bản lĩnh của mình qua các trận đấu lớn cũng như có một thời gian chơi bóng bên nhau khá lâu. Họ hiểu rõ từng điểm mạnh và yếu của nhau, tâp luyện đến thuộc lòng các giáo án, chiến thuật khoa học và chặt chẽ mà BHL đã đề ra
    Nhưng M.U và Chelsea ko chỉ có hàng phòng ngự, họ còn có các cầu thủ tuyến trên cũng ko kém phần tài năng để chia lửa, . Trong bóng đá hiện đại ngày nay, khi tốc độ và sức mạnh được đề cao thì một hàng hậu vệ gồm 4 người ( với hai hậu vệ cánh thường dâng cáo) đôi lúc hai trung vệ còn lại dù xuất sắc đến mức nào cũng có khi phạm phải những sai sót hay bị thất thế trước những " siêu sao " như Messi, Ronaldo hay sự mạnh mẽ của " Voi rừng " Drogba, hay một vận động viên điền kinh như Torres ...
    Nhu cầu ngăn chặn các nguy hiểm từ khoảng cách xa hơn khung thành của mình đã sinh ra những tiền vệ chuyên về phòng ngự, nhằm triệt phá lối chơi của đối thủ, cắt đứt sự liên lạc giữa các tiền vệ và tiền đạo, thu hồi bóng ( nói cách khác hơn là theo sát những tiền vệ tấn công của phe mình, bọc lót, che chở cho những pha đột phá hay các đường chuyền hỏng của họ, rồi lại chuyền cho họ để tổ chức các đợt tấn công khác ) là lo thể thiếu ở tất cả các đội bóng : Mascherano của Liv, Cambiasso của Inter, Gattuso của AC, Essien của Chelsea,.. hay cả một cặp để bổ khuyết cho nhau như Carrick và Fletcher (hay Anderson)của M.U...
    Nhằm gây sức ép và giảm bớt gánh nặng của hàng phòng ngự, kéo các tiền vệ trung tâm và các trung vệ đối thủ ko dám dâng cao để hỗ trợ tấn công, các đội còn cần những tiền đạo cắm , tiền đạo cánh hay các trung phong có tốc độ, kỹ thuật rất tốt nhằm quấy phá, tìm cách " đè '''''''' các đợt lên bóng của đối thủ ngay từ các hậu vệ bằng cách di chuyển ngang luôn áp sát, gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương khiến cho họ lúng túng chuyền sai, chuyền hỏng, hay thậm chí mắc những sai lầm nghiêm trọng ...mà chúng ta có thể dễ dàng thấy ở lối chơi của Ronaldo, Torres hay Drogba, Anelka, Tevez.
    Nói thế để chúng ta hiểu rằng, một đội bóng xây dựng một lối chơi như Chel ko phải đơn giản, thậm chí còn khó hơn một đội chỉ chuyên tấn công như Barca hay Liv. Để xây dựng một lối chơi tấn công như Barca, chúng ta cần 1,2 siêu sao và 3,4 tài năng như vệ tinh xung quanh phục vụ cho họ, trong khi đó Chel và M.U luôn cần cả một đội hình có khả năng và có sự đồng đều từ tất cả các tuyến ...
    Vấn đề ở 7x mình cũng giống như tất cả các đội khác tên thế giới( tất nhiên ở level khác nhau ). Vấn đề đặt ra là chúng ta muốn hướng đội bóng theo hướng nào: đặt nặng chuyện thắng thua hay là một sân chơi vui vẻ cho tất cả. Với cách thứ nhất chúng ta sẽ phải loại bỏ đi nhiều anh em. Trong khi theo cách thứ hai vẫn duy trì được đội bóng mà vẫn yêu cầu có sự tiến bộ của từng người , đặc biêt về sức khoẻ, vì đó chính là điều có lợi cho anh em.
    Trong trận với Vinahama vừa rồi,cũng có lúc mình chủ trương đá với một đội hình rất thấp , đội bạn cũng ko đưa bóng lên ,cứ chuền ngang và chuyền về nhăm kéo giãn đội hình chúng ta, khi anh em "kiên quyết "ko dâng lên thì chính các CDV và " Chỉ bậy viên " 7x vì quá sốt ruột nên đã hò hét yêu cầu chúng ta xua quânn lên đấy
    Anh buồn ngủ quá ..linh tinh thế thôi ...
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 08/05/2009
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 08/05/2009
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    hehe, cái khó ở đó, 7X phải chấp nhận đá cù nhầy 1 tí để chọc đối phương khùn lên, sơ hở thì mình mới thắng đc
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    N nghĩ rằng chúng ta không nên quá đặt nặng vấn đề ăn thua, nên đá thoải mái, hết sức mình, ko nên bị một sức ép nào tạo gánh nặng tâm lý,,,,vì chúng ta đều thích cái đẹp nên chúng ta nên theo phong cách lấy tấn công làm phòng thủ, tất nhiên cũng phải cố gắng giữ cự ly đội hình để không tạo khoảng trống cho đối phuơng khai thác...
  4. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    ack ack em đang trên trường đang xem hình bóng đá tự dưng.....làm học sinh em nó........
  5. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ôi,mới 1 đêm,mà sáng nay đọc mún chóng mặt ...
    To a beku : bảo đảm 100% là em viết (cố gắng hết sức )...Đúng là ai cũng hỉu, chỉ mình "hắn" hok hỉu
    Thứ 3 em có 1 cái đám cưới, sao đá bi giờ
    Em ủng hộ đá lâu dài với vinahama
    Về lối đá, thắng thua là chiện thường tình, ăn nhậu mới đáng nói ...theo em thấy, 1 đội toàn sao chưa chắc đã vô địch, cũng như 1 đội vô địch ko nhất thiết phải toàn sao (hơi rối rối ).Đan Mạch, Hy Lạp, Proto...cũng từng đăng quang với 1 đội hình rất bình thường nhưng nói về chiến thuật và kỉ luật có lẽ những đội khác còn phải nể phục ...Ôiii đúng là văn chương em nó ngắn thật, hok bit viết gì nữa, a e nào xem viết típ dùm em ạh
  6. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chúng ta cứ tùy vào đối thủ mà áp dụng từng chiến thuật riêng.Nhưng cuối cùng nhìn lại chúng ta đá để khỏe để vui mà.chính vì yếu tố đó mà chúng ta đã tồn tại đến bây giờ.Em thì nghĩ thua cũng được miễn anh em ta vui vẻ hoà đồng và sau mỗi lần thua chúng ta bít tại sao chúng ta thua và cố gắng khắc phục khi chúng ta có thể.
  7. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hey, tớ nhớ tớ đá nhẹ nhàng tinh tế lắm chứ đâu đá như tảng đá hay lấy thịt đè ai đâu ta
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    N nghĩ rằng chúng ta không nên quá đặt nặng vấn đề ăn thua, nên đá thoải mái, hết sức mình, ko nên bị một sức ép nào tạo gánh nặng tâm lý,,,,vì chúng ta đều thích cái đẹp nên chúng ta nên theo phong cách lấy tấn công làm phòng thủ, tất nhiên cũng phải cố gắng giữ cự ly đội hình để không tạo khoảng trống cho đối phuơng khai thác...
    [/quote]
    Theo em thì chúng ta cứ tùy vào đối thủ mà áp dụng từng chiến thuật riêng.Nhưng cuối cùng nhìn lại chúng ta đá để khỏe để vui mà.chính vì yếu tố đó mà chúng ta đã tồn tại đến bây giờ.Em thì nghĩ thua cũng được miễn anh em ta vui vẻ hoà đồng và sau mỗi lần thua chúng ta bít tại sao chúng ta thua và cố gắng khắc phục khi chúng ta có thể.
    [/quote]
    Tất nhiên rồi, anh em chúng ta chỉ vui là chính...
    Khuya qua, Mad và N có bàn với nhau chút ít về Chel cũng như chiến thuật bóng đá, hai anh em quyết định viết bài để tất cả các anh em cùng thảo luận và có ý kiến của mình .
    Với tư cách cá nhân, N cũng ko muốn làm một ông HLV nửa mùa đứng chống nạnh ngoài sân thúc giục anh em đá chết bỏ hay làm những điều quá sức. . Là một đội phong trào, những niềm vui,tiếng cười và nhất là sự an toàn của anh em 7x FC là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta ko ai muốn đá " sống chết " để rồi ko may gặp phải những chấn thương ( như Tu_huu, Will hay 1088 ) mà 7x ko có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ khiến nhiều anh em phải từ bỏ đi niềm đam mê của mình
    Chúng ta, anh em 7x ko nhân danh tâp thể hay vì yêu cầu của đội bóng thúc ép mọi người tập luyện quá sức. Mỗi người chúng ta còn có những công việc, thú vui riêng. Sự tự nhận thức về những điểm yếu của mình so với các đối thủ , mong muốn bản thân trở nển mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn ... mới là những yêu cầu chính đáng khiến mọi người tự giác rèn luyện để vượt qua chính mình
    Mong muốn của N là tất cả anh em dù yếu hay khoẻ, dù giỏi hay dở,mỗi sáng CN đều có dịp khoác áo xỏ giày ra sân chơi với khả năng, niềm vui và sự hứng khởi từ bản thân mà ko chịu một sức ép thắng thua nào đấy
    Đó là một trong những lý do khiến 7x SG vẫn tồn tại sau hai năm, dài hơn rất nhiều nhóm hay đội mà N đã từng biết

  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    ack ack em đang trên trường đang xem hình bóng đá tự dưng.....làm học sinh em nó........
    [/quote]
    Em nó đẹp thế này mà chẳng ai để ý, chỉ có mỗi giáo Thái và em. Tiếp này T ơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thứ sáu weekend rồi, anh em thư giãn thôi, để CN này lại xỏ giày ra sân và đóng tiền ...Công Tác Xã Hội
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em nó đẹp thế này mà chẳng ai để ý, chỉ có mỗi giáo Thái và em. Tiếp này T ơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thứ sáu weekend rồi, anh em thư giãn thôi, để CN này lại xỏ giày ra sân và đóng tiền ...Công Tác Xã Hội
    [/quote]
    Chân em í giặt bằng bột giặt gì mà trắng thế nhỉ

Chia sẻ trang này