1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi samurai71, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
  2. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hôm qua sau trận đại thắng và trụ hạng thành công đội mình có đi xì-trum không vậy anh bầu? Hôm qua e phải đi rước con sư tử nhà em, em cho mad số đt nói nếu có đi xì-trum thì nhắn cho e, thế mà chờ mãi chờ mãi chờ mãi mãi đến sáng nay vẫn không thấy gì.
  3. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    đã lâu goy em mới đi đám cưới mà về ko tốn thêm tiền ăn hehe ...a e ta lại thắng nữa àh, thế Tu Huu đá đội bạn nữa àh
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế?? Em chưa biết tính Mad rồi..nó mà đã ngồi vào bàn nhậu là quên hết,ko tin hỏi anh em coi
    Hôm qua sau trận đấu tùng bừng với đội bạn, một nhóm nhò gồm : Mad, Vequocdoan, Phong, Tiến, Maybayngang, PhuongNam và anh trực chỉ " Xì trum " quán. Đồ ăn ê hề, ốc ác, chân gà, gỏi giếc đủ cả ..đường rộng, không khí yên tĩnh, mát mẻ, các em phục vụ " vạm vỡ " ...anh em uống mãi mà ko say
    Mad và PhuongNam nghe nói " sân bay quán " là leo lên xe chạy cắm đầu cắm cổ, để khi anh em thay đổi kế hoạch lại cắm cổ chạy ngược lại . Poor him
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 13/05/2009
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh em lên đông quá 17,18 người ..đủ cho cả 3 đội. Đội bạn nhìn lực lượng đông đảo cũng hoảng, sợ đá thắng chắc sẽ đánh nhau . Nên dù đá rất hay nhưng các bạn ấy cũng nhường mình vài phân.
    Hôm qua anh em đã có môt trận đấu tưng bừng, tất cả các vị trí đều đá cực hay, hoàn thành tốt nhiệm vụ ( trừ cái thân già là em ) : Maybayngang, Hồng (?) , Trung, Tiến, Vinh, Mad goalkeeper, PhuongNam, Đạt và Nam UBND quận phòng thủ quyết liệt, kín mít, các anh em tiền vệ tiền đạo đá xuất sắc: Berbatov, Samurai, Phong, Tùng, Thái, Vequocdoan, Nghĩa nhỏ ...
    Có lẽ đội mình thik hợp với những sân ...lớn và ko có hàng rào
    Điều đáng mừng là 7x SG FC do "cơ chế "thoáng, anh em cởi mở,đoàn kết, vui vẻ nên ngày càng đông đảo và phát triển...
    Chỉ tiếc hôm qua anh chùn tay ko thu tiền sân: không thôi cũng được gần 400,000 vào quỹ cho anh em mình mạnh tay chi xài
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 13/05/2009
  6. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    NGhe kể lại là 2bi nhà ta vô bàn là cấm đầu cấm cổ ăn ăn và ăn từ đầu đến cuối....
  7. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu thằng sư phụ em chỉ dẫn em làm sao mà em như vậy nữa
  8. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    NGhe kể lại là 2bi nhà ta vô bàn là cấm đầu cấm cổ ăn ăn và ăn từ đầu đến cuối....
    [/quote]
    Đâu, tao uống cũng nhìu lắm
    To a beku : hwa thu tiền quĩ là CN này mình có tiền xì trum goy
  9. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đâu, tao uống cũng nhìu lắm
    To a beku : hwa thu tiền quĩ là CN này mình có tiền xì trum goy
    [/quote]
    uhm ham lắm hở chút là nghĩ đến xì trum àh
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông bầu: Đá free mà không lên đông mới lạ đó! hị hị...
    Tối qua xem kịch hơi dở, nên nàng thỏ thẻ: "Chắc về sớm chứ coi kịch này buồn ngủ quá!". Em hí hửng nhắn tin hỏi thăm anh em tăng 2 ở đâu để dắt nàng đến chơi, ai dè quán ốc anh em mình ăn chỉ cách nhà nàng vài chục mét (nhà nàng gần ngã tư Thành Thái, Tô Hiến Thành) nên nàng lại thỏ thẻ: "Gần nhà quá à, chắc về ngủ luôn, "ai" đi nhậu tiếp thì đi nha.". Nghe mà thúi ruột thúi gan, nên 2 đứa xách xe chạy lòng vòng SG by night đến 10g thì đưa nàng về nhà. Rồi chạy ra Ốc Tre thì không thấy anh em đâu. Hic hic...

Chia sẻ trang này