1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 8g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi samurai71, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sự thiếu vắng Fletcher trong hàng tiền vệ mang lại cho Anderson một cơ hội lớn, Anderson thật ra ko hề " non " như Tu_huu nghĩ. Với thể lực tốt, kỹ thuật siêu hạng, khả năng cầm bóng tốt và từ đó phất bóng lên cho Ronaldo và Rooney có lẽ là ý đồ của Ngài Alex dành cho Anderson trong trận cầu đinh này.
    Tuy vị trí ưa thích của Anderson trước khi đến với M.U là tiền vệ công, nhưng hiện nay anh được Ferguson khai thác để " đặt " vào vị trí tiền vệ trụ...và anh đã thể hiện rất thành cônng ở một số trận đấu quan trọng của M.U mùa rồi.
    Ko như các phương tiện truyền thông bàn luận mấy ngày qua về các siêu sao như Ronaldo và Messi, theo anh vị trí của Anderson mới là ải Chi Lăng của trận đấu. Messi tuy chơi ở cánh trái nhưng thường không bám biên mà đi bóng vào trung lộ, từ đó phối hợp với Etoo hay Henry, hay cầm bóng đột phá trung lộ. Hướng tấn công đó nằm trong khu vực kiểm soát của Anderson, hy vọng cùng với Evra, Anderson sẽ bóp nghẹt được Messi như Chelsea đã làm
    Ai nói với em M.U chơi ko đep, cái đẹp của M.U nằm trong sự chặt chẽ trong lối chơi, đẹp trong sự nhịp nhàng di chuyển, hoán đổi của các vị trí, tốc độ tấn công,...
    Nếu có thể ví von, Barca như một lâu đài cổ với kiến trúc lãng mạn, vườn cây thơ mộng, hồ nước cùng với hàng cây xanh, thì M.U như một toà cao ốc hoành tráng, kết cấu hiện đại và bền vững, thể hiện được sự hùng mạnh và uy vũ của một dế chế ...
    Nói nữa là coi chừng cái đầu gối đau lại đấy
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    @all: có ai đ coi trận cầu lịch sử tối nay không. Nhà em hiện tại không có tivi coi nên tối nay em tính r a quán coi khôhng biết có ai đi không cho em theo với
  3. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    thì đó , nói nó rùi, ăn ở sao mà ra hậu quả vậy, giờ mới hối lỗi ha ku , cho mày chết...
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Tu Hú nói quá đúng, MU gồm phần lớn các cầu thủ có thiên huớng tấn công, (nên ko thể áp dụng lối đá của Chelsea), mà Sir AF lại muốn họ đá thủ, nên MU sẽ thua chính vì lối đá lừng chừng xưa cũ như vị HLV già nua của họ...
    S nghĩ rằng Barca có cơ hội đoạt cúp C1 lần này,,, sau khi may mắn vuợt qua Chelsea ở BK
    Nguời khó chịu quá, chắc lại bị cảm rồi,
  5. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    cho pak bê ku coi hết đêm nay, mai lo mà xây nhà mới , ko thì cắt k.... đó nha
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn chưa đầy 2 trang nữa tối nay trận cầu quyết chiến không biết có đủ để chúng ta bàn luận không nữa hay là chưa đến giờ thì đã hết rồi. Anh BK ơi chuẩn bị tình thần để xây nhà mới trong tối nay là rất ok. Sẽ có nhiều điều để nói đây.
  7. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tâm trạng cực dzui tối nay cố gắng thức xem đá banh mới được, mai quyết tâm quyết tâm vay tiền vô sân TN xem đá banh kakkakka
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Xem chung kết Barca-MU thôi. 7X vô địch
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    M.U, từ Lisbon đến thành Rome
    [​IMG]
    Tháng 12/2005, địa chấn xảy ra ở Estadio da Luz, M.U gục ngã trước Benfica (1-2) và bị loại khỏi Champions League. Đó cũng là cột mốc đánh dấu bước ngoặt của "Quỷ đỏ", khi Sir Alex quyết tâm xây dựng một M.U mới, trẻ trung & giàu khát vọng.
    Gục ngã để đứng dậy mạnh mẽ
    Old Trafford trước thời điểm đó rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Trên sân cỏ, M.U trải qua hàng loạt thất bại bẽ bàng, trước Middlesbrough (Premiership) và Lille (C1). Bên ngoài hậu trường, Roy Keane công khai chỉ trích các đồng đội trẻ. Còn ngôi sao Van Nistelrooy làm mình làm mẩy sau vụ va chạm với Cristiano Ronaldo
    Nhà hát của những giấc mơ" trải qua một mùa đông ảm đạm. Triều đại 19 năm của Sir Alex Ferguson đứng trước nguy cơ sụp đổ, bởi phía trước là tương lai u tối. Không thể mãi ngồi nhìn "đứa con tinh thần" và cũng là một phần máu thịt của mình trượt đốc, Sir Alex buộc phải hành động.

    Chiến dịch "bàn tay sắt" được thực thi. Thật bất ngờ, Roy Keane trở thành nạn nhân đầu tiên. Tiền vệ đội trưởng ra đi để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Nhưng âu cũng là quyết định cần thiết, bởi anh đã không làm tròn chức trách thủ quân. Thay vì xốc dậy tinh thần toàn đội, "Keano" lại quay sang phê phán nhiều thành viên khác.
    Đúng vào giai đoạn khó khăn nhất, chiến lược gia người Scotland nhận được tín hiệu tốt lành từ gia đình nhà Glazer. Họ gửi trọn niềm tin, sẵn sàng ủng hộ & "bơm tiền" để Sir Alex Ferguson thực hiện công cuộc trẻ hóa.
    Patrice Evra & Nemanja Vidic, Carrick (khi ấy cùng 24 tuổi) lần lượt cập bến Manchester. Ferguson chấp nhận "hy sinh" 1 năm rưỡi bản lề, tạo cơ hội tối đa cho những tài năng trẻ như Rooney, Ronaldo, O?TShea, Fletcher... và 3 tân binh ra sân thể hiện mình, giúp nhau tiến bộ.
    Cuối mùa 2006/07, ông hái quả ngọt đầu tiên cùng lứa thế hệ mới, đăng quang tại giải Ngoại hạng. Anderson, Nani, Hargreaves, Tevez tiếp tục đổ bộ xuống Old Trafford, kết hợp cùng các nhân tố mới, tạo nên thành công vang dội, giành cú đúp hồi tháng 5/2008.
    Với chiến thắng thuyết phục tổng tỉ số 4-1 trước Arsenal ở bán kết, "Quỷ đỏ" đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử - đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League cao quý
    Điểm thú vị, có đến 7 thành viên từng trải qua cơn ác mộng ở Lisbon góp mặt trong đêm đại náo Emirates. Vẫn những con người đó (Rooney, Ronaldo, O?TShea...), nhưng khác xa thời điểm cách đây 3 năm rưỡi, giờ họ đã tích lũy được vốn kinh nghiệm quý báu để trưởng thành trên mọi mặt.
    Từ Lisbon cho đến thành Rome, Sir Alex Ferguson kiên quyết loại bỏ "công thần" (Keane, Nistelrooy) để đặt niềm tin vào lớp trẻ. Sự kiên nhẫn của ông đã được các học trò đền đáp xứng đáng, bằng chuỗi thành quả tuyệt vời trên sân cỏ.
    Chinh phục thành Rome!
    Moscow gần một năm trước, Rooney lần đầu bước lên bước lên bục vinh quang châu Âu. Đêm 27/5 tới, anh có thể làm đầy thêm bộ sưu tập cá nhân, với tấm huy chương Champions League thứ hai, khi chưa bước sang tuổi 24.
    "M.U hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm tôi gia nhập (năm 2004). Đặt chân đến Old Trafford, tôi mới 18 tuổi, Cristiano 19 và Fletcher 20. Quỷ đỏ là tập thể trẻ, nhưng qua vài năm, vốn kinh nghiệm tích lũy theo thời gian giúp chúng tôi tiến bộ không ngừng.
    Ngày Abramovich mua lại Chelsea, tiền bạc đã giúp họ trở nên rất khó bị đánh bại. Tuy nhiên, sau 2 năm "The Blues" thống trị giải Ngoại, M.U đã trở lại bằng chức vô địch xứng đáng mùa 2006/07. Kể từ đó, chúng tôi ngày càng mạnh mẽ và đáng sợ" - Rooney bộc bạch.
    Chỉ còn cách ngưỡng cửa thiên đường một bước chân, M.U - Barca thực sự là trận chung kết trong mơ. Ở thành phố vĩnh hằng (Rome), người ta trông chờ cuộc so tài giữa Ronaldo & Messi, hai ngôi sao sáng nhất làng túc cầu Thế giới thời điểm hiện tại.
    Messi khéo léo với kèo trái ma thuật và khả năng gây đột biến cao. Trong khi Ronaldo nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có thể ghi bàn ở mọi góc độ. Những cuộc tranh cãi xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất chưa bao giờ dứt. Nhưng đêm Rome 27/5 tới, câu trả lời chính xác nhất sẽ có, dựa trên thực tế sân cỏ.
    Xét trên bình diện châu Âu, không đội bóng nào chơi quyến rũ bằng Barca. Tại La Liga, các học trò của Pep ghi được tổng cộng 104 bàn thắng, trong đó phần lớn là sự khuynh đảo của bộ ba Henry - Messi - Eto?To. Thế nhưng, sự lãng mạn ấy cũng vừa bị bóp nghẹt bởi chất thực dụng và tinh quái của Chelsea.
    Chạm trán nhà ĐKVĐ, một lần nữa, bản lĩnh cầm quân của HLV Pep Guardiola được thử thách, khi bên kia chiến tuyến là Sir Alex Ferguson lão làng giàu kinh nghiệm. Cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia, một già - một trẻ trên băng ghế huấn luyện, cũng là nét thú vị trong trận thư hùng đỉnh cao.
    Nếu thành công ở Rome, Quỷ đỏ sẽ đoạt chiếc cúp châu Âu danh giá lần thứ 4, và 3 trong số đó thuộc về triều đại Alex Ferguson. "Chúng tôi đang đứng trước cơ hội được ghi danh vào sử sách. Hi vọng các cầu thủ sẽ mang đến niềm vui trọn vẹn cho fan hâm mộ Red Devils" - Sir Alex tâm sự
    Vietnamnet

  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thức đi, thức mà xem Vidic, Ferdinand đá mà học hỏi...
    Xem các cầu thủ giỏi được gì nè Mà thôi ko post lên đâu

Chia sẻ trang này