1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật hàng tuần từ 7g - 9 g tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú N

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BeKooool, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá trời kìa. Mưa từ trên trời rơi xuống mà kêu là quá trời thế thì có mà ngập quá đầu à. Vẫn ra sân chứ ae. Đừng phụ ông bầu hô hào chèo kéo nhé
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Dù trời nắng hay trời mưa
    Vẫn ra sân như ngày nao
    Dù ra sao ae ta vẫn thế ra sân
    Hẹn gặp tối nay, không tắm mưa đá banh không về hehehehe
    (mai coi chừng bbệnh lun) cái này zọt bị óanh chít ah
  3. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    tối nay sn ba em,em hok lên sân trượt cỏ đc goy
  4. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    hic , giận rùi , hok anh em gì nữa hết , ko tiền bạn gì nữa hết
    p/s : mà có thương thì thương cho trót , trích hẳn 100k lun cho em nó mừng kakaka ( iu anh bê ku nhất nhà ) hehehe
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    1/2 năm 2009 đã qua đi
    Sài Gòn đón chào 1/2 còn lại của năm 2009 bằng một trận mưa rền rĩ, khác hẳn với vẻ phóng khoáng đúng chất Nam Bộ thường ngày... Thật chẳng mấy khi mà bà con ta thấy Sài Gòn mưa cả ngày, mưa chỗ nào cũng mưa, mưa làm người ta khó chịu..mưa khiến người ta lười biếng, mưa làm người ta ngại đi ra đường.
    Trời thế này chỉ nằm nhà ngủ, hay cafe với bạn bè, hay ..nhậu Tất cả xem ra có vẻ dễ chịu hơn đội mưa gió đến sân bóng rồi tiếp tục đội mưa tranh nhau một quả bóng trơn trượt trên cái sân lầy ướt, vốn ta chỉ cần ko cẩn thận một chút thôi thì chuyện đo sân, thậm chí trật chân trật tay là điều ko có gì phải quá ngạc nhiên
    Thế mà vẫn có đến 11 anh em 7x hào hứng đến sân. Anh em ta quá " sung " hay 120 p trên sân chạy vắt kiệt sức mình, la hét váng trời, sung sướng vui vẻ với những pha bóng hay, nhăn nhó khi đồng đội mình chuyền hỏng ... là cách relax tốt nhất
    Dù thế nào đi nữa, cũng xin cảm ơn anh em. Tất cả đã hoà chung niềm vui, chung sở thích..
    Vui, rất vui
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em thì phát hiện ra lúc trời mưa là lúc em chơi dở nhất. Tay em vốn dĩ hay ra mồ hôi nên khá trơn, gặp cái găng tay hôm qua dính nước cũng trơn nên chụp hay phá banh gì nó cũng trật giuột. Có 1 lúc lại mất tập trung nên chán đến không muốn chơi tiếp nữa. Cũng nhờ vậy mà thấy ku Bin chơi tốt quá. Hị hị
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua do cú chuyền tuyệt đẹp của giáo Thái em lỡ đà xoay lại để lấy banh mà lật chân đến giờ vẵn phải đi cà nhắc. CN này em không lên tham gia được cùng ae rùi (nhà em dọn nên ở nhà phụ vã lại đến lúc đó không biết có chạy lại được hay chưa bùn )
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ có mình em đâu, cả đội mình hay bất cứ ai chơi dưới trời mưa đều ko đúng phong độ, đặc biêt vị trí thủ môn là vị trí rất nhạy cảm với thời tiết. Cu Bin chơi cũng tạm, nhưng khi em về rồi nó cũng tự đẩy bóng vào ..lưới nhà. Chim Xanh chuyên nghiệp nhé, nhưng chơi dưới mưa cũng ko dễ tí nào.
    Ngoài ra phong độ trồi sụt cũng là thường...Anh em ta trên sân có thể gấu ó với nhau, cu Thái hôm qua chuyền anh trái bóng đẹp mà anh đá ko vào nó cũng mắng anh như mưa ( may là sau đó anh ghi được mấy bàn để bù lại).Nhưng đá xong là thôi, ko bàn, ko chỉ trích, ko cần phải tự trách mình vì đây là sân chơi vui vẻ mà.
    Cu Thọ hôm qua bị chấn thương, may là nhẹ...Anh em nhớ động viên an ủi hắn, hắn trận nào cũng tích cực nhất,máu me nhất ...
    Anh Dương chúng ta tuy chưa thực sự lấy được phong độ,nhưng hôm qua đá thấy khác hẳn, chạy nhiệt tình, tranh bóng khắp sân quyết liệt và mạnh mẽ. Bác D cũng phối hợp với em mấypha bóng đẹp, tiếc là anh em mình cứng chân nên đá mãi ko vào
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bác bêku cứ quá khen. Để dưỡng lão lại vài ngày rồi tiếp tục tâp luyện. Năm trước chạy, về nhà không thấy mệt. Giờ thấy mệt kinh. Sân ướt trơn trượt nên ae ta đá thiên về kỹ thuật sẽ không phát huy được. Nhưng công bằng mà nói hôm qua mình đá hay hơn đội bạn nhiều. Ép sân phần lớn thời gian sau đó còn gì. Chỉ tội hiệu quả ghi bàn không cao. Ít ra D. cũng bỏ lỡ 3 cơ hội.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mày muốn chọn em nào để mát xa chân nà?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này