1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bi2two, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0

    p/s: anh em nhớ mang theo : giày, vớ, quần áo xanh , áo tập ( 2bi ) , dụng cụ cá nhân như kem woánh răng , rexona , underwear , thuốc xức lác ..... và bikini nhá ^^
    [/quote]
    ủa tắm tiên mà cần gì bikini
    [/quote]
    thì ban đầu phải mang, lột ra từ từ mới hấp dẫn :D
  2. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    ôi ... 2 ngày ăn chơi và đá banh, kết quả tốt đẹp, ăn chơi tốt, đá banh thắng ^^ zui zui zui
    chờ post hình ...................................
    ----------------
    chị GSheart có gì gửi file hình có liên quan cho em nhé
    email: hoangthuongluu@yahoo.com
    mobile: 0907 139 438
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Anh em đã trở về nhà an toàn sau chặng hành trình kéo dài đến hơn 4 tiếng đồng hồ dười trời mua tầm tã
    Chuyến đi đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm khó quên.
    Số đẹp nhà 7x SG
    [​IMG]
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 13/09/2009
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    em bò về nhà lúc 7h tối, xe chạy ji như ca nô
    Chuyến đi vui té ái mà mệt thiệt, tối nai hok biết có ai mang giày vớ chạy quanh xóm hok nữa
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em một ngày thứ 2 đầu tuần vui vẻ, công việc thuận lợi..
    Trận mưa chưa từng thấy kéo dài đến hơn 6 tiếng đồng hồ đã làm chậm bước chân trở về của các anh chị em 7x SG. Xuất phát lúc 3h chiều mà đến 9h15 em mới về đến nhà ( có tính 40p hàn huyên tại nhà Thái ).
    Ko có anh em nào chạy quanh hồ bơi, nhưng cu Hiếu thì nằm bẹp giường sau khi ăn cháo hàu buổi sáng ( chắc lúc đá, mấy chân của nó cứ vuớng víu vào nhau )
    Hôm nay thứ em hai ko kịp post hình, hy vọng " nũ chủ trại " SGHeart nhiệt tình kịp post lên để anh em thưởng thức và ..oẹ.

    Cả tấn hình vui và mắc ..ói ra đã chuẩn bị chờ sẵn

  6. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    p/s: hình mang nhiều nội dung gây shock , cấm trẻ em dưới 7 tuổi và phụ nữ đang cho con bú !!!
  7. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe kể thôi là biết xem hình sẽ lăn ra ôm bụng cười rùi
    P/S : tối qua nếu có gì hok chu đáo gì gì đó mong các pak bỏ qua và thông cảm hen
    CHúc mọi người tuần mới dzui dzẻ và may mắn
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Khoảng gần 8:30PM hôm qua SGHeart về đến nhà tơi tả, ướt lóp ngóp đến nỗi k biết chổ nào trên cơ thể còn chưa bị ướt và run cầm cập như con Mèo già xụi lơ. Bánh con Hello Kitty thì bẹp dí (giống như chủ của nó) từ dưới chân cầu Phú Mỹ ở quận 2, cuối cùng SGheart cũng lết về được đến nhà, mõi và lạnh dã man nhưng mà trong lòng vẫn thấy ấm áp vì sự tận tình của anh em.
    Trước khi chia tay Smile và Vequocdoan ở chân cầu Phú Mỹ, Smile có dặn chị SGheart trên đường đi có gì thì gọi ae, nhưng SGheart biết ae cũng mõi ghê lắm nên dù có sợ vì đường vắng và lòng thầm nghĩ phải chi khi nãy đu theo Vequocdoan va Smile, nhưng cũng vững tâm và lết về hehe. Sáng nay con Hello Kitty yêu dấu được SGHeart ship gửi ra SYM bảo dưỡng toàn diện rồi :-)
    - Cám ơn anh Bekoool đã quan tâm hỏi han, động viên SGheart suốt chặng đường mưa tầm tã. Cảm ơn anh đã cử Smile chở SGheart.
    - Cám ơn em Smile đã chạy xe rất cẩn thận, còng lưng chở SGheart suốt chuyến đi về và chở SGheart đi chợ VT mua đồ, đã rất galang lên xuống xe đều cất và lấy nón BH cho SGheart. Trời mưa to SGheart ngồi sau run cầm cập vì ướt mem, Smile đã hỏi han và galăng cho mượn vai nhưng SGheart biết em Smile cũng mõi lắm nên hông dám dựa :-)
    - Cám ơn em Vequocdoan đã xách đồ phụ SGheart, đã giảm tốc độ, đợi chờ xe SGheart và Smile nên cùng bị kẹt phà và về trễ.
    Nhớ vụ đấm lưng chuyền trên phà nha Smile & Vequocdoan.
    - Không quên cám ơn em Babi đã nhiệt tình đón tiếp ae và cho SGheart ngủ võng ké :-)
    Chuyến đi đầy kỉ niệm khó quên. Cám ơn cả đội đã welcome Sgheart cùng chơi, cùng đá và cùng cổ vũ, chụp chọet, nhậu nhẹt híhí , chỉ tiếc cái là xỉn vang và bạch tuộc quá SGheart chưa thực hiện được việc dạo biển đêm? như dự tính.
    Máy ảnh của SGheart toàn hình độc, 2 nhân vật đặc biệt nhất là anh Bekool và Babi, tối nay về SGheart sẽ upload và tường thuật chuyến đi cho anh em xem híhíhí
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng anh chị em đã về đến Sài gòn an toàn. Nghe ông bầu báo tin rằng chúng ta đã ca khúc khải hoàn khi chiến thắng đội bạn ở VT. Chờ ông bầu và chị SGHeart tường thuật vậy.
    Tình hình ở Sài Gòn cũng đáng để báo cáo anh em. Sáng CN vừa rồi lên sân 163 chỉ vỏn vẹn 6 anh em gồm anh Bình, Boy, bác Lưu già, Tiến, Sơn và Đức cùng đá giao hữu với đội của Phong.
    Do ít người nên anh em phải đá và thay nhau làm... thủ môn, do vậy mà anh em và Boy ai cũng đều chạy hụt hơi trong 1 giờ đồng hồ đó. Riêng ku Phong nhà ta đã chơi bên đội bạn, sau đó vì bác Lưu già quá mệt và Đức bị chấn thương phần mềm, nên Phong và 1 thành viên đội bạn đã sang đá thuê.
    Trận đấu diễn ra quyết liệt và fair-play, và không kém phần vât vả với đội 7XSG ko tham gia đi VT. Tỷ sô cuối cùng là 2 - 2. Một tỷ số đẹp trong 1 buổi sáng ê ẩm.
    Boy đã thay mặt ông bầu thu tiền đội của Phong (130K) và anh em (30K/người, riêng Đức chỉ mang theo 20K), và đong tiền sân cho tuần sau.
    Tiền quỹ như sau:
    Thu: 300.000 VNĐ
    Chi: 260.000 VNĐ
    Còn lại: 40.000 VNĐ.
    Báo cáo hết!
  10. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    đúng là cuộc ăn chơi đầy ý nghĩa , hy vọng anh em sẽ xuống 1 lần nữa sớm hơn dự tính của anh bê ku ( 3 năm nữa )
    Thấy anh em mặc mưa , về xa mà lòng em cứ day dứt hic hic.
    mọi ngừoi nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để có sức mà ói khi xem hình ^^

Chia sẻ trang này