1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bi2two, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Trái bóng đã lăn dưới chân ae, Heart chứng kiến không ít lần ae bỏ qua cơ hội, tiếc thật. Có pha phạt góc cực đẹp nhưng ae hơi lỡ nhịp một tí. Có pha cận khung thành đối phương nhưng ae lỡ chân để bóng lọt qua giữa 2 chân.
    Nhiều pha bóng rất kịch tính, nhưng Heart vẫn còn nhớ pha kịch tính y chang giải nhà nghề là nhận được đường chuyền đẹp mắt từ đồng đội, anh Bekool đón bóng chính xác và sút căng như kẻ chỉ vào khung thành đối phương, chỉ có cột dọc mới cứu nguy khung thành đối phương, anh Bekool trờ lên định đá bồi tiếp - trước sự càn lướt này thì Hậu vệ số 4 đội bạn không đủ tỉnh táo nên phá phản lưới nhà. Bàn thắng được ghi công cho anh Bekool hehehe
    @Smile rê dắt bóng rất đẹp. Nhìn ae tả xung hữu đột, mồ hôi nhễ nhại mà thấy thương
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đang theo dõi thì SGheart có khách nên bận tiếp khách vì bản tính vốn hiếu khách. Không kịp ghi thêm hình ảnh.
    Kết thúc trận đấu, ae kịp chụp với đội bạn kiểu ảnh làm kỉ niệm, trong ảnh ae đang nhìn về một hướng khác vì lúc này Heart tác nghiệp trong vai trò thợ chụp phụ hihihi
    [​IMG]
    Cùng cổ động viên
    [​IMG]
  3. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Về KSạn ae nghỉ một chút rồi xuống biển tắm. Heart đi chợ nên từ lúc này không tác nghiệp nữa. Đi chợ về, Heart lên phòng nghỉ vì dư âm hôm qua vẫn còn. Đang xem T.V thì nhận điện thoại ae đang thưởng thức món ghẹ sở trường biển
    12giờ ae check out ksạn, tấm ảnh ghi lại giây phút ae chuẩn bị rời ksạn
    [​IMG]
    Rời ksạn, Heart mời ae ăn bánh khọt VT. Khói trong quán Cây Sứ cay xè cả mắt nhưng ae vẫn cố mà chịu và ăn rất nhiệt tình làm Heart cảm thấy rất vui. Ăn xong ae nối đuôi nhau đến nhà Babi nghỉ đến 3giờ chiều mới về. Lúc này Heart đoán các tài xế mõi lắm đây, nhìn nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    3:10 ae dậy hàn huyên chia tay cảm ơn chủ nhà.
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    3:25 xuất phát ae tiến về SG.
    Phải nói Hiếu mất hút lúc nào SGheart không hay nữa.
    Về gần đến Nhơn Trạch thì trời chuyển đen thui và nhanh chóng mưa như trút nước. Mưa càng lúc càng nặng hạt, như ông trời đang giận trong lòng. Mưa rát cả mặt, cay cả mắt. Lúc này không còn thấy Vequocdoan đâu, Heart nhìn qua vai Smile chỉ thoáng thấy bóng xe anh Bekool nhờ cái áo mưa màu đỏ nổi bật.
    Vừa quẹo cua vào khu CN Nhơn Trạch, Vequocdoan trờ tới, bảo ngồi đợi gần 20phút rồi, xe Hiếu vừa qua khoảng 10 phút. Cảm ơn Vequocdoan đã chịu khó đợi chờ xe Smile và SGheart.
    Mưa càng nặng dữ dội hơn, Smile phải lấy khẩu trang ra đeo cho đỡ rát mặt. SGheart bảo Smile lấy kiếng của SGheart đeo cho đỡ cay mắt vì mắt kiếng của Smile bị cấn lúc trưa nên k còn nguyên vẹn.
    Tự nhiên Vequocdoan và Smile cùng giảm tốc độ (dù là đang chạy chậm lắm) và dừng hẳn. Thì ra 2 ae phát hiện ra xe anh Bekool đậu ở quán ven đường. 3 chị em quay lại ghé vào quán. Vào quán lạnh quá, 5 ae ngồi co cụm với nhau trên 3 cái võng. Lần lượt ae mỗi người làm một tô mì gói nấu vội với trứng và rau giá.
    Mưa vẫn nặng hạt. 4 anh e lôi bài ra chơi Tiến lên ăn búng lỗ tai, Heart ngồi ngó ae chơi mà máy chụp bỏ trong cốp xe đậu ngoài mưa nên không tác nghiệp được các màn búng lỗ tai cũng đầy tiếng cười hòa cùng tiếng mưa rơi.
    Mưa có vẻ vơi đi một chút. AE mặc vội áo mưa tiếp tục đường về.
    Anh Bekool luôn miệng động viên hỏi han SGheart trong làn mưa, trên đoạn đường lầy. Chạy từng đoạn, Smile đều kiểm tra xem chị SGheart ok không.
    Chạy một đoạn khá xa, trước mặt Smile và SGheart là ngã ba tối hun hút và lối rẽ phải xa lạ. Đường nào đây, không thấy xe của Bekool và Vequocdoan đaâu cả. Smile quyết rẽ phải thôi chị ơi, xe có vẻ đông hơn, đông ở đây là có 2 chiếc thấp thoáng trước mặt 2 chị em. Để chắc ăn mình đúng đường Smile dừng lại hỏi người địa phương.
    Đang nhắm mắt vì mõi thì SGheart nghe tiếng Smile nói nho nhỏ "Bến phà đây rồi chị ơi!". SGheart mở mắt ra mà chưa kịp mừng thì oải não cả lòng vì một rừng người chờ qua phà trước mặt hixhix.
    Lia mắt về phía trước, SGheart thấy dáng xe anh Bekool, mừng quá. Smile nhích dần dần lên thì SGheart phát hiện ra xe Vequocdoan, mừng thêm nữa. Smile đã nhích lên sát xe Vequocdoan hơn.
    Sau một chặng nhích và nhích 3 xe đã mua được vé vào nhà chờ phà. Lúc này 2 xe Smile và Vequocdoan đậu cạnh nhau, SGheart nhìn đồng hồ gần 7giờ tối. Mõi dã man. SGheart xin Smile và Vequocdoan cho chị SGheart than một tiếng mõi quá vì suốt chặng đường về mõi lắm mà hổng dám than tiếng nào để Smile tập trung lái xe hihiih

    Cuối cùng cũng trờ lên được đuôi phà, xe Vequocdoan thoát qua được, xe Smile và xe Bekool phải trở đầu chờ chuyến sau vì không đủ chổ.
    Ngã 3 dưới cầu Phú Mỹ quận 2, chia tay anh Bekool, rồi Vequocdoan và Smile trong lòng SGheart thấy cảm kích ae vô cùng. Sau khi Vequocdoan và Smile bắt chặt tay SGheart để động viên SGheart đoạn đường còn lại từ quận 2 về quận 8, Smile còn dặn SGheart có chuyện gì thì gọi ae. AE dù mới quen, nhưng đã cư xử và giúp đỡ SGHeart như một thành viên lâu năm của đội.
    Chuyến đi đã ghi dấu trong lòng SGheart rất nhiều kỉ niệm cũng như tình cảm và sự nhiệt tình, tin tưởng mà ae dành cho SGheart, đặc biệt sự quan tâm, động viên của ae khi nhìn thấy SGheart ướt nhẹp và ngồi im lặng mà run cầm cập trên xe.
  5. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị SGheart rất nhiều ^_^
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông Bầu: Tao đã nói là đồng phục toàn xanh, mà thằng Nghĩa nó chỉ mặc mỗi cái áo xanh. Tao đạp cho chừa nhá con!
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn SG Heart đã thức khuya, và dành rất nhiều công sức để post hình lên kịp thời phục vụ anh em.
    Tặng em: đường dẫu có xa, nhưng ..bỗng trở nên gần vì đã có tài xế trẻ, đẹp
    [​IMG]
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ mỗi lần nhìn thấy hay đi ngang mấy cái barrier kiểu này, em lại nhớ đến dĩ vãng mùa hè năm 2008. Hic hic
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhớ vụ của em, nghĩ đến mà tự nhiên..thắt cả ruột. Nói với thằng Thọ mà nó cứ cãi là ko phải
    Người anh em VT ra đón đoàn từ ngay DLS...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và sau đấy chẳng ...chịu về nhà, ăn dầm nằm dề ở đó
    [​IMG]
  10. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    nhìn kỹ thì mình cũng đẹp chai chứ bộ hehehe
    :D

Chia sẻ trang này