1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bi2two, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    anh em cố lên, cố giành 1 thành tích cho năm nay nhé... i belive!
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    anh em cố lên, cố giành 1 thành tích cho năm nay nhé... i belive!
    [/quote]
    ANH EM Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên!!!!!!!!
    Vì lý do kỹ thuật, đường truyền cab đến Vũng Tàu tín hiệu quá xấu BiTree k xem được nên e vừa ngó xem trên TV vừa tường thuật qua YM cho BiTree
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chelsea kiêu ngạo ngã ngựa và M.U trở lại ngôi đầu bảng
    Còn quá sớm để nói về điều gì, nhưng M.U đã chứng tỏ sự ra đi của Ronaldo, như đã chứng tỏ sau những sự ra đi của những siêu sao mà các phương tiện truyền thông thường bi kịch hoá " Sự ra đi ko có gì có thể bù đắp ": Cantona, Stamp, Keane, Beckham, Tevez....ko thể giết chết truyền thống, bản lĩnh và niềm vinh quang của mình.
    M.U như người đàn ông trưởng thành, từng trải và dày dạn, luôn biết đứng dậy sau những mất mát, dù là sự mất mát to lớn đến như thế nào.
    M.U đã chứng tỏ cho Premiere League biết rằng họ ko chỉ là đội bóng của những Cantona, Stamp, Keane, Beckham, Ronaldo, Tevez ....mà còn là của Evra miệt mài bên cánh, của Fletcher ngày càng trưởng thành, tiến bộ và là nhân tố ko thể thiếu, của Giggs với 4 đường chuyền thành bàn trong 2 trận gần đây, của Rooney với năng lượng của 1 cỗ máy và tinh thần của 1 " Võ sĩ giác đấu ", của Ferdinand, của Vidic, của O''''Shea lặng lẽ, của Paul Scholes tận tuỵ ....

    Sẽ có những sai lầm, những thất bại, những lúc tuyệt vọng tưởng như ko gượng dây được nhưng M.U, như người đàn ông đầy bản lĩnh, mỉm cười nhìn những phụ nữ đi qua đời mình; Chúng ta đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau nhưng chúng ta cũng sẽ có những khoảnh khắc chia ly. Anh nhớ về em rất nhiều, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục vững bước
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 26/09/2009
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Em thích đoạn này... vừa từng trãi, mạnh mẽ, cũng vừa lãng mạn nhiệt huyết trong tình yêu.... và bóng đá. Người đàn ông ấy đâu rùi? Tìm anh ở đâu? Ôi tìm anh ở đâu
  5. goalkeeper8x

    goalkeeper8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nó đây nè Thái giáo. Xin báo cáo với anh em về lý do vắng mặt của em. Đó là em đang phải đi đá giải cho công ty em ( Tanimex) nên em không lên sân tập cùng 7x được. Nhưng vị trí của em thì không ảnh hưởng gì đến chiến thuật của tòan đội nên mong anh em thông cảm cho sự vắng mặt của em. Ngày 5-10 là giải kết thúc, khi đó em sẽ trở lại tập luyện cùng ang em. Rất mong anh bêcu thông cảm cho nỗi vất vả của em!
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Lên danh sách đội, có nghĩa là anh em 7x đã trao cho các bạn trong đội hình chính ko chỉ niềm vinh dự, trách nhiệm mà còn là niềm tin của mọi người gửi gắm, dù chúng ta chỉ là đội phong trào.
    Chính vì thế, ko ai lại muốn xoá tên bất cứ anh em nào, nhưng ko vì thế mà các bạn được phép lơ là nhiệm vụ của mình.
    Mong anh em hết sức cố gắng vì màu cờ sắc áo 7x SG FC, vì sự trông đợi cuả tất cả mọi người. Nếu ko thể chiến thắng chúng ta cũng phải chứng minh: Niềm tin của mọi người đã được trao cho những bàn tay đáng tin cậy
    Xin cảm ơn các bạn

  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Em lục lại topic cũ, thấy điều lệ giải có ghi là thi đấu bóng số 5 Động Lực, giống như ở Budweiser cúp đợt trước, do vậy em nghĩ chúng ta nên kiếm một quả bóng số 5 để tập luyện cho quen, chúng ta vẫn đang chơi với mấy quả bóng số 4, sẽ có chút khó khăn cho anh em khi thi đấu.
    Anh em cũng ráng tập thêm thể lực, sáng sáng dậy chạy bộ đi nhé, mỗi hiệp 15phút phải chạy liên tục thì sẽ đuối đấy chứ không chơi đâu. Mai em ráng dậy sớm chạy lòng vòng vài chục mét để lấy lại thể lực mới được
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Em lục lại topic cũ, thấy điều lệ giải có ghi là thi đấu bóng số 5 Động Lực, giống như ở Budweiser cúp đợt trước, do vậy em nghĩ chúng ta nên kiếm một quả bóng số 5 để tập luyện cho quen, chúng ta vẫn đang chơi với mấy quả bóng số 4, sẽ có chút khó khăn cho anh em khi thi đấu.
    Anh em cũng ráng tập thêm thể lực, sáng sáng dậy chạy bộ đi nhé, mỗi hiệp 15phút phải chạy liên tục thì sẽ đuối đấy chứ không chơi đâu. Mai em ráng dậy sớm chạy lòng vòng vài chục mét để lấy lại thể lực mới được
    [/QUOTE]
    Yêu cầu của Tu_huu hoàn toàn hợp lý, sẽ mua bóng số 5 để anh em tập dợt. Anh em nào đi đâu có thấy bóng, xin mua giúp đội. Đội sẽ hoàn tiền ngay, vui lòng trước khi mua báo em 1 tiếng ( phòng khi có nhiều anh em cùng mua )
    Về vấn đề rèn luyện thể lực cũng hòn tòn chính xác, ko đâu xa ngay như Tu_huu nhà mình, CN vừa rồi chạy ...có 1 tiếng liên tiếp mà thở quá trời
    Tu_huu: chạy tập lòng vòng có vài chục mét thì anh nghi em sẽ bị " ra " sớm đấy ( nghĩa đen và nghĩa bóng lòng lọng nhé )
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Nâng cao tinh thần của anh em trước giờ xung trận
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối hôm qua, 7x SG FC đã có một mini off, mục đích để trao đôi và bàn bạc đội hình, chiến thuật để tham gia Maseco Cup
    Anh em bàn hăng quá, cả ngày hôm nay anh lừ đừ ...

  10. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mình bàn về đại gia M2 và chân dài tới.. đùi YM thì phải kakaka .. thiết nghĩ lần sau mình hok nên lại chỗ đó họp giao ban nữa, kiu tôm hùm hok có, vi cá mập cũng hok, đến độ em kiu móng gà mà cũng hok bán nữa hhehe ...

Chia sẻ trang này