1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bi2two, 18/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Tuấn Sam đã hồi phục! Sự trở lại của anh cũng làm em bớt áy náy 1 phần nào khi gần đây em mắc học mà ít lên sân so găng với anh em. Hic hic
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Vậy để em đá cho anh Tuấn chụp nghen anh Bekool ơi! Hông biết anh Tuấn chịu hôn nữa! Excited quá đi hihihi
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ ko ổn lắm, nhưng còn hơn là bác Sam đá và em chụp. Xét theo tình hình chân của bác Sam thì có thể em sẽ chụp được phần chân ...long ra của anh Sam theo kiểu: Bóng ở lại, chân đi nhé
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tối nay có đá ko bác bầu ơi
    em lên ngồi coi ae đá, chớ cái chân của em 2 tháng nữa mới lành
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cu Mad này ko chịu đọc kỹ giùm anh gì hết
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bác Tuấn Sam 3 súng đã lên tham gia trận đấu với anh em trong 1 vai trò của 1 thủ môn. Dũng cảm, ra vào hợp lý và phản xạ tốt nên dù chân vẫn còn khập khiễng bác đã cứu nguy ít nhất 5 tình huống nguy hiểm cho 7x, trong đó có 2 cú sút thẳng rất mạnh vào người khiến Sam phải 2 lần nằm sân.
    Chân của bác Tuấn sau trận đấu vẫn ổn, tuy nhiên do đỡ 1 cú sút trái phá của đội bạn, tay Sam lại bị đau. Mong cho tay bác ko việc gì để tiếp tục tham gia với anh em
    Tấm gương của bác Sam, 1 trưởng lão của 7x, hy vọng sẽ là nguồn cổ động cho các anh em trẻ trung nhưng ..lười biếng khác.
    Em cũng bị chấn thương phần ...mông, do đón 1 quả chuyền khó của Giáo, em nhảy lên tung người định làm cú ngã bàn đèn, nhưng kết quả ko trúng bóng mà rớt nguyên con xuống sân. Kết quả là em thi đấu hết trận với 1 bên bottom ê ẩm, ko chạy nổi.
    Tuy nhiên chúng ta cũng đã có trận đấu rất sòng phẳng với 2 đội bạn, hàng hậu vệ gồm Đại gia M2, Lưu, tiền vệ gồm Giáo, Tiến, tiền đạo có Vequocdoan và lâu lâu có em vào chạy lăng quăng, thủ môn Sam chơi cũng tạm được

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần của anh Tuấn Sam, và anh em đã thi đấu nhiệt tình. Nhưng chẳng lẽ tối thứ 4 chỉ có loe hoe vài người thế sao ông bầu? Sao mà...
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư mấy tuần này chỉ vẻn vẹn ..7 đứa, CN vừa rồi vừa mắng chửi vừa nịnh nọt thì có thêm HaiBi, Nghĩa ( bị đau chân nhưng vẫn lên ủng hộ anh em) còn các anh Tu_huu, Chimxanh...thì mất tích từ sau giải đến nay. Bình đi công tác chưa về.
    Vì lý do đấy nên trận đấu thứ tư tuần sau đã bị huỷ bỏ, ko xác định thời gian đá lại

  9. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Mong pak Tuấn hok sao ^_^
    To anh bầu : em chuyền đẹp thế mà....
  10. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh em đã hỏi thăm ,tay của mình tốt rồi nhưng chắc phải nghỉ thêm khỏang ....30 ngày nữa để bình phục hẳn . Thật tình mà nói hôm thứ tư lên chơi bóng lại cùng với anh em mà mình thấy buồn quá ,vì chỉ có vài anh em quen thôi còn lại là người.....lạ không à .Không biết anh em mình quá bận hay không còn ham thích chơi bóng nữa nhỉ ?Nếu không còn ham thích bóng nữa thì thật là tiếc ,mình cũng cảm thật tiếc cho mình vì mình còn rất muốn chơi bóng lắm nhưng vì bị chấn thương quá nặng nên không còn chạy nhảy như các anh em mình được .Tiếc lắm ....tiếc lắm ....

Chia sẻ trang này