1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bi2two, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    To Boys & Thái:
    Câu chuyện tối nay có phải gạt nữa không em? Báo có đăng chưa Boy ơi?
    Lúc chiều SGHeart đi làm về ghé qua tiệm cơm mua cơm đem về nhà ăn, đang chờ người ta chế biến thì có một thằng ku dắt chiếc xe cup cũ kỹ đến xin SGHeart vài ngàn đồng để đổ xăng, nó nói nhà nó ở tuốt Bình Hưng Hòa (tại thời điểm đó SGHeart cũng k nghĩ ra Bình Hưng Hòa là ở đâu nữa). SGHeart chợt nhớ đến chuyện thằng bé dàn cảnh gạt SGHeart, SGHeart đã động lòng cho nó mấy chục ngàn vào một chiều thứ Bảy mưa lất phất.
    Chuyện thằng bé đó làm SGHeart đã từ chối thằng ku này. Không phải SGHeart tiếc tiền, nhưng cảm giác bị trẻ con lừa SGHeart rất khó chịu! Tuy không cho nó nhưng SGHeart vẫn nhìn theo, SGHeart thấy nó dắt xe tiếp tục xin rất nhiều người, nhưng hình như không ai cho nó cả ....
    Bóng dáng gầy gầy của nó khuất dần... SGHeart bỗng chợt nhớ đến câu chuyện của một người bạn thân cũ kể, lâu lắm rồi... có lần bạn ấy đi công việc về, xui xẻo hết xăng, phải dắt bộ xe một đoạn dài.... Nhớ bạn hiền quá... SGHeart không chịu nổi... lấy cơm xong, SGHeart vội quay đầu xe chạy đi kiếm nó... nhưng vẫn bị cảm giác bị bọn trẻ lừa đeo đuổi... và SGHeart quyết định chỉ cho nó vài ngàn... (như lời nó xin mình) để có lỡ bị gạt nữa thì coi như thêm tình huống mà mình học... Lúc bắt kịp nó thì thấy nó đang xin một người nữa và cũng bị từ chối.
    SGHeart đã ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình?
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    lần này chị có tiến bộ, hổng bị gạt nữa, trò này cũng có đăng báo luôn rồi
    chung với cái loạt bài "bánh cam" đó, để em tìm lại cái link òi quẳng cho chị coi
    dạo này mấy trò này phổ biến lém, cái bài báo nói cái thằng dắt xe cup đó hành nghề ở gần khúc cafe Bệt - diamond thì phải
  3. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định chui vô xóa bài đi vì đoán chắc giống lần trước ai ngờ Mad nhanh quá... thanks M nha! Lần sau hông có nữa Mad oi, lần sau chị cho nó gương mặt lạnh àh!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng gặp trường hợp này, chỉ có điều là 1 người phụ nữ đứng ở cây xăng và xin mọi người vài ngàn để đổ xăng đủ để về nhà. Do cảnh giác với các trò lừa, kèm theo tiền trong bóp cũng eo hẹp, nên em đã lắc đầu. Rồi sau đó suốt đoạn đường về nhà em đã vô cùng áy náy vì không biết người đó thế nào, có khi là 1 người thật sự cần tiền để đổ xăng thì sao? Rồi lỡ ngày nào đó mình cũng trong tình trạng đó thì biết trách ai bây giờ???
    Sau đó trên báo TT có đăng 1 bài báo, nói về 1 người phụ nữ cũng đã cho tiền 1 người phụ nữ khác để đổ xăng với thái độ thà cho lầm còn hơn để người ta cực nhọc, và người được cho tiền đã xin số đt của người cho, rồi sau đó đã nhờ con gái mình gọi đt và đến trả lại số tiền ít ỏi đó.
    Hai câu chuyện trên làm cho người ta áy náy, khó chịu khi phải quyết định giúp hay không giúp 1 trường hợp mà ta gặp. Sự hoài nghi đã giết chết tấm lòng của con người, mà ở đây, không thể không hoài nghi được.
  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Boy đã trả lời bài viết của chị nha ! Trường hợp tối qua chắc là thật quá Boy nhỉ! Lúc nó cầm tiền từ tay SGHeart, chị thoáng nhìn qua, có một cảm giác buồn trong ánh mắt. Lần này thằng ku đó cũng không hề nói gì (như thằng bé bán bánh cam) khi cầm tiền!
    Chị thích câu này của em: Sự hoài nghi đã giết chết tấm lòng của con người, mà ở đây, không thể không hoài nghi được.
    Đầy suy nghĩ! Chị sẽ cố gắng để lòng không bị "giết chết" nhưng vẫn phải hoài nghi!
    Sorry anh Bekool và các anh em cầu thủ, em đã làm loãng topic quá, nên sáng nay em định vào xóa bài mà Mad chộp nhanh quá! Em sẽ đền khi có dịp gặp ạh!
    Thanks All nha!
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Nói chung, thì ko nên hoài nghi vậy Boy a, đã giúp đỡ thì phải vô tư chứ, day dứt nữa thì mệt lắm... , cứ cho là evri thing''s ok đi
    cả tuần nay N bị ho va viêm họng, ko lên sân với anh em đuợc.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em biết chứ anh, nếu không thì em bỏ cái nhóm CTXH lâu rồi.
    God bless you!
  8. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    wo ww .Cái vấn nạn này mình nghĩ chắc chỉ có mình là bị lừa thôi !! Ai ngờ có người giống như mình quá ,Cách đây vài năm ,mình và một người bạn ăn lẩu cá kèo ở đường Sư Thiện Chiếu ,tụi mình ngồi ở vỉa hè ,lúc đang ăn thì có một chú trẻ tuổi dắt theo một chiếc xe đạp xẹp bánh đến bàn mình xin 10 ngàn bơm bánh xe ,cậu ấy nói là sinh viên đi học không có tiền ,xe thì xẹp bánh mà đường còn rất xa (Thủ Đức) .Mình thấy tội nghiệp ,vì mình cũng từng là sv nghèo giống như cậu ấy mà ,mình cho cậu ấy 30 ngàn (10 bơm bánh xe + 20 uống nuớc) vì lúc đó trời cũng khỏang 6 giờ chiều rồi .Mẹ kiếp nó .Nó vừa lấy tiền mình xong là nó qua quán khác xin tiếp ,lúc mình ăn xong mình thấy nó còn xin thêm vài người nữa ,lúc đó mình quay xe lại cho hắn một trận cho chừa thói lừa đảo nhưng ông bạn can quá nên thôi .
    To SG heart ,Boy : chuyện xã hội mà ,không nên bận tâm nhiều ,giúp được thì tốt ,không giúp được thì không có vấn đề gì cả ,nên tập trung vào vấn đề khác bạn nhé.
    To socer : Páck Nghĩa có thích chơi tennic không ? mình lập nhóm chơi đi ,già quá chạy đá bóng hết nổi rồi chuyển nghề thôi.
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Thanks bác Tuấn, but cách đây 3 năm, mình bị gãy cổ tay phải, ko biết giờ co'' chơi đuợc không ? buồn qua''...
    Chân bác chắc 1-2 tháng nữa ok thôi, bác sẽ lại tham gia với anh em mà...
    Tuần sau ae lên kế hoạch cùng ra quán xem cổ vũ Tuyển VN tại Seagames nhe'', 18h ngày 2/12 gặp Thái Lan , 15h ngày 6/12 gặp Malaysia
  10. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cho e đang ký một ghế ở quán à, một miệng để la và 2 tay để vỗ, 2 đùi để đập ạh! hihii

Chia sẻ trang này