1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, CN hôm qua, phải chuyển nhà, rồi sửa sang lại cái nhà....thuê. Mệt gần chết, giờ vẫn chưa xong nên ko lên để tham gia buổi cuối với anh em ở sân DDA được.
    Nói thế có nghĩa là D.Béo sẽ không lên sân DDA nữa. Có lẽ chỉ trừ 1 vài ngày CN đẹp trời nào đó thì lại lên tham gia ở DDA. Còn lại thì chắc tìm 1 đội gần nhà đá cho nó khoẻ. Có lẽ vài anh em cũng có suy nghĩ đó nên không lên tham gia thường xuyên vì lý do đường xa, mùa WC, vân vân, giờ là lúc mình cũng nên nghĩ như thế là vừa. Già rồi mà, dậy sớm, đi xa, vợ con không cho phép.
    Theo mình nghĩ thì những lý do đó chẳng chính đáng tí nào cả. Mình thấy dù là mùa WC mà vẫn rất đông ngta đi đá đến 10h khuya. Chả lẽ mấy cái người đó nó chỉ thích đá bóng mà không thích xem đá bòng. Trước khi WC diễn ra mình đã thấy ae không mấy nhiệt tình lên sân. Nếu có lòng nhiệt tình thì đường xa cũng đi thôi. 1 tháng đi 2 lần Chủ nhật cũng là quý rồi.
    Giả sử đóng tiền tháng rồi, lên sân lèo tèo ko đủ 1 đội, cảm giác đã khó chịu. Cảm giác đó còn bực bội hơn khi vì ko phải đóng tiền tháng nên nhiều ae lười, ở nhà ngủ nướng, ae khác thì phải đóng tiền gần gấp đôi cho mỗi lần lên sân.
    Muốn duy trì thì mình phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thôi. Nhiều đội banh lập ra có những quy định khắt khe hơn ae mình nhiều. Khăt khe có cái dở, nhưng như ae thấy, dễ dãi quá cũng có cái dở tương tự đó thôi.
    Về sân đá thì bây giờ có quá nhiều sân, thậm chí là rẻ hơn DDA. Gần trung tâm thì mắc mà xa thì rẻ. Nếu ae nhiệt tình thì đi 10 km như mình không là cái gì. Như tu_huu nói giữ sân DDA cho 5 ông lên đá và cho chục ông ở nhà ngủ thì có lý để giữ hay không?
    Đá giao hữu với đội khác mà mình đá hoà nhã, thiên về kỹ thuật thì ngta sẽ welcome mình thôi. Sân galaxy vào tầm khoảng 7h tối thứ 5 có cái đội kia đá rất hay, thể lực rất tốt mà không thấy có va chạm nào đáng kể. Mình nghĩ 7X mà đá với họ thì không thể thắng nổi. Sân nhỏ thì đúng luật là các pak cứ xoài xoạc bóng dù trúng bóng cũng bị phạt nên các pạck tránh cho. Thấy bác Nam kêu tắc đúng bóng mà cái người của cái thằng kia bay lên thì cũng dễ bị chấn thương lắm.
    Ae mình cũng như ae nó đều ngồi nhiều hơn đi nên yêu cầu ae chạy nhiều hơn bình thường cũng không được. Dù sao cũng là phong trào, nhậu nhiều hơn sút mà. Đừng có quá lười chạy trên sân là được. Những ae mới tham gia thì tất ko thể chạy như ae mình được, phải thông cảm họ thôi. Vui là chính.
    Tóm lại, kết luận thế nào? các pak bàn bạc xong chưa? Với mình thì DDA hay ở đâu cũng được, kể cả là Quận 12 hay Quận 9 miễn là phải có đủ 2 đội để đá. Còn nếu không thì ở nhà ngủ sướng hơn.
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bác Dương quả là nhiệt tình với anh em, thở ra...toàn những lời tâm huyết .
    Cũng nhiều lần em muốn đặt ra nguyên tắc, cứ dựa vào đấy mà thi hành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có cái khó của nó, anh em lúc nào cũng bận rộn, lớp là công việc, lớp là gia đình, lớp là bạn bè... Như thằng Hiếu, giáo Thái, BoySG lại còn khoản gái gủng, bồ bịch, Lưu già còn cai quản cả 1 đường dây cá độ. Cũng khó mà đưa anh em vào khuôn khổ vì ai cũng có lý do chính đáng

    Ngay như bác già Nghĩa Sốc, cv ổn định, vợ con đùm đề ..tưởng là chuyên tâm tập luyện thế mà cũng 7h đá, 7h 45 lên, lại có hôm mất mặt hỏi ra thì tại tối hôm qua phải bơm nước mà lại bơm tay...nên sức già chống không nổi.
    Nghĩa trẻ vốn là tay trụ cộtt, nay cũng vì cv mà mất mặt thế nên ...chẳng trách được anh em.
    Duy trì đội bóng 3 năm, kể cũng là thành công lớn, nay vì thời thế thay đổi...có rơi rụng dần cũng là điều ko thể tránh.
    Thế nên, như anh em bàn bạc, đội đang chờ M2 hỏi lại với đội Vespa xem họ có cho phép mình ..đóng tiền chơi với họ ko? Nội chuyện đấy cũng làm em khó chịu... vì vốn từ trước đến nay chỉ có đội khác xin đội mình chứ chẳng có khi nào đội mình lại xin đội khác.
    Mấy hôm nay ảnh hưởng WC, đội mình còn khá chứ các sân khác vắng tanh
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lần Budwêiser cúp trước hay Maseco cúp sau ae ta cũng bị ảnh hưởng bởi các giải đấu bét nhè đó. Vậy hay là ae ta tạm thời nghỉ ngơi, đợi hết giải, đói bóng thì lại lên sân.
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác D đã rất tâm huyết với đội bóng, bác ko chỉ là 1 trong những thành viên khai sáng đội bóng mà còn rất máu me..
    Anh em ta cùng nhau suy nghĩ để đưa ra hướng tốt nhất cho đội
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì điều bác D bức xúc cũng là bức xúc chung của anh em đội banh, không ai chịu được cảnh lên sân chỉ có lèo tèo vài người để rồi đá với nhau cái kiểu đùa giỡn như nhiều sáng CN gần đây. Rồi từ cái sự đùa giỡn đó làm 1 số anh em khác nản và bỏ không lên sân nữa. Cuối cùng là anh em ai cũng ngại lên sân mặc dù lòng nhiệt huyết thì vẫn còn.
    Với em thì đá sân nào cũng ok hết, và nếu anh em cùng cam kết giữ lại sân ĐDA và chịu khó lên sân như 3 năm qua thì em vẫn luôn ủng hộ 2 tay dù đá như hạch và chụp cũng như hạch.
    Nhưng, dạo gần đây tinh thần anh em xuống quá. Không phải ngại khó, không phải ngại tiền, mà còn nhiều điều bức xúc lẫn nhau mà không phải ai cũng có thể nói ra. Nhiều khi nghe phong thanh, rồi lại buồn vì tại sao có thể góp ý thẳng thắn với nhau thì lại tìm cách giải quyết là né tránh. Buồn ơi là sầu.
    Theo em thấy, giá như anh em có thể nói hết ra những bực dọc, mâu thuẫn ra thì có khi lại hay hơn, vì anh em ta có chung tình yêu bóng đá, đâu thể chỉ vì những chuyện đụng chạm nhau vài lần rồi lại bỏ qua 1 tập thể đã được gầy dựng 3 năm qua.
    Đôi điều tâm sự, có đúng hay không thì cũng xem như đó là ý kiến của 1 thằng gắn bó từ lúc thành lập đến giờ.
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    ????? Chuyện gì?
    Đây là đội bóng đàn ông chứ đâu phải diễn đàn phụ nữ. Có gì mà ko huỵch toẹt ra mà cứ phải úp úp mở mở
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Anh em nể anh Nam cho nên cũng chưa nói đấy thôi. Anh em mình rất không thích, kể cả đội bạn phong cách thi đấu quá ư mạnh mẽ của anh. Có thể là đúng, không phạm luật nhưng thực sự rất nguy hiểm trong các tình huống tắc bóng của anh cũng như những sự nóng nảy không cần thiết khi đội bạn phạm lỗi. Điều này khiến nhiều đội bạn rất ngại đá với đội mình, có anh trong sân là chùn chân... Dân văn phòng, đá cho vui cả mà.
    Còn điều nữa bức xúc hơn điều trên, anh chỉ trích nhiều quá. Đương nhiên có lý do của anh và anh em nói chung là hiểu rõ, nhưng đang đá mà cứ một tình huống nào ko hài lòng anh lại hơi to tiếng khiến anh em thực sự không có hứng đá nữa. Mất tự tin và hơi bực mình. Anh em lên sân để giải trí và rèn luyện sức khỏe là chủ yếu, cái cần thiết nhất là tinh thần thể thao và niềm vui chơi bóng.
    Mọi người nể anh nên cũng không chịu nói, chẳng chịu góp ý. Hôm nay thay lời muốn nói có vài dòng góp ý. Riêng em thì tâm lý chơi bóng của em trước giờ ít bị ảnh hưởng bởi anh lắm, nhưng mà mọi người e ngại thì tinh thần chung cả đội sẽ không tốt, đội bạn không hứng đá, tự dưng mình cũng tụt dốc.
  8. ghetwadi

    ghetwadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi...cố lên...bình tĩnh để giải quyết vấn đề cho tốt đẹp và ổn thỏa nhé... hãy vì tất cả....vì những tình cảm anh em gắn bó bao nhiêu năm nay...Hãy cố lên...!!!!
  9. BiTreeNo99

    BiTreeNo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em có ý kiến:
    - Đội bóng của chúng ta duy trì dc 3 năm thì không phải là 1 điều đơn giản , mà đó là sự cố gắng của tất cả anh chị em , những người tâm huyết với đội bóng.
    Chúng ta đã trải qua rất nhiều thời gian với nhau, những lúc ra sân cũng như gặp gỡ, hẳn ai cũng hiểu tính cách, lối chơi của từng người.
    Theo cách nhìn của em thì anh Nam đá rất rát , rất cứng cũng là vì đội banh , chỉ muốn hàng thủ dc tốt hơn và anh em có tâm lý vững vàng hơn. Nhưng đó chỉ là cách nhìn về 1 phía , có thể đội bạn và 1 số anh em cảm thấy ko thik như vậy.
    Em nghĩ anh em nên ngồi lại với nhau 1 lần đầy đủ để trao đổi , bày tỏ hết tâm sự ....để tìm ra hướng giải quết tốt hơn chứ ko nên nói qua nói lại hay chỉ trích nhau.
    " Vì 7xFCSG - vì tinh thần thể thao"
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Anh em nể anh Nam cho nên cũng chưa nói đấy thôi. Anh em mình rất không thích, kể cả đội bạn phong cách thi đấu quá ư mạnh mẽ của anh. Có thể là đúng, không phạm luật nhưng thực sự rất nguy hiểm trong các tình huống tắc bóng của anh cũng như những sự nóng nảy không cần thiết khi đội bạn phạm lỗi. Điều này khiến nhiều đội bạn rất ngại đá với đội mình, có anh trong sân là chùn chân... Dân văn phòng, đá cho vui cả mà.
    Còn điều nữa bức xúc hơn điều trên, anh chỉ trích nhiều quá. Đương nhiên có lý do của anh và anh em nói chung là hiểu rõ, nhưng đang đá mà cứ một tình huống nào ko hài lòng anh lại hơi to tiếng khiến anh em thực sự không có hứng đá nữa. Mất tự tin và hơi bực mình. Anh em lên sân để giải trí và rèn luyện sức khỏe là chủ yếu, cái cần thiết nhất là tinh thần thể thao và niềm vui chơi bóng.
    Mọi người nể anh nên cũng không chịu nói, chẳng chịu góp ý. Hôm nay thay lời muốn nói có vài dòng góp ý. Riêng em thì tâm lý chơi bóng của em trước giờ ít bị ảnh hưởng bởi anh lắm, nhưng mà mọi người e ngại thì tinh thần chung cả đội sẽ không tốt, đội bạn không hứng đá, tự dưng mình cũng tụt dốc.
    [/QUOTE]
    Tks! Nói thẳng nói thật thế là rất tốt
    Chuyện này là đúng! Hoàn toàn đúng, ko sai tí nào. Xin cảm ơn Phương Nam!
    Nhưng nói thật lòng, đá bóng là ko chỉ để đá chơi, đá giao hữu mà đã đá thì ai cũng muốn thắng.
    Hơn nữa, bóng đá như 1 môn thể thao tập thể, như anh em chắc ai cũng hiểu, mọi người vì một người, một người vì mọi người. Trong lúc có những người nai lưng ra mà đá, chạy hộc tốc trên sân thì có những người khác như nghệ sĩ, chạy cầm chừng, đá cầm chừng, thể hiện cầm chừng, nhiệt tình cũng cầm chừng, chuyền bóng cũng ...cầm chừng (chuyền chả trúng chân đội mình mà trúng chân đội bạn )...Thế nên cũng có nhiều lúc em ko kềm chế được, mong anh em thông cảm
    Cũng nhân dịp này, em xin trả lại đội bóng cho các anh em, trả lại cái danh vị ông bầu... Dạo này tuổi cao sức yếu, công việc lại ngập đầu ( 1 ngày em ngủ có 5 tiếng ). Anh em sắp xếp để bầu người khác phù hợp hơn, đội cũng còn nhiều anh em đá hòa nhã, có uy tín, tham gia lâu năm...
    Không phải là vì chuyện này mà em xin nghỉ, đây là suy nghĩ đã từ lâu
    Em sẽ vẫn thỉnh thoảng tham gia với anh em nếu điều kiện cho phép
    Tks all!


Chia sẻ trang này