1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ông mây năm rồi có đóng tiền quỹ đâu mà ý kiến ý cò.
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây em cũng xin đề cử bác Dương làm Chủ tịch CLB bóng đá 7x SG FC vì những đóng góp của bác trong suốt những năm qua.
    Đai gia M2 cũng là 1 ứng cử viên sáng giá: đạp trai, tài hoa, phong cách và đặc biệt đóng góp khá nhiều tiền cho đội

  3. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ai có sức thì chạy, không có sức thì... đi bộ cũng âu thường tình. Có những điều thực sự là không có cố được. Sức khoẻ có giới hạn. Công việc nhiều khi không cho phép lên sân đều đặn thường xuyên dù thực sự rất muốn. Những cái này chủ yếu do tinh thần tự nguyện tự giác của anh em thôi. Nhiều khi mệt mỏi hay chấn thương em cũng ráng lên sân cho nó có không khí, chỉ khi nào vì công việc gấp hay về quê em mới bỏ buổi. Xa gần không quan trọng, quan trọng là tinh thần thể thao, mình lên sân vì mình, vì mọi người. Chơi phải có tập thể.
    Chúc anh chị em sức khoẻ, đoàn kết, lên sân thi đấu thường xuyên. Hẹn anh em tối nay. Mời anh em nước mía. Hé hé.
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    trước tiên em thành thật xin lỗi vì từ khi phân ngành tới giờ, em lubu quá, có mỗi cái chủ nhật thì nhiều khi bận chuyện trường lớp ít lên sân với đội đc
    còn về chuyện phương hướng sắp tới của đội bóng,
    theo em thì phương án đá ở sân Galaxy quận 1 từ 8 ==> 10 giờ sáng chủ nhật khá hợp lí, chúng ta đã đá quen 5 dá 1 chụp, tức 1 đội 6 người, mà các chủ nhật thường chỉ có khoảng 10 người lên, thể lực của ae thì ... e hèm, hok nói chắc anh em cũng bik cái level nó hem có cao
    , yếu như em thì khỏi phải nói, các ae trẻ khỏe đệp giai như 2bi, Thái, Tiến cũng ko đủ sức đá 60'', anh em gần như đá đàng hoàng dc có 30'', còn lại thì thể lực ko còn, chủ yếu đá giỡn, nên làm các ae lắm lúc nản
    từ trước tới giờ, các trận giao hữu với các đội khác thì lại luôn thu hút đc đông đảo ae lên sân, vì nó đá có tính ganh đua, có ganh đua, có đối kháng mới có tiến bộ, ae mới có hứng, đó là lí do em ủng hộ đá sân Galaxy (như phương án của anh 2M)
    còn về lối đá của ông bầu thì .... mỗi người mỗi lối đá, em ko có í kiến vì rất ít khi em phải trực tiếp đối đầu với ông bầu
    hôm bữa chủ nhựt vừa rồi có tính sơ bộ nếu đá bên Galaxxy thì các ae đóng 2.8tr 1 lần cho 3 tháng, tính ra nếu chia cho 10 ae thì mỗi người 280k, ko phải là mắc
    1) ae vừa đá với đối thủ khác, có hứng, và có tính cạnh tranh cao hơn đóng trong nhà
    2) luôn luôn đảm bảo có đủ người để đá đàng hoàng dù bên đội ta lên chỉ có 5 mạng chẳng hạn (mượn thủ môn từ đội bạn), đó là cơ sở để các ae luôn an tâm lên sân ko sợ trường hợp như bên Đào Duy Anh chỉ có 5 or 6 người ko bik phải làm gì ==> nên số lượng người lên sân luôn đc đảm bảo ở 1 mức chấp nhận được
    thử tưởng tượng sáng sớm chủ nhật, tâm lí ai cũng muốn ngủ nướng, lại thêm suy nghỉ, " lên sân chắc gì đã đủ người đá" nên dể làm cho mọi người trùm chăn nướng tiếp
    3) đóng tiền trước, hehee, nên ae sẽ tự động đi đầy đủ hơn
    4) đá ở quận 1, là trung tâm, nên việc di chuyển tương đối là thuận tiện hơn đối với mọi người, đá xong vui vui đi coi phim luôn cũng được, hehee
    còn về lối đá của ông bầu, thực ra anh đá rắn cũng đc, nhưng anh phạm lỗi kiểu đẩy người thôi, anh vào bóng = chân nguy hiểm cho chính anh lẫn cầu thủ đối phương, hixxx hixx, đâu phải ai cũng tập thể hình đô con được như ông bầu đâu
    ông Bầu bự con, tốc độ và phán đoán điểm rơi của bóng tốt, thực ra chỉ cần anh tăng tốc và đẩy vai nhẹ đối thủ là hắn chúi nhủi, hạn chế chùi bóng để tránh gây chấn thương vô ích
    em nhìn bác Tuấn Samurại chấn thương mà ớn quá,
    hi vọng đội bóng 7x Sì Gòn của chúng ta ngày càng phát triển
    về chức danh ông Bầu thì anh Bekooool nên làm tiếp, thực ra trong đội ko có ai có đc cái uy, được các ae phục như anh cả, cái tên 7xsg từ khi khôi phục lại tới giờ đã gắn liền danh với ông bầu Bekooool
  5. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Hé lô mọi người
    Thật ra đây là lần đầu tiên em thấy mọi ng góp ý hăng hái, thẳng thắn vậy nghĩa là cuộc chơi của chúng ta vẫn rất ư là tâm huyết .
    Tuỳ theo tính cách, bẩm sinh hay dòng đời xô xát mà khi lên sân có ng mạnh, có ng yếu, có người sung mãn và cũng có người đứng gà gật , nhất là sáng CN, chưa kể một số anh em ở nhà có thể lực bất tòng tâm mà ko lết lên sân đc , đây là phong trào xã hội hoá, phi chính phụ và phi lợi nhuận, đá xong thì chỉ có cơm sườn có phi...mỡ hành
    Vô đề :
    1. Sân tối thứ tư giờ là ổn, khỏi bàn cãi, mọi ng vẫn thấy sự nhiệt tình của A NAM ko thay đổi, tuy có thể trên sân nóng tính và gay gắt, nhưng dù sao ae vẫn quí anh Nam la anh Bau` như ngày nào. Điều mấu chốt ở đây là ae mình đá cho khoẻ người, ai chạy đc thì cứ chạy, ai yếu hơn chạy 5 phút thì ra thay người thôi, chả sao cả, làm sao tránh đc chấn thương đáng tiếc trên sân ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày !
    2. Sân Lữ Gia hay Galaxy đều ổn cả, riêng sân Galaxy em sẻ hỏi và gút lại trước T6 , tốt nhất ae mình thoả thuận đóng theo từng tháng thì linh hoạt hơn. Bên kia 2 đội cũng ít người và đá cũng bthuong, 8~10h sang thì có đông cũng ko sao....
    Pak Dương cũng nói zùm sơ qua cái sân Lữ Gia cho anh em biết thêm thông tin mà lựa chọn luôn nghe !
    3. Nếu ý kiến anh em đã nhất quyết thì mình bỏ sân D.D.Anh, đơn giản vậy thội! Mình còn sân Cộng Hòa tối thứ 4 để tiếp tục,,,
    4. Em ko làm được ông Bầu đâu, vì tính chất cv của em đi ctac xa hoài và tính cách em nó ko làm đc
    Mong moi người đi đầy đủ hơn sau mùa WC
  6. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thật ra anh em rất quí ông Bầu lắm ,rất có nhiệt huyết và rất tốt với anh em ,nhưng N cũng nên nghe ý kiến anh em một chút và chỉ cần sửa một chút thôi là tuyệt vời .Anh em lên sân chơi bóng chủ yếu là giảm stress ,chạy lung tung một chút ra mồ hôi cho khỏe người ,biết rằng thua nhiều thì cũng kỳ lắm nhưng chúng ta không nên đặt nặng vấn đề này nhiều (lưu ý mấy chú phải chơi tập trung một chút) .Chúng ta chơi bóng là để giao lưu với mọi người chứ không nên ăn thua quá (vào bóng nguy hiểm,chửi ,chơi xấu ...) thì mọi người sẽ tránh xa chúng ta ra thôi và một lúc nào đó đội bóng sẽ bị tan rã bởi tiếng xấu.
    To Phuong Nam : Em có thể chơi bóng hết sức có thể ,vui chơi thỏa mái ,vì đội bóng là của mọi người là nơi chúng ta vui chơi ,không ai có quyền gây áp lực cho em .
    To Mads : Có gì mà sợ chứ .....hihi
    Các anh em ,chúng ta hãy cố gắng giữ đội bóng ,các anh em là những người bạn mà tớ quí mến nhất trong suốt 3 năm quá đấy .
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Heizzzzzzzzzzzz Em thèm ăn cơm sườn trứng sáng chủ nhật quá đi... heizzzzzzzzzzz Chủ nhật này em chạy 15kms lên sân ăn sáng ké cái coi.
    Hơ hơ hơ mà quả bóng em tặng đội hôm sinh nhật Đội có được các bác đem ra đá không dzậy? Hay là vì vụ này bị xếp vô tủ rùi? Nghe anh Bình nói là: "quả bóng đó để trưng thôi em ạ! Thời buổi này ai mà đá quả bóng kiểu xưa đó em ah!". Em nghe lạ hết sức... bóng để trưng bày là sao? Hay Thọ đi mua giùm em và mua nhầm loại???? Hay anh Bình nói gạt em? ảnh bảo ảnh nói thật đó!
  8. yukisomakio

    yukisomakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chờ tin ông Minh Móm.
    Giờ thì em phát hiện ra là em không nên làm thủ môn, em nên làm tiền đạo mới phải. Hị hị.
  10. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    hum qua trời mưa, đá xong ae dìa ráo trọi, chẹp, hem có bờn bạc gì hít, chẹp chẹp

Chia sẻ trang này