1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/c135/s135-407998/de-qua-khu-lai-phia-sau.htm

    Tặng 2M
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hello các bạn,
    Hôm qua SGheart đi xem Kungfu Kid thấy rât hay và rất xúc động. Mình thấy có sự tương đồng trong thi đấu bóng đá và thi đấu Kungfu.
    Một film rất hay! Thành Long làm phim ngày càng sâu sắc, và lắng đọng!
    SGheart rất thích và hâm mộ đội Hà Lan từ rất lâu, thời Gullit + Van Basten + Rikaj , nhưng tối qua phải công nhận Hà Lan thi đấu rát quá!
    @anh Duong: Hôm qua anh có lên sân ko? Như vậy sân Lữ Gia mình đá từ mấy giờ đến mây giờ vậy anh?
  3. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    09 mạng lên sân và 01 cổ động viên tổng cộng là 10. Đá từ 08h-09h sáng tại sân số 2. Tiền sân mỗi giờ là 250k (bao gồm 1 thùng nước), nếu uống thêm thì 10k/thùng. Có cantin sát sân bóng luôn.
    Sân rộng, chạy khá thoải mái, đội bạn đá cũng nhiệt tình & nhẹ nhàng dịu dàng.
  4. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Dear SGHeart và ace 7X: Đá từ 8h-10h sáng CN em ơi.
    Phải nói là sân Lữ Gia khá là mát mẻ cho các cổ động viên, có quán cafe loại tốt cho khán giả vừa coi trực tiếp quần đùi áo số vừa nhâm nhi ly cà và phê. Có cả khán đài nhỏ cho từng đội trực tiếp trên sân.
    Và quan trọng hơn thế là chi phí sân bãi vẫn vậy cho 2 tiếng đồng hồ quần thảo mệt phờ trên sân. Quân số đội bạn đông và quân mình lên cũng đông đảo, gồm 10 anh em: D.Béo, Lưu Già cá độ, Phong cận lòi, 2Bi cận vừa, cu Bin, cu Phuong Nam, Vo thuongman, Nghĩa Smile, Tháo Giá.., VequocThọ , . Hy vọng trong những CN tới, ae mới và cũ tiếp tục tham gia cho xôm tụ.
    Về chuyên môn thì phải nói là đội mình đá rất hay khi có sự phục vụ trở lại của Nghĩa Smile, Giáo Thái cho tuyến giữa. Tỷ số là khoảng 11-10 nghiêng về đội mình (theo thông tin từ cổ động viên bên ngoài đếm giùm, chứ thực thì ae đá trên sân không thể nhớ nổi). Đội bạn cao to, đá cũng rất hay nên đội ta đã phải rất nỗ lực mới có chiến thắng sít sao như thế (Đội bạn còn có cả 1 cầu thủ Tây, đẹp trai, mặc áo Achen như.Higuian tham gia) Nguyên do cũng 1 phần do đội bạn chủ quan, tưởng 7XSGFC là đễ nuốt , nên công nhiều hơn thủ, đến khi tình ra thì mới gỡ được gần hoà như thế. AE ta đá rất tự tin và hào hứng. Những pha bóng hay đều đc 2 đội trong và ngoài sân vỗ tay rào rào. Quả thật là một ngày vui. Những chiến thắng như thế này mà có đội ngũ cổ động viên đông đảo của 7X và em SGHeart trên sân thì thật là hết ý.
    Lúc ra về đi ngang qua đội bạn đang bàn bạc uống nước, nghe lỏm thấy có người khen "đội đó đá hay chứ bộ!". Cái thằng cu mời đôi mình lên chơi cũng khen thẳng thắn như thế làm mình cảm thấy rất tự hào, hãnh diện vì ae. Đội bạn đã ra sức mời mọc chơi lâu dài các CN, chắc để phục thù đây . Hy vọng ae ta tiếp tục duy trì thể lực và chơi gắn kết như CN hôm qua.
    Xin nói thêm là vì đội bạn thích đá 4 người, nên ae ta dù có lên đông cũng là không đủ thể lực để đá 15phút/1 người công thủ liên tục. Đội bạn cũng chẳng khá hơn mình khi cũng phải thay ra thay vô không ngớt.
    Mình có ý kiến là ae nên đóng tiền cho 1 tháng luôn: Mỗi người 30K/1 trận x 4 CN = 120K /1 tháng, như vậy có cái lợi là dù ae ta bận việc thì người lên tham gia vẫn có cơ hội ra sân đá ghép với đội hình đội bạn, không ai phải chịu đóng tiền nhiều cho cả đội cả..
    Xin cảm ơn ae đã tham gia đông đủ và cùng nhau làm nên 1 ngày CN vui vẻ.
    Thân ái và quyết thắng
    D.Béo
  5. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gần đúng hết, sai vài chi tiết Phuơng Nam ơi:
    D.Béo, Lưu Già cá độ, Phong cận lòi, 2Bi cận vừa, cu Bin, cu Phuong Nam, Vo thuongman, Nghĩa Smile, Tháo Giá.., VequocThọ là 10 ae đá và 1 nữ cổ động viên cho mình anh D.Béo là 11 người.
    Đá từ 8h-10h sáng, 2h đồng hồ đấy, không phải 1h đâu. 500K / 2h tức 250K/1h. Hôm qua đá 2 đội nên share tiền làm 2 đó thôi.
    Thu tiền của 10 ae được 300K, trả tiền sân+nước = 260K, còn dư 40K, anh giữ.
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đá sung nên chạy ko có mệt, đội bạn bự hơn đội mình mà di chuyển tốt nên về cuối anh em hơi đuối.
    Hết World Cup rồi, lên sân hâm nóng tình iu lại thôi anh em.
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Ku NAM : nick vàng thì *** lại cái tên topic cho đúng địa điẻm và thời gian nhé, bao gồm cả 2 san đó !!! kekee
    Hôm CN đá sướng thiệt, chạy đã qua trời...
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha và thời khắc trên đỉnh thế giới
    Chiến thắng 1-0 trong trận chung kết World Cup 2010 gặp Hà Lan tối qua đã đưa Tây Ban Nha vào ngôi nhà lịch sử của bóng đá thế giới.
    >Đánh bại Hà Lan, Tây Ban Nha trở thành tân vương World Cup
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1DF35/
    Mình khoái bóng đá tấn công quá trời. Khoái Barca và Tây Bán Nhà quá trời. Lâu lắm rồi mới thấy 1 đội đá hay mà vô địch, còn thường thì đội đá hay là đội hay bị loại trước tiên. Hôm qua cũng có thời khắc tưởng chừng Hà Lan chiến thắng đến nơi. Âu cũng là cái kết có hậu. Hà Lan bay và bóng đá tổng lực đâu rồi. Các vị lái bóng đá đi theo con đường không vị nghệ thuật 1 cách sai lầm quá.
    Vậy là World Cup 2010 đã kết thúc. Tây Ban Nha đã vô địch. Ae ta lại hướng tới PL và CL mùa giải 2010-2011 với bao trận cầu hấp dẫn và thoải mái bình phẩm
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chà! Lâu ngày ko vào, chuyện vui và chuyện buồn lẫn lộn.
    Chuyện vui: Anh em lại tập trung đông đủ, đá hăng như ngày nào cũng là chuyện đáng mừng...Xin chúc anh em vui khoẻ.
    Chuyện ko vui: Lại là chuyện khi đã ko hiểu thì chuyện bé cũng trở thành to, chuyện to trở thành chuyện ..gây khó chịu. Boy cũng nên bình tĩnh.Chuyện đâu còn có đó.
    Chuyện em ko lên sân Lữ Gia và rút cái danh ông Bầu là vì lý do riêng, chẳng liên quan gì đến những xào xáo mới đây. 3 năm qua làm gì cũng vì đội, nghĩ gì cũng vì đội, nhiều khi mệt mỏi, lười biếng nhưng cả nghĩ: mình ko lên làm gương thì lấy ai mà lên nên cứ phải nhọc mệt cái thân già, nhất là sáng CN. Nay em rút về cho phép mình sống vì mình chút it, lười biếng chút ít, ngủ muộn chút ít...Thế lại sướng! Chuyện chẳng có gì ầm ĩ . Đến khi em khỏe lại biết đâu rủ anh em về Bình Quới đá...
    Còn thứ tư thì em vẫn lên đá bình thường nếu ko họp hành quá muộn.
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ: Cẩn thận lời nói D ạ! Ngay cả nóng tính như N đây cũng chưa bao giờ có 1 câu nói liên quan đến chuyện anh em lên hay ko lên sân...Đó là ý thik của mỗi người.
    Anh em take it easy đi! Đá bóng thôi

Chia sẻ trang này