1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sốc ơi! Arsenal " những đứa trẻ mãi ko lớn " của bác hôm qua lại bị chú M.U đánh cho tét đít nữa rồi heheheheheheheeheheheh
  2. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    MU an sa^m thoi, gio bao chu Park da lai chac ko biet da kieu gi nua dung ko ?

    Hom qua ma Walcot vao som thi ..., am Phao thu hom qua da nhu ba'n do ay..[r23)]

    ma thoi tuan sau den luot MU bi Chelsea man thit roi :((
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà đá lại thì Pảk sẽ bay lên ngã bàn đèn, còn Rooney sẽ sút thắng trái phạt đền. 2-0 cho M.U =D>

    Khổ thân Arsenal thật, năm nào cũng suýt, sắp, gần ...thắng thôi[:P]
  4. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Bác Dương ú ù ! THứ 5 này có chiến hok bác? Mà Bác có thể sắp xếp thứ 5 đá sớm hơn từ 7g đến 9g được hok? Tại theo em thì đá 8-10g hơi trễ....^_^
  5. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    A cũng đã có ý kiến đá sớm hơn như chú nói, nhưng bất khả kháng, giờ đó có người đặt rồi. Thứ 5 ngày mai vẫn đá như thường, chú cứ lên, mỗi người 40K/2h. A thì tham gia với ae UOB thường xuyên, đóng tiền theo tháng rồi. Nếu có đủ người thì 7X làm 1 đội, còn nếu không, như thứ 5 trước thì đá chung với UOB.

    Dạo này đá chung với UOB, lực lượng mỏng nên thua hoài, cũng hơi nản. A tính hết tháng này, nếu ko đổi giờ giấc sớm hơn, a xuống sân Phương Đông, chỗ chung cư 10 mẫu, Nguyễn Duy Trinh, hoặc những sân quanh đó, đá với đội ông anh vợ. Chú và Nghĩa tham gia chắc tiện lợi hơn. Đội ông anh đá khoẻ hơn, thường đá 3/7, 4/6 gì đó.

    Ae tối nay có tụ tập cà fáo ở đâu để cổ vũ Malaysia không? :))
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bác Dương cũng vất vả với anh em quá!

    Em nghĩ cứ đá tạm thế mấy tuần,qua năm tháng rộng ngày dài mình sẽ liên hệ lại các sân DDA, Cộng Hòa xem họ có tìm được quan xanh giúp mình ko? Em nghỉ đá mấy năm mà bên CH lại thỉnh thoảng hỏi xem anh có cần đội đá chung ko? [-X.

    Về chuyện xem Malaysia-VN, hôm nọ anh em có bàn đến nhưng vì em phải theo dõi các trận đấu ở Cty ( bên em làm AFF cup ) nên cuối cùng lại thôi. Bác thử hò hét kêu gọi anh em xem, nếu có đi thì nhắn tin cho em vì hiệp 2 em có thể trốn đi được
  7. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tụ tập cà phé cũng khó như gọi đò đi đá póng ấy nhỉ? Thôi thì ở nhà xem với ......vợ vậy. May mà có ông bố vợ cũng thích xem.
    Chúc mừng đội tuyển VN chiến thắng. Tối nay mà thắng thì đi bão phải biết.
  8. bi2two

    bi2two Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ôiii, coi VN đá tức hok chịu nỗi, Malai đá dzở, mình đá còn dzở hơn [r37)]..Nhìn Như Thành đá mà cứ tưởng em đang đá chứ b-(
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chú có bao giờ đc lên tivi đâu mà biết mình đá dở:)). Chú cứ khiêm tốn chứ anh thấy chú đá còn hay hơn Như Thành hoặc ít ra là khi chú đá thì ae đều biết đội sẽ thua nên có tâm lý thoải mái. Còn tuyển VN đá thì mình cứ ảo tưởng hão huyền về sức mạnh của VN. Ôi cái ao làng, mà còn không làm vua đc thì làm sao nghĩ đến tầm Châu ....Bò được, nói gì đến No1 thế giới. Những con người èo ọt làm nên 1 kết quả phèo phọt.

    Nói tóm lại 1 câu, 100 năm nữa vẫn loay hoay tìm cách thắng Thái Lan, Indo, MaLai mà thôi. Thể chất người Việt không cho phép chúng ta tiến xa hơn. 1 dân tộc ngay sát bên như TQ mà còn cao to đẹp zai hơn hẳn, đủ thấy người ta có tầm nhìn trong việc nâng cao tầm vóc hơn hẳn các bố nhà ta. Thôi tốt nhất nên đầu tư vào các môn thể thao mềm dẻo dạng như múa chẳng hạn.=))
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thương quá Việt Nam ơi!

    Trách thì dễ, mà làm lại khó vô cùng...Xét cho cùng hôm qua các em các cháu đã nỗ lực hết sức, tuy nhiên lực bất tòng tâm. Cũng phải nói là chúng ta cũng có phần chủ quan, các chú sút ko vào mà vẫn ..tươi hơn hớn vì đồ rằng thể nào mình cũng " ăn " người, thể nào mình cũng ghi bàn vì thế trận quá ngon, vì thằng Malay quá dở..

    Đến hiệp 2, các chú Mã thay đổi cách đá cộng với chú Trường nhà mình lọng cọng thì lúc đấy bắt đầu ..rối, thằng Malay lại quá khỏe 1 mình nó chạy mà 2,3 chú VN ôm chân nó lại cũng ko nổi.. Calisto lại đưa chiến thuật ...gà, có nhõn thằng Thành Lương khuấy đảo, gây đột biến thì cho ra để cái thằng Anh Đức ..chân gỗ ở lại ( cả trận chả biết nó làm được cái gì, chỉ chạy lăng quăng ). Thế là đứt!

    Phần nữa các chú Vit nhà mình tự xưa giờ vẫn ...yếm thế, khi bị coi nhẹ thì cố gắng đá như trâu bò, khi được coi trọng thì chẳng biết làm sao ( vì từ trước giờ luôn bị coi nhẹ ) Đó là đặc tính của một dân tộc...nhỏ hay bị xâm lược, chẳng thế thay đổi 1 sớm 1 chiều.~X[-X:-w

Chia sẻ trang này