1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mình tán đồng với ý kiến của pak BK. Cái câu cuối thì ..........hì hì, cũng có nghĩ như pak, nhưng ko nói ra kẻo lại bị nói là ko có tinh thần dân tộc. Thực ra thì các lãnh vực khác thì có vẻ đúng, chứ đá bóng thì nguyên nhân là do các pak ở trên ko giáo dục cho các em nó đá bình tĩnh, bản lĩnh, máu lửa (chứ ko phải nôn nóng). Đá bóng chỉ là 1 trong các môn thể thao, mà tinh thần là 1 yếu tố rất quan trọng. Chả thế là Asiad vừa rồi, cta chỉ có bạc và bạc, đc mỗi 1 cái vàng. Cta thua về tâm lý nên ko phát huy đc hết các phẩm chất vốn có. Thêm nữa là vấn đề thể lực. Tiêu biểu như MU hay Barca, bên cạnh những kỹ thuật siêu đẳng như Rooney (tên này còn có cả sức), Messi thì còn có cả những bò không phổi như Vidic, Ferdinan, Puyol, Pique. Đội bóng nào cũng xây dựng trên tiêu chí như thế. Nhưng nhân tài thì chả thấy đâu hoặc không tìm ra. Vẫn dựa vào những gương mặt cũ, gần như hết thời. Nên thực lực cta chỉ có thể mà thôi. Giờ chỉ trông chờ vào tài lắp ghép của Thầy Tô.
    Giờ phân tích 1 chút cho vui:
    Theo mình thì Anh Đức chân gỗ từ cái trận thua Phil. Anh ý cứ long nhong không bóng ở khu trung tuyến. Vũ Phong đá không đủ sức để dốc bóng tốc độ, toàn phải ngoặt vào trong và khi đá thì kô đủ lực và vài quả như thế thì bị hậu vệ Mã Lai bắt bài. Messi Thành Lương có cái kèo trái nhưng sút chả có tí lực nào, thể lực cũng hạn chế. Minh Phương thì rõ là xuống sức nên cũng để mất bóng 2 bận gì đó trong hiệp 2. Nếu có thay người trong trận này thì nên thay Vũ Phong, Anh Đức, nhưng có lẽ nhân lực có hạn nên Tô cũng ko biết lấy ai mà thay. Từ ngày ko có Công Vinh, thì chưa có ai thay thế đc, mặc dù mình cũng từng xem CV thi đấu trực tiếp, cũng ko thực sự ấn tượng lắm. Cũng xem cả Việt Thắng khi còn đấu cho Đồng Tâm, cũng chỉ như Anh Đức mà thôi, cả trận đấu ở V-League chạm banh đc có vài lần. Đã ko có nhân tài làm thay đổi cục diện trận đấu mà các vị trí lại thiếu sức mạnh, thiếu bản lĩnh, tinh thần thì thua là lẽ đương nhiên.
    Trân đấu với Phil cũng như với Mã Lai, đã bộc lộ rõ khả năng của Calisto cũng chả hơn gì người hâm mộ như bác BK. Gặp thời, chúng nó nghe thì đá như lên đồng, bác ấy hưởng lợi. Còn như 2 trận thua đó, pak ấy ra chiến thuật cũng như thay người cứ như chữa lửa, cháy đâu giập đấy, rất mất bình tĩnh. Nói chung, nên để pack ấy ra đi thì tốt hơn. Pack ấy cũng chỉ có 1 thời mà thôi. 1 HLV nội có lẽ là thích hợp, vừa rẻ lại vừa hiểu thể chất người Việt nên đá thế nào cho phù hợp. Mai Đức Chung, ông này hiền, nhưng nói cầu thủ nghe, hay ông Lê Thuỵ Hải, 1 HLV cá tính theo mình là phù hợp. Sao các nc DNA có HLV bản địa như Rajagopal, còn VN mình thì không. Rajagopal chính là 1 mẫu người như Jose Mourinho, rất biết mình biết ta, biết mình có quân bài như thế nào, và nên sử dụng như thế nào. Hãy mời những ông thầy về bóng đá chắc chắn về để giải cơn khát danh hiệu, trước khi nghĩ tới lối đá như Barca, lúc đó mời Guadiola về cũng chưa muộn, hè hè.
    Từ nay nếu có 1 cô bạn gái nào đó rủ đi chơi, dù cô ấy có rất ít xinh đẹp, cô ấy nói "hoặc anh chọn em hoặc chọn xem VN đá panh tối nay" thì có lẽ mình nên đi chơi là thượng sách.
    Hãy để cho lứa con cái của ae chúng ta làm đc cái điều chúng ta ko làm đc. Các ae mai mốt có con cái thì nên chú trọng giáo dục cho chúng nó 1 bản lĩnh sống, khiêm tốn, tinh thần và ý chí sắt đá mới may ra làm cái gì cũng thành công. Cái đó mới là đẳng cấp thật sự. Nhớ cho chúng nó 1 ly sữa mỗi sáng và cái xà ngang để chúng vừa thông minh, vừa to cao. Lúc đó có muốn chơi gì cũng chẳng ngại thua, trong cuộc sống cũng như chơi thể thao.
    Còn giờ thì xem VN đá chỉ là giết thời gian, chứ đừng nên ảo tưởng hão huyền gì nhiều.
    Xin hết ạ.
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng tình với nhận định với bác Dương.

    Về chú Đức thì em xin comment thêm 1 tị: theo ý đồ của Calít thì chú Đức được cái to khỏe, nên cho lên đá tiền đạo cắm để đánh đầu hay nhận những cú chuyền vượt tuyến, tì đè và đua tốc độ đồng thời kéo dãn hàng hậu vệ đối phương. Nhưng ngoại trừ trận Myanmar, chú ấy còn phát huy được tí ti, đến các trận gặp Phi, Sing và Mâly thì chú ấy ...tắt hẳn, lý do là thể hình của chú ấy chẳng thể nào tì đè được những thằng hậu vệ lừng lững của 3 đội kia được nữa mà ngược lại còn bị đè ...dúi dụi. Đá kiểu này chỉ những thằng khỏe hơn hẳn hậu vệ như Drogba thì còn may ra...

    Khi ko phát huy được thế mạnh của mình, thì chú ấy được lệnh dạt ra khỏi 16m50, kéo dãn hậu vệ đối phương, nhận bóng đập nhả phối hợp với tuyến hai ( Kiểu Berbatov khi ko có Rooney ) nhưng khổ nỗi đây lại là điểm yếu của chú ấy, ít nhất là theo em nhận thấy, chú ấy mà đón bóng thì văng ra xa cả thước, đẩy bóng thì xa 2 thước kết quả là hậu vệ đội bạn ...nhân bóng chứ ko phải chú ấy. Ko đúng sở trường của mình nên chú ấy càng đá cang rối, tiền đạo kiểu c... gì mà 2, 3 trận ko có nổi 1 cú sút cho ra hồn. :-??:-??

    Nếu vậy theo em cho Quang Hải vào, mình ko đè nổi nó thì đừng cố đè, kiếm thằng nào nhanh nhẹn chui lủi vao nách nó...lừa lừa kiếm trái phạt đền hay lẻn vào sau lưng mà chờ bóng thế mà bác Ca nhà mình cứ cố quá thành ra ...quá cố.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nó hơn chú được cái ko đá phản lưới nhà[r23)][r23)][r23)][r23)]
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh, bàn tán cho vui, mà quan trọng là cho hết bực bõ trong người. Theo tớ thì lượt về còn bực bội nữa. May ra thì đc 1-0 an ủi. Chứ thua nữa thì có mà nhục, chịu hết nổi. Người Mã sẽ đem xe buýt 3 tầng đi, ngay cả cho 1 thằng ngố cầm quân Mã trận đó, Rajagopal ở nhà thì cũng đố bố con nhà Tô làm gì nổi. Sau trận thua này mà ông Tô không có bài vở gì để lấy thể diện thì ông nên về Bồ đi là vừa. Quả thật là khâm phục cái đức tính kiên nhẫn đến mù quáng của ông khi để cho bạn Đức đá hoài. bóng đến chân là văng xa hàng thước, chắc tại không chỉ có ăn và tập mà còn có cả chơi vô độ nữa (Mã Lai hồi giáo có gì mà chơi nhỉ :))). Bạn này đá cũng chả có tí não nào hay sao ấy. Mã Lai nó đá dở nhưng ít ra là tiền đạo của nó vẫn nhận bóng đều đều, như dính vào chân. Cả trận nó chả cần đá hay, thuê hoa dệt gấm làm gì. Nó cứ bơm vào giữa, sút xa, biết ông Trường gà bị khớp từ Seagame 25 trước, thế là vào. Nó chỉ biết là thằng nào thằng thì làm vua, đua xe, thua thì làm giặc, ngủ ở nhà. Thế thôi.
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bên đội mình cũng có tiền đạo kiểu như chú Đức heheheehe
  5. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng nguyên nhân nhẹ nhàng là vì chú ấy và các ae khác đá không lương. Hè hè, đá vậy là tốt rồi. Ae còn phải kiếm ăn từng đồng, làm sao bì đc chú Đức.
    Nói vậy chứ, đá bóng cái đầu là quan trọng lắm. Sự thông minh, sắc xảo trong chọn vị trí sẽ bù đắp cho sự hùng hục về thể lực. Ai nói Inzaghi, hay Val Nistelrooy là không hay. Không hay thì cứ ghi bàn như vậy cho cả VN đc nhờ. Chia sẻ với pak BK cũng đỡ bức xúc 1 chút rồi đấy.
    Tối nay, ae nào rảnh thì lên đá ở sân Võ Thị Sáu, nhà văn hóa thiếu nhi nhé. 19h-21h. Đội bạn khá mạnh.
    Dương về nhà lấy đồ, lên trể, ae liên hệ:
    Trieu Quang Vinh (Mr.)
    Mobile: 0918507532
    Thân mời đến đá và nộp tiền
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    we still have a slim hope, VN will win 2-0 , and go thru on penalties[r2)]

    về trận tối qua thì quả đầu chú Truờng múa tay dẻo quá nên ói ra, còn qủa sau thì chú Hoàng lác đi chơi đâu đó trên sân rùi (sao giống mình quá zậy[:P]) , nên chả có ai cản thằng Safee, 2 cánh thì gãy vì mấy chú chấn thuơng, nên bị đám ngựa hoang quần tơi bời, hy vọng luợt về sẽ khác, khi các chú chấn thuơng quay lại, ae chớ mất niềm tin.^:)^

    đúng là rất cần các chú to cao đen hôi, chứ bé tí, xông vào bị tụi nó đè dẹp lép như con cá tép[:D]

    tại cái LD ngu xuẩn, mấy chú Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley hay vậy mà ko cho vào [r37)]...
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Có mấy chú cao to đen và ...rất hôi chứ, có điều mấy chú đó dek đá bóng mà lại đi làm ...Media. Đúng là quái ...thai
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    nè chú BK, đùa thì cũng phải co' VH ti nhe' [r37)]
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Oái! Già Nghĩa nổi cơn lôi đình :-w[r2)]. Em xin lỗi bác già: lỗi tại em, lỗi tại em mọi đàng [:P]
  10. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    tuởng bác nói thật nên mới nổi giận, ok, cho nợ 1 chầu nhé, :P

Chia sẻ trang này