1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    a, thì ra là chỗ đó, thanks Boy nhe'', thảo nào mình ngờ ngợ...
  2. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giờ núi lửa nó còn phun nữa không, hay là tắt ngúm rồi. Nhớ em ấy ấy, áo đỏ hây hây quá, mà không ra 5h chiều được. Bon Nào này quái ác thật. Đá chi mà giờ kỳ cục zậy.
    We are the Champion
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    rồi, thôi thế là thôi anh cố đành quên ....
    50 nhăm chờ đợi để đc cái huy chương bạc
    kứt thật
  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Vào cái giây phút nghẹn ngào đó, trước mắt nào là gỏi gà, lươn xào lăn, mì hải sản, gân bò tiềm thuốc bắc.... Ken xanh lè... mà mình như thấy tất cả trắng lắm.... trắng xóa.... nhòe cả mắt.... khô khốc cổ họng. Những năm tháng dõi theo đội tuyển thật vô nghĩa... Mười mấy năm luôn theo sát đội tuyển, đây là lần đầu tiên mình thấy cơ hội lớn nhất, hi vọng nhất vì lần đâu tiên trận CK mà không có Thái Lan - cái bóng lớn luôn ngáng đường đội tuyển VN. Vậy mà đã vụt tắt sau những sai lầm, những cố chấp... cố lết dù đã chấn thương... để làm anh hùng hụt.
    Anh em dỗ thế nào cũng như chết lặng hồi lâu... đá chi mà đá lạ, chưa đến 2m đá lên trời như bắn chim thì cũng ngặm. Bao nhiêu năm chờ đợi... tan thành mây khói....
    Thôi thì ý chí người Việt... ta lại rút kinh nghiệm... ta học tập... ta làm lại... ta phấn đấu... và ta chiến đấu.... Rồi sẽ có ngày... Hi vọng con cháu ta sẽ được nhìn thấy ngày ấy!
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    cái thằng Xuân Hợp nó đá cứ như 2 BI nhà mình
    hỏi có bỏ mịa ko cơ chứ, cả cái seagames cứ canh tới trận gặp Mã Lai là hậu vệ VN PHẢN LƯỚI NHÀ
    thêm thằng Tiến Thành đá còn tệ hơn tiền đạo 7x SG, cách cái khung thành có 1m mà nó bum lên trời, cái tình huống đá ra ngờai còn khó hơn đá vào lưới
  6. ghetwadi

    ghetwadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thất bại...buồn....phải nói là mất ngủ.....thế nhưng...các cầu thủ VN của chúng cũng đã chiến đấu hết mình, hết sức lực...tất cả đều nghẹn ngào ko nói được lời nào...cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua....thần may mắn đã ko thuộc về chúng ta...thui đành vậy...chúng ta cứ tiếp tục kỳ vọng và chờ đợi...đã 50 năm giờ thêm 02 năm nữa có đáng là bao...hy vọng Segame 26 chúng ta sẽ chiến thắng....các bạn 7XFCSG ơi đừng buồn nữa...
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đến 2013 ạ!
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trận này đúng là ghét quá đi. Ai bảo bạn mang nick đó làm chi cho xui xẻo. Thôi đổi thành thươngquá đi.
    Bạn đúng là tâm huyết với đội tuyển như tui vậy. Nhớ cái thời tiger 98 hay sigêm gì đó cách nay cả chục năm đến tận bây giờ, cái cảm giác chả thắng nổi địch thủ lẫn chính mình nó cứ đeo đẳng. Lần nào đi bão cũng tự nhủ, thắng đc trận nào hay trận đó, cứ vui những trận vòng bảng đi, rồi thế nào cũng thua khi gần tới đích. Tự tin, lạc quan tếu cũng thế, mà bi quan thì cũng cho cùng 1 kết quả. Bóng đá VN là thế.
    Tóm lại, tuyển của ta chỉ đến thế mà thôi. Chúng ta không có nhân tài bóng đá, nhân tài chỉ đến như Thanh Bình, Công Vinh thì chỉ thi đấu cho đội hạng 4 ở châu Âu mà thôi. Chúng ta ko có thực lực, không giỏi, không đẳng cấp. Và như vậy chỉ trông chờ vào thần may mắn mà thôi. Tôi thì chả thích trông chờ vào may mắn lắm, cái gì cũng phải có thực lực cái đã.
    2 năm sau, hy vọng tuyển ta tiến bộ thì cũng phải hy vọng thêm là các tuyển khác,đặc biệt Thái Lan tụt dốc, khà khà.
    Tôi vẫn nói và nói mãi là bóng đá cần thể lực, (kỹ thuật thì ta cũng khéo léo đấy). Không có thể lực thì chả thế thắng nổi Thái Lan, chứ đừng nói là vươn tới châu Á, khà khà.
    Các bố liên đoàn và HLV khi thua thì cứ đổ lỗi cho thế này thế nọ: nào là do tâm lý căng cứng, cầu thủ còn trẻ ko chịu đc áp lực (trời, Ronaldo hay Messi chúng nó có 23 tuổi mà nó vẫn chạy phăm phăm đấy thôi). Cứ để ý mà coi, đá với Thái mạnh thì đổ tội thua do tâm lý của kẻ dưới cơ, đá với đội yếu thì nói tâm lý vì áp lực vô địch. Vậy yếu bóng vía thì ra gió làm chi. Lỗi này là của các ông to, chứ ko phải của các cầu thủ. Hay cho các cầu thủ đi sang Đức thì đấu, học hỏi cho nó có bản lĩnh như đội Đức.
    Tóm lại, lại tóm lại nữa là, tôi pó tay với đội tuyển VN lẫn U23 rồi. Chả hy vọng gì. Về làm kinh tế cho dân giàu, nước mạnh, toàn dân đá bóng phong trào như 7X ta đây là được lắm rồi. Bon chen mà làm gì. Singapore đá dở đá hay thì nó vẫn là nước giàu đc cả thế giới biết đến. Còn ta yếu thế thì cả trăm năm nữa cũng chả đoạt đc ASIAN Cúp, chứ chưa nói vào thi đấu World cup.
  10. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    E hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Bekoool, như bài trên em viết, lứa tuổi 7X của anh em mình dõi theo đội mười 16 năm qua (chẳng cần phải nói 50 năm xa xôi khi mà chúng ta chưa ra đời) thì đây là cơ hội cao nhất, đầy niềm tin cũng như tự tin nhất mà để vuột như vậy, quả thật là đáng chê trách. Mười mấy năm, em cũng chưa bao giờ chê trách đội dù chỉ là một tiếng, ngay cả khi đội bán độ trên đất nước bạn, ngay cả khi đội phản lưới nhà? ngay cả khi đá dật dờ?.. Mà nay em cảm thấy thật đáng phải lên tiếng dù nghẹn cả lòng!

Chia sẻ trang này