1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài Gòn (7XSGFC) - Sáng chủ nhật từ 7h - 9h tại sân 163 Đào Duy Anh, Phú Nhuận - Tối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SGheart, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tặng: Anh Nam ơi, Nghĩa ơi, Thái ơi?.
    Cuộc sống như một dòng chảy? Có khi dịu êm, có khi sóng cao ngập đầu. Sống nhiều, đi không ít, gặp gỡ bạn bè nhiều phương? Có đôi lúc em dừng lại... ngồi tự hỏi? vì sao em chui lại vào TTVN kể từ những năm 2001-2002? Vì sao em chui vào 7XSG? Cái này em trả lời được, vì em người SG thuộc thế hệ 7X, cái thế hệ mà phải trãi qua nhiều "giao lộ", cái thế hệ lãng mạn tôn sùng tình yêu đẹp và cũng là thế hệ đón chào tình yêu theo cách mới hơn. Cũng là thế hệ đã trãi qua tình yêu "nhớ khi xưa anh chở em chiếc xe đẹp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi giữa trưa hè...". Rồi một ngày "xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu?" 7X nâng cấp thành chiếc xe cup, rồi đến chiếc DD! Ngày ra trường 7X tậu được chiếc Dream lùn rồi Dream cao? qua biết bao dòng xe? tay ga hay xế hộp? tạo nên 7X ngày ấy và bây giờ?
    Rồi tự hỏi vì sao em vào 7X SG FC? Vì một ngày kia, trong lòng trống trãi, tình yêu bóng đá năm nào sống dậy?. Và vào một buổi tối đầy ngẫu hứng và siêng năng (bị đồng nghiệp bảo là điên và rảnh - ừ thì cũng điên và rảnh thật!), vượt đoạn đường xa khói bụi đầy xe cộ dọc ngang, em mò mẫm đi tìm sân bóng thật khó khăn, lang thang khu vực gần sân bóng đến 40 phút (em vốn dĩ định hướng đường vô cùng kém vào buổi tối, chỉ bị vào buổi tối), cuối cùng em cũng cầm đựơc cái bịch nylon đầy bánh lên sân mời anh em, mà trước đó em rầu rĩ không biết ai sẽ ăn hết mười mấy cái bánh nếu mà em không tìm ra sân.
    Rồi em gặp những người xa lạ? nhưng nhìn ai, em cũng cảm nhận sự dễ thương và đáng yêu! Thật lòng em vui và có một chút ngại ngùng khi thấy anh em mồ hôi mệt nhoài (chắc chắn là khát nước) nhưng vẫn nhiệt tình nuốt những miếng bánh pa-ti-sô khô khốc em đem lên. Và thật lòng có lẽ em sẽ không quay lại sân nếu không có tiếng gọi từ phía sau lưng và nụ cười tươi rói của cu Thái khi em đang lững thững ra bãi xe lấy xe về: "chị ơi, mai mốt chị lên chơi với tụi em nữa nha!" Phải nói rằng ku Thái đúng thời điểm ghê!
    Trưa hôm qua gọi cho Nghĩa, Nghĩa hỏi "sao chị không lên sân chơi?"? "Chị đi 7 Kỳ quan em ạh!" ? rồi chợt nghĩ "đó không phải lý do, mà vì mình thấy nhạt nhòa!" Rồi bất thình lình khi đang lang thang trên đại lộ Lê Duẩn giữa trưa? Reng reng? "Alo!" ? tiếng anh Nam "Chúc mừng em nhân ngày 8/3? chúc em ? cám ơn em vì những ? Mong rằng em vẫn bên đội kể cả cho đến ngày sau ? " Trời! Sao anh Nam cất tiếng gọi em và nói câu này đúng lúc vậy!? Như cu Thái ngày xưa? ngày xưa ấy...
    Dưng mà sao em lại muốn kể chuyện ngày xửa? ngày xưa? vào một buổi chiều cuối Thu (em tưởng tượng - SG làm gì có mùa thu phải không anh)? em quen biết anh em mình? Rồi ngày ấy qua đi? Mọi thứ sẽ qua đi? nhưng em vẫn còn ngồi đây kể chuyện ngày xưa?
    Ngày qua ngày? Hôm qua, hôm nay, hay ngày mai? dòng sông cuộc sống lại cuồn cuộn sóng?.đưa con người ta lên cao, dìm con người ta xuống nước? hay có lúc ôm ấp con người vào lòng? thả trôi dịu êm? Ta phải bơi để tồn tại, vượt qua con sóng khi nó chồm lên ta? nương theo nó mà sống?.
    Chiều lãng đãng? cuối Xuân!
    SGHeart.
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    7x mà em, đó là lý do vì sao mà 7x SG FC đã duy trì đến gần 3 năm, đúng ra là 2 năm 9 tháng..
    Anh ko biết em ..lãng đãng như thế, tưởng 1 người như em luôn túi bụi với hàng trăm cv có và ko tên. Biết vậy thì kể từ nay trở đi dt của em sẽ luôn busy với những tin nhắn và cuộc gọi của anh em 7x.
    Mà suy nghĩ ít thôi, kẻo ko lại thành cả nghĩ
  4. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười của mình cuốn hút vậy sao? hehhehhehe
  5. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đó là chị ấy chỉ nhìn vào nụ cười thôi đấy. Chứ chị ấy mà nhìn ánh mắt của chú là thấy có vẻ khả nghi và gian lắm. Cứ nhìn anh mà suy ra đây này. Ánh mắt còn gian đến chừng nào .
    Hưởng ứng lời kêu gọi đá đêm của Thọ và ông bầu, ngày mai , tối thứ 4 D. thử lết cái chân già lên sân xem nào .
  6. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa thì chị EXXIT... Thái ạh!
    @Bekool: cám ơn anh nhiều nghen, đúng là em phải nghĩ ít thôi anh nhỉ! Lãng đãng quá bây giờ kẻo cũng thành lãng (lỗi) thời
    @anh Dương: sau này em mới biết ku Thái gian anh ạh! Nhưng được cái nó cũng dễ thương! lại hay chọc em cười
  7. zhaoyun8x

    zhaoyun8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Khen hay chê đây??? pác nào tốt cái bụng phân tích em biết đi
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cu Thái, chị L chê đấy, giống như người ta nhìn cái xe nói: Xe này nước sớn nhìn ngon nhưng máy móc chán lắm ( bản chất gian ác )
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hahhâhhha CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH!
    Anh ơi dạo này không thấy đội mình CHIẾN nữa. Đội bóng ANZ SG bên em đang chuẩn bị bay ra HN "chiến" cùng ANZ HN, em định bay theo đi cổ động.
  10. ghetwadi

    ghetwadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thật hay chị ạh....E tính im lặng thế nhưng đã thật sự xúc động trước những tình cảm của chị đối với AE 7XFC....Tuy chưa gặp và tiếp xúc vối chị...nhưng E cảm thấy quý cái tình cảm của chị lắm...hy vọng E và chị có dịp gặp nhau chị nhé...E phải học hỏi ở chị vài thứ đấy chị ạh.... Chúc chị mãi vui tươi và năng động nha.... tặng chị nè.........

Chia sẻ trang này