1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Bóng Rổ Ba Đình ( topic mới )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ruoi_giam, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ặc thông tin nhanh vật vã ạ .... hic hic uh .... bộ đôi bọn tôi vừa mới làm quả đầu trộm cắp xong ..... hê hê mà đánh tiền phong cái kiểu Ba Đình chơi phản công nhanh ... ko phải đánh ăn trộm thì là cái giề .... 2 thèng chơi wả đầu cho nó theo gót anh em cái ý mà :)) thể hiện rõ ràng cách chơi hé hé hé .
  2. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hehe Trung Sịp mới cắt cua hả. Dc đấy đợi đợt này thi xong em cũng xuống.
  3. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
    tôi vừa vào được nên chưa biết gửi bài thế nào, có gửi lung tung thhì anh em thông cảm nha.

  4. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    A tôi biết gửi bài rồi. Bây giờ mọi người sẽ được nói chuyện với thêm một người nữ là tôi " Hiền Tử Tế "( đây là tên hôm qua bác Cường cổ quái đặt cho)
    Thế nào hả bọn trẻ ,ăn phở cuốn về có thằng nào bị ốm không đấy .Hy vọng là không , còn anh về liệt giường không nhúc nhích được
    Thôi trong tuần anh em chịu khó tập nhé.
    BÁC CƯỜNG CỔ ƠI ,NÓI GÌ VỚI EM ĐI CHỨ
  5. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu người trông kinh quá bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!Ghê ko chịu được..hôm trước xem trên mạng cảnh chém đầu...mk bọn nó dã man thật đêm nằm mê luôn.
  6. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Đầu người ghê quá , huyền thoại là ông nào vậy ? sao mở màn ghê quá vậy tôi chịu ông luôn đấy .
  7. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bố sư cái nhà thèng em Hiền kều hê hê chơi có tí thế mà bị ốm roài à ?? anh mày có làm sao đâu ? Còn cái thèng Hạnh Sự .... vào topic đã ko chào tao thì thôi lại còn khệnh khà khệnh khạng ... mày thích chết à ??? :)) Quên mất hqua đi về có thèng nào bị ốm nữa ko thì post lên nhớ ( bgiờ mới biết cái thèng hiền kều có vóc dáng thôi chứ sức khoẻ là hạng xoàng roài :)) ) Oài sắp tới anh em lên sân nhiều nhiều tí nhở ... miẹ máy cái thèng láo toét chúng mày toàn thấy trốn tập thôi .... anh lên mà chả thấy có ma nào cả ... chán thật .
  8. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Sân10_10 chiều CN:CÓ 1 TRẬN ĐẤU NHƯ THẾ.................
    Từ xa xưa đã có những quan niệm đối lập,trời $đất,âm $dương,nam$nữ.........nhưng ở đây tôi chỉ muôn nói đến trận đấu hôm qua trên sân 10_10 giữa đội trẻ và già,đội trê dùng chiến thuật tấn công ngang toàn sân,còn đội già dùng chiến thuật tấn công trục dọc.Nhưng hãy bắt đầu bằng không gian lúc đó..............Trước niềm đam mê bóng rổ của những nhân vật trên sân ông trời như ghen tức đã trút cơn mưa thê thảm xuống sân hòng ngan cảnniềm đam mê của chúng tôi,gió rít lên như thiên binh vạn mã chốn sa trường,lá cây rung lên như đang cười khinh bỉ vào sức mạnh nhỏ bé của con người,nhưng..........mặc kệ với niềm đam mê 15 con người trên sân vẫn đánh 1 trân với đầy đủ những fẩm chất của mỗi cá nhân,trận đấu hay không kém những trân đấu của NBA,và theo tôi có khi còn hay hơn vì lòng đam mê+nhiệt tình tuổi trẻ,tôi nhìn cảnh có những người bị mất bóng vẫn bò ra để lấy lại bóng trên những vũng nước mưa,thật sự tôi cảm thấy có cái gì đó ko thể diễn tả được,khi đó những ich kỉ mưu mô đã không còn,những toan tính trong cuộc sống đã mất đi chỉ còn niềm đam mê,tôi như thấy lại được niềm đam mê của chính tôi 8 năm trước(trận đấu với tiền thân của đội TL cũng dưới trời mưa tầm tã,bạn T TÀI còn nhớ trận đấu đó chứ)....Khi mà con người và thiên nhiên đã hoà nhập làm 1 thì chúng ta hãy nên nói đến kết quả trận đấu,đội già với chiến thuật hợp lí và nhất là có sự góp mặt của tôi đã thắng cách biệt,thắng thua lúc này đã ko còn quan trọng mà chỉ còn lại những nụ cười cho nhau(dù trời rất lạnh).Sau đó cũng trong cơn mưa tầm tãđó là 1 không khí đoàn kết,đầm ấm trong 1 gia đình khi các thành viên rủ nhau đi ăn fở cuốn(gặp T đen $ H down).Tôi như sống lại giấc mơ trẻ thơ của tôi(sleeping child).XIN CẢM ƠN,cảm ơn thầy giáo TOM FRANKLINK đã ngĩ ra môn bóng rổ,cảm ơn bạn T TÀI đã xây dựng 1 đội bóng có tinh thần của chúng ta,cảm ơn các em về trận đấu dưới mưa đó.Nhờ trận đấu đó trái tim đã chết của tôi đã bắt đầu đập lại,tôi thêm vững tin vào những hoài bão và hy vọng của mình,để ngày mai khi mặt trời toả sáng tôi lại thêm vững bước trên con đường đời của chính mình với niềm tin như tôi đã có trong trận đấu đó.1 lần nữa xin cảm ơn vì tất cả.Tôi có 1 kết luận sau trận đấu đó:NIỀM ĐAM MÊ+KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ+HY VỌNG=VÔ ĐỊCH,đây cũng sẽ là triét lí sống của tôi từ ngày hôm nay(ngày tôi sống lại với cuộc đời).
    *****Tất cả đều tuyệt vời,duy chỉ có 1 điều mà tôi ko hài lòng,tôi xin nói ra cho đỡ bực,đó là khi 2 em đẹp ở hàng ăn đang nhìn tôi đắm đuối thì chúng nó rủ nhau ra về,làm tôi không thể ở lại nhìn 2 em đẹp.Bọn trẻ góp tiền vào trả cho C con đi,ai lại bắt nó với T đen bỏ ra nhiều thế.Còn thằng Hiền tử tế nữa đối xử lại với bạn gái đi,bảo với thằng D84 là nhiệt tình lên 1 tý hộ anh nha.
    CƯỜNG CỔ QUÁI viết lúc đang FÊ lòi mắt,vậy có ai ko thích xin bỏ qua nha.CẢM ƠN.
    AI CHIẾN THẮNG MÀ KHÔNG HỀ CHIẾN BẠI
    AI NÊN KHÔN MÀ CHẲNG DẠI ĐÔI LẦN.
  9. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ạ ... sao mà mệt cái ông nhẻm này thế nhở ..... đếck gì lắm nữa ... nói chuyện cứ như dầu sôi lửa bỏng .... but .... đọc cũng vui tai ra phết hê hê anh tán thưởng chú đấy chú nhẻm ạ :)) .
    Mà hqua anh uống vui vẻ nhở ... hqua mình đi về ướt nhèm lại phải di có việc ngay ..... khổ nỗi ở nhà bị ngập nước nó vào hết cả máy nên đếch thể đi được ... đến hnay vẫn ko sử dụng được con xe cà tàng ... thế mới đau cháu nó chứ nị ... hu hu hu .
  10. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bác nhẻm ơi ,bác viết hay quá.Em đọc những gì bác viết mà xúc động quá không làm sao nín được cười ha ha ha
    không ngờ văn bác khá vậy.
    Còn chuyện bạn gái em em nói với bác rồi nó là bạn gái thằng Dương chứ ko phải của em đâu .Thôi dừng chuyện gái gú ở đây nhé.
    Picture 022[1]
    huyenthoai8484 là tôi
    tôi tên là Nguyễn Văn Hiền học Mỏ-Địa chất
    tôi là thành viên mới nhất của BC Ba Đinh(bassketball club ba dinh)

Chia sẻ trang này