1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Bóng Rổ Ba Đình ( topic mới )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ruoi_giam, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh Tú nói đúng về tình hình tập hiện nay của tuyển trẻ . Nhìn chung là ko nghiêm túc , ko cố gắng và .... hơi vô kỷ luật . Cứ nói mãi mà mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy , chán rùi ..... Mệt với các bác wá cơ . Trần Phú là tiêu biểu cho tấm gương vô kỷ luật đấy các chú ạ !
    Thứ 6 này là buổi cuối cả đội tập cùng nhau trước khi sát hạch ! Ai lên thì tự lên , ko thích thì thôi , và hôm cn cũng ở nhà luôn đi , thúc giục các ông mệt quá rùi ..... ( Nhất là tối còn phải xem đá bóng , sáng dậy cứ gọi là ..... ). Nhưng mong là mọi người lên đông đủ , bởi rất có thể đó sẽ là buổi cuối một người còn được làm captain , hu hu hu ..... .
    To mercure : Bố khỉ , thằng láo toét . Mày cho tao mượn trò đấy chứ bộ . Với lại , điều quan trọng là trò đấy chán ........... Lý do bởi vì .... ơ , mà tại sao phải nói ở đây nhỉ , ai biết thì cũng biết rùi , đúng ko Trung con ???????????
    Thật sự mong muốn được nhìn thấy các anh lớn vẫn tiếp tục đấu trong màu áo Ba Đình , được thấy Ba Đình mãi vẫn là một biểu tượng ko bao giờ sụp đổ .......... Như những gì các bác già tin tưởng , như những gì lớp trẻ đang tự hào vào các anh . Để xứng đáng với tâm huyết của anh MInh , và để Ba Đình ko phụ tấm lòng của tất cả mọi người , của anh Tú , anh Trung ......... ( và nhất là tấm lòng bao la , một bầu trời nhân cách , một người anh mẫu mực về lối sống .... xin giới thiệu bác " Đỗ Lưu Long " - cái tên mà mọi người vẫn quen gọi bác , à ko vẫn buộc phải gọi bác mỗi khi lên sân Y )
    Những lời nói thật lòng của một thằng bé , sau " một cuộc nhậu điêu tàn , một mình hết 3 chai ........ Fanta " .
  2. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đấy nói nhiều lại quên , chiều hôm nay đội trẻ lên sân tập . Nhìn chung là mọi người đều đánh ko được , còn phải rút kinh nghiệm . Còn vấn đề rút kinh nghiệm gì thì mỗi người gọi điện hỏi anh Tú ( bởi em chẳng biết cái quái gì , thấy đánh lởm thì nói thui ) .
    À nhân tiện nhắc đội trẻ luôn , ai lên mạng đọc được thì thông báo cho mọi người . Chiều mai đội trẻ sẽ lên sân Y để cọ xát nhằm nâng cao tính thực chiến . Đề nghị mọi người có mặt đông đủ , lúc 3h pm tập trung ở sân 10-10 . Hãy cố gắng để trả thù cho đàn anh , cho anh " Đỗ Lưu Long " của chúng ta .........
    To anh HCT : em chọn màu đỏ đen , còn thằng Hưng GC lấy màu tím trắng . Nó còn nhắc anh để ý đến size anh nhé .
    Kaka viết sau một cuộc nhậu tới bến ....... ( lại vừa có một chai Fanta nữa xác định ......... )
    Rút dao chém xuống nước , nước càng chảy mạnh .........
    Nâng chén tiêu sầu , càng sầu thêm ...................................
    Sầu cho những gì mà cuộc sống ko bao giờ mang tới cho mình , sầu cho một người đàn ông phải đi mua nước mắm từ 15h30 đến 23h , sầu cho một người mà nếu về muộn sẽ bị vợ bắt nằm sấp , và càng sầu hơn nữa cho một người vừa đi mất 14 t vì cá độ đá bóng ( ăn 14t trận Latvia cả gốc , và mất hết tất cả vì một phút bồng bột coi thường Tortens Frings ......... ).
    Căm ghét B.Wallace vì nó làm mình thấy mình lùn , căm ghét Billups vì nó làm mình thấy mình bắn 3p kém , và căm ghét thằng Sorensen vì nó bắt vãi khủng .............
  3. quachminhquang

    quachminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em thấy Giang Còi nói đúng lắm,hiện nay đội trẻ tập ko được nghiêm túc , hơi vô kỉ luật. nửa tập nửa đùa. thế thì làm sao mà có thể tiến bộ được. nếu người khác nhìn vào sẽ noi gì đây. người ta cha khinh cho ý chứ.mang tiếng là đội Ba đình , có " thế lực" mạnh mà lớp trẻ Ba đình lại thế này à.còn nhiều nữa cơ.nhưng mỗi ngưòi nói một kiểu. rồi nhiều ng nói vào thì còn ra cái thể thống gì nữa. mà ko chỉ co thế thôi đâu. nêu tập ko nghiêm túc thì anh Tú sẽ thôi ko huấn luyện nữa, cái đấy thì anh TÚ cũng nói nhiều rồi. hôm thứ 4 vừa rồi tao để ý thấy anh Tú có vẻ giận lắm.đấy mới chỉ là một vài lần anh Tú có thể bỏ qua được chứ cứ tiếp diễn mãi như thế nay thì sớm muộn anh Tú cũng bỏ đội mà đi thôi. tao nói thế chúng mày có hiểu ko hả.? tao muốn bọn mình cùng tập tử tế để có thể là một đội mạnh, còn thàng nào không muốn tập thì thôi. đừng làm ảnh hưởng đến cả đội ..đấy tao chỉ nói thế thôi. chúng mày muôn nghĩ gì thì tuỳ... ok..thay mặt cả đội sorry anh Tú nhé.....
    TO anh TÚ.. anh ơi . khi nao khao cả đội đi nhậu nhé. cho vui. ma cung để anh em đoàn kết hơn...... 1 2 2 zozozozo
    ỐC BƯƠU VÀNG
  4. batnapquantai

    batnapquantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    BĐ đang có kế hoạch du đấu HP, đề ngị anh em chuẩn bị hành lí,các thành viên còn đam mê thì xuống đó đấu,còn tao thì ra ĐỒ SƠN làm 1 tí(nge nói ở dưới đó rẻ mà hàng lại chất lượng cao,ôi chưa gì mà đã thấy khó chịu ở đũng quần rồi).Tình hình là mới chỉ có fản hồi từ fía đội trẻ,còn các thành viên già của BĐ chưa có ý kiến gì cả,hãy kiên nhẫn 1 thời gian xem.Chúng nó đâu có biết là chúng nó đang được đấu dưới màu áo của 1clb lâu nhất,đầu tiên ở HN(từ thời các bác TOÀN,FÓNG,TÙNG......................).Tao đã fỏng vấn rất nhiều nv của TL(lớp truớc) và đã nói chuyện với cả các bác,tất cả đều cảm thấy nuối tiếc,tiếc là fải thôi,1 bề dày như vậy,1 thành tích như vậy giờ đây lại bị vài cái thằng SAO fá bỏ.Cũng thật đáng tiếc cho TĐ đã làm mọi cách để BĐ ko như SK,anh em ko fải đầu quân dưới trướng của người #.Vì vậy kêu gọi mấy cái thằng già cố gắng mà đi tập đi để giải này là giải hay nhất của BĐ.Tất nhiên tao cũng hiểu trong cuộc sống thì ko fải chỉ có bóng rổ mà còn rất nhiều việc khác nữa,nhưng mà người của BĐ bao thế hệ nay đều gắn bó dù ko chơi cho BĐ nữa,và các nv của BĐ luôn biết hi sinh,đó cũng là lí do vì sao mà tao,MINH điệu,Hải anh,TÚ ngị .........fải rút lui để nhường chỗ cho C sịp,Tú đen,HCT.........Nhưng.................................Bây giờ chưa fải là lúc cho bọn mày rút lui vì thưc lực của đội trẻ là chưa đủ,vì vậy nên bỏ qua những lợi ích cá nhân đi,sống vì nhau 1 tí đi.......................
    Đứa nào thích thì đọc *** thích thì thôi,xin lỗi chứ 3,4 cái ông sao của BĐ ném rổ với tao thắng thế *** nào được tao mà cứ tinh vi tinh tướng.....................................MIỆ,bó tay.
    CƯỜNG CỔ QUÁI ngĩ là:
    MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ SỐNG VÌ 1 NGƯỜI
    1 NGƯỜI NÊN SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI.
    Chúng mày hiểu chứ,cái gì co măt tích cực thì giữ,còn ko thì bỏ mẹ nó đi.Miệ nó chứ chúng nó cứ ngĩ chúng nó là ai,là ông trời con chắc.KHỐN NẠN.
    Sáng có làm tí rượu nhưng tự mình cũng *** biết mình say hay chưa,chắc là chưa say đâu.
    Được batnapquantai sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 17/06/2004
  5. batnapquantai

    batnapquantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    XÁC CON MẸ NÓ ĐỊNH ĐI.
    HÀ LÀ AI LÀ?LÀ NỮ THẦN SA MẠC
    TRỌN 1 ĐỜI ĐEM CÁI KHÁT CHO TA.
    CƯỜNG LÀ AI? LÀ THỦ LĨNH FONG BA
    SUỐT 1 ĐỜI YÊU NỮ THẦN SA MẠC..............
    Vì sao tôi lại biến thành Cường cổ quái.À bây giờ thì tôi đã hiểu,đó là vì HÀ TRĂNG TRÒN.
    1 chuyện tình đẹp và kết thúc cũng rất đẹp.
    Chỉ những lúc say rượu thế này mới cảm thấy mình thật yếu đuối.
    ƯỚC GÌ...........................................................................

    Được batnapquantai sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 17/06/2004
  6. quachminhquang

    quachminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    http://hunginday.forever5pi.org/rt/forever.htm
    vao trang web nay di
    hay lam .......
  7. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tua lại một số vấn đề còn tồn tại nhé
    1. Trận đấu với CD:+ Ba Đình nhận kết quả thua trong trận này là hợp lý vì Ba Đình kém hơn về mọi phương diện, thể lực, chiến thuật, kỹ thuật, tinh thần chiến đấu.
    + Diễn biến thực sự của trận đấu là hiệp 1&2, Ba Đình thua khoảng 20 điểm sau 2 hiệp. Nếu CD tiếp tục chơi căng và hết mình như thế thì tổng 4 hiệp Ba Đình sẽ thua khoảng 35 đến 40 điểm
    + CD vào trận rất tôn trọng Ba Đình và chơi hết mình, rất gắn bó thành 1 tập thể thống nhất lối chơi trong hiệp 1 và 2. CD rất quyết tâm gỡ lại 2 trận thua nên chơi rất quyết liệt và mạnh mẽ, tập trung. Ba Đình ngược lại.
    + Ba Đình mất phòng thủ 2 cánh kiểu Hoàng CT vì thiếu sự che chắn người tốt từ phía 2 hậu vệ, di chuyển bọc lót, lật người, theo người không tốt khi phải đối đầu với 2 cánh nhanh nhẹn, ném tốt, cướp rổ tốt. CD đặc biệt mạnh trong điểm này. Trận trước Bình lợn của CD đã bất lực nổi nóng đánh Hoàng CT nhưng trận này thì CD chơi hoàn toàn thoải mái.
    + Ba Đình mất rổ vì trung phong chơi thiếu lửa, gần như bị trung phong chính CD cuốn mất. "Trung phong của CD cướp rổ trong đám cầu thủ Ba Đình dễ như lấy vật gì trong túi". Hầu như không thấy sự bọc lót của hậu vệ trong tranh cướp, một mình Minh béo không đủ sức tham gia tất cả các đợt tranh bóng.
    + Ba Đình tấn công không có sực mạnh vì không có sự hỗ trợ từ phía sau, Trừ Tú ra, anh Trung Sịp không còn đặt được áp lực lên đội bạn, các vị trí tiền phong khác không tạo nên ấn tượng của một hàng công sắc bén, gắn bó và uy lực.
    + Hiệp 3&4 CD chơi nhẹ nhàng vì họ hoàn toàn có thể kiểm soát được kết quả trận đấu. Ba Đình bố trí thay người luân phiên ra vào để các cầu thủ chơi tự do nhất với khả năng của mình và đây cũng là lúc Ba Đình chơi tự do nhất, để đội đánh giá đúng hiện trạng thực lực các cầu thủ trước khi chuẩn bị giải.
    + Các cá nhân trẻ và cầu thủ mới, chơi tự do khá tốt nhưng đặt vào lối chơi toàn đội, theo hoạt động công thủ đã thống nhất thì chưa được, di chuyển cũng như các đường chuyền, hoạt động yểm trợ, giữ khoảng cách, hầu như lạc nhịp, lạc phách.
    2. Về lối chơi 1 của Ba Đình hiện nay:
    + Ba Đình hiện mất hoàn toàn lối chơi 1: Thịnh, Hoàng CT, Tuấn, Trung Sịp, Tú, nay còn 2 người, đây là lối chơi đã được xây dựng từ lâu và vận hành rất trơn tru, là quả đấm nhanh và mạnh của Ba Đình
    + Sự vắng mặt của Trung phong Thịnh nên kết nối đặc trưng và sự hiểu ý nhiều năm giữa Thịnh - Tú không còn
    + Sức mạnh 2 biên tại các vị trí Hoàng CT và Tuấn cụt hẳn: khả năng va chạm, cướp rổ, che chắn lật người, chuyền phát động, chơi có lửa.
    + Kết nối tuyến dưới với đối tác tuyến trên kiểu Tuấn-Trung Sịp và Hoàng CT-Tú không còn, rất khó xây dựng lại các kết nối này.
    + Không còn nguyên đội hình đủ mạnh mẽ để chơi co cụm phá phòng thủ 1-1, yểm trợ quyết liệt cho Tú và Trung sịp.
    + Trung sịp mất hẳn bản năng nhanh nhẹn để đánh bài phản công và đánh đối tác phá phòng thủ 1-1 với Tú
    + Hiện chỉ còn Tú đơn thương độc mã với lối chơi số 1, tuy phong độ và sự nhanh nhẹn, nhiệt tình khi phòng thủ đã giảm
    + Các vị trí khác chơi tốt ở lối chơi 2, chưa thể đưa vào lối chơi 1, không đảm bảo được các yêu cầu như trước
    + Mất một vị trí là hiệu quả lối chơi giảm 1/2 chưa nói điến mất 4/5 vị trí nên mất lối chơi 1 là tất yếu. Tuấn nghỉ chơi hẳn khiến gây bất ngờ cho lối chơi của Ba Đình.
    + Trung con có thể tạm thời lấp được một vị trí hậu vệ nhưng phải rèn luyện nhiều tính hy sinh, tinh thần đồng đội, sự cần mẫn, kinh nghiệm phán đoán, và khả năng quyết định nhanh, khi chơi với các anh lớn. Linh Từ Sơn là một ứng cử viên nhưng chưa biết thế nào.
    3. Về lối chơi 2 của Ba Đình hiện nay: vẫn có khả năng thi đấu tốt tuy nhiên:
    + Không thể phát huy nếu không có lối chơi 1 vào cuộc trước, cuốn đội bạn, làm giảm tinh thần, sức lực, và sự tập trung của đội bạn
    + Rất khó thể hiện chiến thuật và áp đặt lối chơi trong trường hợp buộc trở thành lối chơi chủ đạo 70% chiến thuật hoặc trường hợp Ba Đình bị dẫn điểm trước, đội bạn đang chơi rất quyết tâm.
    + Dương cầm bóng và áp đặt tốt cho lối chơi này và nên đặc biệt chú tâm phát triển dẫn lối chơi 2. Dương tỏ ra không nhạy bén lắm trong lối chơi 1 và đôi lúc làm giảm guồng quay của đội.
    + Các vị trí cá nhân ném rổ tốt hơn nhưng yếu tố này lại làm các cầu thủ lười di chuyển, mất phản xạ tranh cướp sau khi ném rổ, mà không chiến đã từng là một thế mạnh của lối chơi này.
    + Đặc biệt trung phong Trung CT, hiện nay di chuyển duy nhất một kiểu ưa thích, và không biết biến hoá khi bị bắt bài.
    + Không còn các hoạt động yểm trợ, các đối tác tấn công, đặc biệt là Hoàng CVA chơi rất đơn độc khi không còn Tùng hỗ trợ, các mũi tấn công rất cá nhân, kể cả trung phong.
    + Các tam giác phòng thủ cơ bản và phối hợp nhuần nhuyễn và kết nối hàng dưới hầu như mất, các vị trí bị xé riêng ra và bẻ gẫy dễ dàng.
    + Thể lực, sự di chuyển, và tổ chức trong lối chơi hiện rất rời rạc nên lối chơi 2 đặc biệt yếu khi đội bạn phòng thủ 1-1.
    4. Về quản lý và chỉ đạo của đội:
    + Đội trưởng và Thủ quỹ, anh nghĩ cũng nên dần thay đổi cho thích hợp, đây có thể hiểu là hai vị trí giúp duy trì đều đặn kỷ luật và hoạt động của đội, cũng nên là những người có khả năng góp mặt thường xuyên trong các buổi tập.
    + Về chỉ đạo kỹ chiến thuật, trước đây các bác lớn tuổi không chơi và hiểu đội Ba Đình mới, anh biết và đã từng chơi cùng lứa các cầu thủ như Tú, Thịnh, Dương, Duy Anh từ lâu nên có thể chỉ đạo và xây dựng được lối chơi cho đội trong một thời gian.
    + Đến thời điểm đội trẻ mới, anh cũng dần già đi, không có thời gian chơi và gặp gỡ cùng đội nên không thể hiểu các cầu thủ, và bố trí đội hình tốt nhất, với lối chơi tốt nhất nên nhất thiết phải giao việc này cho ai thường xuyên lên trên sân, xu thế này là hợp lý và tất yếu thôi. Chỉ đạo viên phải hiểu các cầu thủ như 5 ngón tay trên bàn tay của mình.
    + Đặc biệt khi luyện tập và thi đấu tập trên sân, lứa trước phải có trách nhiệm phổ biến và thống nhất lối chơi, các phương án tấn công với lứa trẻ, không để hiện tượng chơi tự phát, theo thói quen, dần dần lạc phách.
    + Các thay đổi như thế này là tất yếu và hợp lý đối với sinh hoạt của một CLB nghiệp dư, với thành phần và hoàn cảnh học tập, gia đình, công việc sinh hoạt đa dạng. Thay đổi liên tục như thế cũng là phong cách hiện đại, người cũ lui về làm cố vấn, chỉ đạo viên, trợ lý,... mọi người thấy hợp lý là đồng ý thôi.

    5. Về chuẩn bị tham gia giải:

    + Trận đấu với CD là đúng thực lực của Ba Đình hiện nay, và là rất tốt để Ba Đình tự nhìn lại mình.
    + Sức mạnh của Ba Đình trong chuỗi 8 trận thắng liên tục đó là sự thống nhất, kết nối, một tập thể vận hành trơn tru theo một số phương án thống nhất.
    + Ba Đình hiện nay mất 40% lối chơi và khoảng 30% sức mạnh. Nếu điểm các gương mặt có thể chơi được bóng thì rất nhiều nhưng để lập nên một danh sách tham dự giải, với điều kiện dày dạn, sẵn sàng, ngẩng cao đầu bước vào giải như những Hảo thủ thì chỉ đếm đến 5.
    + Nếu Ba Đình biết mình là ai, tự bảo ban nhau luyện tập nghiêm túc trong khoảng 2 tháng thì có thể đưa quân tham gia giải với tư cách đàng hoàng là một CLB lớn, với niềm tin và khát vọng đi sâu vào giải.
    + Nếu không thì Ba Đình chỉ có thể tham gia giải với tư cách một CLB cửa dưới, tham gia giải và tìm chiến thắng theo từng trận đấu mà thôi.
  8. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Updated 1: Đội hướng dẫn Việt Anh hình thành đối tác tấn công và thủ cổ chai với Hoàng CVA, chơi và tập cùng nhau trong khoảng 2 tháng rồi kiểm tra trước giải. Bây giờ check lại cho anh xem Hoàng CVA có tham gia giải không, và Việt Anh bây giờ luyện tập thế nào. Tình hình Minh béo và Dương cũng cho anh biết luôn. Điều này rất quan trọng khi quyết định duy trì hay xoá bỏ Lối chơi số 2 trong giải. Anh cần thông tin chi tiết để đưa ra quyết định vào giải với 3 lối chơi, hay 2 lối chơi già và trẻ.
    Updated 2: Để Trung JD tập di chuyển phòng thủ cổ chai và các động tác vào đà, dậm nhảy trong tranh bóng, nhảy ném trong 2 tháng, nếu không được thì cho ngồi trên khán đài hô Vạn tuế. Trung CT có thể hướng dẫn Vinh, Nghĩa, Hiền tập cùng. Hỏi Nghĩa xem có tham gia giải cùng Vinh được không? Điều này quyết định đến sự vững vàng của lối chơi số 3 trong một giải đấu lớn.
    Updated 3: Khi nào Hoàng CT về chơi 1 tuần, bố trí trao đổi hết lối chơi cho Dương 84, chơi một vài hiệp thật điển hình của vị trí đó để Dương định hình lối chơi, Dương 84 hiện nay chơi vẫn bột phát và hơi phủi. Bây giờ Hoàng CT về 3 tháng thì sẽ chơi vị trí cũ, còn Dương 84 chơi hậu vệ cánh Trung sịp thay vị trí Tuấn. Nhất thiết Hoàng CT và Dương 84 phải tập và chơi cặp bên nhau trong tháng 7.
    Updated 4: Trung + Tú tập lại thật nhuyễn trong 2 tháng, đặc biệt các phương án 2 đánh 2 và phối hợp tấn công phá phòng thủ 1-1 trong trường hợp co cụm yểm trợ bên cánh. Vì không có thời gian nhiều nên hễ gặp nhau trên sân là phải chơi cùng đội, tranh thủ tối đa cơ hội chơi cùng nhau.
    Updated 5: Trung CT nhảy ném tốt nhưng phải tập thêm các phương án di chuyển thông minh và cách đánh xoay người cận rổ, đặc biệt trong bán kính 1 bước dậm nhảy, ném tựa bảng nhiều hơn. Hiền là trung phong lối chơi 1, trong trường hợp không còn lối chơi 2 thì Trung CT và Hiền thay nhau cùng vị trí.
    Updated 6: Lối chơi số 3 của tuyển trẻ có thể đánh vài hiệp trong giải, trong một trận chỉ có thể điều chỉnh tổng thời gian ra sân từ 1 hiệp đến 1,5 hiệp là tối đa. Tú và Trung SIP định hướng cho trẻ tập chuyền triển khai, chuyền 10, và hoạt động yểm trợ đặc biệt cặp Vinh + Nghĩa. Chuẩn bị một vị trí hậu vệ trái trong trường hợp Trung con sang lối chơi 1, và rèn cặp tiền phong nhanh nhẹn. Bây giờ cặp tiền phong được rồi nhưng anh cần thông tin về cặp Vinh + Nghĩa. Nếu đội trẻ được đánh nhiều hơn trong giải này, kết quả của giải năm ngoái sẽ tái diễn. Warning: Level 1: Giải trung học, Level 2: Giải đại học, Level 3: Giải CLB. Tầm tuyển trẻ hiện nay tuổi trung học nhưng có thể chơi tốt ở Giải đại học, thế đã là thành công lắm rồi. Tuy nhiên để chơi tốt ở Giải CLB thì các em mặc dù có năng khiếu cũng còn phải đến tuổi Đại học.
    Updated 7: Riêng về chuyên môn của đội trẻ: cho trẻ tập chuyền 10 đi: sẽ giúp rèn thật tốt kỹ năng di chuyển, hướng và góc di chuyển, trượt ngang, yểm trợ đổi người, góc quan sát của đường chuyền, hạn chế dắt bóng và tăng khả năng quyết định đường chuyền. Hoạt động yểm trợ không bóng và có bóng hiện nay rất kém, không chuyền nổi đến quả thứ 8.
    Updated 8: Anh để ý mấy buổi sáng Chủ nhật, Trung con hiện nay có thể chơi được ở giải Đại học chứ chưa thể chơi tốt ở giải CLB, nhìn chưa thực sự thiện chiến. Giải này Hoàng CT về nên để Trung con chơi ở chủ yếu ở đội trẻ, có thể thay Hoàng CT hoặc Dương 84 trong một số thời điểm.
    Updated 9: Anh từ trước đến nay vẫn tham gia giúp đội trên khía cạnh kỹ thuật và chiến thuật. Nhưng chọn một hôm nào thi học kỳ xong hết, đầy đủ cả các gương mặt già và trẻ, anh sẽ nói chuyện với cả đội khoảng 1 tiếng về tổ chức và nhân sự và cả cái chữ Ba Đình mà các em đang mang trên áo.
    Updated 10: Bảng chiến thuật đang ở đâu? Nghe nói nó bị quăng quật ở các sân bóng rổ? Một người thường xuyên lên sân và có trách nhiệm giữ, và anh đã giao cho Tú. Hiện nay xét tình hình nhân sự, sự tâm huyết, nhiệt tình và hết lòng vì Ba Đình, xét thêm tương lai đội trẻ và sự phát triển trong tương lai lâu dài thì trong giai đoạn này Tú có thể đứng ra làm lãnh đạo thường trực trên sân. Đấy là ý kiến anh hiện nay về nhân sự và tổ chức.
    Updated 11: Tất cả 3 lối chơi viết báo cáo tình hình tập luyện, ai cũng có thể đưa ý kiến, đặc biệt vị trí của Hiền và Dương 84. Anh cần thông tin chi tiết để đưa ra quyết định bỏ lối chơi số 2, vào giải với 3 lối chơi, hay 2 lối chơi già và trẻ. Khuyến khích nêu tên tất cả những cá nhân ít tập hoặc tham gia tập không nhiệt tình. Nếu trong trường hợp hiện nay vì nhiều lý do không thể luyện tập thường xuyên được thì đội bố trí lịch giao hữu căng 6 trận trong 3 tuần tới, yêu cầu các thành viên có mặt đầy đủ, tranh thủ những trận đó để lắp ghép luyện tập, trao đổi tình hình nội bộ, tự nhìn lại bản thân từng cầu thủ, từng lối chơi, và nhìn lại toàn bộ CLB trước giải.
    Updated 12: Giải năm ngoái giới chuyên môn đã nhận xét lứa 1983, 1984 của Ba Đình còn hơi non, nên không thể đi xa hơn, một năm sau sẽ vừa đủ độ chín và đánh rất tốt. Bản thân kinh nghiệm huấn luyện kỹ chiến thuật của anh cũng rất tin rằng cái tầm tuổi 21 tương ứng với sinh viên năm thứ 3, thứ 4 là đỉnh cao của một vòng đời cầu thủ trong làng bóng rổ phong trào. Anh đã nghĩ rằng 1 năm sau Ba Đình sẽ trở lại giải và để lại một dấu ấn rất lớn. Tuy nhiên nếu lứa các em đầu hàng và chuyển trách nhiệm đội trẻ dễ thế thì quả thực vòng đời cầu thủ của Ba Đình quá ngắn, và anh đã đặt niềm tin nhầm với các cầu thủ của mình. Như một người thân với anh và Ba Đình đã nói: bọn nó từ bỏ dễ thế thì hoàn toàn là nghĩ cho bản thân, phụ lại niềm tin và sự giúp đỡ của anh. Anh cần câu trả lời về việc này, anh sẽ không xây dựng lối chơi, tạo nên các cặp, các tam giác, tứ giác, các phương án công thủ thích hợp nhất dựa theo khả năng của từng cầu thủ, để rồi bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận được câu trả lời: thằng này thôi rồi anh ạ, thằng kia xin nghỉ anh ạ, thằng này dạo này chán tập rồi anh ạ... Đội trẻ cũng rút kinh nghiệm với Tú luôn nhé!
    Anh đang bận việc, tạm thế thé, bibi!

  9. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của TĐ là chính xác.
    Anh thì có vướng bận chuyện làm ăn cho nên ko thể thường xuyên có mặt ở trên sân được, thỉnh thoảng lúc nào được nghỉ thì vẫn cố gắng lên sân chơi.
    Tuy nhiên những người nào có thể thường xuyên tập luyện và ko thể thường xuyên tập luyện được thì phải thông báo với cả đội 1 câu để đội còn biết và xắp xếp.
    Theo lời của Tú Cải Lương thì chủ nhật này đội sẽ có 1 buổi tổng duyệt các thành viên mới.
    Đề nghị mọi người ( cả cũ và mới ) đều phải có mặt đầy đủ .
    Tú Cải Lương liên lạc với Dương Tuồng, D.Anh, Minh béo....thông báo cho họ biết .
    Tiện thể cũng thông báo luôn thời gian . Anh chỉ biết là chủ nhật này chứ chưa biết là vào buổi sáng or chiều, giờ giấc như thế nào cả?
    Chắc chắn là chủ nhật này anh sẽ có mặt !
  10. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình đấy, mọi người trong đội cố gắng lên nhé.
    Dạo này em bận học hành, với lại đợt truớc đánh giải trường bên này bị lật cổ chân, sau một thang nghỉ ngơi đã khá hơn, nhưng sau một hôm đi tập bóng lại, thì cái chân của em lại như cũ, đi lại rất khó khăn, thành ra bây giờ ko tập tành được gì cả, phong độ thì cứ gọi là tồi tệ, về nhà fải tập luyện chăm chỉ hơn... anh em thông cảm nhé...

Chia sẻ trang này