1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Bóng Rổ Ba Đình ( topic mới )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ruoi_giam, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Bên này làm một trận với 7&1 nhé !
  2. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh Hạnh ạ , khi anh nói như thế quả thật em rất buồn , và em tin chắc sẽ còn một ít người suy nghĩ gần giống anh . Có những người tự thấy rằng mình chả giúp gì được cho đội , cho mọi người . Nhưng ko hẳn sẽ chỉ có con đường rời bỏ đội , phải ko anh ????? Trong một đội , đâu phải ai cũng là những nhân vật chính , đâu phải ai cũng được thi đấu thường xuyên , ai cũng được đối xử như một ông sao . Nhất là đây lại là Ba Đình , các anh là một tập thể , đến với nhau vì tình yêu bóng rổ , vì tình anh em . Ba Đình đã rất đoàn kết từ trước đến nay , và sẽ mãi mãi là như vậy . Em còn nhớ như in có một lần , khi lần đầu tiên được biết đến Ba Đình , được tiếp xúc với một thành viên của Ba Đình là anh Dương , em có hỏi một câu : " Đội hình chính của Ba Đình là những ai hả anh ???? " . Anh Dương đã nói với em rằng , trong Ba Đình ko có ai đánh chính , ko có ai dự bị , tất cả mọi người đều là một tập thể , đều được đối xử như nhau . VÀ khi em được anh Tú gọi vào Ba Đình , cũng chính anh Tú đã nhắc lại điều này . Như anh Minh nói , một đội ko thể chỉ có 5 người , cho dù những người đó có đánh hay đến đâu đi nữa . Và trong một tập thể như vậy , em nghĩ là sẽ chẳng có ai là người thừa cả ........ Em cũng chỉ là một thằng chơi bóng rổ ko hay , cũng đến với bóng rổ muộn , em cũng có một thời gian chỉ suốt ngày tập một mình , ko có bạn bè , ko có đối thủ . Tất nhiên em ko thể tập nhiều bằng anh , nhưng em có một suy nghĩ như thế này . Được chơi bóng , ko cần biết mình được thi đấu hay ko , ko cần biết mình được đối xử như thế nào , vì bóng rổ là một tình yêu , vì đôi khi được thấy mình đang sống hết mình đã là một niềm hạnh phúc . Em cũng đã từng thấy mình bị coi là người thừa ở đội A1 , ở đội PĐP , và bây giờ là Ba Đình . Nhưng em ko đến nỗi quá buồn về chuyện đó . Em ko nghĩ rằng em hiểu những gì anh đang nghĩ , nhưng những cảm giác đó ko hẳn đã chưa bao giờ xuất hiện trong em . Em chỉ mong anh sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình , vì anh , cũng như tất cả mọi người , đều là thành viên của Ba Đình , đều đã sống hết mình vì bóng rổ .
    " ..........VÀ MỘT TRÁI BÓNG VẪN BAY , THI THOẢNG GHÉ QUA THĂM HỎI MẶT ĐẤT HIỀN TỪ , BAO DUNG . TRÁI BÓNG TẮM MÌNH TRONG NẮNG , TRONG GIÓ VÀ ĐÔI KHI LÀ CẢ NHỮNG GIỌT MƯA . NHƯNG SẼ CHẲNG BAO GIỜ NÓ DỪNG LẠI , BỞI CHỈ MỘT LÁT DỪNG LẠI THÔI , SẼ LÀ LÂU , LÂU LẮM TRÁI BÓNG THẤY MÌNH TRỞ THÀNH VÔ ÍCH .......... "
    Sáng CN , em và anh đã cùng nhau đấu với Thăng Long , chắc anh còn nhớ chứ ? Mong rằng đó sẽ ko phải là trận cuối cùng em được đấu cùng anh ....................
    À mà anh Trung ạ , cám ơn anh vì những gì anh nhắc nhở . Em cũng chẳng biết mình còn thời gian để làm những gì anh góp ý hay ko , hay rõ ràng hơn là em có khả năng làm những điều đó ko ???????????? Nhưng em sẽ cố gắng hết sức , ít ra là đến khi nào còn có thể ..............
    Anh Tú , em đã gửi tin nhắn cho anh và em mong là anh hiểu những gì em muốn nói , và em cũng mong là anh sẽ đồng ý .
    HÃY SỐNG HẾT MÌNH ĐỂ NGÀY MAI ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN VỀ NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM .....................
    Gửi đến anh Hạnh , anh Trung , anh Tú và tất cả những người có trong mình một tình yêu bóng rổ ....... và hình như cũng là những lời tự gửi đến cho bản thân mình ....... của một thằng đàn em có tên " Gà béo " .................
  3. dunker_13

    dunker_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    này anh Hạnh a
    nói thật chứ em nghĩ bỏ đội là cách giải quyết đúng đắn nhất đâu em o bênh gi cho 3Đ chứ nói thật đă chỏi với hau thì có chuyện zì nên nói ra em cũng chưa chính thức vào 3Đ nhưng em nói chuyện vì lòng thực muốn mọi người sống tốt với nhau hơn.Em không nịnh 3Đ nhưng em thấy các anh trong 3Đ sống cũng tốt em nghĩ là anh chi hiểu lầm các anh y thui em hi vọng các anh sẽ cư sử tốt hơn
    Nhân đây em cũng muốn nói các anh ở 3Đ em thử hỏi xem từ ngày anh Hạnh vào đội anh đă chơi đươc trận nào gọi là thực sự chưa
    Em mong các anh thật vui vẻ với nhau vì tất cả chúng ta đều
    "ĐUỔI THEO QUẢ BÓNG VÀ CHƠI TRÊN 10-10"
  4. hooppy

    hooppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Quân số BD hiện giờ cũ dâu phải là ít , trong 1 tập thể có quá đông những người chơi hay như thế thì khó có thể có sự công bằng với các cầu thủ trong đội vì vậy BD hãy chấp nhận sự ra di của Hạnh sự như dể cho đội bóng dỡ khó khăn hơn trong việc trọn người tham gia thi đấu , mặc dù em biết sự ra di của Hạnh khỏi BD là tin vui cho nhiều đội bóng .... Chúc BD ngà càng mạ hơn và gắn bó hơn
    Đây chỉ chỉ là 1 góp y'' nhỏ của 1 người nhỏ bé
  5. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chà kể ra thi` cả đội cũng nói với anh hết rồi...chuyện anh ở lại hay đi tuỳ thuộc vào quyết định của anh... cả đội chỉ có thể làm hết sức như thế với anh thôi. Em mong rằng anh sẽ chọn được con đường đi đúng nhất cho mình...chúc anh thành công...
    Còn với thằng em này thì anh đừng ghen tị làm gì bởi nó chẳng bao giờ ghen tị với ai cả??? Nó hài lòng với những gì nó đã có và đặc biệt nó muốn 1 tập thể để có thể phát triển, đoàn kết hơn thôi....Nó luôn mong mọi người được vui vẻ...thắng thì ăn mừng mặc dù nó chơi thực sự là quá tệ...thiếu đi sự tư tin thường ngày...mất đi sự nhanh nhẹn...còn thua thi` an ủi nhau cùng cố gắng
    Ai mà chẳng có lúc này lúc kia...cái chính là thực lực của mình thôi...còn mấy chuyện khác em xin bỏ qua.
    Bóng rổ cũng chỉ để là giải trí, là đam mê mong anh nên hiểu rõ ý nghĩa của nó...đừng để những vị kỉ cá nhân làm cho nó thiếu đi tính trong sáng và đẹp đẽ vốn có.
    Còn với anh thằng em chưa bao giờ dám hỗn với anh du` la nửa câu nói...hồi đầu mới vào BD thấy ông anh hay nói chuyện với em...hay hỏi han lung tung...Chắc do thằng em hả???Nếu do em thi` em xin lỗi anh.
    CHúc anh thành công.
    Ba Đình = chiến thắng...luôn rộng cửa đón chào anh..nếu anh ko quay trỏ lại thi` anh em sẽ chiến đấu thay cho anh
    BA ĐÌNH
  6. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Cái đội này bây giờ lắm chuyện thế,bóng rổ là nơi gặp gỡ nhau mà.
  7. trangusia

    trangusia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giang oi may viet bai dat dao cam xuc qua.Nhuưng viet in it thoi cho moi nguoi doc do met.Ma ne ko ai coi thuong may ca!!
    Dung co nghi vo van
    to anh Minh:
    bao cao ve tran 3D vs BS
    hiep 1:3D ghi duoc 11 diem nhung chi co anh Tu va Trung truong ghi diem thoi
    hiep 2:3D ghi duoc 12 diem nhung dau mo nhat
    hiep 3:3D ghi duoc 13 diem nhung chang co chut dot pha nao ca.Te hon la het hiep BS dan hinh nhu la 6 diem
    hiep 4:hiep dau xuat than cua 3D voi su tro lai cua cap tien phong Tu +Trung sip va ghi duoc 27 diem.quen phai ke cong cua Vinh tam nua.
    Diem ca nhan:
    Anh Tu:17 diem
    Vinh:16
    Trung truong:12
    Trung sip:9
    con dau thi em quen rui.
    Doi BS thi hiep mot ghi hinh nhu 10 diem hiep 2 :12; hiep 3:15;hiep 4:11diem
    Ket qua :3D-BS
    63-48
    Em bao cao het roi a.
  8. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    HCT 3 đ, thế mà cũng wên được, chán cô em////
  9. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    bố cái thằng lắm chuyện quá đấy... cẩn thận trời chu đất diệt đấy
  10. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đội Phủi đã có một trận đấu rất vui! Tôi mong rằng BĐ cũng có những trận đấu như vậy. Chúc anh em chiến thắng trong trận chiến vào thứ 5 này. Đây cũng là lần cuối cùng tôi viết bài trên cái topic này .Lần cuối cùng xin lỗi anh em và chào tạm biệt

Chia sẻ trang này