1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Bóng Rổ Ba Đình ( topic mới )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ruoi_giam, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    chán quá ... hôm qua có bao nhiêu cái kiểu ảnh sành điệu của anh em nhưng không tải lên máy được ..cái e700 của anh HIếu và con laptop apple của anh trung CT siêu siêu lởm .. he he
  2. trungcarter

    trungcarter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    HIc, trên này bây h nhiều bài tâm huyết quá... Ngồi đọc mà đái cả ra máu, khốn nạn, bọn này mà chuốc chúng nó uống say thì chắc là nhiều chuyện cười lắm đấy, he hehe.
  3. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngoài uống rượu có làm cái gì nữa ko???Kể cho anh em biết đi nào huh????
    Chưa thấy đề cập dến gì cả
  4. nothing_sad

    nothing_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày như thế !!!
    Phần I :
    Tôi xin tường thuật lại Buổi sinh nhật của Trung CT ngày hôm qua và sau đó là những sự việc gì mời bà con đọc, ngẫm rồi nhĩ ... hichic .... : Sau khi TĐ nhận được mấy cú điện thoại khi đang trên đường trở về nhà sau 1 buổi đặt sân thành công trên sân Kiến Trúc, anh đã phải rẽ qua Văn Miếu cùng thèng em Hiếu Công Tử để ăn 2 đĩa cơm rang, 2 cốc trà đá, 2 cái khăn lạnh và .... 2 cái chả cốm ... như đã được biết điểm hẹn trước là nhà Vinh Tẩm vào lúc 19h30 . TĐ và Hiếu đến khi đã có sự góp mặt tương đối đầy đủ của Hưng Gấu CHó, Vinh Tẩm, Giang kaka, Đức Bi, Dương Tuồng, Thành Phở,... chờ 1 hồi lâu không thấy ai đến nữa, TĐ đã quyết định đầu tư vài cú điện thoại ( tiếc vãi lúa, vì tháng trước vừa cầm tờ giấy bưu điện báo hơn 500K) gọi cho Minh Béo, anh trả lời anh đến ngay, sau đó là Hoàng Lợn Tơ, hắn nói hắn phải đi có chút việc không qua được thế là bị TĐ tổng sỉ vả cho 1 trân, chắc giờ vẫn còn sợ , còn 1 sự kiện nữa, báo với anh em, những ai hôm qua không đi thật là tiếc, vô cùng tiếc ... đó là 1 người anh, đúng, ngày hôm qua mới đúng với những gì mà anh em đã đặt cho anh, 1 người anh mẫu mực về nhân cách và lối sống - Cường Cổ Quái trong bộ quần áo và đầu tóc... cứ gọi là ... Với cái áo Ha Wai và cái quần Ca na đần kết hợp với kiểu đầu Tanô ... trời.... chúng tôi ko còn tin vào mắt mình nữa khi đây chính là người anh mẫu mực về nhân cách và lối sống của chúng tôi... đúng 8h anh em lên đường khi mọi người đến gần như đã đủ. Cả bọn quyết định lệ quyên và mua cho Trung CT bánh Gatô của Bùi Công Trung với giá là 80k. A` quên một chi tiết là trước khi đứng dậy ở nhà Vinh Tẩm thì thanh toán tiền chè hết 42k và Gấu Chó ăn 2 cốc chè phải thanh toán 20k ... ngu thì chết bệnh tật gì ... Khi TĐ và Hiếu mua được bánh và sang bên cầu Gia Lâm thì bắt đầu lên đường tiến thẳng vào ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ, tuy chờ Giang kaka đón Tùng chíp đã khá lâu, nhưng cả đội vẫn quyết định đi. Tiến tới nhà Trung CT, 1 không khí vui vẻ và đầm ấm của BĐ lâu lắm mới thấy có bắt đầu nổi lên. TĐ và Hưng Gấu chó đã phải ra ngoài đón Giang kaka, Tùng Chíp, Quang Béo PHT ... vào đến nơi không khí tràn ngập ... trung Jordan đã phải mua thêm 10Lít bia nữa cho bọn ba Đình mới đến... Không khí tràn ngập niềm vui ... và đến lúc cuối, nhờ con máy SGH-E700 của Hiếu Công Tử, chúng tôi đã chụp để lưu lại một số hình ảnh đáng nhớ về cuộc sinh hoạt tập thể vui vẻ ngày hôm nay... các kiểu SỊP hôm nay đã được khoe ra như : Tommy của Đức Bi, Parma, Narsis .... cùng 1 số hình ảnh tôi tin chắc có 1 không có 2 ... nhưng rất tiếc, khi load lên thì máy SGH hết pin và thêm vào nữa là bị Error .... cả đội buồn và thất vọng nên quyết định ra về ....
    Hết Phần I ....
  5. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    tiếc wá nhỉ, tối wa hẹn với cô em đi ăn, nên ko đi cùng anh em được, phí wá... hay CT làm sinh nhật lần 2 đi...hêhhhe
  6. nothing_sad

    nothing_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo phần II " Một ngày đáng nhớ !!! "
    Sau khi ra về và gửi lời chúc mừng SN tới Trung CT, những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ta trong tương lai ... mấy chiếc xe máy lại lao về phía Hà Nội ... với 1 chút men say của người anh mẫu mực về nhân cách và lối sống...Các bạn có biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra không ??? Chỉ vì 1 câu nói, 1 câu nói của những thằng đàn em .. sao có thể qua được mắt của người anh Cổ quái này : " Chỗ cũ nhé !!!" Một câu nói mang đầy hàm ý của 2 em trẻ BĐ đó là Tùng chíp và Quang Béo PHT, chính nhờ 3 chữ trên mà câu chuyện mới có thể kéo dài đến phần II này . Người anh của chúng ta đã hỏi Quang Béo : " Chỗ cũ là chỗ nào thế hả em ?? " Quang Béo trả lời : " àh ! Chỗ bọn em hay uống trà đá ý mà ." Người anh của chúng ta va cham xã hội rất nhiều, sao có thể giải thích như giải thích với 1 đứa trẻ con như vậy, và người anh của chúng ta quyết định tìm ra bằng được sự thật về chỗ hẹn đó ...Anh Cổ Quái của chúng ta đã đưa ra 1 ý kiến sau khi được đàn em là Quang Béo PHT nói cho 1 chỗ rất lý tưởng để uống rượu ... " Chúng ta bây giờ đi làm mấy ly rượu cho nó dzui ..." và tất cả tụ tập trước cửa nhà Vinh tẩm... lúc đó vào khoảng 22h40'' . Anh em định có ý kiến rằng thôi đã muộn rùi, về nhà nghỉ để hôm khác lên sân rồi rủ thêm người anh em đi cho vui... nhưng chỉ vì sự nghe nhầm của TĐ ... TĐ nghe thấy Quang Béo PHT nói rằng : " Ông 80 ( tức sinh năm 1980 ) uống rượu làm sao bằng 88 được... " khi Cường Cổ Quái nghe được điều này ... niềm phẫn nộ đã nổi lên và anh quyết hôm nay phải phân ngôi thứ bằng được với thằng 88 ... 80 hay 88 ... và 5 anh em TĐ, Hiếu, Giang kaka, Quang Béo PHT và người anh mẫu mực về nhân cách và lối sống của chúng ta lên đướng thẳng tiến đến địa điểm .... đó là Nem Chua Nướng Hàng Giấy ... Đến nơi Quang Béo ra gọi người bạn "Trà Đá" của mình ra ngồi cùng, đó là Tùng CHíp, nhưng mẹ Tùng nói Tùng đi sinh nhật chưa về ... 2 con người quá hiểu nhau nên Quang Béo PHT đã ra nơi hò hẹn quen thuộc để đón người bạn "Trá Đá" của mình về Hàng Giấy ... Thì ra mãi chúng tôi mới hiểu ... " Chỗ cũ nhé !!!" các bạn biết đó là đâu không ? Chỗ cũ đó là đâu không ? Rượu Nem chua hàng Giấy .... Vãi lúa ... trước sự chứng kiến và ngạc nhiên đến khôn cùng của TĐ, Cường Cổ Quái , Hiếu và Giang kaka ... thì ra Tùng Chíp và Quang PHT thường đánh lẻ chốn anh chốn em để ra đây làm tý ...Cuộc nhậu đã bắt đầu ... phân ngôi thứ rõ ràng ... 6 anh em bắt tay vào cuộc nhậu với 8 cốc nước ngô, 6 cái chén, 1 chai rượu Nếp, 1 đĩa xoài xanh, 20 cái nem rán. Thực sự là các đàn anh quá bất ngờ về tửu lượng của đôi bạn Tùng Chíp và Quang Béo... kết thúc cuộc nhậu đầy bất ngờ này , để lại hậu quả là : 40 cái nem, 2 quả xoài, 5 con cá, 8 cốc nước ngô, 2 chai rượu, 1 bao thuốc Vina ... Cường anh cả đã bị cầm hoà bởi Tùng Chíp, còn Giang kaka, TĐ, Hiếu đã bị Quang PHT hạ gục nockout ... vãi lúa ... đàn em bây giờ chúng nó ghê thật ... Tuy tiệc đã tàn nhưng ngôi thứ vẫn chưa được phân chia và sẽ có một ngày khác để phân chia rõ ràng ... nhưng theo tin mới nhận được, anh Cường đã xin thua Tùng Chíp ... ha ha ha ...Đêm đã về khuya, đường phố vắng lặng người qua lại, trong cái không khí trong lành và mát mẻ ... mọi người chia tay nhau sau 1 trận bệt xề lệt tại Vườn Hoa Hàng Đậu ... Giang kaka đi về, Hiếu và TĐ về nhà TĐ ngủ, Cường - kẻ thua cuộc đã phải đèo Tùng Chíp và Quang Béo PHT về .... bầu trời như vắng lặng bởi không có những con người như chúng tôi, nhưng thiết nghĩ rằng đây sẽ là 1 kỉ niệm khó quên, 1 dấu ấn mới của lớp trẻ ... Chúng tôi ra về cùng với màn đêm buông xuống hoà cùng giấc ngủ dịu êm ......
    --------------HẾT-------------
  7. gabeoPDP_kaka

    gabeoPDP_kaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính những thông tin mà câu truyện 2 phần của anh Tú vừa nêu ra . Thực ra thì nếu là các anh , liệu các anh có tin được người ta lén lút hẹn nhau chỉ để đi uống trà đá ko ???? Và tất nhiên người anh dạn dày kinh nghiệm cuộc đời của chúng ta cũng ko tin là như thế , và đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc nhậu điêu tàn ngày hôm qua .
    À mà còn nữa , anh Cường ko hề đèo 2 thằng bé kia về , mà anh Cường đi lượn . Và hệ quả là anh Cường của chúng ta đã " đong " được một em 17 tuổi , lại là hàng dạt nhà . Bó tay ! Nghe bảo anh ý đã gọi anh Trung Sịp nhưng anh Trung ko đi .
    Ông anh ơi , hàng dạt nhà lởm lém ! Ha ha ha . Mà đấy cũng là lý do anh Cường post bài ngắn tí ... trong khi đã hứa hẹn là sẽ có một bài trên này . Cuối cùng lại để anh TÚ post .......
    Mi.a , mà thèng Tùng chíp uống kinh thật ..... Khiếp vãi hàng .............
  8. anhvva

    anhvva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác Cường nhẻm lại ăn mảnh rồi.....
  9. batnapquantai

    batnapquantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ờ xin lỗi nhé,các chú cứ hiểu lầm,anh chỉ mời con nhà người ta đi ăn rồi tâm sự về hoàn cảnh của người ta thôi,vì đêm qua mưa nên đành vào nhà ngỉ tâm sự 1 chút.Các chú cứ nói thế thì chết anh,bên NHẺM fan club người ta đang ầm ĩ lên cả.Anh có rủ thằng SỊP đấy chứ,nhủng mà cái thằng đấy nó không dám ra khỏi nhà,thằng SỊP từ giong hát đến lối sống đều đúng là mẫu mực của tiểu thư con nhà khuê các,đàn bà thời nay.
  10. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    cái thèng QUẾ tập thì *** tập cứ lên mạng làm giề.

Chia sẻ trang này