1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Bóng Rổ Ba Đình ( topic mới )

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ruoi_giam, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em không dám bắn 3p nữa .. 2 phát .. vừa bắn xong ra sân luôn ..kiểu này anh Minh gây thù oán với em và bọn trẻ rồi ...:D :D :D
  2. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 nửa ngày kông post bài mà cái topic của đội mìnhh đã bị vùi dập xuống tận trang 2 rồi. Không biết mấy cái thằng trẻ đi đâu mà không lên mạng post bài. Dạo trước chúng nó lên mạng ghê lắm cơ mà.
    Anh Minh điệu lên mạng mà chẳng thèm vào đây cho anh em vài lời tâm huyết, chán.
    To Đức Bi: Hôm thứ 5 lúc đi về anh có nói chuyện với anh Minh. Anh hỏi là sao cứ mỗi lần Đức Bi bắn 3pt là anh cho ra sân thế. Anh Minh trả lời là
    Thứ 1 là nhìn cái mẹt mày ghét quá anh kô thích cho mày ghi điểm.
    Thư 2 là mày bắn thì chính xác đấy nhưng mà chậm quá kô thể cho mày đánh lâu được vì nếu đánh lâu mày sẽ bị bắt bài.
    Trích lời anh Minh lúc 21h50'' thứ 5 ngày 29_7_04.
  3. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ đội trẻ hôm đó đánh hay thế mà cứ thay ra thôi , hê hê tội nghiệp Đức bi quá cu ban vao 3pts la ra ngoài .
    anh Cường ơi , trận đấu với Black dragon th ế nào hả anh nói di nha
  4. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tú đen ơi tao đã đánh hộ fần của mày ở giải clb đấy,tao đã loại hết các cao thủ của các đội.
  5. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì xảy ra thế này. Tại sao anh Tú lại vào trong Nam mà anh vào thì vào đấy bao lâu cơ chứ??? Mà cả đội đấu thắng TL như thế thì thật là vui. ĐỘi trẻ của BĐ thế nào rồi. Mọi người tập tành có đều không . Em thì mồng 5 này là em về rồi. Bọn em vào được bán kết rồi. Bán kết bọn em gặp TP HCM . Bọn nó đánh hay lắm nhưng bọn vào đến đây là đạt chỉ tiểu rồi nên tinh thần thoải mái nên trận đấy chưa biết thế nào đâu. Bọn em sẽ cố gắng dành vinh quang về cho HN rồi sẽ lại cùng mọi người sát cánh trong giải CLB để còn báo tin cho anh Tú ở trong nam nữa đúng không ?!
  6. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    hê hê ! cả nhà hình như đã biết tin em và anh Cường cổ sái đã vào được trận trung kết trong mơ tại giải bia các clb rồi đúng không ạ ... hê hê .. kiểu này sân 1010 nhà mình lại lên hương khi có tận 3 đại diện tại vòng bán kết đó là Trung sịp , Cường nhẻm và em ...
    Nếu HIếu hề không gặp trung sịp tại vòng đầu thì cõ lẽ khả năng các cặp bán kết toàn 1010 là hoàn toàn có thể xẩy ra .. vì các cơ thủ 1010 trước trận đã là 1 bữa lẩu rùa ...tại nhà hành the 1
    Con rùa thứ nhất mang số báo danh Hiếu hề đã bị trung sịp xơi tái ..ttrung sịp đã may mắn vượt qua HIếu hề bằng chiến thắng sít sao 5-4 bằng những đường rùa ngoạn mục ... rùa đến mức anh ăn rùa con 8 vào lỗ mà anh không chọn .. khâm phục khâm phục ...
    Con THẦN ruà thứ 2 mang tên Ngọc TRọc .. anh thua mà không biết vì sao anh thua .. còn ĐỨc bi .. anh đã không ít hơn 1 lần thốt lên là ..." em ăn à" ...trận đấu đã được lên đến đỉnh điểm của gay cấn khi tỉ số là 4-4 .. và bất ngờ liên tiếp bất ngờ đã đến ... và điều Ngọc trọc và 1 số anh em chim lợn nhà CD ngồi vây quanh không ngờ đã đến .. đó là rùa hạ đo ván gà ,,... và con rùa đức bi đã vượt qua anh gà NGỌC TRỌC với tỉ số 5-4..
    CCOn rùa thứ 3 bị chúng ta xơi tái đó là bác tsai ,anh CƯờng cổ quái với tâm lí vững trãi đã bỏ ngoài tai những lời phá rối của đối thủ rất chi là nhắng nhít đó là đồng chí tsai của bên a6 ...trong 1 trận đấu các chú gà lợn của CD - và chú gà đầu đàn là đồng chí Toàn Đ ..thế nhưng .. đẳng cấp vẫn là mãi mãi .. và câu nói đó đã được 1 lần nữa anh CƯờng thể hiện trong cuộc bám đuổi nghẹt thở . liên tục bị đãn nhưng ở ván đấu quyết định .. với cú nước rút như trong phim ...anh C đã biết tung sức đúng lúc và chạy đạn hợp lý.. đã mang về chiến thắng 5-4 cho mình ...
    Còn trận đấu giữa anh Tuấn rùa và Nhật Tinh Tinh quả là 1 trận đấu nghẹt thở .. và được mọi người chú ý nhất với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ,0 thế nhưng NTT tham gia giải đấu không phải chỉ trao dồi kinh nghiệm , với những đường cơ thần sầu trong khi đánh tập .. anh đã được lên ngay danh sách những tay cơ ứng cử viên .. thế nhưng .. CHUYỆN NTT KHÔNG MUỐN NAY CŨNG ĐÃ ĐẾN >> VÀO 1 ĐÊM LẶNG THINH CHÍNH> .... thôi chết... nhầm hàng đang viết bài lại hát ...lá thăm may rủi đã đưa NTT gặp tuấn rùa trong trận mở màn .. trận đấu diễn ra với đúng tính chất củng 1 trận cầu đinh .. căng thẳng .. nghẹt thở .. có những lúc tưởng như TR đã chắc thắng khi dẫn đến 3-0 .. thế nhưng NTT đã rút xuống 3-2 /.. rồi TR vượt lên 4-3 ..và con số 3 là không thể vượt qua với NTT .. trận đấu kết thúc với tỉ số5-3 .. NTT có thể ra về với tư thế ngẩng cao đầu ...
    Bán kêt :
    BK 1 : Đưc bi (BĐ) - Trung sịp (BĐ)
    đây là trận giải quyết nội bộ của các anh em Ba ĐÌnh .. 1 người là thay mặt cho những trái tim nhỏ bé của ba đình .. 1 người nhưng anh Cường cổ quái nói là .. tay cơ non nớt có tham vọng vô địch khát khao trung sip ....trận đấu tưởng như quá dễ dàng cho trung sịp thế nhưng thể thao luôn chờ đợi những bất ngờ .. và như chuyện thần thoại Hy Lạp ở EURO thì trên sân vận động The1 tại hàng BÚn .. 1 Hy Lạp nữa lại xuất hiện để hạ gục 1 gã khổng lồ Ban Tổ Chức với tỉ số 5-4 ... lại 1 trận đấu kết thúc với tỉ số sít sao ... Có thể Trung sịp thua vì con 8 cuối cùng quá đen đủi .. nhưng anh không nên đổi lỗi cho may mắn .. mà anh nên nhìn lại mình .. phải chăng sự nông nỗi .. nỗi khát khao muốn vào tới final đã đưa anh đến thất bại .. 1 thất bại lãng nhách.... CÒn về phía đức bi .. tuy vòng bán kết khi tâm lý đã ổn định .. anh đã đánh tốt hơn nhưng đây là 1 chiến thắng nằm ngoài dự định của anh trước khi bước vào giải ... vì hầu hết các trận đấu giao hữu trước giải .. anh đều thua trung sịp ...nhưng dù sao cũng chúc mừng anh ..và mong giải lần sau trung sịp sẽ tiến xa hơn.. và đừng đụng phải đức bi quá sớm ..
    Còn trậ bán kết 2 giữa Tuấn Rùa(7a1) VS Cường nhẻm (BĐ) .
    như các bạn đã thây tên uấn rùa được đứng trước tên CƯờng nhẻm .. và tât nhiên điều đó cũng nói lên là Tuấn rùa được đánh giá cao hơn trong trận trung kết sớm này ... 2 tay cơ .. 2 cây gậy sát thủ .. với những đường bi chết người này đã tạo nên 1 trận bán kêt không thể hay hơn .. chỉ tiếc là những chú chim lợn CD đã ra về quá sớm (và để lại 1 khoản tiền nho nhỏ) nên không thể chứng kiến trận đấu nghẹt thở này ... vào trân với tâm lý tốt hơn khi gặp đôi thủ được coi là dưới cơ .. Tuấn R đã vượt lên dẫn 1-0 trong trận đấu đầu tiên ... nhưng .. cuộc dượt đuổi tỉ số cũng bắt đầu .. 1-1 , 2-2 , .... và 4-4 .. CƯơng luôn trong tư thế người đến sau .. bước vào trận đâú cuôí cảm giac lo sợ hiện õ lên mặt CƯờng .. thế nhưng với sự cổ vũ của 3 khán giả cuối cùng là ĐỨc bi , Trung sịp và hiếu hề .. anh đã lấy lại được sự bình tĩnh nhanh chóng .. và.. sự bình tĩnh cộng thêm đẵng cấp đã giup.. cương thự hiện đường bóng quyết định cuối cùng... bi cái nằm sát lỗ tít trái .. bi tám nằm cửa lỗ 10 .. còn bi 2 .. bi cuôí của anh nằm ở cửa lỗ tít phía bên phải .. với cú abăng sát thủ đá làm cho cả cơ thủ lẫn khán giả bất ngờ .. và chuyện còn lại với con 8 để danh f chiến thắng không còn là quá khó đối với anh C .. vào trung kết trong sự tâm phục khẩu phục của TUẤn rùa ..
    Rất tiếc trận trung kết trong mơ của gia điình 1010 đã khôg diễn ra .. thế nhưng chúng ta sẽ mong đơị nó trong giải lần tới.....hẹn gặp lại ..
  7. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Xin mời đội trẻ Ba Đình giao hữu với trường NGT . Liên hệ xin vào đây : http://ttvnol.com/bongro/398194.ttvn
  8. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    chiều mai, thứ 2, 3h30 đấu với bọn bọ cạp, scop ấy nhé//// mọi người nhận thông báo và lên sân từ 3h để khởi động...
  9. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu Tú vì việc gia đình phải vào miền Nam gấp thì BĐ chuẩn bị công văn triệu tập Dương 84 lên Hà nội dự Giải CLB lần 3. Yêu cầu có mặt trước Trận 1, 17h30, Thứ 2, Ngày 09/08/2004
    2. Anh 3TempleYoungest có vẻ hay online Chat và Post bài đêm nhỉ, chuẩn bị lên khán đài 1 trận trong vòng Bảng vậy
  10. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bravo !
    Thằng nào online nhiều hay đi chơi đêm, bia rượu là anh cho ngồi khán đài hô : Tú Đen Vạn Tuế " đi anh ạh ... Trung SỊP, Đức BI .... nhiều lắm anh ơi ...

Chia sẻ trang này