1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Câu Cá 7XSGFC - 7X Sài gòn Fishing Club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi duongvq171, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các ae trong đội câu 7XSGFC là D. đã đi câu trong 2 ngày thứ 7, và CN hôm qua ở 2 nơi khác nhau và kết quả rất khả quan:
    Ngày đầu tiên, thứ 7, 30/05/2009: câu tại bến thiên nhiên Nam Sài gòn, bắt đầu từ 8h30 đến 11h30 lên được 48 con, phải đến 1/2 kg cá, giật mỏi tay vì thời gian đó cá ăn rất mạnh (11h trở đi, ăn chậm lại). Đề nghị anh em nghiên cứu thả thính nhạy (lòng gà vịt hay tương tự) để lần sau hốt cá to hơn. Chỗ này mình chưa thả thính nên thu hoạch chưa đc nhiều cá to. Thêm nữa là cũng chưa thả cần ra giữa hồ câu nên cá to không cắn. D mới mua thêm 1 cần tay dài 4m50. Nếu chưa đủ dài sẽ mua thêm 1 cần 5m40 nữa . Mads ới, cần tay của e dài bao nhiêu. Có cái cần kia 5m40 nhỏ xíu, nhìn rất gọn, đẹp mà hơi mắc 280K lận. Chắc bữa nào làm 1 cái cần thế cho nó máu nhểy.
    Báo cho Mads là chuyến đi Mã Đà của nhóm Hôi Quán Bạn câu đã thất bại hoàn toàn, xem đây:
    http://www.hoiquanbancau.vn/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1397
    "Nắng lắm nhưng vui" đó là lời của trưởng nhóm khảo sát. May mà ae ta ko đi, kô thì mệt chết.
    Ngày thứ 2 còn hoành tráng hơn, 19 con cá Hường to bằng bàn tay, nhưng vì cá này nhẹ nên khi cân lên cũng chỉ đc 1,2 kg, nhưng chiên giòn ăn chỉ hết có 7 con, còn lại đem cho hết rồi . Lần này câu tại vườn Tràm, cách ngã tư An Sương 5km, câu lưỡi lục, dính cá liên tiếp , trong vòng 2 phút mà lên 3 con, có tin nổi không. Đến khi thấy cá nhiều quá mới không câu nữa, vì ở đây tính ký. Đến vườn Tràm lúc 12h trưa, phải đến 13h30 mới bắt đầu câu bằng phương pháp lục đến 4h chiều thì về (câu phương pháp thả thì không hiệu quả lắm), ở đây nhiều cá tai tượng, cá trê và tra. Lần sau sẽ câu vài con trê thử coi, cá trê ở đây chắc là trê vàng, to lắm, người ta câu đc nhiều.
    Báo cáo đến đây là hết
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đo đỏ : bác D ơi 48 con mà nặng những ...1/2 kg, đổ đồng ra mỗi con hơn ..10 g. Nghĩ mãi mà ko tưởng tượng ra cái con cá ..10g của bác nóto chừng nào .. Có hình show ra anh em xem bác ơi
    Có dư cá đem về anh em ..xì trum ko bác ?
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đỏ đỏ, lên được 48 con, phải đến 1/2 kg cá
    Đúng là cá nhỏ thật. Kiểu như cá rô bí người ta thường bán ngoài chợ, nhưng to gấp 3 lần như vậy (2 đến 3 ngón tay) . Chiên giòn là ngon nhất rồi. Tuy rằng làm cá hơi cực
    Không may là máy ảnh hết pin. CN tới nhất định sẽ làm 2 kg cá Hường (25k/1kg cá) và chụp hình cho anh em thấy. Không được thì phạt xì trum 1 chầu bao anh em. Chỗ vườn Tràm khá yên tĩnh, tuy là hơi bé cho ae 7X tụ họp, giá bình dân, 80K 1 lẩu, bia cũng rẻ , hình như là 10K saigòn xanh đỏ gì đó, chỉ thấy Ken thì là 17K. Chỉ tội hơi xa nhỉ
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    câu này chính xác trăm phần trăm, cả về số luợng lẫn kích thuớc, hị hị hị hị
  5. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình ra ngồi party Nam SG từ sáng tới tối - Chỗ cũ, ai rảnh thì ra chơi nha. Lâu rồi không nghỉ ngày nào, oải quá, xin nghỉ 1 ngày tịnh tâm.
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    nHỚ XONG LÀ VỀ LÀM BÁO CÁO KẾT QUẢ NHA PNAM.
    MADS: CẦN TAY CỦA EM DÀI BAO NHIÊU MÉT VẬY?
  7. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    ca`n em da`i 4.5 m
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Báo là báo thế nào anh. Tình hình vẫn như mọi ngày. Kết quả hôm nay là cá đều và nhỉnh hơn mọi ngày, trọng lượng cân được là 1kg! Thời gian câu từ 9h30 sáng đến 5h30 , tại duy nhất 1 vị trí, cần đơn lưỡi đơn và không có người thứ 2 câu (chỗ mấy gốc bình bát chiều do dính mấy trận mưa.
    Sau ngày hôm nay suy ra: tại cùng 1 vị trí thì 3 người câu trong 1 ngày cũng chỉ bằng 1 người câu! Nếu muốn câu nhiều cá khi đi đông, phải chia ra nhiều chỗ khác.
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là em câu ở chỗ gốc bình bát hay chỗ khác? Có mấy con bằng bàn tay?
    Kinh nghiệm cho thấy, cá ăn cả trùn huyết và trùn mủ,nhạy ngang nhau, cho nên , nên mua 1/2 mỗi thứ mồi.
    Thời gian câu nhạy là 8h-10h, chiều từ 15h trở đi.
    Vậy thứ 7 ngày mai mình chia ra làm 3 tốp cho nó thành 3kg nhỉ. . Có ai đi ngày mai không vậy. Bác soccer đâu rồi, mua cần rồi ôm cần ở nhà à?
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cần của bác Soccer em cầm mà! Hi hi. Cá ở đấy thì mồi trùn là được, loại nào cũng như loại nào nên mua trùn huyết cho sạch, thịt mềm cá khoái. Mua nhiều 1 chút kẻo như hôm qua em câu đến lúc cá ăn mạnh thì hết sạch mồi.
    Lần sau quyết tâm sẽ vì chất lượng hơn số lượng. Hôm qua câu nhiều quá ăn mỏi cả răng.
    PS: Em mua túi lưới đựng cá rồi, rộng cá sống từ sáng đến chiều không chết con nào, về nhà còn nhảy. Ngày mai đi câu nữa nhỉ, em quyết tâm ngồi từ sáng đến tối đấy, đi săn cá lớn thôi, mặc dù bọn to đấy chiên không ngon bằng bọn bé kia.

Chia sẻ trang này