1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Câu Cá 7XSGFC - 7X Sài gòn Fishing Club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi duongvq171, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đi câu kiểu gì kỳ vậy. Câu đêm thì okey thôi, nhưng sao lại sáng đã về ngay, vì sáng là lý tưởng để câu kéo mà. Chúng ta phải mua phao phản quang hoặc có đèn lân tinh để câu đêm nhỉ.
    Nhưng thứ 7 này là có buổi đá bóng sân lớn rồi, không thể bỏ được MADS ơi, 16h chiều đấy. Để dịp khác vậy. Sáng câu cá gần nhà, chiều đi đá banh là đẹp.
    Sau đây là kêt quả của D.Béo;
    Kết quả sáng thứ 7, 20 June 2009 (7h15-12h30) tại Nam Sài Gòn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó là kết quả của **** chiều, gần nhà:
    Mười chú, 5 chú vừa và 5 chú to bự, bằng nửa viên gạch 40 cm:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Và đây mới là niềm tự hào đầu tiên trong đời cần thủ . P. thả cần và D. kéo lên chú trê này đây (viên gạch 40 cm nhé, nhìn cái chưn của D.Béo thì biết nè)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cá bằng nhau chằn chặn thế này ..mua ở đâu mà ngon thế D ơi
    Các bác mà rủ nhau đi câu cá, bỏ hôm đá sân lớn là em giết hết ...mất biết bao nhiêu công sức mới tìm được sân đấy
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    CÁ NÀY BÌNH CHÁNH bán theo mớ, mỗi mớ 10k đó ông Pầu
    CON CÁ TRÊ đó hum qua trong lúc pak DƯƠNG xỉn đã b uộc miệng bảo " ở Binh chánh cá trê tầm dài 40 cm, to bằng quả chân, anh mua lần trc 70k đấy chú em à "
  5. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khích bác cũng vừa vừa thôi, rô phi đâu 10k 1 mớ sẵn thế, cá trê 70k ma nó mua, bác Dương nhỉ.
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy để nguyên cá trên cần câu, chụp lại cho các pak tin. Nhưng có lẽ các pak lại bẩu là mua ở chợ rồi móc miệng cá lên thì cũng pó tay nhỉ . Thôi mình cứ tự thưởng thức thôi, hè hè. Cái chính là vẫn chưa đủ nhiều để mang đến các pak làm chầu nhậu. Lời hứa này vẫn sẽ có hiệu lực.
    Hay bữa nào cái tên M. móm kia với lão bầu đi câu cùng 1 buổi đi. Cho biết thế nào là tay nghề của anh em mình PNam nhỉ . Chân đá đã tốt mà câu kéo cũng chẳng kém, khè khè.
    Tiếc rằng dạo này Mads bận thi, nên chưa đạt kết quả tốt như D. Hy vọng Mads thi xong thì chúng ta câu thi nhỉ. Tên này cũng sát cá ghê lắm.
  7. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các pak 7X (pak Minh M và bk): Về sự tích con cá trê câu đc hôm qua thì quả là 1 bất ngờ thật. Dự tính đi party với anh em đội banh ở Văn Thánh về tầm 4h chiều tới nhà, câu là đẹp, ai dè, sau khi tỉnh giấc trưa say nồng với hơi men J.W cùng ae, D.Béo ham hố chụp hình, giỡn cợt thêm 1h nữa. Thành ra phải đến 5h chiều mới về tới nhà. Chân nam đá chân chiêu (thực ra là tỉnh rồi, hơi tây tây lâng lâng 1 tý), mắt mở mắt nhắm vào nhà móc mồi và chạy ra câu liền bên cái ao tự nhiên ngay sát nhà. 15 phút sau, đùng 1 cái, phao chạy ngang cả đến nửa mét mà mình không biết. Bạn P. la lên, mọi người lúc đó bu lại chờ xem câu cá cũng la lên, mình quay ra thì cảm giác như nó mới vừa kéo phao ngang đc gang tay chứ mấy (Xỉn quá mất hết cảm giác mà.), thế là giật cho 1 phát shock. Trời nặng tay ghê gớm, mừng thầm, tưởng đc con cá tra 2ký lô, con cá bay vèo theo đường câu lên bờ, giẫy đành đạch, và sau 1 hồi nằm im, chịu chờ gỡ lưỡi. Mình đứng giữa vòng vây thán phục của hàng xóm, xúm đông xúm đỏ. Còn bạn P. thì la lên inh ỏi như băt được con cá bằng ....vàng. Hôm thứ 7 đã làm 10 con, giờ làm thêm con này. Chắc mọi người nghĩ ông này thư sinh mà câu cá giỏi quá ta. Thấy D câu lên cá, có mấy cậu sinh viên chạy đi mua cần tre hay lấy ở đâu đó, ra câu. Hè hè thật là đông vui quá đi. Có thằng nhỏ hàng xóm phụ lôi tóm cá mang vào nhà. Thằng bé lanh dễ sợ. Nó khoe nó đã từng câu được nhiều cá lóc rồi.
    Sau con trê này thì chẳng lên đc con nào nữa mặc dù câu đến 19h lận. Hè hè câu cá cũng hên xui thật. Giỏi giang chỉ là 1 phần
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tin giựt gưn.
    Vào hồi 22h30 tối hôm qua, D đã cho lên 1 con cá tra 2 ký lô. Sau 1h kiên trì rốt cuộc thì nó cũng phải vào tay mình. Hàng xóm trầm trồ khen ngợi. Mình cho luôn ông hàng xóm. Rất tiếc là không kịp chụp hình vì trễ quá, phải về đi ngủ. Mai ra chợ mua con khác rồi pót lên cho các pak xem nhé.
    Chúc ae cuối tuần câu kéo vui vẻ.
    Nghe giang hồ đồn là MADS đi suối quýt thứ 7 này. Chúc Mads câu đc cá to, share cho anh 1 ít nhé. Dám bỏ banh đi câu nhé. V phạt, tịch thu hết số cá sung công quỹ (nếu có) .
    Dạo này topic này đìu hiu quá.
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Đo đỏ : Suýt nữa là té ghế với bác.
    Bác đi câu xa bỏ bu, toàn 30-40 km thì anh em đi theo thế nào được. Rủ đi câu xa thế thì bằng bảo anh em ở nhà
    Dù sao cũng nên chúc mừng bác ấy M2 ạ.. niềm vui sót lại của tuổi già
  10. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    chính xác là mai Mads sẽ đi câu trờ lại sau 1 thời gian gác cần dùi mài kinh sử
    khữa khữa, bên í họ đi lúc 4 giờ chiều (cũng tiện, tại 10 giờ sáng mai em mới thi môn cuối xong )
    tình hình cá thía nào em sẽ báo cáo đầy đủ khi dìa
    tại cái CPU em đang hư, mà đang thi, làm biếng đi mua đồ sửa
    Mai chắc em đem tép, trùn mủ với dế đi câu quá
    Cá thì chỗ ấy có, vì đã có người trong HQBC đi câu trước roài, còn lên cá hay ko tuỳ duyên của i em thoai

Chia sẻ trang này