1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Câu Cá 7XSGFC - 7X Sài gòn Fishing Club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi duongvq171, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác D bây giờ được gọi là Bác D teen rồi ,nên chuyển thành là duong181 ,chỉ có 1 bác là tớ samurai71 thôi .he he he .
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    em thì sẵn sàng thôi anh Sam ơi, anh chạy nhảy đc chưa thì chúng ta lại vác cần đi típ
    lâu quá hem câu em cũng ghiền, phải 1 tội bác DUơng Teen chỉ di câu dịch vụ thôi, còn em chỉ thixxx câu tự nhiên
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằ> nhỏ**, sorry 2 pĂc Sam71 và TimSG. QuỏÊ là có 2 pĂc 71 thỏưt. SặĂrysỏằri
  4. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đi câu thiên nhiên mà có cá thì cũng đi liền. Ví như Sông Mây (bán tự nhiên) chẳng hạn. Còn ngoài tự nhiên bây giờ thì toàn các anh đánh điện hết rồi. Làm gì còn cá cho mình câu nữa.
    Khi chưa có điều kiện đi xa, gần là sông Mây, xa là miền Tây hay đảo Phú Quốc thì giải pháp câu dịch vụ để giải quyết cơn ghiền câu, tích luỹ kinh nghiệm là tốt chứ sao. Sao các pác quan trọng thế. Câu gì chả là câu. Miễn vui là chính. Mà ko có cá thì cũng kém vui. Mà câu dịch vụ nhiều cái còn khó khăn hơn là ngoài tự nhiên vì cá ăn no, chủ hồ dùng nhiều tiểu xảo, đòi hỏi mồi công phu, phải thu hút cá hơn ngoài tự nhiên. Theo ý tui là như thế.
    Giống như tui cũng thích đá bóng sân lớn vậy. Nhưng không có điều kiện về thể lực, quân số không đủ thì giải pháp đá sân nhỏ cũng là vui lắm rồi.
    Thực hiện chính sách thế thì mới duy trì được 1 topic câu kéo hay đá bóng lâu dài đc chứ.
  5. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Điểm câu thiên nhiên cho các pack, không quá xa SG, đó là cầu Thầy Cai, giáp ranh Củ Chi và Long An, cách SG 40km. Cá tra từ hồ Dầu Tiếng về ục liên tục, nhìn thấy mê mà khó câu, chả biết nó ăn gì nữa. Các cao thủ địa phương 1 ngày cũng chỉ lên đc 1-2 con, còn mình cả ngày lóc trắng.
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này câu ở đâu vậy anh?
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm Thứ 7 này đi hồ câu Thanh Thảo, Quận 9, đường Nguyễn Duy Trinh.
    Sáng CN này đi Đầm Sen sau khi đá bóng xong.
    Có thể chỉ có 1 mình đi, đơn thương độc ngựa mà thôi.
    Còn các pác Mad, PhuongNam, Sam muốn đi câu thiên nhiên chân cầu Thủ Thiêm thì mình sẽ đổi ý đi cùng. Cái dzụ thiên nhiên này thì hơi nắng cho SGTim đó nhá. SGTim đi nổi không, làn da SG chịu nổi không? Có đi thì SGTim kêu ku Smile chở đi, Smile biết chỗ câu, a cũng chả biết chỗ đó thế nào. Có cái chỗ đứng trên cầu Thủ Thiêm quăng xuống, chỉ để ban chiều đến đêm câu là thích hợp. Còn ban ngày thì ôi thôi, nắng cháy da người. Ban đêm thấy cũng có vài người từ trên cầu thả cần xuống và câu đc cả con baba 4kg, cá bông lau và trê (nghe ng ta nói)
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm Thứ 7 này đi hồ câu Thanh Thảo, Quận 9, đường Nguyễn Duy Trinh.
    Sáng CN này đi Đầm Sen sau khi đá bóng xong.
    Có thể chỉ có 1 mình đi, đơn thương độc ngựa mà thôi.
    Còn các pác Mad, PhuongNam, Sam muốn đi câu thiên nhiên chân cầu Thủ Thiêm thì mình sẽ đổi ý đi cùng. Cái dzụ thiên nhiên này thì hơi nắng cho SGTim đó nhá. SGTim đi nổi không, làn da SG chịu nổi không? Có đi thì SGTim kêu ku Smile chở đi, Smile biết chỗ câu, a cũng chả biết chỗ đó thế nào. Có cái chỗ đứng trên cầu Thủ Thiêm quăng xuống, chỉ để ban chiều đến đêm câu là thích hợp. Còn ban ngày thì ôi thôi, nắng cháy da người. Ban đêm thấy cũng có vài người từ trên cầu thả cần xuống và câu đc cả con baba 4kg, cá bông lau và trê (nghe ng ta nói)
    [/quote]
    Anh ơi, vô tư hehhe cỡ nào da em cũng chịu nổi hết á....
    Tối qua e nhờ ku Smile rùi, mà hắn hổng chịu hắn bảo bận đi đá banh, làm sao bây giờ anh ơi!
  10. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, vô tư hehhe cỡ nào da em cũng chịu nổi hết á....
    Tối qua e nhờ ku Smile rùi, mà hắn hổng chịu hắn bảo bận đi đá banh, làm sao bây giờ anh ơi!
    [/quote]
    Thì đó, đá banh xong rồi đi đó. Nhưng giờ thì đã qua mất rồi. Để khi khác nhá SGTim. Các pak kia không máu câu lắm. Nói thế nào, rủ thế nào các ấy cũng lờ lớ lơ. CLB câu cá này sắp về hưu non rồi.

Chia sẻ trang này