1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Câu Cá 7XSGFC - 7X Sài gòn Fishing Club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi duongvq171, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    Merci bác Tuấn hum nay đã đi với bác D và em nha
    tuần sau có gì bác sắp xếp để đi câu vào thứ 7 hay chủ nhựt hen
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    sau 1 hùi mày mò thì cũng đã nối đc cước và gắn cái thẻo vào cần, chuẩn bị ukie mọi thứ để tuần sau lên Thành Long câu
    @ bác D: hum ni em mệt quá, ko lết lên TL nổi, bác câu ra sao òi , quăng dây đc chưa
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    T Sam này rất tệ, anh em rủ đi nhậu thì lúc nào cũng bận, còn đi câu cá thì tiếng trước tiếng sau là đi liền
  4. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... cái sự nghiện câu thì ở đâu cũng thế cả thôi. Vợ con còn bê tha huống gì là bóng đá. Sau khi làm quen với dụng cụ và kỹ thuật cơ bản thì chắc tháng sau anh em mình làm một chuyến đi câu báo cáo thành tích chứ nhỉ?
    Bóng đá có giao hữu thì câu cũng phải có giao lưu chớ!
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    ukie ukie, mà bác D và Mads có cần máy òi á, định chủ nhựt này đi Thành Long chơi, tập quăng câu,
    chừng vài lần nữa òi đi Hồ Hoang câu cho nó máu hem, hay lên Tân Vạn chỗ của Nam từng câu cũng đc
  6. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái nghiệp "ôm cần" là vậy đó mà ,khi không biết thì thôi ,chứ biết rồi thì nghiền lắm ăn nhậu ,đấm đá bỏ hết chỉ ôm cần thôi .he he he
  7. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đã mua cần máy và đã tập quăng tạm tạm. Nghe mấy ông câu ở Thành Long kêu mình lên CN khoảng từ 2-3h chiều cá mới ăn, các ổng sẽ dạy cho , "dễ như ăn cơm ấy mà", các ổng nói thế . Có vẻ như quan trọng nhất vẫn là mồi. Mồi mấy ổng tự làm thơm phức, mình còn muốn đớp huống chi là cá. Mồi đó không bị rã khi rớt xuống nước. Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn.
  8. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tình hình là chủ nhựt các bác nào máu me câu kéo thì khi đi đá banh vác cần theo lun nha
    @ anh Nghĩa: em hoặc anh D sẽ cho anh mượn cái cần tay (nếu anh thix đi)
    @ bác D: đem con cần câu tay của bác theo nha, có gì thì mình thả câu gần bờ cũng đc
    @ Nam: mua trùn huyết ở đâu thía, chẹp, hàng xanh thì xa quá
    Go go go thui anh em, để hoài hok xài mấy cái cần nó biểu tình á
    @ bác Tuấn Sam: anh thường câu = mồi gì thía , bật mí cho anh em với
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Tks Mad nhé, anh đã nhờ Nam đổi cần tre lấy cần kéo ra kéo vào cho gọn, Nam ơi nhớ đổi giúp anh nhé, tks em...
    thứ bảy ae có dự tính đi đâu ko ?
  10. samurai71

    samurai71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này em định câu ở đâu ? nếu câu ở Thành Long thì không cần mua mồi ở ngòai ,ở trong TL cũng bán mồi làm sẵn ,mồi bột viên thành cục to bằng nắm tay (lúc trước anh mua 8,000 đ/cục) .Chúc nhiều cá to

Chia sẻ trang này