1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

clb cầu lông gia đình 80hanoi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jilinh09, 15/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhìn món thịt ế của PB, vỡ một cơ số mộng
    ===========================
    Tối nay đông vui như hội nhỉ. Tinh thần cao chót vót.​
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    tầm này ai còn nuôi mộng hử gái
  3. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    PB: Oh, có mầm non thế kia, cũng vẫn còn cái để nuôi.
  4. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    nuôi lớn nó lại bay mất.......... đừng hy vọng , hehe
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    HAHÂ chị em nuôi chim á nếu nuôi thì nhớ nhốt vào ***g hoặc buộc dây vào nhá không nó lớn lên đủ mọi thứ rồi nó bay mất đấy hjhjhj
    ặc ặc công việc ngập đầu ngập cổ rồi
    chắc không đi oánh cầu với cả nhà rồi ặc ặc
  6. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái sự yêu thể thao buổi tối nhà mình gian nan quá nhỉ. Có khi mai qua NĐ thám thính xem sao. Chưa sửa thì xông vào đánh, kệ!!!
    ***Jilink: Chim thì phải cho nó bay, nó mới hót hay chứ buộc dây thì khéo chết ngoẻo vì buồn
    ***All: nhà này hỏng cái cơ cấu đếm số người hay sao í nhể.
  7. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn​
    Gia đình chúng tôi vô vùng thương tiếc báo tin: Em màn hình siêu phẳng của Dũng Táo (Tức Kiđô) đã anh dũng hy sinh sau trận thủy chiến tối qua vào hồi 22h30 ngày 15/08/2009. Vì quá đau buồn với sự ra đi của em, sáng nay anh Táo đã mai danh ẩn tích âm thầm làm lễ truy điệu em, bỏ bê bạn bè, chiến hữu, bỏ chơi (không biết có bỏ ăn sáng không - bỏ được thì mừng!!!)chúng tôi không tài nào liên lạc được. ai biết anh Táo ở đâu xin dắt về đồn công an nơi gần nhất. Trong sự tổn thất đau thương này, anh Táo có điều gì sơ suất xin lượng thứ.
    TM Gia đình 80F+
    Kính báo
  8. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn 1980f, hôm qua khóc cạn cả nước mắt, mà chia buồn sao ko có phong bì??? có thì có phảitôi vui hơn ko
  9. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phong bì nhá, làm chục phong bì cho ông đi cơm bui giá cao dùng dần nhá. Nhất ông đấy!
  10. jindoVNB

    jindoVNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến cuối tuần, sắp đc vụt cầu roài, thik quá

Chia sẻ trang này