1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

clb cầu lông gia đình 80hanoi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jilinh09, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ặc ặc... mới lướt wa bên box cầu lông, bắt wả tang anh jilinh nói xấu chị iem phụ nữ nhà mình Nguyên văn đây ạ
    " xin chao ! và xin cảm ơn vì lời mời .bọn mình cũng rất muốn giao lưu với các bạn hy vọng 1 ngày gần đây box gia đình sẽ có dịp đi giao lưu với nhiều box trên diễn đàn này .
    hichic bây giờ dang phải lên giây cót cho các vận động viên nữ trong nhà ,dạo này các cô ấy ham vui ham ăn và ham chơi lém chạ chịu luyện tập gì cạ thế nên phong độ giảm sút mnhf chưa dám dẫn đi giao lưu hihi ?
    Hihí, iem đi méc cho các chị hội đồng xử lí anh jilinh thuii
  2. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hehe chết jilinh rồi.
  3. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    JILINH...BẠN MUỐN THẾ NÀO ĐÂY!!!!!
    @All female: Jiling sẽ mời chúng ta 1 bữa chè.
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp jilinh tính thế nào đây nhỉ?
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hihi chị em nhà mình thong cảm nha .tớ từ chối họ và cũng là để quảng cáo với họ là chj em nhà mình là những người thích ăn chơi tụ tập cho họ choáng . cho họ càng tò mò càng mún giao lưu với mình hơn mà .tớ the phương châm người ta càng muốn bắt mình thì mình càng chạy họ lại càng muốn bắt mình hơn thôi
    tặng chị em 999 đoá hoa hồng để bớt giận trước nha
  6. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hehe khổ thân jilinh. May mà mình chỉ nghĩ chứ chua nói ra "cái điều mà ai cũng biết đấy"
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đếm chưa đủ 999 bông
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hehe, em nghĩ những bông hoa còn lại, anh jilinh sẽ trao trực tiếp cho chị em trong một ngày gần nhất, anh jilinh nhểy
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy jilinh có ý kiến rì? nếu có nhu cầu vài xe tải để chở hoa, cứ bảo tớ. Tớ bao thầu cái chợ hoa quảng an
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    chep chep đợi đến ngày gặp được chị em mới trao nốt thì hoa héo hết với nị jilinh có thói quen tặng là tặng luôn không thể đợi lâu
    thôi jilinh tặng chị em món quà này luôn nha mong chi em luôn vui ve trong cuộc sống
    hay lắng nghe những âm điệu du dương trầm bổng từ bài hát này >>>
    hihi triệu triệu đoá hồng đấy
    Triệu đóa Hồng
    Một ngôi nhà xinh anh họa sĩ
    Gửi trong tranh vẽ những vui buồn
    Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
    Cô gái rất yêu bông hoa hồng.
    Tặng cả đại dương hoa hồng thắm
    Cho người ca sĩ anh yêu thầm
    Và ngôi nhà xinh anh đã bán
    Cả dòng máu nóng trái tim mình.
    Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cánh hồng khoe sắc thắm
    Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười say đắm
    Ai đang yêu, ai đang yêu, yêu say mê tình trong sáng
    Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời.
    (Lời 2)
    Và khi bình minh em tỉnh giấc
    Tưởng còn say đắm giấc mơ vàng
    Ngoài hiên nhà em hoa rực rỡ
    Ai đã mang hoa trao cho nàng?
    Thầm hỏi lòng em ai triệu phú?
    Ai người mang đến những bông hồng?
    Một mình lẻ loi trong thương nhớ
    Chờ em anh đứng dưới hiên buồn
    Dưới ánh nắng sương long lanh
    Triệu cánh hồng khoe sắc thắm
    Mỗi sáng sớm bên song thưa
    Em bên hoa cười say đắm.
    Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm
    Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời.

Chia sẻ trang này