1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB CD Hà Nội ( HCDC) Tầng 12 .. Ngôi nhà của Đam Mê .( Mở ảnh chuyến đi SN HCDC lần 2 tại Ninh Bình

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuanhiep2107, 22/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Tuấn HDPD, mai là trận đấu bóng nảy lửa của ae HCDC đây, vì đội bạn rất mạnh, hy vọng ae HCDC sẽ có thêm 1 chiến thắng
    ..................
  2. Bibidenden

    Bibidenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 máu chẩy về tim he he nên giờ mới vào mạng được. Khổ thân chú LinhNo1 đã phải chịu nhiều ấm ức, nhỏ tuổi mà đàng hoàng như chú là cũng hiếm đấy ----> vote 5 sao, quan trọng là chất lượng cuộc sống thôi chứ sống lâu làm đ.... gì . Ngày mai ra sân quyết không tranh chân gol của chú he he.
    Khởi động chương trình Mộc Châu tết dương lịch đi các anh ơi, vụ này bác Song Ngư đã đi rồi có khi nhờ bác ấy lên kế là tiện nhất ạh.
    Mai FCDC và tuyển Việt Nam chơi máu lửa nhé.
  3. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà , chúc một ngày mới vui vẻ ..
    Tình hình hôm nay chú Linh bắt gôn nhé , anh ra sân chỉ làm HLV thôi . Chân hôm nọ bị đau , nên hôm qua thả hai quả liền .. Chúc khí thế cả nhà chiến thắng , bỏ qua những thứ tầm thường . Hướng tới một Noel vui vẻ , một tết Dương trên cao Nguyên Mộc Châu ..
    Nhưng từ hôm nay anh không tham gia HCDC nữa nhé ..
    Anh chỉ tham giá CDFC thôi ..
  4. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Đây là chương trình đi Mộc Châu đợt trước nhé mọi người ơi
    Nếu đi vào Tết Dương lịch thì ko có nhieù hoa lắm vì lạnh,nên không đẹp
    Mộc Châu đẹp nhất vào tầm tháng 11 khi hoa cải và Dã quỳ nở rộ và Tết Âm lịch khi tất cả các rừng hoa Đào, hoa MẬn trổ hoa đỏ rực khắp các thung lũng.
    Mọi người cân nhắc xem đi thế nào nhé, em sẽ sắp xếp làm hướng dẫn viên, he he :
    -----------------------------------------------------------------
    Mộc Châu : Thong thả mà vui!
    Mộc Châu - mùa Dã Quỳ nở đẹp lắm, mùa Lau sậy bắt đầu trổ hoa, Hoa Mơ, Hoa Mận lác đác nhú mầm, Hoa Cải thì tuyệt vời thế, còn Hoa *** nhợn thì ko gì bằng =))
    Ngày 1 ?" Thứ 7 : Hà Nội - TP Hòa Bình: 75 km - TP Hòa Bình - Thị Trấn Mộc Châu: 117 km
    (Trời lạnh dễ có nhiều sương mù thì nên đi vào sáng thứ 7 hơn là đi tối thứ 6)
    *Sáng :
    6h - Tập trung tại Ngã Tư Khổ => 6h30 xuất phát ( ko được vi vu trong rừng cao su nhé các đồng chí ) :
    Đường từ Mai Châu lên Mộc Châu đẹp, nhiều bản đẹp, qua đèo Thung Khe thì đẹp mê hồn, chú ý show hàng
    => 12h trưa ăn nhậu tại thị trấn nông trường MC mới ( Quán 64 có món Bê chao ) hoặc nếu chưa lên đến nơi thì chơi luôn bánh mì trên đèo hoặc : Doanh nghiệp tư nhân Mậu Đức, KM 176 Bản Hua Tạt, Vân Hồ, Mộc Châu, đt : 022 62 99 948
    Đặt trước fòng tại KS Công đoàn ( cuối tháng sợ đông như quân Nguyên ), 180- 200k/phòng/2 giường có điều hòa nóng, SĐT: 022 386 9047
    Nếu hết fòng thì Nhà nghỉ Thế Anh, đối diện khách sạn Công đoàn Mộc Châu, 120- 150k/ phòng, SĐT : 022 386 9059.
    *Chiều:
    - Thăm đồi chè Mộc Châu,
    -Hang Dơi
    -Có thể đi Cửa khẩu Lóong Sập ( VN ) ?" Pa Háng ( Lào ) nổi tiếng là tụ điểm ma túy ( chú ý tập trung lái xe máy theo đòan, ko hỏi han người dân, ko mua sắm, tránh bị đút ma túy vào xe ), thích thì sang chào anh Hắc Lào mông chi chít phát rùi về :))
    -Rừng Thông Bản Áng có hồ nước rất đẹp, non nước hữu tình,
    -Đi thăm cánh đồng hoa cải, cánh đồng cỏ, hoa xuyến chi...
    - Dã quỳ Bản Phách có Tiểu Vũ dẫn đường ;))
    -ở Mộc Châu đặc trưng là đồi chè, lên đó đâu đâu cũng là những đồi chè trùng trùng điệp điệp, mùa này là các cánh đồng chè lại xanh mướt rồi
    Lên đó, đi sâu vào khu Cờ Đỏ thì khung cảnh sẽ đẹp hơn (cái trục đường 6 đã là chạy giữa thảo nguyên rùi nên bạn rẽ trái hay rẽ phải đều đẹp và quan trọng là không gian thoáng đãng).
    Trên đó phân vùng khá rõ đó, đi từ Hà Nội lên đến đất Mộc Châu, bên tay phải thì chủ yếu là các cánh đồng chè, bạn đi càng sâu vào phía tay phải bạn thì bạn càng ngập trong các đồng chè.
    Còn bên tay trái bạn thì chủ yếu là các đồng cỏ hoặc là các đồng trồng rau (đến mùa hoa cải nở thì đẹp hơn bãi hoa bên sông hồng ở HN nhiều)
    Nếu đi đến lúc hoàng hôn sắp đậu thì nên dừng lại ở một khoảng không đủ rộng để ngắm ...hoàng hôn ở MC vô cùng đẹp vì cái ánh hồng và mờ dần sương cuối ngày..tạo cảm giác thong dong trong mình...
    - Tối : Ăn nhậu tại MC : Thị trấn Nông trường Mộc Châu cũ để ngắm cảnh bình minh buỏi sáng đẹp hơn, các món ăn như Lẩu gà, lẩu trâu, lẩu cá đều ngon , rượu nhà tự túc, ke ke
    Uống cafe tối, hát ka ra ố kề gần KS, 50K.tiếng, sau đó lạo dạo nông trường trong đêm đen lạnh lẽo, rình đoàn ông Tiểu Vũ, he he :))
    Ngủ tại nhà khách Công Đoàn cho vui
    Ngày 2 ?" Chủ Nhật : Thác Dải Yếm (còn có các tên khác như: thác Nàng, thác bản Rặt, thác Thái Hưng).
    Nếu lên đó bạn có thời gian có thể dành hẳn một ngày để đi lên thác nước Thái Hưng, cứ hỏi đường đi vào Chiềng Ve hoặc đường ra cửa khẩu, thác này cực đẹp luôn, nó có đến mấy tầng thác, nếu bạn xuống sâu bên dưới thì bạn như lạc vào rừng amazon.
    Ngoài thác Thái Hưng (Dải Yếm), còn có thác Ta liết, theo hướng đi Yên Châu, rất đẹp và hoành tráng.
    - 6h dậy đi thăm thác, xong quay sang Nông trường MC cũ ăn sáng và chụp hình tiếp ở nông trường bò, 12h trưa ăn nhậu quán 64 trên lối về
    - 1h chiều lên đường về đến HN là 7h tối
    Các điểm cần lưu ý:
    - Đường khá lạnh và đoạn từ Hà Nội bụi, mặc đầy đủ áo ấm và mang khẩu trang, tốt nhất đội mũ bảo hiểm kín đầu.
    - Đoạn gần đến Mộc Châu, bên tay phải có một vài ruộng hoa cải đẹp mê hồn luôn.
    - Có một đánh giá khách quan là đồ ăn trên Mộc Châu không rẻ như mình tưởng, gà gì mà toàn 150k/con...
    -Ngày đi về nên đi về sớm, tránh lạnh và tránh cả cái con đường nhập nhòe, bụi bặm từ Xuân Mai về Hà Đông hoặc từ Láng - Hòa Lạc. Đường này đi tối khá nguy hiểm.
    - Mộc châu là Điểm nóng ..rất nóng của hoạt động buôn bán ma tuý... vào bản sẽ bị dân bản gây khó dễ ...(lấy chìa khoá xe..tịch thu máy ảnh..sách...v.v..lấy lại thì mất tiền..)..
    không nên vào bản là thế còn việc cầm hộ hay đèo nhờ ai thì càng không nên bạn rất dễ bị găm hàng và chuyên chở ma tuý trái phép...ngay cả việc bạn giao lưu niềm nở với dân bản cũng có thể bị các bạn công an ngầm thực hiện khám xét tại chỗ..việc này xảy ra nhiều...nếu không có không sao chúng ta lại lên đường thôi.
    - Tổng chi phí chính xác cả ăn chơi nhảy múa : 350k/người + tiền xăng xế ôm tự chia nhau khoảng 70k/người.
    Tổng thiệt hại là 420k.
    Lưu ý về di chuyển :
    - Tập trung khi ăn, ngủ, cần thật khẩn trương, gọn gàng, chủ động, tránh để leader "kêu réo" nhiều.
    - Chơi bời lại cần thong thả, thảnh thơi. Chỗ nào đẹp ta cứ chơi cho chán no, hỉ?
    - Cố gắng đi chơi theo đoàn, ko tách lẻ đi qúa xa hoặc làm việc riêng qúa lâu để ko mất thời gian tìm nhau - trừ khi bạn có thể độc lập về đường đi.
    - Chị em cầm lái cần tập trung, ko ngoái cổ lại nói chuyện. Khi bị đèn pha xe ngược chiều chiếu làm lóa mắt cần làm đồng thời 3 động tác:
    Giảm tốc độ, cầm chắc tay lái.
    Né nhìn vào hướng đèn ngược chiều & căng mắt ra nhìn đường.
    Không được đi sát vào lề đường vì có thể đâm phải đống cát hoặc người đi bộ.
    - Khi dừng xe phải đỗ sát bên lề đường và bật xi-nhan phải, ko được đỗ, dừng ở ngay chỗ cua.
    - Khi sắp vào cua cần giảm ga để giảm tốc, khi đó sẽ bám cua hơn. Nếu vẫn qúa nhanh có thể giam thêm ga hoặc nhá phanh một chút để hỗ trợ giảm tốc.
    - Nếu con dốc trước mặt chạy thẳng hoặc ko qúa ngoắt ngóeo thì cần tăng tốc lấy đà từ trước để leo dốc được nhẹ nhàng.
    - Khi đổ dốc, tùy vào mức độ "trôi" của xe mà về số 4 hoặc 3 hoặc thậm chí là 2. Khi đó xe sẽ bám đường hơn.
    - Buổi tối, khi không có xe ngược chiều, có thể đi ra giữa đường cho an toàn.
    - Khi sương mù dày đặc, chú ý bám theo dải phân cách giữa đường hoặc hàng cột phản quang bên đường. Nếu ko nhìn thấy gì thì tuyệt đối ko được phóng liều cho qua.
    Lên đường thôi, hoa *** nhợn nở trắng rồi , nhanh không là hết =))
  5. LinhCDNo1

    LinhCDNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thanks ông anh nhưng mà a nhớ chiều nay phải đi mà đá nhiệt vào không là mọi người cho chuyển clb đó......hee...
  6. LinhCDNo1

    LinhCDNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    To Song Ngư: Chương trình có vẻ ổn đấy anh ah nhưng ko bít xe e có đi nổi ko nữa đây,nhiều đèo là e hay bị ke lắm...hic....
    Chiều nay máu lửa lên cả nhà nha, a TH xem bảo a Mạnh gọi thêm ông Nhạc nha, chiều e bắt gold vậy.....................
  7. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn SN , một bài viết rất có ý nghĩa và đầy kinh nghiệm bổ ích cho anh em ..
    Em lên lịch luôn đi . Có gì anh em OK luôn .
    Như vậy tiện hơn , có em đi cùng anh em đỡ bỡ ngỡ mà lại đông anh em . Kế hoạch ta lên sơm một chút sau đó có thể mời anh em HonDa Phát Diệm và CBT cùng tham gia cho vui ..
    Theop anh nghĩ các cuộc đi hiện tai và sau này mình lên trao đổi và học hỏi một số anh em đi trước ..tránh trường hợp đi lạc đường hay thiếu chỗ ăn nghỉ như trước đây .. anh nghĩ cảnh quan Mộc Châu mùa này có thể không mỹ mãn , nhưng có đi thì mới khoái , có đi thì mới thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn ..
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 06/12/2009
  8. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    @ A Bắc : tại KS Công Đoàn ( to nhất Thị trấn Nông trường Mộc Châu ) có thể thuê họ làm cho mình 1 con lợn quay để nhậu, tổng chi phí đâu chừng 2tr ( lợn 1tr5, lửa trại 500 ) + loa đài
    Nếu anh em đi đông cả Phát Diệm + CBT chả hạn thì cũng phù hợp
    Ăn lợn nướng + uống rượu quanh đống lửa to cũng thú vị
    @ Linh : Từ vụ đi trước rút ra thì CD có thể leo được Mộc Châu, nếu đi một mình thì thoải mái nhẹ nhàng vì đường dễ đi, cứ thẳng đường 6 qua TP. Hòa Bình lên Sơn La là ok, chỉ có Dốc Cun từ Hòa Bình lên là hơi cao chút thôi
    Nếu đi 02 người thì leo hơi khó một chút, sẽ phải đi chậm vì CD ko bốc máy như các dòng xe khác
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nhớ chiều nay 2h qua nhà anh Bắc tập trung để đi đá bóng ở sân bách khoa nhé. FIBi hôm nay đi Sơn Tây nên sẽ ko tham gia trận đấu hôm nay. Ko thấy tăm hơi của anh Minh Rd đâu nhỉ...
  10. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chú nói làm anh thèm quá ,vụ này hay đấy .
    Đúng là CD bấy giờ có khác ..
    Khôn đâu đến già ..
    Khoẻ đâu đến trẻ ..
    Chứ không phải là : khôn đâu đến trẻ , khoẻ đâu đến già ..

Chia sẻ trang này