1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì...nếu nói không biết thế nào là yêu thì cũng không phải, trong 6 tháng, ngày nào cung chat với nhau 2 tiếng. Thấy thế nào ? Có ai đổ lỗi cho khoảng cách đâu, cũng không ai tin là không phải tình yêu chân thật cả. nhưng.....
    Ôi thôi, anh không nói thêm nữa đâu, nói thêm cứ như là đang khuyên x600 bỏ người yêu ấy, cảm thấy có lỗi quá, vậy nha, cố gắng lên em, mọi sự cố gắng đều để lại kết quả.
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Vợ chồng Bồ Nông và Cánh Cụt đang tuần trăng mật, nên cáo lỗi cả nhà vì sự hiện diện hơi ít trong box.
    Quả thực là Bồ Nông tớ to lớn là vậy mờ bi giờ cũng thở phì phò..nói không ra hơi nữa. Mắt mờ chân chậm, cánh mỏi..đầu óc không còn đủ minh mẫn và khách quan nữa...hu hu. Cánh cụt nhà mình quả là...vĩ đại thân hình tròn lẳn như trong ảnh, khúc nào ra khúc ấy chứ không thon thon hình bánh mì đâu nhé...hê hê(nghĩ thích quá nên cười đấy chứ lo lắm, chả biết mình thọ được bao lâu nữa..).
    Dù sao cũng không nên kìm hãm sự sung sướng ấy được. Vợ chồng nhà tớ đề nghị thay chữ "Tuần trăng mật" thành "Tháng trăng mật". Mong cả nhà vote cho mấy phát động viên nhé!
    Bái bái! Si diu ờ gên...(thở hổn hển) in nếc măn!
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với howdeep.
    x600 này, em rất lạc quan và tin tưởng vào tình yêu của mình. Đó là điều tốt và may mắn mà không phải ai cũng có được. Nhưng không phải vì thế mà những mối tình tan vỡ vì thời gian và khoảng cách đều do những người đó không biết yêu . Cuộc sống không chỉ đơn giản chỉ có tình yêu không. Còn có rất nhiều thứ khác quan trọng hơn tình yêu em à. Theo chị, khi họ xa nhau. Đó là sự chọn lựa của họ. Để đi đến sự chọn lựa đó, có rất nhiều trường hợp không phải vì họ đã hết thương yêu nhau. Mỗi trường hợp sẽ có những đặc điểm riêng, sự kiện riêng mà họ phải cân nhắc, chọn lựa. Nhưng chị tin chắc rằng cho dù sự lựa chọn đó là gìn giữ tình yêu hay để nó ra đi, họ cũng đã luôn dành cho tình yêu của họ sự trân trọng không kém gì sự trân trọng của em dành cho tình yêu của mình.
    Có lẽ em chưa bao giờ phải đặt mình vào câu hỏi tại sao yêu nhau mà không được đến với nhau. Cuộc sống có nhiều khúc mắc, khó khăn, oái ăm mà những người chưa trải qua thì không hiểu hết được. Em có thể sẽ tìm được sự tán thành với ý kiến của em ở một người rất trẻ nhưng cũng rất già nếu họ chưa nhìn thấy được những câu chuyện buồn. Nhưng em cũng sẽ gặp những người như howdeep, như ngoainhi khi họ, bằng cách nào đó, hoặc là sự trải nghiệm của bản thân, hoặc là qua bạn bè đã thấy những chuyện cười ra nước mắt.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Yep yep, em chân thành cảm ơn bác chủ tịch hội (!!! ko biết đúng không hé???) đã kết nạp em, hì hì, thực ra cái tên Sáo sậu em chợt nghĩ ra khi hôm nọ đọc lại truyện Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc ( ko biết có ai biết ko ta?), nghe tên ngây thơ qué nên em quyết định vác lên xin các bác kết nạp em luôn.
    Mà sao ko kết nạp em chính thức ạ? Bất công quá ạ, phải thế nèo mới được chính thức ạ? Các bác hiến kế em cái, em cũng thỉnh thoảng vào post bài đấy chứ ạ ...
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Các bác chim ới ời ơi, em có việc này hỏi ạ, làm seo để làm được cái title ạ? Mấy lại cả cái avatả nữa, mấy lần định post cái mẹt mình lên làm avatả mờ nó báo lỗi, em đưa hình từ máy nhà lên thẳng link avatar mà k được ạ? Hay phải up lên page nào trước ạ?
    Các bác giúp em cái, chả bít hỏi ai
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    to a.Howdeep và c.NgoaiNhi: em cũng trải qua nhiều sóng gió lắm lắm, nhưng em luôn chọn tình yêu, em có thể làm tất cả vì nó. Em biết là cuộc sống còn rất nhiều điều để quan tâm, lo lắng, phấn đấu. nhưng mà khi một trong hai đi xa học, là để tìm cho mình một tương lai thôi, nhưng khi đi xa, cái mà họ gọi là tình yêu lại cứ nhạt dần, vậy là vì sao? khoảng cách chăng? thế tại sao khi gần nhau họ cũng xa nhau???? câu trả lời là gì vậy hả anh và chị ?e thì em nghĩ đó là vì tình yêu của họ chưa thật sự chín muồi, họ còn trẻ, họ chưa thật sự hiểu thế nào là yêu. Cụ thể nhé: các cụ nhà mình hồi xưa, đi chiến đấu suốt, có sao đâu??? thế mà bây giờ, mới đi xa vài tháng là chia tay... phải chẳng bây giờ họ yêu quá sớm, nên họ chưa hiểu hết chữ Yêu
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Anh thay mặt bác chủ tịch trả lời em vậy nha, 10 người chính thức trong hội này là 10 người đầu tiên được sự tín nhiệm đứng ra thành lập hội em à. Còn sau đấy anh muốn vào hội thì phải được sự công nhận của 10 thành viên, ít ra thì cũng phải được số đông trong 10 thành viên công nhận, và để được xét thì phải có một qúa trình post bài nhiều và có chất lượng một tí trong diễn đàn, sau đấy anh(thư ký hội) sẽ trình bày thành tích của em (thành viên dự bị) trước hội và sẽ được xem xet. Nếu các thành viên chấp nhận thì lúc ấy mới trở thành chính thức được.
    Qua đấy thì em cũng biết là muốn trở thành thành viên chính thức phải viết bài nhiều hơn và phải quan tâm tới box nhiều hơn rồi chứ ?!
    Cố gắng lên, hội luôn chào mừng các thành viên mới !!!
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    đã trả lời thì trả lời luôn cho em, muốn có một cái title thì em lên trên cùng của trang chính ấy, có một chuyện mục là "set title free" hay sao đấy , nó nằm ở trên cùng của trang chính đấy, em vào đấy sẽ thấy mọi người yêu cầu set title ở đấy.
    Còn muốn mang mẹt mình lên làm avatar thì em phải thu nhỏ cái mẹt của em lại chỉ cón 150x200 pixel, và ảnh ấy phỉa nhỏ hơn 20kb thì em mới tải lên mạng được, anh chắc là nó báo lỗi ấy thôi mà. Nếu không làm được thì gửi ảnh và cho anh, anh sẽ sửa cho.
    Chúc vui !!!
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ở gần cũng xa nhau, ở xa cũng xa nhau, đấy là vì mỗi tình yêu có một hoàn cảnh khác nhau, không phải là cái nào cũng như cái nào,không phải tình yêu nào cũng như tình yêu nào, không phải tình yêu là một thứ gì đấy vĩnh cửu, đơn giản chỉ vì một hiểu nhầm nào đấy mà 2 người không sáng suốt giải quyết, cả 2 không biết làm mới tình yêu cũng đủ để xa nhau. Em có nghĩ vậy không ? EM cho rằng tình yêu chân chính thì không có hiểu nhầm, tình yêu chân chính thì không phải làm mới ?
    Ở xa nhau thì không làm được cho nhau có rất nhiều thứ . Trong ngày lễ không có nhau bên cạnh, buồn lắm chứ. Trong ngày SN không có một bài tay ấm áp, trống vắng vô cùng. Khi buồn chỉ biết khóc một mình....Tất cả những cái ấy ******** yêu chết dần. Em nghĩ tình yêu là cái gì mà nghĩ là không cần điều ấy ? Anh nghĩ rằng tình yêu là tổng thể của tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, và không có những chuyện ấy thì tình yêu đã thiếu rất nhiều rồi, không có những chuyện ấy thì không có chất dinh dưỡng để nuôi sống tình yêu lâu dài. Đó là một trong những lý do làm cho tình yêu, đúng nghĩa với tình yêu cũng không vượt qua được khoảng cách, còn nhiều nữa, nhiều lý do lớn hơn nữa, em tự trả lời và tình yểu đi .
    Tại sao trước đây ông cha ta không bỏ nhau mặc dù đi 20,30 năm?!. Em à, cái thời đại, hoàn cảnh khác nhau thế này mà em hỏi như vậy thì có vẻ như em còn suy nghĩ chưa sâu lắm, em thử tự mình trả lời đi nha.
    Anh nhắc lại một điều, không phải tất cả người xa nhau đều tan vỡ tình yêu
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhi à, bài này chị viết 2006 đọc thấy rất đúng. X600 và 2006 đều đang xa người yêu mà vẫn ... chưa bỏ nhau nên đôi khi cảm thấy tự tin vào tình yêu quá. Hic, ai cũng thấy tình yêu của mình đẹp nhất. Chị Nhi viết rất súc tích và chính xác: "Không phải vì thế mà những mối tình tan vỡ vì thời gian và khoảng cách đều do những người đó không biết yêu . Cuộc sống không chỉ đơn giản chỉ có tình yêu không. Còn có rất nhiều thứ khác quan trọng hơn tình yêu em à". 2006 thấy ý kiến, thái độ của mỗi người đều phụ thuộc vào sự trải nghiệm.
    Sắp tới, người yêu của 2006 có thể phải đi công tác xa nhà 3 năm ở trong Nam, may mà vẫn chưa confirmed. Nếu mà anh ấy phải đi thật, 2006 thấy mình bị thiệt thòi nhiều quá. Vừa buồn vừa mệt mỏi. Nhưng chẳng biết làm thế nào. Thôi thì cứ yêu, tính toán nhiều, cuối cùng chẳng giải quyết thêm được gì, lại bị xì trét thêm...
    Dù gì thì có được một niềm tin lạc quan như X600 và 2006 cũng rất tốt. Nhưng có lẽ phải open hơn với những hoàn cảnh khác...

Chia sẻ trang này