1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bác 9403, em sẽ vote lại bài của bác 5 * nhé. Vì em thích bài viết của bác.
    Nhi thấy chuyện này nói nhiều, bàn cãi nhiều rồi mà vẫn còn trục trặc. Howdeep và vyhuynh đừng bùn vì những bài viết của các thành viên khác. Đây là nơi công cộng, chúng ta không thể kiểm soát được người viết bài. Riêng về chuyện liên quan đến mods, Nhi đang rất hy vọng các mod chịu khó đọc hết tất cả các bài viết liên quan đến những trục trặc vừa qua, thống nhất với nhau cách làm việc để quản lý box được tốt nhất và cũng tạo nên sự thân thiện đúng mức cho box. Chỉ có như thế thì những bài viết như thế này mới giảm đi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho tình yêu, nhỉ?
    ngoainhi
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đau yếu liên miên nên Bồ Nông tớ đứng ngoài trong các vụ xung đột. Gì chứ cái khoản cái nhau tớ khá thích, nhưng cũng phải nói sao cho hợp lí bà con ạ. Anh em hội chim có nhiều người rất nhiệt huyết, nhưng đôi khi cái nhiệt huyết ấy bốc cháy thành ngọn lửa có thể lại thiêu rụi tất cả. Phải hiểu rõ nhất bản chất của cái box này thì mới đóng góp thực sự cho nó được.
    Mỗi box trong một 4rum có được sự sôi động thì đó là một thành công. Nhưng sự sôi động đó mang lại được gì cho box mới là quan trọng. Hợp lý hoá trong việc post bài, trong việc lập ra các topic trong box TVTY không phải là chuyện đơn giản. Box này hoạt động dựa trên nguyên tắc " Có Cầu mới có Cung" là chính. Chúng ta không thể lúc nào cũng nhăm nhắm tự Cung tự Cầu được vì nó sẽ mất đi cái tự nhiên, cái phức tạp nhưng rất cần sự thực tế của Tình yêu. Cũng như tờ báo Hạnh Phúc Gia Đình có chuyên mục tư vấn rất hay, nhưng không vì thế người ta tăng số trang Tư vấn lên để câu khách được. Làm như thế lại tạo ra sự nhạt nhẽo và loãng chất lượng của chuyên mục.
    Tớ viết thế này thế nào em Chop cũng kêu là giọng điệu của tên lười nhác. Đúng là trong hội Chim cò, tớ là thành lười viết nhất. Quả thực không thể lúc nào cũng có được cảm hứng và sự hiều biết đầy đủ nhất cho những câu hỏi, hay các tình huống mà thành viên đưa ra tư vấn. Những tình huống có thật sẽ không có nhiều và như thế việc tư vấn của mọi người mới thực sự có ý nghĩa. Tớ cũng không phản đối việc tạo ra các Thảo Luận trong box nhưng cũng không ủng hộ nhiệt tình được...
    Thôi nói vậy đã, giờ đói quá. Tranh thủ đi ăn đây. Lúc khác nói tiếp. Tớ post ở đây mang tính góp ý vui vẻ, chứ không định cãi nhau với ai. "Dĩ hoà vi quý" chả dại gì để người khác chú ý đến mình, tổn thọ..hê hê.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Me, con muốn khóc.
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hic, chào mọi người, êhê chẳng hiểu mọi người cãi nhau cái gì nữa lười đọc qua, thứ 7 này, chiều họp nhau đe, cho vui, buồn qua
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật !
    Chân lý là cái lý có chân. Mà vô lý là cái lý vô đầu vô cuối !
    ha ha
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị Bống đây, chị về rồi đây mà. Khổ quá, hôm nay mới mục sở thị được cuộc khẩu chiến bên topic hỏi đáp thắc mắc set title, mới biết mấy hôm vắng chị mà tụi nhỏ ở nhà bị người ta bắt nạt quá chừng. Lão 9403 ở nhà làm cái gì mà không trông nom bọn trẻ, để người ta chèn ép như thế hử? Giận thế! Để im, mai chị sẽ xử lý lão, nhé! Còn bày đặt chê bống đã thành người khác sao? Tội lão nhiều chất ngất, để hôm nào túm vào một rọ với mấy người ác bắt nạt trẻ con ở bên kia, xử lý luôn một thể cho đỡ tốn cột, tốn đạn. Thật giao tụi nhỏ ở nhà cho lão trông nom chẳng quá bằng giao trứng cho ác. Thế này thì chị Bống làm sao yên tâm đi lấy chồng được đây?
    Thôi mấy đứa đừng khóc nhè nữa, ngoan, chị thương nhiều. Từ giờ ngoắc tay nhau, không để tình trạng vừa rồi xảy ra nữa nhé. Sẽ cố gắng đoàn kết hơn, đồng thuận hơn vì cái diễn đàn... phi lợi nhuận này, cả Hội chim nhé (bỏ mama ghẻ, chả hiểu chị bắt đầu học thói hô khẩu hiệu từ bao giờ thế nhỉ ).
    Chop ơi, bé 3faces ngộ nghĩnh nhỉ, sao lại phát biểu ngon choét là Chop nghi ngờ đó là chị. Lại còn khen Bống dịu dàng (hihí, tự thấy xí hổ wé, dưng mờ sướng), bàn tay nhỏ nhắn thiên thần gì đó nữa chứ, có mà bàn tay búp vồ địa ngục thần thì có. Híc, tâng bốc đểu như thía, gây nổ mũi oan có ngày (thấy cái mũi đỏ dừ lên chưa). Chop ngoan, không cần bực với mấy người đó nhé. Rồi để đó chị sẽ tính sổ hết cho coi, cho biết thế nào là... sự dịu dàng của Bống, hehhehe (oái, nhưng mấy đứa phải đứng sau cổ vũ chị ác liệt vào đấy nhé, kẻo, chị ngất mất )!
    Thôi chị về đây. Chúc cả hội Chim vui vẻ. Ngoainhi à, quyết tâm lên nhé, không được khóc đâu. Bống luôn ở bên đấy! Cái gì bỏ được thì bỏ đi, nghe không hả. Người lớn nói thì phải nghe chứ, nhỉ! Nhóc 2006 thi xong rồi, sướng nhé, thỉnh thoảng chit với chị cho dzui. Ăn ít thôi kẻo đoạt chức vô địch mập trong hội Chim của chị. Chop chịu khó học nhé, để tết còn được về nhà chứ. Chồng iu Bồ Nông sao ốm yếu dzữ dzậy? Nếu tìm được nơi nào bình yên, hãy cứ làm theo dự định nhé. Chúc chồng sớm bình phục về với vợ. Lão 9430 nhớ ngày 10 lần hô khẩu hiệu quyết tâm cai nghiện cho đàng hoàng nghe. Bống trước sau vẫn là Bống thôi, đanh đá, hay mắng mỏ người khác ... vô cớ, cáu bẳn và xấu tính. Đấy, thay đổi mãi mà có xấu tính hơn được nữa đâu. Wildman, howdeep vẫn phải duy trì phong độ, nhớ không hử?
    Chị Bống yêu cả nhà.
    Về thật này.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy viết bài này sau khi đã trả lời PM cho chị gungcay (thật ra gungcay bao nhiêu tuổi nhỉ? Vy cũng.... già lắm đó nhen, nên chưa biết ai kiu ai bằng chị hén )
    Suy đi nghĩ lại, một phần lỗi do mình, ở đâu tới quậy box này
    Một phần nữa, có thể là do quan điểm Bắc, Nam ko phù hợp (có phải vậy ko, mọi người check dùm cái). Ở diễn đàn này, người Bắc nhiều quá, nên đôi khi cái đứa mang suy nghĩ của dân miền Nam (vui là chính) như mình vào đây ko hợp. Nhiều khi, tư vấn..hết sức dzô dziên, khi mà mọi người ở đây, câu chữ thâm thía (hihi, nghe chửi cũng thấy văn hoa và sáng tạo nữa hihì). Ko nói chi cho xa, cái bài bàn về trình độ văn hoá, đọc vô là hoa mắt (ko dám đọc tiếp ), các bạn miền Bắc nói chiện có khác. Đến cả cái anh oldchou (Chop biết anh Huy đúng hông?), dù đẻ ở SG nhưng do gốc Bắc nên nói chuyện Vy đọc cũng.. hoa mắt.
    Do vậy, có lẽ ko đúng rơ nên xảy ra tranh luận, thôi cạn 1 ly huề cả nhà , cạn với chị gungcay luôn .
    Tặng mọi người vào coi giải stress: http://www.thuthao.info/love.htm
    P/s: chị gungcay nè, cái topic "những chùm thơ tình" gì đó, lại có 2 ý kiến khác nhau, vậy em có nên post bài thơ nữa ko hả chị?
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình định post vào trong kia nhưng mà Chop nhanh tay hơn khoá mất tiêu rồi. đành lọ mọ post vào đây vậy. Ùhm... NgoaiNhi, BongXinhDonna này, sao mọi người không lên tiếng sớm một tí nhỉ, Làm như Bống và Nhi đã nói thì có phải là mọi chuyện đã tốt hơn từ lâu rồi không? Còn Donna, sao không vào cãi nhau từ lúc mọi chuyện còn nóng hổi ấy, bây giờ mới vào, muộn quá, tiếc nhỉ. Thôi chờ cơ hội sau nha !!!
    ha..ha...còn chuyện nhiệt huyết cũng hay nhỉ, ngoài đời thì không nói làm gì, chắc là ai cũng nhiều nhiệt huyết rồi, nhưng nhiệt huyết trên mạng này, uhm....howdeep chỉ có và sẽ luôn có nhiệt huyết nếu còn có những người thích đọc bài của howdeep, Trước đây mình đã nghĩ là nhiệt huyết sẽ mất đi khi mình bị người khác không tin tưởng, khi mình bị người khác đánh lén , nhưng bây giờ thì khác, có bị người này làm gì đi nữa thì còn những người khác, khi mà còn, dù chỉ 1 người quan tâm tới mình thôi thì mình vẫn phải cố gắng đứng lên để tiếp tục làm việc, cụ thể ở đây là tiếp tục viết bài...chọc ghẹo mọi người.
    Chop này, có nhiều chuyện xẩy ra thật đấy, nhưng...hãy học tập anh đi ha, còn có nhiều người muốn đọc bài của em mà, không có ai nữa thì vẫn có 1 người là anh đây (bạn trai của Chop đừng có hiểu nhầm chỗ này nha)
    Vyhuynh nói có lẽ đúng nhỉ, văn hoá nam bắc khác nhau nên cách nói chuyện và cách nghĩ cũng khác nhau, hì...bạn đoán mình là người xuất thân từ vùng nào sau khi đọc những bài viết của mình ???(5* nếu câu trả lời đúng)
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ lang thang trong này chơi chơi thôi, nhưng vẫn biết NgoaiNhi, BongXinh và Donna là 3 thành viên trong hội chim, NgoaiNhi và BongXinh có nhiều bài viết rất hay, Donna thì không có chịu viết gì, không hiểu là ở phía sau có góp phần gì cho hội chim không?! Nhưng điều ấy đối với tôi không quan trọng gì. Mà tôi chỉ muốn nói tới mấy bài viết gần đây của 3 người về những chuyện lời qua tiếng lại trong box này, 3 người viết thế thì mấy người còn lại của hội chim sẽ nghĩ gì??? Sao cùng một hội chim, chắc là phía sau những gì được viết lên đây các bạn phải nói chuyện với nhau, trao đổi bàn bạc nhiều lắm phải không? Vậy mà 3 người có thể post bài như thế sao? Những bài mà nếu mình là Howdeep hay Wildman (minh là men nên không thể lấy ví dụ là LambChop được), chắc sẽ buồn lắm đấy, cùng nhau nói chuyện cùng nhau bàn bạc, lo lắng vậy mà các bạn lại viết những bài theo kiểu bàn ra sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, ai lại làm theo cái kiểu về nhà đóng cửa ra ngoài đường bảo nhau thế này. Cùng hội cùng thuyền phải dựa vào nhau mà sống chứ có việc gì xẩy ra là cứ mạnh ai người nấy sống, gió chiều nào che chiều ấy (ăn trộm câu nói của nguyenconuong) như vậy thì làm sao mà sống được. Mà cái kiểu sống thiếu đoàn kết, sống khôn lõi này thì nhiều người VN nhiễm lắm, kể cả tôi_đang cố gắng sửa chữa. Đọc bài của 3 bạn tôi thấy các bạn có suy nghĩ hay lắm, nhưng chỗ này thì...không ổn tí nào.
    Chia sẻ với 3 người, và cũng nói lên niềm thông cảm tới mấy người còn lại của hội chim, mong rằng hội chim sẽ đoàn kết để box hoạt động tốt nha (hê...hê....sao mà hôm nay mình ăn nói nhẹ nhàng thế nhỉ, không giống mình tí nào, mà thôi, đang nói chuyện thông cảm nên chấp nhận thế vậy)
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Kitten_vn thân mến (mặc dù thực ra tôi đang thầm ao ước giá bạn có 12 cái đầu để tôi vặn cho sướng tay - bản chất thật của tôi đấy : côn đồ, bạo lực - nhưng hôm nay, chả may học được cách sống giả tạo của bạn kiểu sao hôm nay mình ăn nói nhẹ nhàng thế nhỉ, ko giống mình tí nào). Tôi không có ý định tranh cãi với những người có quan điểm theo thuyết dựng ngược mọi chuyện như bạn, mà tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, kế ly gián của bạn nó rẻ tiền lắm! Bây giờ tôi mới thấy may mắn cho những kẻ nào bắt nạt mấy đứa em tôi ở ngoài kia, vì đúng hôm rùm beng sự việc lên thì tôi lại đi vắng. Nếu không, theo tôi, một tấn TNT vào giữa cái hội nghị của những kẻ vỗ ngực tự xưng ta đây thế này thế khác, tự cho mình cái quyền xưng xưng phán xét cách sống của người khác , vẫn còn là ít! Bạn chỉ vào đây để chơi thôi, thế dễ thường chúng tôi vào đây để hành nghề buôn chuyện, gây hiềm khích và chia rẽ nội bộ chắc? Sao những tư tưởng ấu trĩ như thế mà vẫn có chỗ tồn tại trong đầu những người Việt trẻ giống bạn được nhỉ? Tôi cũng lấy làm lạ! Chơi thì cũng phải chơi cho đàng hoàng chứ, ai lại chơi xúc, chơi xiểm như thế, nhỉ!
    Kitten_vn à, dựng đứng mãi như thế mà không thấy mỏi sao?, nghỉ... chân tí đi!

Chia sẻ trang này