1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    welcome welcome
    và tranh thủ xả tí luôn: mấy mod chuồn đi đâu hết mà không ai chịu chuyển hộ cái bài bên trang kia của em lên trên kia cái nhỉ. Lọ mọ làm từ sáng mà bây giờ vẫn nằm yên đấy, híc...uhm...thôi thì các bác cứ tự mình viết vào đi nha, sáng mai em thức dậy mà bài em vẫn còn ở đấy thì em sẽ cho nó đời luôn, hì....và em cũng gần hết thời gian...thử thách rồi
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên xem phim xong ngồi khóc tu tu ...ha...ha....không ngờ một tên như mình mà cũng có những lúc yếu đuối đến mức vậy
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đôn na chàng hỡi !
    Sao chàng ra đi chẳng nói lời từ biệt nhanh quá vậy. Em đang lên kế hoạch căng dây cương kéo chàng ra khỏi cái Hụi ĐIên Tình ấy trước khi nó bị đóng cửa... thế mà vẫn không kịp.
    Ối chàng ơi, lời tỏ tình rướm máu đào và vài bát nước lã này của em em đã định gửi đến chàng như một lời thống thiết để chàng hết cái nỗi độc thân của mình. Nhưng lỡ rồi, đành phải nhờ cánh thư hồng phơn phớt này để cho nó bay được đến tận cái cửa (sắt hay gỗ ?) trái tim chàng. Để nó đập bồm bộp làm rung trái trái tim chai sạn ... bụi của chàng.
    Hỡi chàng ! Thôi, em gọi chàng là ĐÔ LA cho dễ (Em vốn quen với cái danh từ ĐÔ LA mà hễ ai được lọt vào cặp mắt bồ câu trâu nửa xanh nửa vàng của em thì em đều gọi tuốt là ĐÔ LA hết. ĐÔ LA là tất cả... là chàng... !)
    Chàng hỡi Đô LA hỡi, ĐÔ LA dấu yêu của em. Chàng có hay... em bị tiếng sét Aistinh nó đánh trúng... con tim... đã mấy lần trúng điện giật của em rồi không? Đêm quên ăn ngày quên ngủ em mơ tới chàng, tới hình bóng của chàng, tới nụ hôn cháy bỏng bờ môi chàng, tới cặp mắt vô hồn... sau cái kiếng to tổ chảng mà chàng vẫn đeo, tới những vần thơ... đi từ bụng lên ruột, đến trái tim và hòa thành những dòng chữ lê thê... thướt tha của chàng.
    Hỡi thần tình yêu, thần đã làm gì con đây... để con trúng cú sét lớn thế này, thương gãy, ngựa... què... trái tim chai sạn của con... rỉ máu... cú sét thê thảm...
    ĐÔ LA chàng hỡi, giờ này chàng ở đâu? Ai cho chàng.... để lão thần cupid bắn trúng trái tim em. Lỗi tại chàng hết. Chàng buộc phải chuộc tội lỗi của mình đi... Em nguyện theo chàng đời đời kiếp kiếp, sống trọn đời với chàng... đến khi chàng từ giã cõi đời này. Cả chàng và em... đều cùng sống nhé ! Chàng nhớ đừng chết trước em, lúc nào.. ấy... chàng nhớ telephone cho em, để em còn kịp... nguyện chết theo chàng. Nếu chàng telephone không kịp,... em sẽ coi như... chàng bất tử, never die và... sống mãi trong em.
    HIc... chàng có nghe chăng con tim em đang thổn thức, mỗi bước đi... là một lần con tim lại rung lên khùng khục...
    ĐÔ LA ơi... chàng có hay... tiếng sét ái tình đã làm thay đổi toàn bộ bộ mặt của em. Từ một con người vốn.... đểu... nay lại còn ... đểu hơn... hehe... Chàng có biết chăng? Em đã nguyện trao phân gửi thận cho chàng suốt kiếp này... Thằng chồng hờ của em em cũng đã từ bỏ để đi theo chàng, lão bồ Wai men lẻo mép lắm lời thế... mà cũng không vượt qua nổi chàng. Em cũng bỏ quách đi chỉ để... quyết tâm hạ độc thủ chàng thôi.
    Chàng nhớ đấy ! Đời này kiếp này em sẽ lẽo đẽo theo chàng, yêu chàng đến cuồng nhiệt, lửa hừng hực cháy trong tim em... bùm bụp mỗi khi tối lửa tắt đèn... cũng không sợ bị ma bắt đâu chàng...
    E hèm ! Mà em... cũng đã chuẩn bị kế hoạch kĩ lắm rồi. Nói lời yêu chàng thống thiết như thế này, con nào mà còn bén mảng tới gần chàng... em sẽ bắt tay bằng một cú...chùy quyền điêu luyện. Cộng thêm với một bát nước... H2SO4... à quên, em vốn dốt nên... em tôn thờ chàng, hởi sờ thánh của em... không phải h2so4 mà là H2o - một phần tinh khiết của cuộc sống ?" chàng thấy không, tình địch của em em cũng đối xử rất công bằng, không có hiềm khích gì nữa hết - chiến tranh là phải bằng quyền...
    Nhưng chàng an tâm đi, vì chàng... vì cuộc sống không thể thiếu chàng, dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ chiến thắng,,... nếu em thua, nếu em chết... em cũng nguyện sẽ... mang chàng đi cùng em... để hai ta mãi mãi ở bên nhau... chàng hỡi... hỡi chàng...
    Còn những kẻ tình địch của em... sẽ mãi mãi suốt đời... em cho... bịt mặt xùm xụp không mở miệng ra được... để tránh ánh nắng oi ả cuộc cái thời tiết lẩm sờ cẩm này nhé chàng. Họ sẽ giữ mãi làn da... châu Á của mình... hehe...
    Lời tỉnh tò này của em gửi hết cho chàng... nhớ chàng... trong cơn mê sảng em vẫn gọi tên chàng.. . ĐÔ LA ĐÔ LA...
    Ngày không trăng, đêm không thấy mặt trời... nhớ chàng.... mơ thấy chàng cùng em... tay trong tay... có con bạch cốt tinh nào bén mảng làm ảnh hưởng đến câu chuyện tình yêu của em và chàng... em sẽ phi tiêu độc cho nó chết ngay tại trận... để chàng và em cùng thề nguyện suốt cuộc đời ở bên nhau...
    ĐÔ LA ĐÔ LA...
    LỜi cuối em gọi tên chàng... thổn thức... ĐÔ NAL ơi... á à... ĐÔN NA ơi...
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Nguyễn cô nương xem lại topic từ đầu nhé. Muốn yêu thương chồng người ta cũng được, tình yêu vốn khó nói nhưng "ghen ngược" thế này thì mất tôn ti trật tự quá. Trên em có đến 2 chị đó. Em đang nói "con" nào?
    Vợ hai.
    Chị thêm cái nữa, chồng Donna yêu dấu của chị vốn rất thích các cô dịu dàng đấy em à. Lạt mềm buộc chặt mà lị.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 23/11/2004
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Uh...hôm nay Chop béo đã được tự do...bài vở bây giờ dzục hết vào thùng rác...giờ chỉ có nằm ăn và ngủ..chờ ngày xách vali về với mẹ ở nhà thôi...Mùa hè đến rồi...Úc lại vào xuân...sắp xa uni những tháng hè rùi...chỉ còn năm nay..khi năm sau sẽ xa mái trường thân yêu này...(dù thực sự nó là nguyên nhân khiến tui vừa già vừa xấu...)
    To mọi người: Những bài super spam hay không thích hợp sẽ bị delete trong cuộc tổng dọn dẹp của chop trong vòng 24h tới...Thông báo để bà con rõ...kẻo không hai ông anh yêu quý của Chop bảo chop dạo này lười quá...hehehe...^_^
  6. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần anh viết bài than vãn về cuộc sống nhỉ, hình như cũng chẳng nhiều phải không em, và cũng lâu lắm rồi anh không thể viết nổi gì nữa. Cảm xúc đến cùng những cơn say, đến rồi lại đi, rồi lại quay về..
    Một tuổi khó khăn nữa trôi qua để anh nhìn lại mà buồn vui lẫn lộn. Có lần anh đã nói rằng, sau những khó khăn của những người xung quanh anh, anh sẽ vẫn trụ lại được, chỉ đến khi nào mọi việc suôn sẻ hơn với mọi người thì mới đến lượt anh khốn khổ. Lúc ấy anh chẳng ngờ được câu nói ấy lại thành sự thật. Anh cũng sẵn sàng gánh thay cho những người anh yêu quý, nhưng anh căm ghét nó, rất căm ghét nó, nó làm cho anh nhận ra rằng không hề có nhiều người sẵn sàng ở bên cạnh anh như anh tưởng. Cả em nữa... Và anh bắt đầu sợ..
    Có lần anh đã viết rằng, chỉ mong sao lòng mình được như những cái túi nylon bán đầy rẫy ngoài chợ, mỏng manh nhưng mà khó phân huỷ theo thời gian, chẳng bị nhưng thứ bẩn thỉu của cuộc sống thấm vào. Chắc sẽ chẳng bao giờ anh có thể được như thế...
    Có lần anh đã viết bài chỉ giúp cho một thành viên giải quyết rắc rối của người ấy, chẳng ngờ rằng ngay sau đó anh ở trong một tình trạng tương tự. Em có hiểu không, anh lại cảm thấy sợ những gì mình đã viết ra, và anh hầu như không thể viết nữa...
    Công việc những ngày qua ngập đầu, vậy mà anh lại chẳng thể cuốn vào cùng nó. Thật kinh khủng, may mắn cho anh nhờ những kinh nghiệm ít ỏi của những công việc trước đây mà anh có thể chấp nhận, và có thể tỏ ra hoà đồng với những kẻ đồng nghiệp quái quỷ như thế. Những cuộc sống không cần biết ngày mai, những ý tưởng bòn rút thật thê thảm, những câu nói những hành động của những kẻ có cả chồng bằng cấp, thẻ Đảng viên, chứng chỉ... Chúng làm cho anh nhận thấy rằng mình không phải là một thằng quá kém cỏi và khốn kiếp như anh tưởng. Thật nguy hiểm..
    Hãy nói cho anh biết nhé, khó khăn đang làm cho anh lớn lên, không phải chúng làm cho anh sợ sệt và nhỏ bé đi.. Em nhé.
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    bài viết của nguyenconuong đọc nghe chuối vật (xả xong xi tret rồi)
    bây giờ là thử chữ ký
    bác mod có xoá bài thì cứ tự nhiên (như những người điên) chứ đùng có treo nick vì tội spam với tội nói bậy ở đây nha
    (so ri ai đấy ha)
    thử lại phát nữa nào
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 24/11/2004
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Xả stress nữa nè


  9. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    theo chân bạn vyhuynh, tặng mọi người vài tấm hình coi xả xì trét
    Được dontgiveadamn sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 25/11/2004
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mấy bữa nay được nghỉ lễ rảnh rỗi nghĩ ra chút trò giải stress cho mọi người.
    Nhớ hồi đó lúc còn học ở VN, mấy đứa bạn hay đưa cho một cái tên rồi mình cho biết người mang tên đó là người như thế nào (bằng feeling thôi). Ko biết đúng ko, nhưng .... nghe khen hơi bị nhiều
    Ai thích thì tham gia trò này cho vui.
    Đầu tiên bói thử tên Nguyễn Thùy Dương hen
    Tên này nghe có vẻ hiền và nhu, nhưng thật ra bên trong con người này rất mạnh cảm xúc. Nói nôm na là khá có cá tính. Đôi khi ko kiềm chế được những cảm xúc bất chợt.
    Trong tình cảm, coi bộ.. ăn hiếp đối phương nhiều hơn nhưng khi cần thì cũng rất dịu dàng, nữ tính.
    Người này sống tình cảm, nếu ko muốn nói là khá sâu sắc nhưng điều này ít bộc lộ ra ngoài, chỉ những ai chơi thân mới thực sự hiểu được. Điều này đôi khi cũng là điểm yếu.
    Anyway, bạn là người có thể tin cậy
    Chop đừng giận nhen, nhưng cái này là feel thôi chứ Vy chưa hề biết gặp gỡ và biết Chop thế nào. Nhưng đúng thì bravo cái

Chia sẻ trang này