1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ghét thật đấy! sáng thí nghiệm, chiều thí nghiệm, đêm về cũng....ôm lấy cái thí nghiệm
    thôi mình đi ngủ, mặc gã với cái thí nghiệm của gã, ghét quá đi mất
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

     
    I Started A Joke
                                                               Written by the "howdeep"
    I started a joke, which started the whole world crying,but I didn''t see that the joke was on me, oh no.
    I started to cry, which started the whole world laughing,oh, if I''d only seen that the joke was on me.
    I looked at the skies, running my hands over my eyes,and I fell out of bed, hurting my head from things that I''d said.
    Til I finally died, which started the whole world living,oh, if I''d only seen that the joke was on me.
    I looked at the skies, running my hands over my eyes,and I fell out of bed, hurting my head from things that I''d said.
    ''Til I finally died, which started the whole world living,oh, if I''d only seen that the joke was on me.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    post nhạc xong rồi ngồi nghe đi nghe lại
    chuồn thôi....
    bên ấy gần đến giờ...ngủ rồi đấy nhỉ, chúc ngủ ngon
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chị Vy coi hộ em một quẻ đê, Phan Hồ Thục Uyên, 1984, hì, em sinh mồng một Tết đấy nhé...
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tuy Cha ko phải là thầy bói...nhưng lỡ độ đường chẳng may ngó qua đây, thấy một "mỹ nhân" cần sự giúp đỡ để hiểu về bản thân mình và những điều tương lai hơn tí nữa
    Nếu có hôm nào đó con gặp Cha đưa tay Cha nắm để xem đường chỉ tay thì có lẽ..chính xác hơn là nhìn mỗi cái nick + avatar thế này
    Thục Uyên...một cái tên rất dễ thương + với những ý nghĩa mà 2 cụ thân sinh đã cố suy nghĩ để đặt tên cho cô con gái rượu,kể ra thì nếu tính cách Thục Uyên được như cái tên thì rất tốt, tuy vậy bản chất cũng là một cô bé hiền thục vậy là được roài
    Theo sách thánh hiền thì...những sinh linh sinh vào mồng một tết,ngày vừa kết thúc một năm cũ (với những gì đã qua kể cả thành công và thất bại, hạnh phúc hay đau khổ ) mọi điều đã để lại sau lưng ko chút vương vấn để bước sang năm mới (Năm mới như người ta thường nói là để bắt đầu những cái mới hơn, thành công hơn và tốt đẹp hơn )
    Do vậy...con người của con đôi khi cái mới xen lẫn cái cũ , nhiều khi ko phân biệt được và hay bị lẫn lộn bởi quá khứ và hiện tại (tương lai thì..chưa biết được )
    Con là người yêu thích cái đẹp và luôn chú ý điều đó nhiều hơn người khác...thích nghe điều ngon tiếng ngọt, những tiếng chim hót trong bụi mận gai (cái này thì Cha thấy đứa con gái nào cũng rứa ) ví dụ cụ thể nhất :"Em ơi, hôm nay anh đưa em đi chơi em nhé ?"
    Với một tiểu sử loanh quanh và qúa khứ khó nói rõ ràng , chả biết thế nào mà lần...chính vì trong con người con luôn thể hiện rõ 2 chữ "Tình" và "Tiền"...có thể những điều này là thiết thực trong cuộc sống thực tại và ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai ..nhưng sự quá lạm dụng đôi khi dẫn đến thực dụng và những điều ko được mong muốn lắm để rồi phải ước mong một ai đó nói với mình :"Em ơi, hôm nay anh đưa em đi chơi em nhé ?" <--ko phân biệt rõ ràng đâu là mối quan hệ đích thực cần thiết phải thay đổi đôi chút về tính khí thất thường
    Với những nét rất riêng trên khuôn mặt..tạo ra một vài đường nét hài hoà và cuốn hút, con là mẫu người (vẻ bên ngoài) mà nhiều chàng trai theo đuổi , tuy vậy....sự nổi bật chưa được sắc nét kềm theo cá tính hơi mạnh quá khiến nhiều anh lao tâm khổ tứ và chịu ko nổi nên...."cầm tinh con chuồn chuồn "
    Thích sự chung thuỷ , chân thành nhưng tính nghi ngờ hình thành trong con nguời hơi cao nên...cũng dễ thông cảm vì.."gặp trường hợp bị lừa nhiều rồi "
    Thích sự thanh bạch và đơn điệu nhưng lại quá cường điệu trong những màu sắc , thể hiện khá rõ về mảng mầu mà mình yêu thích và phong cách cũng khá ấn tượng.......có thể thốt lên rằng :"cuộc đời chỉ cần thế thôi" nhưng thực ra tham vọng thì rất nhiều và nhu cầu hơi bị cao <---lời nói khá là khác với thực hành nên nhiều anh cần phải xem xét
    Quan tâm đến đường dẫn đến trái tim một Man , cũng bởi bản thân không chắc chắn lắm, cho nên cần những sự tư vấn của người khác...nhưng điều đó chứng tỏ con là một cô bé thích sự quan tâm và cũng hay quan tâm đến người khác <---nên phát huy
    Vậy thôi...xem nhiều quá thành ra.. Cha chuyển nghề bói toán, chẳng may ngứa nghề tí thôi
    Chung quy lại con cũng là một cô bé khá cá tính, tốt bụng (hay bụng tốt gì đó ) xinh xinh...(tuỳ theo mức độ nhìn nhận khía cạnh của từng người ) nhưng theo Cha thì thấy là ..duyệt được có khá nhiều nét rất riêng thể hiện mình nhưng cũng cần phải thay đổi đôi chút để có người còn mạnh dạn nói được là :" Hôm nay em rảnh ko?, anh rủ em đi xem phim "
    Chúc con luôn thành công và may mắn với những gì mình có và cố gắng tạo nên nhiều nét ấn tượng với người khác (nhất là phái nam)
    Lạy thánh Ala tha tội..........
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bạn VyHuynh thân mến. Lần trước mình có nhờ bạn bói tên mình đó. Bạn nhớ chứ... Nguyễn Cô Nương.. đó . Quả thật break the rule nhưng căn bản.. tại mình sợ.. bạn cũng break the rule mà.. không bói cho mình hiiiiiii ......
    Vì... mình tên NGUYỄN THỊ HUYỀN
    Bạn VYHUYnh Có.. .bói cho mình tên thật đó được không? hiiii
    Chờ tin bạn VYHUYNH........
    NguyenCoNuong - NGUYỄN THỊ HUYỀN
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @Cha xí xọn: Cha định cạnh tranh với Chị hả? . Để xem nào, Cha bói cũng.. tạm được, ... có căn bản , nhưng chưa được... nâng cao, ngôn từ hơi..... hỗn tạp và khó hiểu , Cha cần phải... phấn đấu, phấn đấu thiệt là nhìu mới.... bằng Chị được khặc khặc . Cố lên nhé
    @bebechance: Cha bói cho em cũng đúng lắm á, nên em cứ thế mà tham khảo nhen, Chị nói lại mắc công Cha nói Chị... copy của Cha
    @Nguyenconuong: Lần trước bói đúng gòi, bi giờ hổng bói lại nữa đâu nhen (hihihi), dĩ nhiên có nói lại cũng hổng có ... ngu gì nói khác
    @HD: yoursong''s so nice, I''m really moved
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mùa Noel đang đến gần, gửi tặng mọi người link này, ai up được nhạc lên thì up cho tất cả enjoy nhen:
    http://www.freedwings.com/christmasshoes.php
    Merry Christmas to all

  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thử cái xem nó đã sang trang chưa
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lần này thì chắc là ok

Chia sẻ trang này