1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, mấy ngày nay theo dõi vụ scadan về giải TTVN 2003, bỏ cả ngủ trưa, bỏ cả bồ, bỏ cả công việc --> tối về lại thức đêm làm. Nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Ngày mai bắt đầu không tham ra nữa, tết nhất đến nơi rồi, trước mắt là cái giáng sinh to ùynh ra - chết tui rùi, có ai cứu tôi không. Hic hic
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    a ha, cái avatar mới của mình hiện ra rồi
    Mọi người đoán xem anh chàng kia đang nghĩ gì nào ???
    đoán trùng có thưởng đê
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo.... Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu......
    ...........................
    Câu hát gợi lên những khát khao đại dương.....
    Ơi Biển Việt Nam ơi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện đau thương....
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    SAo chẳng có ai yêu Howdeep này nhỉ
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mọi người tham gia nhiều lên nào

  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trả lời thế này là .... chọc ngoáy BGK lẫn nhà tài trợ đó nhen Mit
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ngó quanh... bâng khoâng... lo lắng... trầm tư... cố gắng.... suy nghĩ....
    .................
    Không có... ai... ... mình TA với TA ....................
    Chả nhẽ... lại... ấy... ở đây luôn à...
    ............. thì cũng... là nước với nước... mừ.... đại ... cái... khái... thế !
    ..........
    Xong.... rồi.... .....thoả mái... để đi.... lĩnh thưởng...... roài...
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hơn tháng trời ròng rã mới thấy vịt yêu của mình xuất hiện trên tình trường. À, còn chim... thì không nhớ nổi.. là loại chim gì? Nhỏ to lớn bé cao thấp gầy béo ra sao ?
    Đọc 6 bài thơ hay dã man. Vote cho 6 bài 6 sao. Quá phấn khởi ! Khỏi phải viết văn tế đứa nào vote 1* cho ta. Có tế cứ mang tên Nguyên Cô Nương ra tế.
    Cố gắng lên con chim bé bỏng của ta. hê hê. Kiểu gì chả được nghìn sao, quá kỉ lục. Mỗi bài cô vote cho chim một sao, không biêt đến bao giờ nó đạt 1 phẩy mấy hê hê
    Đúng là trên đời không xả xờ trẹt thì.. sẽ chết yểu. Thôi thì xả tí xờ trẹt ở đây vậy.
    Sao.. ta đây... lại thuộc loại tiểu nhân... như thế chứ... Oạch... mà xả xì trẹt xong... thêm một tí tiểu nhân cũng không sao hehe... Chúa thì không theo, xưng tội cũng chả hết. Thôi thì Mở Mồm ra nói vài câu "tế nhị" ...
    Thứ bẩy rồi... lại.. chuẩn bị GẶP NHAU CUỐI TUẦN đến nơi rồi...
    Sao có câu nói này hay thế nhở ? Chả biết lão nào nghĩ ra... chắc là người nghĩ ra.. chứ chim hôi chim ranh chắc.. không có cái suy nghĩ này:
    ............... Sống ở đời phải biết mình là ai chứ ? ......
    <= nhảy tưng tửng như trên oasix hê hê...
    .......................................................................................................
    Thú vị thật ! ... tự dưng phát hiện ra cái lão wildman ở bên VNN3M... nà... một lão trong này....
    Chuyếnh rượu chuyếnh tình...anh chuyếnh lạ...
    Tỉnh rượu tỉnh tình... tỉnh vẫn say...
    Được NguyeNcoNuoNg sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 10/12/2004
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hy vọng nhận được quà của em đâu, chỉ thấy giật mình với câu hỏi này thôi em ạ! Người con gái mà anh thấy đáng yêu nhất trong mắt anh chính là người mà bây giờ không còn là của anh nữa . Chỉ sau khi không còn là của mình, anh mới thấy thực sự là cô ấy đáng yêu nhường nào! Hối tiếc cũng không phải, trách cũng không mà giờ mình chỉ cảm thấy rất trân trọng! Nhớ!
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em nghĩ là hiểu được cảm giác này của anh. Buồn lắm phải ko? Em cũng từng trải qua cảm giác này khi mà xưa kia ko đối xử với người ta tốt hơn một chút.... Its life, its love and its fate.

Chia sẻ trang này