1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rồi ôi, hehe được đi học như 2006 là sướng quá rồi còn gì . Ai mà chẳng có lúc stress, x600 cũng vậy nè, đi làm về nhà mệt khủng khiếp luôn, lại nhớ người yêu nữa thế nên chẳng học hành được gì cả đã dốt lại ngày càng dốt x600 thì biết uống bia nhưng mà nâng chén tiêu sầu ....càng sầu thêm , thôi đi ngủ đây, chúc mọi người trong hội Chim chúng mình một tuần mới vui vẻ nhé!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lại một tuần mới bắt đầu...hix..hix...chỉ còn 19 ngày nữa là em phải vào xê gùi...thi gùi..nên bây giờ thời gian ít ỏi chỉ vào box thôi, không đi tung tăng khắp chốn ttvnol như trước đây được...
    to gõ kiến: em không ngờ chị lại bị stress ghê quá...em hiểu mà gõ kiến...Học ở nước ngoài , những trường thực sự thì rất là stress mỗi khi thi về...Nói thật, không giống vn đâu..vì một phần mình đang ở xa, chả có ai bênh cạnh, một phần là mình cứ nghĩ nếu rớt thì tiền với thời gian trôi sông hết....nên học ở nước ngoài là phải bị put pressure hơn ở vn rất nhiều...ở vn rớt thì thi lại mấy hồi...
    Biết là mình học thì sẽ pass thôi...nhưng tâm trạng trước lúc thi cho đến lúc kết thúc nó rã rời...nữa vời lắm...chỉ có thi xong mọi thứ mới chấm dứt....
    Hix...hix...Chop có 1 ngày phải thi 2 môn, sáng chiều..thi dồn hơn bao giờ hết...cả môn marketing và economics...chán...
    Không ngờ hôm nay mình lại ngồi đây có phần khuyên răng 2006...hờ hờ hờ ^_^
    Về khoản trãi qua thi cử ở nước ngoài, em có lẽ trãi qua nhiều hơn chị rùi.....lúc đầu em run dữ lắm...vì mang trách nhiệm, rớt bên đây là phải đóng tiền học lại, có khi chờ tới 1 năm mới có khoá học...vì thế lúc nào cũng phải cố gắng...Fail thì không fail..nhưng dĩ nhiên thi cữ thì ai cũng mong mình được điểm tốt....
    Thôi thì chị cũng sắp gặp lại được gia đình, anh ấy rùi...Ráng đi chị...vài năm như x600 còn khổ dài dài,chứ chị vài ngày nữa thì không lẽ không chịu được sao...???
    Sẽ có những lúc cảm thấy sao vượt sự chịu đựng của mình, nhưng bao nhiêu đó thấm vào đâu so với nhiều người...Hãy cố gắng lên chị...Không ai được may mắn sang Sing như chị đâu, hãy tự nhủ mình là thế....
    Chop đây còn giam mình ở bên đây bao lâu nữa thì không biết...sau bằng BA hết sang năm, lại đến tiếp cao học..hix..hix...muốn lấy chồng mà chửa có được đây....hehehehe....=_=
    Ông chim ri kia: sao cứ than thở hoài...đàn ông con trai mạnh mẽ lên nào..
    Lúc nào em xì trét thì em thích vào box chơi..vì có chuyện làm..ít ra thấy nhiều người còn thảm hơn mình..hehehe...đặc biệt là lão chim Ri...hehehe...Ông Chích choè đặt cho you đó....
    To các chư vị tv box: Một ngày đầu tuần vui vẻ....ttvnol dạo này toàn chết chóc...hai cái chết đều dã man...con người với nhau mà như thế thiệt tình...Tự nhiên thấy sợ, vì mạng sống con người có thể đi bất cứ lúc nào...hix..hix...thôi thì phải sống vui vẻ và trân trọng những ngày mình còn alive...*_*....Sống chết có số cả....Trời kêu ai , người đó surely phải Yes...$_$
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc...thấy mọi người thế này mình cũng vào đây ôn nghèo kể khổ một tí nào.
    Mọi người học vì thời gian và tiền tài, còn em học vì danh dự. Híc....khổ hơn mọi người nhiều cơ, không phải là học để pass qua môn thi , không chỉ là muốn thành tích cao cao một tí mà phải..hơn bọn bạn cùng học. ở đây không có nhiều học sinh nước ngoài đâu, ít và rất ít. Mỗi người học sinh nước ngoài được xem như một đại diện của thế hệ trẻ nước ấy, là người con ưu tú được chọn sang để học, người ta nghĩ vậy và mình cũng phải nghĩ vậy, không thể khác được, vì thế mà chuyện ưu tú cũng được nói lên bằng kết quả thi, kkhông thể thấp điểm hơn một thằng người bản xứ nào được, lúc nào cũng phải cố gắng, mà mọi người lại gì cái chuyện đi học xa nhà đã có bao nhiêu chuyện về tinh thần rồi, lại còn lòi ra cái chuyện học bằng ngôn ngữ nước ngoài nữa chứ, mà cái ngôn ngữ này khó không chịu được, mọi chuyện cứ loạn hết cả lên. Mà kỳ thi ở đây chỉ gói gọn trong 1 tuần thôi, phải thi khoảng 12,13 môn trong 1 tuần, mỗi ngày cứ phải nhồi nhét 2,3 môn mà không có chuyện nghỉ ôn thi như VN mình đâu, vẫn học bình thường cho tới ngày đầu tiên của tuần thi, híc....sau đấy là học và học, quên ăn quên ngủ. Mà mình cũng đã có tuổi nữa chứ, lọ mọ mãi vẫn không tốt nghiệp được DH, không biết là lúc học lên nữa thì có hứng thú gì nữa không nhỉ, hay là chỉ nghĩ đến chuyện vợ con thì chết
    .
    fù...viết một mạch không dừng, bây giờ thì mấy người kia vui vẻ mà học ôn thi chưa nào. chuyện học hành là chuyện vất vả, nhưng đi làm cũng vất vả lắm thì phải, thử thách còn nhiều, có mấy cái nho nhỏ này thì vượt qua một cách nhẹ nhàng đi nha. Nếu nghĩ tới ngày mai thì sẽ có sức để vượt qua.
    à, mà cái chuyện offline,có ai ở gần mình không nhỉ, híc....1 mình offline à,chán như con dán !!!
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, mới sáng đầu tuần sao nhiều người xả xì trét thía nhỉ! Tớ vưỡn xinh tươi, tấp tểnh đi làm sớm, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước cứ gọi là đầy tràn, hứng không nhanh thì rớt hết cả ra ngoài nè, phí ! Ai đang get down vì công việc, vì sự học, vì vô vàn các sự ngớ ngẩn khác trong cuộc sống, cứ oánh dây thép cho tớ, tớ share cho một ít mà refresh nha!
    Tớ đi làm việc đây! LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG mờ
    Bống iu cả nhà!
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mọi người kể khổ chuyện học hành mà Nhi thấy mừng qué. , học xong gồi, không học nữa, làm biếng lắm, đi làm thôi, Bống nhờ.
    Chop, chị thấy tên Vành khuyên hay đấy. Em có nhớ bài hát gì gì đó mà "Có con chim vành khuyên nhỏ..." Chị thấy đúng nhất là chỗ đó đó
    Chị cũng théc méc y chang X600. Chim ri là gỉ gì gi? Chim Cu nữa. Là chim Cú hay là chim Cu gáy?
    Thôi, Sếp vừa đằng hắng. Làm việc thôi. Chúc cả nhà vui vẻ, các chim đang phải học cố gắng nhé.
    À, bác howdeep, cái logo mới trông được hơn nhiều nhỉ. Bác thử đổi vị trí của anh chàng màu đen và cô màu trắng thử xem. Nhi thì Nhi thích thấy cô màu trắng dựa vào anh màu đen, tình củm mờ
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị em Vành Khuyên thêm dấu sắc vào tên chim của...9403 nhé (thể theo đúng nguyện vọng của lão ý là chim Cú chứ ko phải là chim Cu, giời ạ). Để thế dễ gây hiểu lầm, lão ý giận chít
    À, cái banner version 2.0 hơi bị sến đấy howdeep ah, nhưng có lẽ cũng đỡ "bạo lực hơn" cái 1.0 . Nếu ko có cái nìu khớ khẩm hơn thì Bống cũng vote cho cái nì. À còn kiểu chữ ấy mà, howdeep có thể mần cho nó... màu mè hơn một tí được ko, đằng nào cũng đã tai tiếng là sặc sỡ nhứt hội mờ hehhe! Trông chói hết cả mắt! , thay ngay đi nhé.
    Bống
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em đến chết cười mất thôi chị Bống ơi. Hết sao để vote cho chị rồi, mai em tạo thêm 10 cái nick mới để vote. Không thì cảm thấy không bày tỏ hết được lòng hâm mộ của em dành cho chị.
    Chuyện chim cò thế mà phức tạp ra phết. Em bảo mọi người gọi em là Chim Sẻ mà mọi người nhất định gọi em là Gõ Kiến. Thế thì đành chịu vậy .
    Chị Bống vừa là cá vừa là chim, tự nhiên nghĩ đến câu "chim ***g cá chậu" , hehe... Thế có nguy không cơ chứ.
    Thanks mọi người vì đã an ủi 2006 vụ xì trét. Hehe, tính xấu khó bỏ, hay kêu ca, cứ kêu ca than vãn thì mới hết xì trét. Chứ em biết là em có phải khổ sở hơn ai đâu. Hehe, em thi xong là em lại tươi tắn trẻ trung, không kêu ca rên rỉ nữa. Rất là ngoan.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Dạ rõ, chị Bống. Nhưng em có ý kiến tiếp.
    "Đề nghị em Vành Khuyên thêm dấu sắc vào tên chim của...9403 nhé (thể theo đúng nguyện vọng của lão ý là chim Cú chứ ko phải là chim Cu, giời ạ). Để thế dễ gây hiểu lầm, lão ý giận chít "
    Em xin bỏ bớt ạ. Cho nó chính xác. Phải không anh Cú?
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi!!! tội nghiệp chú chim Cu quá à..hihihihi...chị bống như thế chả trách sao chả có ông nào lớn tuổi vào hội mình hen......Bống buồn tại vì sao toàn em giai của bống cả...
    To nhi béo: Hôm qua nghe bài đó nên cho Nhi làm vành khuyên đó chứ...Em đề nghị tv nào không thích nick của mình, có thể yêu cầu đổi lại được ạ...Toàn bộ cái đó do ông Wildman đưa ra đó ạ..em chỉ sữa lại một chút thôi...
    Em không biết con chim ri là con gì, hỏi ông chích choè đi..chắc là chim dành để nấu cà ri hả??? . Còn chim Cu gáy hay là Cú , mong thí chủ định đoạt để bần tăng còn sửa...chứ để làm trò cười cho mấy thí chủ kia...tội lội tội lỗi...
    Sơn ca..chà chà chà..oai quá..đang ở library , trốn vào computer room đây...giờ phải out nè...chúc cả nhà dzui...
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đến cơ quan, vào FR để xả stress mà chẳng thể vào nổi - cứ báo nhai nhải can''t not...điên không chịu nổi, xì trét càng xì trét hơn. Đối phó với công việc, với sếp chẳng có cả thời gian msg cho người iêu hay gọi điện nữa. Loanh quanh đến giờ mới vào được tự dưng lại hết trét luôn, chẳng biết xả cái gì (từ sáng đến giờ ngồi im một chỗ thế nào chẳng có cái để xả - chẳng ít thì nhiều )
    Đúng là bé có trét kiểu bé, nhỡ nhỡ có kiểu của nhỡ ...Tớ chẳng dám nhận mình là giề, là trải đời nhưng chẳng hiểu sao lại vướng vào lắm chuyện thế không biết. Muốn giảm thì nói ra nhưng lại chẳng nói được sợ mọi người cười cho thúi mũi, ức chế quá . Thôi đành cất trong người, tích luỹ đến bao giờ chẳng chịu nổi nữa thì cho nó nổ cũng được. híc híc
    To bác nào typing tên chim cho tớ: Tớ là CHIM CÚ (cú mèo, cú vọ) chứ không phải chim cu - đã CHIM rồi còn thêm CU nữa tớ chẳng thích đâu - thừa quá
    Hơi ngượng một chút nhưng đã vào hội hè thì cũng xin đề nghị các hội viên một chàng pháo tay cổ vũ tớ nhân ngày sinh nhật . Tớ ước nhất là ngày sinh của tớ có người yêu bên cạnh, nhưng chẳng biết có có không..híc híc lại xì trét mất rồi

Chia sẻ trang này