1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới. Hơi muộn 1 tí nhưng ở VN có tật ăn Tết muộn, mồng 25 rồi lính vẫn đến nhà sếp chúc tết nên chắc không sao. Vy Huynh xinh phết nhỉ
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Staring out at the rain with a heavy heartIt''s the end of the world in my mindThen your voice pulls me back like a wake up callI''ve been looking for the answerSomewhereI couldn''t see that it was right thereBut now I know what I didn''t know


    Because you live and breatheBecause you make me believe in myself when nobody else can helpBecause you live, girlMy world has twice as many stars in the sky

     
    It''s alright, I survived, I''m alive againCuz of you, made it though every stormWhat is life, what''s the use if you''''re killing timeI''m so glad I found an angelSomeoneWho was there when all my hopes fellI wanna fly, looking in your eyes
     

  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chim đây chim đây! À quên, mình không có . Nhưng, thằng bên cạnh, dứt khoát có
    Đúng là Chim cánh cụt bay vào phương Nam tránh rét thật. Tệ nhất là có người không tin là chim cánh cụt có thể bay được. Bay được mừ, VietnamAirlines hẳn hoi đó.
    Nhân tiện, Chop đâu? Chị đang ở Sì Ghềnh đấy nhé! Liên hệ, liên hệ ngay!
    Báo cáo các chim(s), chị đã vào SG được gần1 tháng. Nhưng đã kịp nhậu nhẹt tơi bời với ngoainhi hơn 2 lần, vui kinh. Và không quên trong lúc chơi bời trác táng đã kịp alô cho những kẻ nổi tiếng hay ghen ghét với sự vui của người khác là chú Vẹt Hồng Kông và bác già 9403. Quả nhiên, 2 kẻ này đã không giấu diếm lòng tị hiềm! Mà phát hiện thêm một chi tiết rất đáng yêu, rất đời thường của kẻ chuyên chống phá cách mạng (9403) là chú này tuyệt đối sợ vợ. Được! Đức tính đáng quý, đáng tay trọng và không thể thiếu của các ông chồng. Hoan nghênh nhiệt văn liệt.
    Nhi ơi, Bống lăng xê Nhi dễ thương 10 phần thì dễ ghét 20 phần vì hôm đầu tiên gặp thì rất charm trong kiểu tóc mì chua cay hảo hảo, mà lần gặp thứ second rưỡi, không hiểu y thị phẫn chí gì, đem cắt phăng bộ sản phẩm ăn liền, úp nguyên một cái bát ôtô lên đầu. Bực! Tuy nhiên, các anh giai yêu quý! Y thị vẫn cực kỳ đáng yêu, dễ mến, ngọt ngào và man trá, hehhehhe!
    Hôm nay đẹp rời, nên không có gì u uẩn! Toàn tin vui. À, vừa chit với thằng Vẹt, nó bảo nó nhớ chị ứ làm việc được cả nhà ơi! papa khỉ, trước lúc nó chuồn chuồn, chim cút, xôi xéo, bánh cuốn nó lại phang cho chị một nhát: thôi em hết nhớ chị rùi. Thằng lày, náo! Lỗi nhớ nà phải man miên như thằng điên, nhớ là phải nhớ tuyền tập, hiểu chửa!
    À cũng có một nỗi niềm! Tồng pào ô!Tự dưng chị nghiện Rượu ! Sa đoạ thế đấy.
    Dừng đây! Chờ tin của các chim(s) khác!
  4. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng muốn được ăn món cá Bống kho mà chả có ai làm cho mà ăn cả.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ui trùi, chị Bống vào SG sung sướng thế, còn nhậu với cả chị Nhi nữa, hic
    Chị Nhi nè, nhớ dẫn Bống đi ăn chỗ nào ngon thiệt ngon nhen, mấy quán romantic nữa. Phen này mà em ở SG thế nào cũng cho Bống biết.... thịt chó là gì, hehe
    Nhớ chụp hình nhen.
    Bống ơi, Bống có thích SG của Út ko?
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cô ni giỏi lắm - lặn một hơi mất tiêu, giờ mới lóp ngóp chui lên - chắc là vớ được cha nào xứ nóng rồi hả. Ở HN rét, ôm lão ca hát ko sướng hơn sao - lao vao đó làm chi cho nó nực người .
    Cô làm một bài bắn một mũi tên xuyên táo từ chú chim trẻ đến cả chú chim già, loanh quanh - mấy bác hàng xóm cũng vạ lây (bác RIỆU ). Khá khen, khá khen - chạy vào miền Nam để chốn tình yêu là đúng, chứ ở ngoài này cứ bắn tên theo kiểu như trên thì anh em họ làm thịt có ngày (mà ăn thịt chim cánh cụt chẳng biết có ngon không)
    Nhắn cô: Cô nên bỏ cái chữ ký đó đi - không còn phù hợp nữa rồi - bây giờ là thời kỳ nào ?. Thêm nữa - cô đi - anh ngủ ngon ghê
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mong là bài post này nằm ở trang sau

  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mới đi đám cưới về. Đang buồn buồn vào đây hết buồn nổi. Báo cáo với các chim, vì đầu tóc thôi mà Bống phát mấy phát vào m*ng Nhi. Mà chắc đây là loại chim cánh cụt hoàng đế hay sao ấy, cánh không ngắn chút nào, phát đau gớm! oa oa oa! Đó là lý do thứ nhất để khóc. Lý do thứ hai, thưa với chị (cánh) cụt, tóc chị thấy là đã được chỉnh sửa rồi đấy. Chị mà thấy khoảng một tuần trước chắc vác chổi chà rượt quá. Nhưng cả nhà chim mình đừng lo nhé. Hôm nay Nhi đem cái bát ôtô đi ăn cưới, ai cũng khen xinh, trẻ hẳn ra. hì hì, làm cái cổ mình cao thêm chút nữa. May mà về nhà đọc bài của Bống thì nó trở lại bình thường.
    Vẹt đâu rồi? làm tối mắt tối mũi thế thì đưa tiền cho Nhi và Bống ăn chơi cho hoành tráng đi nào.
    Mà dạo này không thấy 2006, x600 và em Chop lên tiếng nhỉ.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Phải thích thôi Vy ơi. Không thì đóng gói cho về Hà Nội ngay.
    Nhi đang lên kế hoạch cho Bống đi từa lưa các nơi nhưng vì bận quá chưa ăn chơi nhiều được. Riêng thịt chó thì hic hic, Nhi không dám. Chắc chờ Vy về ăn tết rồi hai chị em đi ăn, Nhi nhìn miệng vậy. Bống ăn được mấy chú một lần?
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này