1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Út ơi, đen rồi, vớ phải bợm nhậu rồi! Gì chứ thịt chó thì tháng cũng phải hóng hớt dăm bận. Út chọn món khác đi nhá!
    Yêu Sài Gòn lắm, vì Sài Gòn có... anh trai của Út mừ . Kế hoạch đã định sẵn, tiến hành khẩn trương nghe Út cưng!
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cố nhân! Chàng có cao kiến gì chăng cho công cuộc đại cách mạng thay đổi cái signature xuất sắc của thiếp? Chàng đã quên thiếp nổi danh ở đất Hà Thành là một... Nữ Sở Khanh háo sắc, nghề nghiệp chính là sát hại giai các loại (già, trẻ, lớn, bé, xấu, đẹp) rồi chăng? Vậy nên việc thiếp ra tay một tên mà đả thương đến mấy chim như trên cũng là lẽ dĩ nhiên cố mà thôi! Chàng chớ giật thột! Từ khi bôn tẩu thân gái dặm trường, thiếp đã ngõ hầu rửa tay gác kiếm! Mà đêm nay, chàng lại hào sảng hung tin từ khi thiếp lưu lạc, chàng đâm ăn ngon ngủ kỹ chăng? Thiếp nghe chẳng khác nào sét oánh ngang tai! Có nhẽ đâu đôi ta dững tưởng tình nặng nghĩa sâu, mà nay chàng đã xem nhẹ tựa lông hồng? Đã thế, tiện thiếp cũng không khách khí! Cũng chỉ vì chàng tham chính thê mà phụ rẫy tiện thiếp, đừng trách gái này vô tình, vô nghĩa! Tiếp chiêu đeeeeeeeeeeê!
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Nhắn nhe cô sở hữu cái bát ôtô kinh dị:
    - Thứ một: Tắt máy đi ngủ ngay, cấm léng phéng! Cấm buồn! Cấm khóc! Cấm nghĩ tùm lum!
    - Thứ hai: Khẩn truơng hoàn tất chương trình sa đoạ của chúng ta ở SG
    - Thứ ba: Nếu không nghe theo 2 điều trên, chìa m*ng ra đây!
    ngủ ngon nhá!
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bống iu, tình hình là thịt chó HN ko giống thịt chó SG đâu . Nhi nhớ dẫn Bống đi Wonderland nhen, cho Bống ói mửa chơi
    Đọc chữ ký Bống em rối mù, chả hiểu gì
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Út yên tâm đi! Bống Việt nam là loại động vật ăn tạp. Gi gỉ gì gi cái gì cũng chén tuốt. Chến tuốt tuồn tuột, chén sạch sành sanh! . Chị Bống nhờ! Em nhớ chị quá cơ! Hic hic hic!
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tối qua tâm tình với Bống xong em chẳng ngủ được, hic
    Nhi méc Bống chuyện em lơ tơ mơ về cái khoản GDDT , rồi Bống khai Bống cũng..... chả biết gì , có gì hỏi Nhi, hehe
    Chop ơi, Bống dzìa SG roài
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Suỵt Út! Út không tính đến khoản Bống... khai man hả? .
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay là ngày buồn nhất.
  10. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy - đứa nào cắn em đấy. Có cần cắn hôi ko ?

Chia sẻ trang này